1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    596
    Cái này mình đồng quan điểm với bạn. Xa rồi 1 thời tem phiếu chua ngoa đồng - đài - đạp.

    Nếu ai biết suy luận logic thì cũng biết BTT chẳng tệ như truyền thông tây và cũng chẳng tuyệt như mấy chú quangiao......bóp méo mị dân. Mình sống qua cái thời ấy rồi nên quá biết. Nó có nét riêng của nó. Nếu lấy giá trị tây mà so thì hỏng bét
  2. emselaminh12

    emselaminh12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    117
  3. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Đấy bạn xem, đến văn hóa tối thiểu khi tranh luận các bạn ấy còn thiếu và yếu thì làm sao mà cải tạo nổi.

    Đề nghị các bạn như saigonvn hay xít-tát-123456 về bổ túc lại văn hóa tôn trọng cá nhân người tham gia phản biện trước đã, rồi hẵng vào đây tranh luận tiếp nhé.
    .....


    Bóp chỗ nào và méo chỗ nào thế bạn. Bạn có thể lấy dẫn chứng cụ thể từ những pót ngay trong tô-bích này được ko ?

    Bạn cứ nói chung chung thế này thì phản khoa học lắm !
    ....
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chúng ta trong box này chống da trắng mũi lõ quá, mà
    tâng bốc ca tụng Hoa Hàn nhiều, chẳng đúng truyền
    thống của Đ, từ Bác, đến Lê Duẩn, và ngày nay.
    *
    Pháp và Mỹ là kẻ thù xưa, mà nay đã là bạn thân thiết
    rồi, mặc dù Mỹ vẫn có thói sen đầm quốc tế như xưa.
    Mao xếnh xáng một thời được ca tụng, thì cũng chặt chém
    đồng bào của y, như Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, lưu
    danh thiên cổ trong người Hoa toàn cầu. Họ Kim thì nổi
    tiếng thế giới để dân đói dài. Cái to lớn như vậy mà
    không nhìn thấy, chỉ thấy bắc Hàn có bom nguyên tử để
    ca ngợi thôi. Cứ để dân Hàn Xẻng nó bầu cử thống nhất
    nam bắc, mình ngồi chơi xơi nước ngắm nhìn, coi họ Kim
    có trúng cử không. Việc gì mất công ca ngợi thằng độc
    tài nước người? Chẳng phải Hadam và Gaphi cái gương tày
    liếp đó ư?
    *
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    http://tt.mop.com/read_5512035_1_0.html
    朝鲜粮荒加剧 危及北朝鲜270万饥饿的妇女儿童!
    Mất mùa Triều Tiên thêm nặng - 270 vạn đàn bà trẻ em
    bắc Triều Tiên nguy cấp bị đói.
    *
    cờ Trung quốc 6 sao ở Hà Nội:
    *
    [​IMG]
    *
    Dân Quảng Đông b iểu t ình và bị tr ấn áp:
    *
    http://youtu.be/lNu0dns_BM0
    *
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhiều khi mềnh chả rõ là ông Wehrmacht nói đùa hay nói thật. :|
  7. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đùa đấy, những người + Sản chân chính là như mình đây này, biết nhìn nhận đâu là thực tế, đâu là lẽ phải. Nhân dịp Đồng Chí Kim Chính Nhật, 1 chiến sĩ vĩ đại trong cuộc trường kì kháng chiến đánh đổ tư bản, đã ko thể thắng được bạo bệnh (nếu đồng chí ấy ở miền nam thì chắc sống thêm được vài năm rồi) và hi sinh anh dũng, để lại niềm tiếc thuơng vô hạn cho bè bạn gia đình và đồng đội =((, hy vọng đồng chí Kim ở trên thiên đàng + sản trên ấy phù hộ độ trì cho cuộc trường trinh vĩ đại của hệ thống XHCN còn sót lại của chúng ta >:D<

    Cũng nhân dịp này xin gửi lại bạn đọc 1 bài thờ bất hủ:
    Bài thơ "Stalin! Stalin!" của Tố Hữu làm năm 1953 khi nghe tin nhà lãnh đạo Liên Xô qua đời:
    Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
    Áo ông trắng giữa mây hồng
    Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
    Trên đồng xanh mênh mông
    Ông đứng với em nhỏ
    Cổ em quàng khăn đỏ
    Hướng tương lai
    Hai ông cháu cùng nhìn
    Sta -lin! Sta-lin!
    Yêu biết mấy nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!
    Mồm con thơm sữa xinh xinh
    Như con chim của hoà bình trăng trong
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
    Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
    Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có Người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông
    Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
    Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
  8. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng khổ BTT! kể từ hồi thành lập nước nước trải qua bao biến động chính trị trên thế giới thì luôn luôn là....Tiền đồn chống mỹ. Vào giai đoạn còn LX và phe xã hội chủ nghĩa thì không đến nỗi cô đơn lắm. Nói gì thì nói vẫn còn có LX,TQ hay các nước khác hỗ trợ về mặt này măt khác, lúc đó ít nhất cũng còn có "nửa thế giới" là bạn (độ thân thiết thế nào thì còn tùy). Khi liên xô và khối XHCN xụp đổ, Những chỗ dựa đều mất cả mà vẫn phải là tiền đồn chống mỹ có chết không cơ chứ. Bạn bè của BTT còn lại thì người còn hỗ trợ lớn nhất là Anh Trung, tuy nhiên anh này cũng vì lợi ích của anh là chính, phần nào cũng muốn kiềm chế và kiểm soát BTT. BTT chắc cũng biết thừa nhưng vẫn phải kệ vì còn ai nữa đâu (anh Nga thì gần đây mới nhảy vào tuy nhiên cũng chưa làm gì được nhiều), còn lại một vài ông bạn "nho nhỏ" như việt nam thì cũng không giúp gì được nhiều.
    Khôi hài nhất là vụ anh Trung, được coi là đồng minh hiện tại quan trọng nhất. tuy nhiên thực tế có vậy không. Năm kia mình có đọc một bài viết rất đáng suy nghĩ về quan hệ trung - triều, không biết ở đâu nữa hay trên TTVNOL này. Phân tích nhiều điều đúng sai thế nào chưa khẳng định tuy nhiên chốt hạ là NUKE của triều tiên, bác KIM cũng tính dành một ít cho bac MAO! ôi những người đồng minh lâu năm!
    cứ bảo triều tiên sao toàn Nuôi quân, ít nuôi dân. BTT nghèo thật, mà chắc chắn cũng biết mình nghèo tuy nhiên Không nuôi quân thì mất nước ngay lập tức. anh Trung giờ sợ quân độ việt nam sao? hơi dè chừng một phần, giờ vấn đề là quan hệ quốc tế, quan hệ kinh tế, chính trị với thế giới. thời đại giờ muốn đánh không phải là đánh luôn, còn nhiều giàng buộc quan hệ quốc tế, kinh tế, chính trị. BTT thì không có nhiều chỗ dựa như vậy nên họ chỉ còn cách tập trung vào quân đội, Việt nam trước năm 1991, quân đội không ít hơn triều tiên là bao nhiêu đầu (giờ có khoảng 400.000), nhưng rồi cũng rất thức thời nhận ra để bảo vệ đất nước không chỉ dựa nguyên vào quân đội được. còn quan hệ quốc tế, các tổ chức, khối, liên kết chính trị, anh ninh.....BTT giờ chỉ còn mỗi là bài Quân Đội (NUKE, Pháo binh mạnh nhất TG, Quân đông vào hàng top, Lực lượng đặc biệt lên tới trăm nghìn người.....).
    Âu đó cũng là nỗi khổ - tuyệt vọng của BTT - Một người hùng một thời giờ đã hết thời
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Đoạn màu đỏ trên đây chắc chắn xuất phát từ bộ máy tâm lý chiến phương tây hoặc là từ những người như bạn (những người ước mơ ALXX làm bá chủ thiên hạ, nhai lại không công luận điệu tâm lý chiến ALXX), chứ không chứng minh được, đúng không?

    còn cả bài viết của bạn nói lên rằng bạn muốn nhân dân TT ở miền Bắc phải buông súng để Mỹ chiếm luôn MB phải không? Mỹ còn chưa dám ước mơ như vậy (như ngày xưa chúng 20 năm ước mơ VN buông súng để chúng chiếm luôn miền Bắc), vậy mà bạn lại ngồi mà mơ, bạn mới là kẻ tội nghiệp.

    [​IMG]
  10. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đó ..ĂN CƠM VN THỜ MA...TÀU KHỰA THỜ TỔ KIM TRIỀU.....XÀI VNĐ MÀ IN HÌNH MAO CHỦ TỊCH, TAM ĐỜI HỌ KIM
    Thì làm sao mà nói Tiếng Việt bạn dể hiểu đc;)) ở đây ko phải nói đùa hay nói thật mà là....NÓI NHẢM;)) Cũng may là Lãnh đạo VN ta sáng suốt ko có ai lây máu của mấy tên gia nô đó chứ ko thì.......Dân VN mình bê hình MAO CHỦ TỊCH VÀ 3 CON HEO NHÀ KIM ỦN đặt lên trên bàn thờ tổ tiên để vái mỗi ngày rồi;))

Chia sẻ trang này