1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tang_Tuyet_Ming

    Tang_Tuyet_Ming Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nửa cái chứ đến một mẩu cũng còn hơn mấy thằng nghẹo phải ăn thịt bò điên hàng phế thải nhập từ Mỹ !

    Nửa cái nhưng mà sống với niềm tin vào ngày toàng thắng, cái đó mới là món ăn tinh thầng vô giá !

    Ngày xưa MBVN 20 năm đánh Mỹ cút nghẹo nhèo ai kêu đói đâu nào !
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nói gì thì gì vụ ngoại giao bóng rổ &google đã thành công mỹ mãn anh Vân theo mình dự là bán trung cộng rồi ;)) Thảm thương cho thằng mất dậy nhất quả đất này [:D] Tầm của bọn nó chỉ đến vậy thôi sao ? [r24)] Xin chúc mừng nhân dân Triều Tiên [r2)]
  3. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    nếu anh Ủn mà theo bất cứ bên nào mà người dân trước mắt được no bụng và thoải con gà mái thì mình luôn ủng hộ
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [YOUTUBE]kjlkFiTKPv0[/YOUTUBE]
  5. Tang_Tuyet_Ming

    Tang_Tuyet_Ming Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đấy, có nhõn nửa cái bánh mỳ mà làm cho giặc phải khiếp sợ. Còn hơn mấy thằng ti toe có cái ai-phôn mà không đâm lủng được áo giáp quân thù, có Bê có Mẹc mà không đâm lủng được trại giặc. Không bằng bộ đội VN xưa chỉ có cái xe đạp thống nhất hôm sau đã mà nhảy lên lái PT-76 đâm lủng cả trại giặc. Đấy, sống là phải thế. Hiểu chưa ?! [-X
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.024
    Đã được thích:
    29.116
    Đúng oỳ! cứ nhai nửa cái bánh mì rồi oẹ ra nhai lại như oẹ mát nhà chú ấy. Cố tìm niềm tin chiến thắng trong mớ ấy. MBVN nó dám đánh Mỹ bằng thực lực của nó chứ không như mấy chú nhà kim toàn đánh giặc bằng mồm, chém gió loạn cả lên. Mấy thằng này ký thoả hiệp với giặc để giao 1/2 đất nước cho nó đặng khỏi đánh, ngồi chơi xơi USAID cho đã rồi pùn tìn chém gió ra oai cũng vui. Bây giờ cái miền bắc TT nát bét ấy có đưa cho không người ta còn suy nghỉ lại chứ mà dụ nó vào đánh thì nó đek thèm. Cứ vây lại để đó cho mấy chú tàu khựa nuôi báo cô chơi.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.178
    Đã được thích:
    5.571
    Không biết các bác còn nhớ cái thời cái đồng hồ quartz treo tường vớ vẩn giá 1 chỉ vàng không nhỉ? Đóng cửa + cấm vận thì GDP đầu người trăm ngàn đô cũng chả giải quyết được gì.
  8. vutamhoan

    vutamhoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    À, thì tớ lấy ví dụ thôi, chứ ở BTT chúng nó nhờ Kim triều sáng soi nên lương thực đắt là phải rồi. Thực ra thì nó đắt hay rẻ hơn mình cũng khó biết do lương thực của nó phân phối, vấn đề là GDP nó là GDP đã qui đổi, còn giá trị tuyệt đối chắc chắn thấp hơn nhiều.

    Những chú chưa bị đói thì lắm lý thuyết hay lắm, giờ các chú muốn hiểu tinh thần hay vật chất quan trọng thì cứ việc nhịn 48h chỉ uống nước trắng nhé, rồi hát các bài ca cách mạng sẽ hiểu được tự do quan trọng hay thịt bò quan trọng [:D]
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    sao các bác biết dân TT đói? họ ko no đâu có nghĩa đói nhể
  10. Tang_Tuyet_Ming

    Tang_Tuyet_Ming Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng giặc lái cọp beo thoát nạn chắc vãi tứ tung ra quần, tên lửa Xít-tơ-re-la-2 của QĐND TT bắn chứ đâu ở ra.

    Xong về lại lu loa Chai-núc rơi bởi lỗi kỹ thuật, do sương mù, do nhỗi của phi công .... bla blahhh !


    Mà rơi cách Seoul 88 km về phía bắc thì có thể do Biệt động Xơ-un phối hợp thực hiện nữa. Dễ lắm !

    -----------------------


    Trực thăng quân sự Mỹ rơi gần biên giới Triều Tiên

    Một trực thăng quân sự Mỹ rơi hôm nay gần biên giới giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, trong thời gian diễn ra cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ và Hàn.

    Một quan chức quân sự Mỹ cho hay chiến trực thăng rơi là loại CH-53 của thủy quân lục chiến. Hiện trường ở huyện Cheolwon, giáp giới Triều Tiên và cách Seoul 88 km về phía bắc. Trực thăng rơi trong quá trình hạ cánh và bốc cháy. Nguyên nhân máy bay rơi hiện chưa rõ ràng. Phi cơ khi gặp nạn chở 13 nhân viên quân sự và 3 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều thoát ra an toàn.

Chia sẻ trang này