1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    [​IMG]
    Nhìn sáng mắt , sáng lòng chưa ?
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ===============

    Haizzz, mấy hôm rồi bận quá, đã hứa mà chưa có thời gian để phục vụ các bác...
    Chả là thế này ạ, mềnh có ông anh cùng cơ quan đợt rồi bống nhiên được đi ké chuyến thăm Triều Tiên...
    Mềnh thì có quan điểm "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", ngoài ra nguyên tắc là "Nhìn tận mắt, sờ tận tay, nghe tận miệng" là nguyên tắc vàng khi đi phán bất cứ điều gì... Còn lại tất cả chỉ là trò nghe hơi nồi chõ, nghe mồm thiên hạ thì không thể nào mà đòi chính với xác...
    Vụ này thì dù không đi tận nơi nhưng nghe ông kia kể lại (ông ấy thì chưa xạo mình bao giờ) mà ông này trước đó thì cũng luôn nhìn Triều Tiên dưới khóe mắt của Yonhap :) nên tạm tin vậy...
    Sang năm phải cố mò đi một chuyến cho biết :) Ở VN đã bắt đầu có tour đi TT roài...

    Thôi tường thuật nhé
    Đoàn này đi du lịch theo kiểu bay ra Thượng Hải đi tàu ra BK sau đó đi tàu dông ra phía Hắc Long Giang rồi phi sang Triều, đi tàu hỏa hết
    Ga tàu bên Tàu...
    [​IMG]
    Tòa thị chính Đan Đông thì phải, lão này trí nhớ cực lởm
    [​IMG]
    Đến nhà ga tàu bên Triều... Sang bên này các bố trong đoàn hơn chục ông được 4-5 chú "Hướng dẫn viên" đi theo "giúp đỡ suốt chuyến đi". Được dặn dò cẩn thận: Không đi vào chỗ cấm, không chụp ảnh quân đội, không chụp ảnh độ phân giải cao... Thảo nào lão ấy cẩn thận chụp mấy cái ảnh bé tí tẹo... Dù HDV quân ta bảo quy định thế thôi Việt Nam mít đồng chí sang đấy bọn nó cũng thoáng mới lơ đi nhiều vì là đồng chí :)
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2015, Bài cũ từ: 15/08/2015 ---
    Sang đến Triều là dông thẳng đến Bình Nhưỡng... Nơi tập trung tất cả tinh hoa của TT
    Như lão ấy miêu tả: Triều Tiên là hình ảnh của VN mềnh 30 năm trước...
    Trên đường đi tàu từ biên giới về Bình Nhưỡng, được ngắm cuộc sống của dân nông thôn TT, lão ấy kết là: dân không giàu, nhưng cũng chả đến nỗi chết đói. Cũng cơ giới sản xuất nông nghiệp ác, mỗi tội toàn máy móc đời 8x... Đất đai thì còn khướt mới màu mỡ như VN. Nhà cửa dân tình thì không rách nát như lão tưởng tượng, sạch sẽ khang trang nhưng hơi bị cũ, chắc là xây từ thời 8x luôn.
    Cú mỗi cái là lão không có cái ảnh nào (quên k hỏi vì sao)
    Đến Bình Nhưỡng
    Đi thăm khu này đại loại như khu Đại lễ đường nhân dân bên TQ ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Đoàn này đi toàn dân kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng. Như lời các bố ấy kể thì về quy hoạch thì bọn TT nó đi trước VN khoảng 100 năm. Cả thành phố gần 4 triệu dân nhưng ra đường cứ vắng hoe vì ...rộng quá. Cấm có cái nhà riêng đất nền nào cả. Chung cư tất, chung cư cho dân lao động bình thường có, chung cư cho dân tinh hoa có. Nhà cửa được phân phối miễn phí mà. Vì toàn chung cư nên chúng nó thừa đất làm đường rõ to (đường trục chính toàn 80m, đường trong phố ít nhất 40m; Trong khi HN phố chúng ta chiều rộng phố phổ biến là 13-22m), quảng trường khắp nơi, công viên đầy rẫy, bãi xe cộ nhan nhản. Mấy bố VN phán: Bọn này phi thực tế, xe cộ ít thế làm đường to làm éo gì, bắt chước VN đi, đem đấu giá chia lô lấy tiền mà mua thực phẩm ấy :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2015, Bài cũ từ: 15/08/2015 ---
    Như thường lệ, đã đến chơi nhà ngưòi ta là phải nhập gia tùy tục, đi thăm tượng đài ông và bố của thằng ku Mập
    Đến đây thì các bố nhà mình lại chém: Mịa chúng nó sao cũng là tượng đài mà sao tượng nhà nó làm có hồn và mềm mại thế, chả bù cho tượng nhà mình toàn u và cục vuông chằn chặn, không biết chúng nó đầu tư mấy nghìn tỷ nhể
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2015 ---
    Đi thăm thú quanh thành phố để học cách quy hoạch và xây dựng của chúng nó (dù biết chả thể áp dụng ở VN)
    Tượng đài con ngựa này là biểu tượng của TT nhưng thằng cha kia quên mất tên rồi (bố sư lão ấy chỉ có rượu là nhớ nhanh thôi)
    [​IMG]
    Một bức áp phích cổ động, đặc sản về kiến trúc ở đây. Như lão kia nói, nhiều nhưng không nhàm, vẽ đẹp
    [​IMG]
    Một trường đại học, bên cạnh là xe điện, phương tiện di chuyển chủ yếu ở BN, như lão kể là cổ nhưng sạch sẽ
    [​IMG]
    Cung thể thao dưới nước đây, nào thao mà sánh với cung ở Mỹ Đình nhà ta
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2015 ---
    Nhà ga tàu điện ngầm đây, chắc a e xem trên mạng cũng nhiều rồi. Như ông kia kể là bọn TT nó luôn đưa chuyến này vào lộ trình thăm quan cho du khách nên nhà ga này đầu tư kỹ lưỡng lắm, trang trí khá cầu kỳ. Lượng khách đi tàu điện ngầm cũng rất đông. Tàu điện thì như thường lệ, không hiện đại như bên Tàu bên Nhật nhưng được cái là sạch sẽ, dân tình ngăn nắp kỷ luật
    [​IMG] Khải hoàn môn đây, mấy lão thắc mắc là thằng TT này thực chất có thắng được đếch ai đâu (hồi CT Triều Tiên là hòa) thế mà cũng làm cái rõ đẹp,VN mình thắng Pháp Nhật Mỹ Tàu mà sao không có 1 cái nhỉ
    [​IMG]
    Còn đây là cái khách sạn Kim Tự Tháp nổi tiếng ở BN, lão ấy cũng quên tên rồi (chắc a e nhớ)
    [​IMG]
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Ấy chết bác làm vậy ko sợ chút đám Tifo , A râu , huyenthoaimuathu , thím lả vào chém bác à ? Làm gì có chuyện qui hoạch trước VN 100 năm được ? ... Bọn đó lạc hậu nghèo đó lắm làm gì nhiều iphone như VN chứ ... :D
    nobita1102, hoangtungtungbkxFearless thích bài này.
  5. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ăn uống, bát đồng nhé
    [​IMG]

    Món ăn đây, thấy bảo ăn món Hàn quen rồi thì ăn món Triều cũng thế, dễ ăn thui
    [​IMG]
    Ngoài lề tí: Lão kia bảo trước khi đi TT đọc wiki thấy bảo dân nó GDP bình quân đâu đó khoảng 600 ÚSD/năm, đoán là rẻ rách lắm, thảo nào chết đói. Sang bên đó thấy wiki đúng, thậm chí thu nhập còn thấp hơn, mỗi chú công chức bên đó 1 tháng lương có độ 20-30 USD thôi. Bảo thế mày chết đói à, chúng nó bảo chết thế éo nào được: Nhà nhà nước cấp, tiền giáo dục y tế éo mất, tiền đi xe điện cũng free nốt. Ăn uống nhà nước cũng cấp mỗi nhà bình quân 1 tháng được cấp xxkg gạo, ...sữa,đường, muối, vải vóc..v.v... Lão kia éo nhé chỉ nhớ là bọn đàn ông đủ tuổi thì đuợc 20l bia/tháng và 5 bao thuốc. Còn tiền lương chúng nó chỉ dành cho mấy vụ lẻ tẻ khác như dẫn gái đi ăn kem, xem phim... hay mấy chú bợm nhậu nghiên thuốc hết chỉ tiêu thì mua thêm thôi...
    Thôi đi ngủ đã mai kể tiếp
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bên box Du lịch cũng có người post về BTT đấy các cụ. Có hình nông thôn phong phú hơn, nhưng riêng khoản Bình Nhưỡng thì không bằng mấy bác kiến trúc sư ở đây được.
  7. TOYAMAMIHA2

    TOYAMAMIHA2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    201
    Này này, tôi không hề nói là Bình Nhưỡng ko đẹp nhá. Tôi luôn cảm thấy ấn tượng với quy mô bề thế của cái thủ đô Triều Tiên. Nhưng khác với lũ cuồng Nga, cái tôi muốn nói là không thể lấy 1 thủ đô hoành tráng ra để cho cả nước Triều Tiên đều giàu đẹp. Nó chỉ là 1 cái ốc đảo giữa sa mạc nghèo đói mà thôi. Triều Tiên nên học Hàn Quốc, mở cửa kinh tế, hòa nhập với thế giới để tiến tới thống nhất thay vì đóng vai Chí Phèo đi sinh sự kha83p nơi, tiền ăn ko có mà đi gom lúa xây thủ đô, nuôi lính và phát triển hạt nhân[-X

    Và cho chọn thì tôi vẫn chọn sống ở VN, được tự do thoải mái hơn là cái xứ có thủ đô đẹp, hoành tráng mà thiếu điện, nước, ko có Internet, ko có liên hệ với thế giới bên ngoài và con người thì dối gạt lẫn nhau, ca ngợi cha con Kim Ủn như những con vẹt thuộc bài mà ko có nãob-)
  8. TOYAMAMIHA2

    TOYAMAMIHA2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    201
    Thế nếu đếu phải công chức nhà nước thì sao?:P
    Hỏi em này xem có được nhà nước cấp nhà, tiền giáo dục y tế éo mất, tiền đi xe điện cũng free nốt ko? bình quân 1 tháng được cấp xxkg gạo, ...sữa,đường, muối, vải vóc..v.v..ko?


    Và nếu ko thích uống bia (như tôi) thì có được tự do mua bán hoặc đổi tiêu chuẩn bia đó lấy thứ khác ko?b-) Nếu hút trên 5 bao thuốc thì có được mua thêm ko?:P
    --- Gộp bài viết: 16/08/2015, Bài cũ từ: 16/08/2015 ---
    Không thấy nó là video của trang fb này à?
    https://www.facebook.com/dprk360?fref=ts

    Đây là fb tuyên truyền của chính quyền Kim Ủn nhá:-D
    Tin lời đám thằng ủn có mà bán nhà. Nó toàn lựa quay ở những nơi "kiểu mẫu" để dàn cảnh mà thôi:rolleyes:
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Cái thể loại...éo biết cái gì cũng xoắn! Toàn "nếu" và "thì" =)). Được cái video bọn Hàn Xẻng dàn dựng thì cứ lôi ra làm mình làm mẩy =)).
    lopbopphoangtungtungbkx thích bài này.
  10. TOYAMAMIHA2

    TOYAMAMIHA2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    201
    Video nào bọn Hàn xèng dàn dựng?
    À vơn, Hàn nó nghèo hơn Triều, đúng ý bác phải ko ợ? Cái này là quay ở Hàn để vu cáo Triều theo đúng ý bác phải không ợ?=))=))=))=))

Chia sẻ trang này