1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài giặc ngoại xâm TQ muốn nuốt trọn biển Đông. Bên trong cả tỷ chuyện như trẻ con vùng cao nghèo đói phải trần truồng chịu rét......Bao nhiêu thứ phải lo chả thấy Phúc và đồng đang nhắc tới. Ngược lại tối ngày chưởi người HN là XXX làm to chuyện TQ xâm lược và rước giặc Mỹ vào nhà. Có thời gian thì lo đi chưởi mướn cho TT cho dù hiện TT đã xuống nước tới sát đất rồi. Thôi qua tàu làm quan luôn đi.
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Làm trước đi, nói ra thì lại bảo xúc phạm đàn bà con gái.
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Rõ là tôi đã và đang cố gắng cải tạo tư tưởng bọn muốn làm quan Tàu cho to hơn vua Việt. Và cũng rõ là bạn đang cố gắng xúc phạm và ngăn chặn việc làm cải tạo đó. Tôi tin bạn không thích làm quan Tàu. Nhưng hiện bên cạnh bọn muốn làm quan Tàu còn có bọn muốn hy sinh dân tộc cho chế độ. Có lẻ bạn thuộc nhóm 2.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Bác với bác Phúc đã có khi nào nằm cùng khoa chưa?
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có khi là bạn cùng phòng ấy chứ....:)):)):))
  6. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Phúc đại nhân thì chắc bị cuồng trí rồi! Còn phudongthienvuong thì chắc chưa đến nỗi đâu. Cùng viện nhưng chắc khác khoa.
  7. huyphuc1981_nb_aaaf

    huyphuc1981_nb_aaaf Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    13
    Thưa bạn Đổng. Cái Biển Đông ấy, là cái bẫy cò ke Biển Đông mà bọn cõng rắn cắn gà nhà khuân về đè lên cổ tá điền. Bạn cần biết rằng, chó điên bám quanh các ngành kinh tế nhà nước thèm nhất la các món năng lượng mới nổi. Việc khoan biển sâu hàng km là món năng lượng mới nổi như thế, nên Tầu và Mèo làm bẫy cò ke để chia nhau vùng nước sâu miền Đông Biển Đông. À Vịt, mày có anh đây, Mèo thét lên. À Vịt, seo mày không học câu bán anh em xa mua lãng giếng gần, Khựa gào lên thế. Đã đủ ngu, đủ nhục chửa. Cũng may, ông trời cử bà hoả đến thăm cái Deepwater Horizon, nên kế hoạch ấy đình lại đôi chút. Nhưng nó cũng không thể cháy mãi được đâu. Bạn đổng đã biết người ta làm liệt não, lợn hoá giáo dục, chó điên hoá thanh niên để làm gì chưa, để ba'n nước buôn dân đó, đủ nhục chưa.


    to alan, tớ cuồng trí cũng vì mãi chả thấy các bạn đánh BTT. Từ hồi chìm Cheonan 772 đến giờ, nay ta đánh, mai ta tẩn, ta đợi tầu sân bay ta đánh.... nhưng hỡi ôi, Iraq nó cướp mất công nghiệp chó điên rồi. :)):)):)):))

    Kinh thưa các liệt não, kính thưa các chó điên. Thế lại hỏi, bao giờ chúng ta đánh Bắc Triều Tiên đấy ạ. =))=))=))=))=))=))

    Kinh thưa các liệt não, kính thưa các chó điên. Thế lại hỏi, bao giờ chúng ta đánh Iran đấy ạ. :)):)):)):)):))
    ========================







    Tình hình là giá dầu lên không phanh và 4 ngày qua hạ chậm nhẹ nhưng .... đều. Cái gì đây ?


    Đây là mùa giá dầu lên. Cái chính là, năm ngoái, nhiều người nói đến khủng hoảng kép, mình đã phản đối, đó chỉ là những rung rinh đầu tiên. Chúng ta đang sống trong thời kỳ tạm yên 1933-1936, khi mà căn nguyên khủng hoảng không được khắc phục, mà được khyuếch đại bằng độc tài chính trị. Căn nguyên khủng hoảng hiện nay cũng như thế, là thừa ế cạnh trang hàng rẻ tiền, bùng phát lạc hậu, bùng phát lạc hậu do đầu tầu khoa học là ngân sách nhà nước bị ung thư, không kéo khoa học tiến lên được. Cụ thể hơn, các thành phần kinh tế lạc hậu ở Mỹ, Nhật không tiến lên đẳng cấm khoa học mới, là tụt xuống bị Ấn Tầu cạnh tranh, thậm chí còn đi tranh cá ba sa với Việt Nam, không còn gì mọi rợ hơn.

    Để thực hành độc tài chính trị bảo vệ kinh tế lạc hậu đáng bị đào thải, người ta có nhiều cách. Một trong những cách quy mô lớn truyền thống là phá giá $ Dolar. Bản chất là in tiền vô tội vạ, giảm giá tiền là móc túi toàn dân có tiền để lấy ra ngân sách cứu GM cũng như toàn bộ các khâu nhà nước ung thối, điều này gây ra chiến tranh tỷ giá năm 2010. Những hệ thống nhồi cám liền đưa ra những tít giật gân chỉ nhồi được sọ lợn liệt não nhất, ví dụ: "Cuộc chiến tỷ giá: Thế giới sẽ “liên minh” chống Trung Quốc?". Thật ngu xuẩn. Một số nước dùng chính sách giữ tỷ giá trước S, nhờ thế, tài sản của họ tự tăng mà ko cần làm gì, như yên Nhật Bản. Với vai trò vươn lên xuất khẩu, khi $ sụt giá không phanh trước nhân dân tệ, thì tự nhiên giá thành hàng hoá xuất khẩu cao lên và như thế, người Tầu buộc phải phá giá theo Mỹ.

    Hậu quả của việc phá bỏ tín nghĩa=trị giá tiền=định nghĩa của tiền ? đó là, sự tan hoang kinh tế, nền tảng kinh tế bị phá huỷ, dù có vững chãi đến đâu cũng bị phá huỷ theo thời gian khi mà người ta phá bỏ giá trị của tiền, công cụ quan trong nhất của kinh tế. Ở một nền kinh tế lành mạnh, thì các chu kỳ lạm phát phải cân đối với giảm phát, nhưng đã nhiều năm, $ lạm phát triền miên.

    Cụ thể hơn, đó là nạn bong bóng chứng khoán và bất động sản. Đây là sự kết hợp của sự hoá già, phát ung thư kinh tế, và sự lạm phát cao độ. Tiền nằm trong tay những đứa liệt não ngu si, ngoài sủa như chó điên và hốc cám như lợn thì không biết đầu tư trồng lúa nuôi cá, và chỉ còn đổ vào nhà đất, vàng, chứng khoán, nơi mà chó điên với lợn liệt não không cần nghiên cứu lò hạt nhân cũng như trồng lúa nuôi cá. Khi tiền phá giá liên miên, thì tiền lãi tham nhũng không còn cách nào khác là thổi lên những bong bóng.





    Sống trong đại nạn bong bóng giai đoạn cuối, khi dầu lên, thì lại có bong bóng dầu. Đây là sự khếch đại dao động. Nếu như năm ngoái, mình phản đối khủng hoảng kép và nói đó chỉ là những rung rinh đầu tiên. Thì nay, mình tuyên khác, lại ngược với mọi người, đây là mùa đông năm 2007, năm 2011 là năm cuối cùng của thời kỳ 1933-1936. Mùa đông 2007 đó đã đến sau khi Tầu bán ra 1500 tỷ S dự trữ ngoại hối, giá dầu lên 80 và đến mùa xuân 2008 lên $140, nước Mỹ khuỵ gối.

    Tầu không thể dừng dự trữ ngoại hối, vì nó đang suất siêu sang Mỹ, xuất lãi to sang Mỹ. Dự trữ ngoại hối khi Mỹ phá giá $ là thiệt, nhưng tỷ lệ thiệt tính được và so sánh với lãi xuất khẩu. Thế nhưng, Tầu KHựa không thể phá huỷ hoàn toàn lãi xuất khẩu khi đống tiền lãi ấy phá giá quá nhiều thành giấy vụn. Thế là, nó cần tổ chức những chiến dịch bán ồ ạt, bán theo sóng.... để bán trước khi $ phá giá vì chính nó bán. Dạ thưa, dự trữ ngoại hối vừa lên 2500 tỷ và một viện sỹ viện khoa học xã hội Bắc Kinh, một kiểu loa phát thanh dành cho những người không liệt não, đã tuyên rằng, Tầu cần bán ra số đó. Như vậy, súng lệnh của thời kỳ 1936-1939 đã điểm.


    Đây là giao động cuối, sau một giai đoạn cộng hưởng, nó sẽ làm cái lắc cuối lật đổ cả hệ thống. Tầu bán ra bí mật, giai đoạn cuối nó bán ra đó, $ mất giá không phanh, vàng lên, nhưng vàng từ lâu đã lên, trong năm 2010 lên từ 1050-1400, và không ai còn dám ném toàn bộ trứng vào giỏ đó. Như vậy, bong bóng dầu lửa nổ bùng, nước tiêu thụ dầu lớn nhất quả đất là Mỹ lại khuỵ gối. Nó còn tranh cá ba sa với Vịt Mọi thì còn mọi hoá, những lần khuỵ gối là những lần rơi xuống các bậc thang mọi hoá, nhường hạt nhân vũ trụ cho Nga và cướp cá ba sa của Vịt.


    Bao giờ sẽ lắc cú này. Đã. Dầu đã hạ từ 91 xuống 89 trong 4 ngày qua, đây là dấu hiệu của việc các thế lực lớn đang ngửi thấy bong bóng và tung chiến dịch, bước đầu tiên là dìm hàng để huy động vốn (bán ra thứ khác). Đây là dấu hiệu hết sức nhậy cảm. Giá dầu lên và duy trì là những cú knockout với nên kinh tế kỹ thuật lạc hậu, ăn nhiều dầu bằng các cường quốc khác cộng lại.

    Cũng cần nhắc lại là, trong dòng thác tầu bán ra 1500 tỷ 2007, Vịt Mọi đã mua vào 20 tỷ, dang rộng lòng nghĩa hiệp cứu Mèo. Đây là biểu hiện đại dịch chó điên công nghệ mới đã thấm đẫm nước Vịt, thự hành ba'n nước, cõng rắn cắn gà nhà kỹ thuật cao. Mới sang nay, trên TV còn có thằng lại mắc bệnh đàn bà à ơi lải nhải, chứng khoán Mỹ 2010 có lên không, lại phụ thuộc vào Iran và Triều Tiên. Thật đúng lợn, cái haì kịch Iran và vụ chí phèo rạch mặt nhầm vào động mạch cổ nhồi được rất nhiều lợn và chọc được rất nhiều chó điên. Tất nhiên, con lợn này không quên nhấn mạnh Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, như mình đã nói EU đã vượt lên từ lâu cả về doanh số và đẳng cấp, nhưng cho điên lợn thối được tính bằng con số tách EU ra thành các Đức Ý Pháp... đều nhỏ hơn Mỹ. Lợn đi tìm lợn, chó đánh bạn với chó, ODA cũng tìm chó lợn mà đến, trong khi đó, EU là bạn hàng tốt nhất với các kinh tế lành mạnh như Brasil và Ấn Độ, cũng như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga...
    =================================










    Như thế, gian đoạn cực đoan hoá (sô vanh chauvinism) chuẩn bị chiến tranh WW3 không tiếng súng, tương đương năm 1935 của WW2, đã trôi qua. Người ta chia thế giới này thành 2 phe, phe thối chính quyền và phe cách mạng. Phe cách mạng tập hợp xung quanh Nga-Đức đã vượt qua cuộc các mạng năm 1991, hoàn thiện tổ chức chính trị (nga) và luật pháp(đức), với sự vượt trội của khối ngân sách nhà nước, ví dụ, sự bành trướng của các công ty hạt nhân, vũ khí Nga. Khối này bao gồm những nước đang bị cưỡng bức củng cố hệ thống quản lý tài sản công dưới sự đô hộ Đức như Tây Âu, hay những nước tự nguyện cải cách quản lý tài sản công cũng vì những cách mạng nội bộ như Brasil, Ấn Độ.

    Phe thứ 2 là các nước lạc hậu ung thối vì cơ chế bầu cử và đa?ng chó dại lâu đời, chính trị kích động hồng vệ binh cũng như chó điên hiện đại, lợn hoá thanh niên... Pháp bị Đức thôn tính sát nhập thì đã bỏ cái chuyên môn này, nhưng lại có thêm Tầu khựa và nòng cốt vẫn là Mỹ Nhật Hàn (và Việt Nam nhiệt tình tham gia vì bị đánh chiếm bởi ODA, kỹ nghệ rửa tiền ở nước ngoài luôn dựa vào những cuộc xâm lă'ng).

    Bắc Triều Tiên tự nhiên đứng chính giữa phe Phát Xít mới của WW3 không tiếng súng, tính theo địa lý. Vì thế, chưa đại chiến mà đã rối tung hậu phương là điểm không thể để xảy ra. Dù chó có điên đến mức thế nào cũng phải chấp nhận điều đó.=)):))>:)[:D]





    Thế nhưng, mùa xuân này lại khúc mắc chút. Số là, từ lâu Nhật Bản muốn thông qua vài giới hạn để được đưa quân chiến đấu ra nước ngoài, liên kết quân sự... điều nó không thể làm nổi tự ww2, và nhạy cảm nhát là liên kết và đem quân đến Hàn. Nhưng đó và vấn đề của Nhật Bản, còn Mỹ, nó đã giải quyết được khâu kinh phí quân sự nước ngoài, Ha ha haq, NTT từ nay không phải tập trận liên miên nữa, đã có Iraq. Như thế, tiến trình bình thường hoá quan hệ với BTT chỉ khúc ngắc vài buổi tính từ ngày 5-1-2011. Thế nhưng, tiến trình này vẫn còn kéo dài sau Cu Ba, vì về nghĩa liệt não, Mỹ không thể lo an ninh cho đồng minh trước khi lo an ninh cho mình. Bên Cu Ba thì chắc chắn là đang cong đít lên với đống hồ sơ thủ tục. Còn chiện Lý Minh Bác đòi BTT xin lôĩ mới tiếp tục thì lại xin lỗi Lý Minh Bác, mồm lợn mồn chó giá khá rẻ, vài ngày nữa Lỹ lại yêu hoà bình và hy sinh nhiều thứ, trả giá lắm việc.

    Như mình đã nói, BTT bị cấm vận lâu đến mức nó tự sinh ra rất nhiều tài nguyên, đều trở thành chìa khoá của việc ai thắng ai trong bộ ba kinh tế Đông Bắc Á Nhật Hàn Tầu. Vì đầu tư được sang Hàn Quốc mà Nhật Bản vượt đẳng cạnh tranh với Mỹ sau khởi nghĩa quang châu, vì thế, các nước Tầu Hàn Nhật đều khắc sâu kinh nghiệm này và chạy đua bình thường hoá quan hệ với Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, lại phải đợi Cu Ba ???


    Vấn đề là, một vài hiệp định ngoại giao sẽ phải được ký để buôn bán trước khi đặt đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Washington. Nhưng đây sẽ là những hiệp định gì ? Dễ hiểu nhất, là SNF. Ở đây lại có khúc mắc, Nam Triều Tiên và Mỹ đều không có tái chế hạt nhân. Và thực chất, việc tái chế nhiên liệu của Magnox Bắc Triều Tiên khác khác của lò nước nhẹ LWR, nhưng cũng có thể dùng chung nhiều khâu. TRên thế giới, có Nga Pháp NHật là tái chế dân sự quy mô lớn, Anh là nước thạo tái chế Magnox nhất vì đây là lò của nó, nhưng đã dừng trước 199x. Vậy, Nam Triều Tiên mua nhiên liệu dùng rồi SNF để làm cái gì nhể.

    Thêm một chiện hài. Các lợn được nhồi sọ là BTT đã thết thuốc bom, nay lại thấy nó khoe 12 ngàn thanh SNF. Bạn SSX ơi, chó lợn hay chơi vỡi bạn đi đâu hết rùi, không thấy con nèo ọ ẹ. Bỏ qua chiện hài này, thì dễ thấy, đây là màn ngu.y trang nhét mõm chó lợn để thanh toán tiền cho câu chuyện vua điên bùng chạc.


    Như vậy, trong vấn đề BTT, sẽ xuất hiện là, một vài hiệp định sẽ được ký kết trước khi có quan hệ ngoại giao để thoả mãn chuyện buôn bán kinh tế. Hiệp định đầu tiên của các hiệp định đó là việc Bắc Triều Tiên bán 12 ngàn thanh SNF là Mognox, liên quan đến hạt nhân, mà thực chất là việc thanh toán chuyện bùng chạc cũ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    À, cái đài ""Đài phát thanh dành cho người miền Bắc tại Seoul" ấy cũng như đài phát thanh sa mạc, không phát cho người miền bắc đâu, mà phát cho giống sa mạc, dùng để thẩm du.

    Tin Bắc Triều Tiên tăng quân cũng lại đài phát thanh miền nam thẩm du dân miền nam, miền bắc đã nói nửa câu bao giờ thế.

    Cái tin miền bắc tăng quân đi kèm với tin miền bắc có mấy triệu lính, 3 triệu linh trong 20 triệu dân, là toàn bộ đàn ông từ 18-40 như Đức hồi WW2, thế sao đường phố bình nhưỡng lắm đực thế. 2 triệu quân, 1/10 dân số, là toàn bộ đàn ông từ 18 đến ít nhất 30.

    Những loại cám ấy chỉ nhồi được vào sọ những con lợn liệt não nhất mà thôi, thế mà, hoá ra, những lợn như thế lại có rất nhiều.


    [SIZE=+0]Ngày nay, những bản tin nhồi sọ được dịch sẵn ra đủ các thứ tiếng, được thể hiện bằng đủ loại media, được quẳng trên nét với đủ các loại dấu free... và loại truyền thông đại lý cám miễn phí nhồi lợn không mất nhiều vốn liếng hơn một cái máy chủ và 3 ngân viên trực 3 ca. Những thể loại đại lý cám miễn phí đang giải thích cho chúng ta biết tại sao đàn lợn phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Thời buổi này, đâu cũng thấy cám. Người cũng muốn ăn, lợn cũng muốn ăn, nhưng lợn tham ngu, còn người nhân hậu, bởi vì người cho lợn ăn để mà ăn thịt lợn.[/SIZE]
    LarvaNH thích bài này.
  8. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Quân của BTT dưới dạng ngu binh ư nông. Kô phải nuôi tiền, chỉ cấp quân phục và cho tập bắn súng nên phần lớn đực là lính. Cái này chính fuk nói từ đâu đó.
    Từ báo đại hàn, cho biết quan sát được những nhóm lính bắc mặc trang phục giống với lính nam. Có thể là lính đặc công hoặc lính trinh sát.
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Quân TT là không có cần tiền, họ chiến đấu để bảo vệ miền Bắc Tổ quốc và để đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi miền Nam của nước mình, họ không cần tiền mà vẫn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

    Chỉ có những đội quân tay sai cho giặc là chiến đấu để được hưởng lương và để xin viện trợ của giặc xâm lược, giống như quân ngoẹo ở Nam TT hay quân ngoẹo ở miền Nam ngày xưa, chúng chiến đấu dưới sự chỉ huy của 1 tên tướng giặc xâm lược, được hưởng lương do giặc ngoại xâm phát, khi nào mà giặc ngoại xâm (được bọn tay sai kêu là "đồng minh") mà tháo chạy thì chúng cúp viện trợ, thì đám tay sai vứt súng tụt quần bám càng trực thăng giặc thôi, cứ nhìn đám tay sai ở MNVN hồi 4/1975 thì biết
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ôi bác HP càng ngày càng cao siêu, đọc bài của bác xong em mệt quá. Khổ thân bác!

Chia sẻ trang này