1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67

    thank. Đó là mô hình chung thôi. Việc này nước Đức đầu têu cuối tk19 (nhưng khác với 1990, năm thống nhất này khá đặc biệt). Sau khi san phẳng "danh dự Pháp" 1870, nước Phổ Prussia, người anh em trung thành với Nga Russia, đã thống nhất các lãnh thổ Đức trước đây nằm trong Đế Quốc Ba Lan (trừ Đan Mạch và vài vùng lẻ), nhưng với điều kiện tiên quyết là độc lập về chính trị, thống nhất về kinh tế, là mô hình để người Đức thống nhất châu Âu sau 2000, chuẩn bị chu đáo cho WW3=chiến tranh kinh tế không tiếng súng. Mặt đối lập với Châu Âu là Mỹ, Nhật, Nam Triều Tiên với nợ công vượt quá 1,5-2 lần GDP. Có thể ví dụ rõ nhất là Baravia , mảnh này của Đức theo Tây mạnh nhất và Đức buộc phải tuyên chiến đè bẹp Pháp để thống nhất. Baravia có thể ví dụ rõ nhất là khẩu G88, Mauser cú quá không tham gia hội đồng súng trường Đức vì liên doanh với liệt não, mà vẫn phải nhăn nhó sống chung một nhà. Sau 1991, thực chất là Nga làm lại cuộc cách mạng mà Stalin đã lập trình, nhưng bị liên danh Khrusov-Jukov đảo chính, tức là xoá bỏ "chủ nghĩa + sản thời chiến" chỉ thích hợp với một đất nước bị cô lập giữa hai thế chiến, mà không đủ cơ chế ngoại thương xứng danh với vị thế siêu cường sau WW2. Thế nhưng, từ 1991, người Nga cũng đa dạng hoá hiến pháp, nhờ đó, những toà thành + sản trong Siberia như Komsmonlst na Amure sống cạnh những công đoàn buôn lậu mới chọn giống từ Gruzia sang. Đây mới là cnxh thật sự, khi cho phép những xưởng thợ có cách tổ chức và năng lực cạnh tranh khác nhau tự do thể hiện sức mạnh và vì thế, buộc phải hoàn thiện cơ cấu dần dần.

    Chính vì thế, người Nga thôn tính toàn bộ thị trường titan Mỹ, ví dụ như thế, sản lượng titan bột của Mỹ là con số không, các hãng bán sản phẩm titan lớn nhất thế giới bên Mỹ chỉ còn là đại lý cho đế quốc Nga, bán thị trường nội địa cho giặc. Bản chất thì xã hội nào cũng là quản lý tài sản công, truyền thống Triều Tiên đã tốt và nay cảm thấy quá tốt.

    Cũng có thể thấy ví dụ Baravia và Prussia, rất giống Nam Bắc Triều Tiên. Phổ là nước nghèo, bị cô lập, còn Baravia đất đai nhiều, phát triển nhanh, giầu có, nhưng chính trị ung thối vì Tây đút lót. Phổ có thể coi là vùng nghèo nhất các nước Đức ngày đó. Merken của Đông Đức lên làm vua toàn Đức, nên sự kiện 1991 khá đặc biệt, mình vẫn lấy ví dụ là cái Panzerfaust III sau đó cải tiến thành đầu đạn kiểu Nga. Nhưng việc Đức xích cổ Pháp vào EU bất chấp biê?u tình rầm rĩ, buộc cải cách chi tiêu công, thì giống tk19.


    Thật ra, bản thân cái quốc hiệu là Hàn Quốc đã mang tính nô dịch. Hàn Quốc được đặt tên đầu tiên thời Đường, khi Cao Cú Ly bại trận chạy về đó, canh tác vùng đồng bằng hẹp cửa sông Hàn mà tiện xưng thần, nhưng cũng chẳng thọ được lâu. Cao Cú Ly ở tiền duyên chống Tầu, bại trận vì hậu phương là Tân La phản bội, nhưng thời bị đô hộ (An Đông Đô Hộ Phủ) không lâu, Cao Cú Ly lại quật khởi giải thoát và thống nhất thành Cao Ly. Cao Ly suy tàn thì lập ra Triều Tiên thời Minh đến năm 1890. Hàn Quốc là bù nhìn do Nhật Bản chế ra để co kéo Triều Tiên khỏi ảnh hưởng Nga, với chính trị là các hoàng thân, kể cả vua, không bao giờ được ở chung một phòng. Năm 1910 thì Nhật Bản vứt luôn cái bù nhìn ấy vào thùng rác, chính thức sát nhập Triều Tiên và sau đó là Mãn Châu Lý, tức các vùng của Nga cũ.

    Cả lịch sử dài đằng đẵng của Triều Tiên chỉ có 3 đời đó, đủ thấy họ kỷ luật và yêu hoà bình thế nào, cái tính chó điên đậm đặc bên nam Hàn chỉ là nhập ngoại từ sự khát máu của Mỹ-Nhật.


    Cái cần nhất của BTT không phải là bình thường hoá quan hệ với Mỹ, vì điều đó là đương nhiên rồi. BTT cần xây dựng hệ thống luật pháp mới thích hợp với ngoại thương, vùng tri thức này họ là con số không sau quá nhiều năm tách biệt. Chắc chắn, họ còn phải trả giá nhiều để học khôn. Tuy vậy, khác VN, họ đã có lịch sử công nghiệp từ lâu đời, và các xí nghiệp vốn công của họ, như ảnh nhà máy đóng tầu trên, làm ăn rất phát đạt, đó mới là các tế bào của luật pháp.

    Ở VN, cuộc cách mạng thật sự đã bị phá huỷ từ các tế bào gốc, đó là các tổ thợ, khi người ta làm giả giai cấp công nhân để kích động chó điên cu li phản thầy, tận diệt tri thức. Cái tương lai của VN là làm lại cuộc cách mạng ấy, và còn lâu nữa mới thoát đêm trường trung cổ.
    LarvaNH thích bài này.
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chà Phúc tích cực hổ trợ china.com nhỉ. Dạo trước vì Bình Nhưỡng Phúc miệt thị HN mình lun cơ. Nghe lời Phúc thì có ngày Bình Nhưỡng vượt mặt Tokyo chứ chả chơi. Ôi xứ chết đói vào tay Phúc cũng hoá thiên đường.
  3. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Bạn đổng à, mình nói có sai đâu, chủ nghĩa chó điên buôn hàng giả, vũ khí tấn công thằng vào ngân sách..... đều có bản chất giống nhau và cuối cùng sẽ tìm đến với nhau. Làm giả cnxh, làm giả +sản, làm giả cả giai cấp công nhân, làm giả tư bản, làm giả đến cả phật trời nữa thùi cũng là địa chủ cường hào duy trì quyền quản lý đất đai trái luật bởi ngu dân liệt não sủa như chó.


    Mỹ và Tầu tìm đến với nhau, như Đông Phong và tầu sân bay diễn kịch tế nhau, cùng là những hệ thống vũ khí cướp ngân sách và vô dụng.

    Mỹ Tầu âm mưu cò ke chia cắt lâu dài Nam Bắc Triều Tiên, nhưng BTT và Nhật Bản kiên quyết và khôn ngoan đập tan tẩy, có bắn, có chửi, NTT ba'n nước định hô quân Mỹ đến thì Nhật Bản bảo quân đây, thiếu mỗui nước sụp lạy: "anh cho em nhờ", hết vở mới chịu đàm phán.

    Bên họ thì thế, nhưng bên ta, ba'n nước cõng rắn cắn gàn nhà, tự khuôn cái bẫy cò ke ấy về. Nay thì taauf khoan dầu Bắc, Mỹ khoan Nam. Lợn liệt não thì tung hô Mỹ đánh Tầu đòi HS mà không nhìn năm 1974, rồi các giống sa mạc sủa đổng và chó điên các loại sủa theo. Đấy là lời giải thích của trào lưu chó điên sủa hoà nhịp i các giống sa mạc với ngày hôm nay.


    Dạ thưa các đồng chí mắc bệnh thẩm du. Các đồng chí bảo BTT đói, nhưng nó có GDP trên đầu người bằng Việt nam hôm nay, có tốc độ phát triển cao hơn, và số người đói ít hơn Mỹ. Các đồng chí đừng thẩm du nữa, mà ngẩng mặt lên, mà nhìn vào đũng quần của các đồng chí. Mà các con số ấy là kẻ thủ của BTT nói, chứ không phải họ nói. Căn bệnh AQ nứt sọ là căn bệnh điển hình các cụ cố họ triệu dùng để cai nô, để chiếm đất. Để có AQ, phải vụt nứt sọ, phải làm đa.i ca'ch mạng văn hoá vô sản, phải cải cách giáo dục liên miên đến mức không biết Mĩ hay Mỹ là đúng ngữ pháp, để có thể viết Cuốc Rỗ mà thờ cúng. Chính cái miền Cuốc Rỗ ấy là cái miền sạch bách không còn một bóng đình chùa.







    Còn đây"Vua điên mưu lớn bùng Tiên Quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom"
    Người BTT bị bùng chạc chó má như thế, mà vẫn tự lực tự cường vươn lên, làm được máy bay, xe tăng, lò hạt nhân. Mà Mỹ bùng ai? bùng BTT ư, hay là bùng chạc trách nhiệm bảo kê với Hàn Nhật Đài, khi mà BTT lấy nhiên liệu thừa ra làm bom và đạn đạo bắn được bom đó qua mọi vùng đất của Hàn Nhật Đài. Nhìn đi nhìn lại, GDP trên đầu người của họ cao bằng VN có công ơn đa?ng và chính phủ chèo lái, bất chấp họ bị cấm vận. Nhìn đi nhìn lại, nhà máy đóng tầu của họ lụt việc so với Vinashin. Nhìn đi nhìn lại, thành Bình Nhưỡng đang là một công trường khổng lồ với hệ thống metro hiện đại bậc nhất trái đất. Còn thẩm du nối gì ? Giọng điệu đồng dạng với sa mạc nó như thế, để làm gì, để làm AQ nứt sọ, để làm nô tỳ.
    Thưa với lợn thẩm du, GDP của Việt Nam năm 2010 là 104,6 tỷ USD. Tính chó má, tính làm giả, làm giả từ + sản đến CNXH, làm giả tư bản, làm giả giai cấp công nhân, làm giả tri thức nó chó điên như thế.

    Ngu dân chó điên lịa tìm đến với nhau, để thẩm du, để che đi việc nước Mỹ là con số không về titan, ngành hạt nhân đã chết 30 năm qua và không còn con tầu nào chở người lên vũ trụ. Tiếng nói sa mạc nó tự tìm về cùng chiến tuyến với ngu dân liệt não như thế.
    LarvaNH thích bài này.
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đói làm sao được vì nó còn quyền xin đểu bắp gia súc Nam Hàn hihiiiiii.....

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thêm tí cho vui nè: năm 2009 GDP NK = 28-29 tỷ USD. trong khi đó TP HCM là hơn 80 tỷ USD. Nhìn GDP NK khiếp thật Phúc nhể. Trong khi đó Nam Hàn nghèo đói có GDP = 1056,262 tỷ. Chà số lẻ cũng to hơn miền bắc nhiều quá.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm tí. TRong khi đó TQ là khoảng 5 nghìn 7 tỷ và Nhật là 5nghìn 4 tỷ. Vậy Nhật+ Nam Hàn vượt xa Trung Quốc + Bắc Hàn nhỉ. Trong khi đó TQ còn cần nuôi 1/2 tỷ dân đói khổ nữa.
  5. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    Tội nghiệp một đồng chí học hành ngon lành cành đào tại Nga về nước không được trọng dụng vì cái khoản tri thức đầy mình , bố khôn hơn cả thiên hạ nhưng dek có lấy vài giây cơ cấu . hihihi . An phận thủ thường đừng để cục tức trong người làm gì giáo sư à =))
  6. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Dạ thưa với các lợn. Đi học Nga và có Phạm Nhật Vượng, có Đinh Trúc Nam. Đến thập niên 199x, học quá đại học ko được vào Đa?ng, để lớp cu li trẻ ngày đấy còn lãnh đạo 40 năm, thì người ta không vào đa?ng VN, mà đến chỗ tri thức, hay cũng về VN mà cưỡi đầu cưỡi cổ các lợn. Phạm Nhật Vượng học ở Maxcơva, sau đó chuyển sang Kharcov tìm đường làm giầu, ở đây, ông xây dựng lên thương hiệu Mivina , thức ăn nhanh, bán thương hiệu này cỡ 1 tỷ$, rồi đem toàn bộ về mua chứng khoán làm giầu cho xã hội. Đinh Trúc Nam được đào tạo cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, nhưng ông đá đít ngu si mà sang làm quan Thuỵ Điển. Đó chỉ là một vài ví dụ nhỏ, tỷ phú bên Đông Âu thì còn nhiều, trí thức cũng còn nhiều. Không kiếm tiền Âu mà kiếm tiền Mỹ có Dolsoft, hãng hàng đầu về kỹ thuật nhận dạng hình học ngày nay trên thế giới, tác giả của kỹ thuật đánh giá chất lượng vi mạch cho Intel, Đinh Tiến Sơn học Odessa và về nước mới bắt tay vào kinh doanh. Em trai Đinh Tiến Sơn cũng thành lập AE, hiện đang là công ty số một VN về máy phát thanh.

    Bản thân giới trí thức trong chính phủ cũng gần như là hầu hết học Nga về. Còn chỉ huy các công ty tập đoàn thì cũng đa phần. Các cu li làm giả + sản dù có cố mấy cũng chỉ là địa chủ cường hào, sống thế nào được.

    Còn giống sa mạc ? ngồi đấy mà thẩm du và ngoan ngoãn làm nô tỳ truyền kiếp.

    Với tổng số 1,4 triệu, trong đó 1 triệu di cư trước 1990, với tỷ lệ khoảng 450 ông nghị trong tổng số dân 310 triệu người, đáng lý ra đàn này có mỗi khoá 2 ông nghị, sau 35 năm sơ sơ cũng có 20 ông nghị. Nhưng có mỗi nửa ông. Tỷ lệ còn khủng khiếp hơn ở các chính quyền địa phương. Phận chó nó như thế.
    Ở mức chính quyền cấp địa phương, tỷ lệ kém các dân khác đến ngàn lần. "Người Mỹ gốc Việt, dựa vào số đông, đã và đang nắm giữ quyền lực chính trị đáng kể tại hai thành phố Westminster và Garden Grove" là hình thức thẩm du trên máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, vì thế, rất nhiều trẻ em sơ ý mất não và lớn lên trở thành liệt não chó điên, kết quả bầu cử có thể tìm thấy ở đây với tỷ lệ gần như số không, so với tỷ lệ khá dân số.

    Miễn bàn về vị thế nô tỳ, ngu si. Còn thủ dâm thua là thắng thì ở đây.



    Thưa , muốn ăn sa lơ thì ra cổng trường giao thông hay đầu cầu chương dương. Hiện nay thức ăn Nga đang dần dần du nhập, cá tầm thịt được nuôi ở Đà Lạt và Sa Pa, còn trứng cá thì chắc là bó tay. Thịt cừu ở Ninh Thuận rất sẵn và rẻ, ở SG rất nhiều nhà hàng bán sa lức xơ, nhưng HN khá đắt. Trước đây phải mua rượu di cư Sirmonoff, nhưng ngày nay zenka, putin đầy. Cá vược muối Astrakhan nguyên bản mua ở Tô Ngọc vân nhưng khí đắt, ở các cửa hàng khác người ta làm từ cá vược VN vỗ béo theo đơn đặt hàng riêng, cũng không khác nhiều. Còn dưa chuột bao tử muối thì cả thế giới ăn, có lâu rồi. Hiện nay HN tràn ngập chân giò hun khói, người ta kiếm được loại củi đúng y như mùi vị nguyên bản. Smetana chính phẩm mưa ở 254 Thuỵ Khê về làm sa lát.
    LarvaNH thích bài này.
  7. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    Giáo sư có còn nhớ món mỡ muối Ru xìa nó ngọt hay đắng , tên Nga là gì không . Chắc giận quá nên quên hết rồi nhẩy . =))
    Toàn giáo sư đi Nga về nổi tiếng kiếm tiền như nước , nhưng cũng có nhiều giáo sư chỉ chăm chăm chém gió trên in tẹc nét nhẩy . Đúng là cái nc dog die thật =))
    Giáo sư có vào SG thì ghé Ru xìa ma kẹt ở 225 Bến Chương Dương , Cô Giang mà ăn mỡ muối nhé :-bd
    Thế déo nào mà Đổng bựa tính được GDP TPHCM năm 2009 là hơn 80 tỷ nhĩ =)) Phần phật kiểu này thì chết vì sướng Đổng à /p>
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Oài cái nầy tớ nhớ sai. TP HCM đứng thứ 95 trong tổng số 100 TP giàu nhất địa cầu với thu nhập là 58 tỷ vượt xa thu nhập toàn quốc TT yêu dấu của Phúc.
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Quan thầy TQ còn như thế thì xá chi đàn em Bắc Hàn Phúc nhỉ.
  10. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Ngu ngốc! Cả cái nước Vn mà GDP tròm trèm 100 tỷ, vậy mà riêng SG là 80 tỷ? Ngu như vậy, chả trách bọn chó lợn nó đè đầu cưỡi cổ.

    Số liệu công bố xấp xỉ 418.000 tỷ (VND) / 20.000= 20.9 tỷ (USD)

    Nguồn: http://fbnc.com.vn/DetailSelect/Index/10552
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi HP, thằng cha này là thằng nào vậy? CĐP của bộ NN và PTNT hay NTN? Cả hai đều đã từng ở Harvard theo chương trình Fulbright.

Chia sẻ trang này