1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phát động phong trào ?oHọc tập và làm theo tấm gương Lãnh tụ kính yêu Kim Jong-il?.
    Một số huyền thọai về Lãnh tụ đáng yêu Kim Jong-il
    + Đồng chí Kim Jong-il (phiên âm: Kim Chính Nhật) sinh tại một trại quân sự bí mật ở Núi Baekdu phía bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 2 năm 1942. Sự ra đời của đồng chí tại Núi Baekdu đã được báo trước bởi một con chim nhạn, và một điềm triệu là sự xuất hiện của một cầu vồng đôi bắc qua núi cùng một ngôi sao mới trên bầu trời. Và năm đó, cả nước được trúng một vụ mùa no nê.
    + Thuở thiếu niên, đồng chí đã say mê âm nhạc, nông nghiệp và sửa chữa ô tô. Đồng chí thườngsửa chữa các xe tải và động cơ điện trong phân xưởng thực tập tại trường học, thường tới thăm các nhà máy cũng như nông trại cùng các bạn trong lớp. Ngòai ra, đồng chí còn được xem như một phi công tài giỏi, một tay súng thiện xạ. Chuyện kể rằng trong một lần đi kiểm tra tại một trường bắn của quân đội. Đồng chí đã bắn ba phát, 2 phát đầu đều xuyên qua một lỗ trúng hồng tâm. Đến phát thứ ba, do chợt nhớ đến người mẹ hiền kính yêu, đồng chí vẫn bắn trúng hồng tâm, nhưng lệch đi một chút.
    + Mặc dù đang bị Mỹ và những con rối tay sai bao vây, cấm vận khiến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, đồng chí vẫn quan tâm đến công nghệ thông tin. ?oTôi cũng là một chuyên gia về internet?, đồng chí Kim đã nói với Tổng thống Nam Hàn Roh Moo-huyn trong lần gặp gỡ làm việc về khu công nghiệp Kaesong.
    + Trong quá trình lãnh đạo của mình, đồng chí đã được nhân dân Triều Tiên yêu quý, phong tặng nhiều danh hiệu như: "Lãnh đạo kính yêu", "lãnh tụ không sợ sệt", "người kế thừa vĩ đại của chính nghĩa cách mạng", "mặt trời của thế kỷ 21"...
  2. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Tiếp đi bạn, đọc xong tớ cũng muốn treo ảnh chú Kim vĩ đại lên phòng. Truyền thông Bình Nhưỡng pro nhất thế giới về khoản này. Nghe cái cảnh bắn 3 phát, phát cuối nhớ về mẹ hiền. cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Chú Kim này thiệt kô uổng công Kim bố dành hơn 20 năm tạo địa vị cho. Kô biết chú Kim phải mất bao nhiêu năm để xây dựng cho Kim cháu đang ăn chơi tơi bời ở Thuỵ Sĩ.
  3. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tiếp đi bạn, đọc xong tớ cũng muốn treo ảnh chú Kim vĩ đại lên phòng. Truyền thông Bình Nhưỡng pro nhất thế giới về khoản này. Nghe cái cảnh bắn 3 phát, phát cuối nhớ về mẹ hiền. cười đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Chú Kim này thiệt kô uổng công Kim bố dành hơn 20 năm tạo địa vị cho. Kô biết chú Kim phải mất bao nhiêu năm để xây dựng cho Kim cháu đang ăn chơi tơi bời ở Thuỵ Sĩ.
    [/quote]
    bố con ông cháu nhà kim đang hoàn thành xứ mệnh xuất sắc của mình là một người canh cổng cho trung quốc.
    2 triệu liệt sỹ trung quốc "kháng mỹ viện triều" chẳng thấy vô ích tí nào
  4. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phát động phong trào ?oHọc tập và làm theo tấm gương Lãnh tụ kính yêu Kim Jong-il?.
    Một số huyền thọai về Lãnh tụ đáng mến Kim Jong-il (phần tiếp):
    + Theo KCNA, hàng năm đến ngày sinh nhật của đồng chí Kim Jong-il là ngày 16 tháng 2, đều có các hiện tượng tự nhiên kỳ thú như tự nhiên trời quang mây tạnh thì có một cầu vồng đôi, hay là tự dưng thấy có bông hoa lan nở hoa trái vụ, hay là tự dưng trên các cây ở hai bờ sông Đại Đồng lại có cò trắng bay về.
    + Là một người hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã khởi xướng và phát triển một số phong trào sôi nổi trên khắp nước. Điển hình như "phong trào đội Ba Cách Mạng" - đưa các đội tới khắp đất nước cung cấp các buổi học chính trị, khoa học và huấn luyện kỹ huật ngắn hạn; "phong trào lao động xung kích của các nhà khoa học và kỹ thuật" - một sáng kiến tương tự như nghiên cứu khoa học mới; "phong trào Cờ đỏ Ba Cách mạng, Phong trào Đội Cờ đỏ và Phong trào đội tiên phong cách mạng" - là những phong trào chính trị trong quân đội. Những phong trào này khiến các tầng lớp nhân dân công - nông - binh càng thêm gắn bó, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí.
    + Là một lãnh tụ kính yêu, luôn luôn đi sâu, đi sát vào quần chúng nhân dân, đồng chí thậm chí còn đích thân chỉ đạo các chi tiết nhỏ nhất trong các công việc nhà nước, như kích thước các ngôi nhà cho các thư ký đảng và việc chuyển giao quà tặng tới các cá nhân dưới quyền. Do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn bởi sự chống phá của đế quốc Mỹ và các con rối tay sai, nên đất nước Triều Tiên luôn thiếu hụt lương thực. Thấu hiểu được tình cảnh đó, đồng chí đã sáng suốt chỉ đạo các nhà khoa học sáng chế ra một loại mỳ, gọi là mỳ "no lâu", có thể khiến người ăn sẽ bớt đi cảm giác đói.
    + Trong suốt cuộc đời phụng sự cho sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí luôn mong muốn thực hiện ước muốn của người đồng chí thân thiết, người cha kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên - Kim Nhật Thành, đó là thống nhất hai miền Nam Bắc. Vì thế, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, đồng chí vẫn sáng suốt xây dựng Quân đội Nhân dân Triều Tiên thành một trong những đội quân hùng mạnh của thế giới với những binh chủng, vũ khí hiện đại phù hợp với thực tiễn cách mạng. Quân đội Nhân dân Triều Tiên luôn là niềm tự hào của nhân dân CHDCND Triều Tiên nói riêng và của nhân dân tiến bộ trên thế giới nói chung. Đội quân được kỳ vọng sẽ đập tan mọi thế lực *********, bè lũ tay sai đế quốc, đứng đầu là Mỹ.
  5. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    A, mì no lâu Quả này xuất khẩu sang châu Phi thì cứ gọi là bộn tiền
  6. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới biết là Triểu Tiên có nhiều giáo phái nhỉ. Chính giáo chắc là ăn trọn phiếu rồi. Còn phụ giáo không được miếng nào. Chính giáo ăn tham quá.
  7. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Ô thế là cái nhà bác này cũng đa nguyên chính trị đấy chứ. Cái gì chứ chính trị chính em nó tiến bộ phết đấy chứ. Nó mà có thêm tự do thông tin = VN nhà mình bây giờ nữa thì chả cần súng đạn cũng thống nhất được 2 miền.
  8. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Riêng về 3 cái gạch vàng vàng kia thì KPDR đã hơn đứt vô số quốc gia hiện hữu trên đời này rồi.
  9. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thì trước giờ NK vẫn có nhiều đảng phái chính trị mà, nhưng DPRK vẫn là trùm. Các đảng khác chỉ là hình thức, thẩm chí chủ tịch các đảng kia vẫn là đảng viên của DPRK
  10. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phát động phong trào ?oHọc tập và làm theo tấm gương Lãnh tụ kính yêu Kim Jong-il?.
    Một số huyền thọai về Lãnh tụ đáng mến Kim Jong-il (phần tiếp)
    + Khi còn sống, Lãnh tụ vĩ đại của CHDCND Triều Tiên, Kim Nhật Thành, đã tuyên bố: "Tôi sẽ chọn đồng chí Kim Jong-il làm người kế tục sự nghiệp, vì tôi thấy đồng chí có rất nhiều phẩm chất và năng lực công tác; đạo đức CM, có nhiều khả năng thay thế tôi làm việc; cho nên tôi tin rằng toàn Đảng toàn quân toàn dân ủng hộ đồng chí Kim Jong-il làm việc". Lãnh tụ vĩ đại đã tin rằng đồng chí Kim Jong-il sẽ thực hiện được ý muốn của mình là "Toàn dân được ăn cơm trắng và Chan Kanh-húp"
    + Đồng chi Kim Jong-il luôn hiện diện trong tâm trí của mọi người dân Triều Tiên. Chuyện kể rằng, có một nữ vận động viên Triều Tiên giành được giải nhất về Maratông quốc tế, phóng viên có hỏi "Chị nghĩ như thế nào trong quá trình tập luyện để đạt được giải?", chị trả lời "Tôi vừa chạy vừa nghĩ đến Tướng quân (tức d/c Kim Jong-il) nên đạt được thành tích như vậy".
    Đội tuyển bóng đá nam và nữ CHDCND Triều Tiên cũng thế, khi được hỏi mỗi khi thi đấu bạn nghĩ gì, họ đều nói: "Tôi luôn cố gắng để chiến thắng và dâng tặng chiến thắng này lên tướng quân".
    Hay như một nữ công dân Triều Tiên yêu một người Việt tên Cảnh - trước đây là huấn luyện viên đội mô tô-xe đạp của Sở TDTT Hà Nội. Hai người yêu nhau từ những năm 1968. Mặc dù đã yêu nhau rất lâu, nhưng họ vẫn quyết định chưa tiến đến hôn nhân. Bởi vì sao? Bởi vì cô gái luôn nghĩ rằng nếu mình đi lấy một người nước ngoài, tức là đã có lỗi với lãnh tụ - người mà cô hằng kính yêu. Mãi đến năm 2001, chuyện đến tai đồng chí Kim Jong-il, đồng chí khuyên bảo và đồng ý để cô lấy chồng, hai người mới tiến đến hôn nhân.
    Qua những câu chuyện như thế, chúng ta mới biết được đồng chí Kim Jong-il bao la đến chừng nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này