1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    BTT xây dựng được công trình gì ra hồn sau khi LX sập ??? Tượng bác Kim, cung văn hóa, các công trình tuyên truyền cho chế độ Đại Kim hay bom nguyên tử, hỏa tiễn tầm siêu xa ???
    Xây để làm gì khi hàng năm cứ phải nhận viện trợ cứu đói, mất mùa có 1, 2 năm mà đến giờ nhận nhận viện trợ lương thực cũng gần chục năm? Xây để làm gì khi mục đích cũng chỉ để mặc cả nhận vài chục ngàn tấn nhiên liệu/năm?
    Ừ, sau khi LX sụp đổ tới giờ, Bình Nhưỡng cũng có xây các công trình mới đó, nhưng về cơ bản diện tích Bình Nhưỡng cũng chẳng phình to ra thêm, số lượng thành phố trên cả nước BTT cũng không thêm được, nông thôn của BTT hạ tầng cũng kém. Vậy nó xây cái gì, xây ở đâu ? Xây được vài tòa nhà hàng năm, một - hai trăm km đường cao tốc mà đã tuyên truyền kinh khủng. Mà nó xây đường hoành tráng để làm gì khi mà dân nó (nhất là ở nông thôn) chủ yếu là đi bộ, sang hơn thì đi xe đạp. Xe máy, ô tô là phương tiện xa xỉ và chỉ có công chức cao cấp mới đi.
    Không biết ở BTT khi xây đường chính quyền có bồi thường giải tỏa mặt bằng hay không? Nếu nó có bồi thường thì mới đáng tự hào, còn nếu nó lấy đất không để xây thì cũng bình thường. Vì đây là khâu nan giải nhất trong xây đường (ở VN cái này còn nan giải hơn!). Mà BTT xây đường cũng chẳng tính toán gì hết, xây nhiều làn xe cho cố rồi không có đủ xe lấp đầy, không có cả tiền bảo dưỡng nữa. Mấy cái đường ở BTT post trên mạng mà không bị nứt mặt tôi chết liền.
    Công nghiệp nặng BTT phát triển lắm hả? Nhưng công nghiệp nặng của nó giúp được gì cho nó, ngòai mấy cái tên lửa và bom nguyên tử? Nếu công nghiệp nó phát triển tội tình gì nó phải hợp tác với "con rối tay sai phía Nam" để phát triển khu công nghiệp duy nhất ở BTT, trong đó BTT chỉ cung cấp đất đai và nhân công, còn lại mọi thứ đều do "ngụy quyền" miền Nam chịu hết. Mà đừng tưởng cứ công nghiệp nặng phát triển là giàu. Thụy Sĩ nó chỉ phát minh ra được cái đồng hồ cúc cu mà nó vẫn giàu đấy thôi.
    Máy cày BTT tốt lắm hả ? Xuất sang được Đông Âu lận kìa (chắc thời thập niên 8x). Vậy sao nông nghiệp nó kém phát triển, sao dân nó không cày bằng máy cày mà nghe nói cày bằng trâu bò ? Nếu nông nghiệp nó phát triển, tội tình gì nó phải nhận viện trợ lương thực hàng năm - trong đó có cả phần viện trợ của "nhược tiểu quốc" VN.
    Nếu không có con cháu lão Mao chống lưng thì BTT còn vất vưỡng đến giờ mới lạ.
    Bây giờ đến VN, một nước "nhược tiểu" - theo như cách gọi của một vài người tự nhận là "có trình" ở diễn đàn này.
    Vậy là đến giờ VN vẫn là một nước "nhược tiểu" sao? Hay là có, nhưng một số người lờ đi, cứ chúi mũi vào những tiêu cực, thối nát, những bất ổn trong xã hội để rồi rêu rao rằng: đó thấy chưa, VN "nhược tiểu" đó, vậy mà có người như "ếch ngồi đáy giếng", không chịu đi đây, đi đó mà ngồi ở nhà "tự sướng", mà khen VN đến tận mây xanh!
    Tôi đồng ý rằng ở VN còn nhiều cái dở, thậm chí rất dở. Đó là tham nhũng, quy họach đô thị kém, chất lượng công trình xây dựng, an sinh xã hội (giáo dục, y tế...) tệ hại, môi trường... và còn nhiều thứ khác.
    Tôi có thể liệt kê những cái dở đó ở đây, tham nhũng thì có PMU18; chương trình hỗ trợ người nghèo ăn Tết mới đây; quy họach đô thị có ngập nước, kẹt xe; công trình kém chất lượng thì có hầm chui Văn Thánh, tượng ĐBP...; y tế thì có vắc xin kém chất lượng gây chết người... nhiều lắm, kể mệt nghỉ.
    Nhưng với lòng tự hào dân tộc, cũng như tự trọng của bản thân, tôi không chấp nhận thân phận "nhược tiểu" như một số người "có trình" ở đây tự nhận (và còn chế giễu những ai không chấp nhận từ này nữa chứ).
    Dân ta có "nhược" không? Nước ta có "tiểu" không?
    Dân ta nhu nhược sao còn giữ được nước, giữ được tiếng nói và văn hóa của mình ? Nhu nhược sao đánh thắng Tây, Tàu, Mỹ? Sao có thể vượt qua cấm vận của Mỹ trong kinh tế để đến giờ này Mỹ phải bình thường hóa với VN, gia nhập đủ thứ tổ chức trên TG. Nhiều nước cũng bị Mỹ cấm vận đó (cụ thể là BTT của lãnh đạo đáng yêu Kim) mà có vượt qua được không?
    Hàng năm khi có mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại đâu đó bất kể Bắc Trung Nam, dân VN lại đua nhau tương trợ lẫn nhau. Nhà tình thương, tình nghĩa mọc khắp nước. Vậy dân ta bạc nhược lắm sao?
    Một đất nước hơn 330 ngàn cây số vuông, dân số gần 90 triệu người, có vị trí tương đối trong ĐNA... gọi là lớn thì không đúng, nhưng nếu gọi là "tiểu quốc", thậm chí là "nhược tiểu" thì có vẻ là các bạn đã đi quá xa rồi.
    Các bạn nói VN nghèo. Đúng, nhưng nghèo chưa hẳn đã là "nhược tiểu". Biết mình nghèo là tốt, nhưng làm sao để thoát được nghèo mới là hay.
    Chắc chắn các thành viên trong diễn đàn này (ở trong nước) hiện tại không có ai đói ăn, thiếu mặt, thậm chí thiếu cả các phương tiện giải trí. Còn thành viên ngòai nước tuy điều kiện có khá hơn (cái này cũng chưa chắc) nhưng xin thưa, nếu các bạn về nước đảm bảo cũng chẳng thiếu gì cho nhu cầu bạn, chỉ sợ bạn không đủ tiền mua thôi.
    Nhưng các bạn vẫn khóai gọi nước mình là "nhược tiểu"! Thậm chí còn bảo nước ngòai nó gọi thế, chỉ có điều nó lịch sự nó không nói với mình thôi, bọn nó tự nói với nhau. Cái này chưa chắc, tôi chỉ tòan nghe trên này nói thôi, nước ngòai chỉ gọi VN đơn giản là nước "đang phát triển - developing nation". Dĩ nhiên cái từ này cũng không hay gì, nhưng cũng không đến nỗi tệ hại như các bạn nghĩ đâu.
    Hay là sau 30/4/1975, VN không có công trình gì "vĩ đại", như con cháu Đại Kim, để nở mày nở mặt với toàn địa cầu, để thóat khỏi thân phận "nhược tiểu" ?
    Thì đây, chương trình rửa phèn vùng Đồng Tháp Mười để có thêm đất trồng lúa gạo cho dân. Hay các công trình thủy lợi khắp nước để tăng từ 1-2 vụ lúa/năm lên 2-3 vụ/năm.
    Thì đây, chương trình thay đổi giống cây trồng mới có năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, kháng sâu bệnh nhiều hơn. Để dân ta có gạo mà ăn, có lúa mà bán.
    Đây nữa, chương trình "xóa đói giảm nghèo" mà nước ta đã làm và đang làm đã giúp được nhiều, rất nhiều hộ thóat nghèo. Chương trình này hiệu quả đến mức LHQ còn lấy đó làm mô hình để "xóa đói giảm nghèo" ở các nước khác (chứ không phải do VN tự sướng đâu nhé).
    Thêm nữa, chương trình phát triển kinh tế (tăng tưởng bình quân 7-8%/năm trong suốt nhiều năm qua). Tuy không phải là quá cao, nhưng vẫn không thể là tệ. Gửi đến ai thường chê bai VN: giữa lúc nhiều nước đang loay hoay để ngăn chận khủng hỏang, VN vẫn tỉnh bơ nói: hy vọng giữa năm 2009 sẽ hết khủng hỏang và tăng trưởng đều để cuối năm đạt tối thiểu 6%/năm.
    Dĩ nhiên, những chương trình đó diễn ra từ từ và phần lớn diễn ra ở nông thôn nên rất khó thấy - nhất là với những người "có trình" luôn cho rằng VN dù làm gì đi nữa thì "nhược tiểu" vẫn cứ là "nhược tiểu".
    Họ cần thấy nhiều công trình "cao siêu" hơn, "dễ thấy" hơn, như vài trăm km đường cao tốc ở BTT chẳng hạn.
    Thì đây, đường Hồ Chí Minh đã làm xong đọan căn bản. Cũng dài hơn ngàn cây số. Nếu làm xong sẽ dài khoảng ba ngàn cây.
    Thì đây, khu lọc dầu Dung Quất đã xong. Đưa VN vào danh sách các nước lọc được dầu thô (cái này thì VN cũng hơn được nhiều nước rồi) Còn cái nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nữa...
    Thì đây, cầu Mỹ Thuận (do nước ngòai xây), cầu Cần Thơ gần xong (cũng do nước ngoài xây - và bị sập), cầu Rạch Miễu (cái này là VN học hỏi mấy cây cầu kia và tự xây hòan tòan bằng công sức của mình) đã xong. Còn nhiều cầu lắm, kể không xuể như cầu - hầm Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ (TPHCM), cầu bắc sang sông Hàn (Đà Nẵng), cầu Nhơn Hội (Bình Định), hầm chui đèo Hải Vân...
    Đây nữa, số lượng thị xã, thị trấn, thành phố càng ngày càng tăng, càng ngày càng to. Nói đâu xa, quê tôi ở thị xã Long Xuyên cách đây 7 năm về chơi thấy chút xíu. Giờ mới về thấy nó lên TP Long Xuyên, rộng hơn trước đây gấp đôi.
    Có công trình của nước ngòai làm, có công trình hợp tác, lại có công trình do VN tự làm. Chứ đừng nói VN "nhược tiểu" nên không làm được cái to.
    Cũng có công trình viện trợ, có công trình vay và công trình tự bỏ vốn ra. VN đến giờ vẫn nhận viện trợ và vay của nước ngòai đấy ("nhược tiểu" thật!!!). Nhưng nếu để ý, các bạn sẽ thấy phần viện trợ nó càng ngày càng teo tóp lại, phần vay càng ngày càng phình ra. Vay để phát triển kinh tế có gì là xấu ? Vay nhiều có gì là "nhược tiểu", mà đã là "nhược tiểu" ai dám cho vay. Phải có bản lãnh mới dám vay chứ. Mỹ nó là nước vay lớn nhất thế giới kìa.
    Lại có người bảo VN "nhược tiểu" là do công nghiệp quá yếu, chưa tự sản xuất được cái ô tô, hay đầu máy xe lửa như BTT - mà tôi cũng chưa nghe thấy nhãn hiệu xe nổi tiếng nào của BTT nữa. Tầm bậy! Vậy gia nhập APEC, WTO để làm gì, thế mạnh cạnh tranh của VN là ở đâu? Như đã nói, sản phẩm nổi tiếng của Thụy Sỹ chỉ là cái đồng hồ cúc cu. Hay Hà Lan nổi tiếng về bơ sữa hột gà hay hoa tulip. Vậy mà dân nó cũng tự hào lắm, có tự nhận là "nhược tiểu" đâu. Tại sao cứ phải cố ép sản xuất cho được 1 cái ô tô? Mã lai nó phát triển xe photon mấy chục năm rồi mà đến dân nó còn không thèm xài.
    Thật ra tôi không muốn so sánh VN với BTT vì BTT không đáng để so sánh. Nhưng vì đây là chủ đề về BTT nên đành phải ***g ghép với BTT để nói về VN.
    XIn bạn hãy nghe một câu chuyện: bác nông dân gieo hạt, trồng lúa và thu hoạch. Lúa tốt, nhưng không tránh khỏi có bông lúa bị lép. Và một số người thay vì nhìn vào tòan bộ cánh đồng thì cứ nhìn mãi những hạt lúa lép ấy và kêu ầm ỹ lên. Trong khi đó họ không nghĩ đến một chân lý như vầy: bác nông dân không bỏ công sức ra để làm ra lúa lép, mà là để thu họach lúa tốt và hạn chế lúa lép càng nhiều càng tốt.

    Và đó cũng là chuyện của Việt Nam.
    Vài người cứ nhìn vào những tiêu cực được nêu nhan nhản trên báo (mà cái đó cũng tốt, nêu ra để cho người ta biết, chứ cứ im im như ông BTT thì ai biết nó tốt, nó xấu thế nào) để rồi kêu ầm ầm. Nào là dân ta thân phận khổ, nước ta "nhược tiểu", nào là... mà chính bản thân họ cũng không nhận ra cuộc sống của họ giờ đã khác rất xa so với cách đây 5 - 7 năm.
    Để rồi họ cứ rêu rao : Việt Nam "nhược tiểu".
    Hay họ cũng không biết rằng chính họ đã bắt đầu "nhược tiểu"
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    He he, bắt bẻ ghê, đi soi từng từ, khổ thân, thế thích thắng và đúng thì tớ nhường cho.
    Nhầm 3G và 3D (Do thói quen nghề nghiệp) mà gào ầm ĩ lên. Chẳng biết cái đó là gì nhưng tớ dùng từ hơn 3 năm nay rồi. hêf hề.
    Đổi tại cơ chế, cái gì cũng đổi tại cơ chế cả. Đây là lý luận chung của đa số người VN. Thế cơ chế là do ai mang đến, trên trời rơi xuống à?
    Cũng như một ông tham ô hay đi buôn lâu kiếm tiến gửi thằng con đi học cấp 3 ở Sing (cho khỏi nghiện) rồi o bế đi Úc học tiếp, nhưng mồm vẫn rao giảng đạo đức và chửi rủa chế độ là lắm tham ô cửa quyền, lắm buôn lậu. Hỏi tại sao thì bảo tại cơ chế do lịch sử nó thế. Cơ chế là do chính ông góp phần vào chứ ai, chẳng lẽ thằng tàu nó sang nó nhét vào.
    Khỏi khuyên về học lại tiếng Việt. Tớ vẫn bảo lưu VN là một nước nhược tiểu trong thời điểm hiện tại.
    Ai chẳng biết BTT theo thuyết chủ thế. Ngồi đó mà khoe. Có cần đọc Hiến pháp BTT bằng tiếng Anh không tớ gửi cho mà đọc (tiếng Pháp cũng có, bọn này chăm dịch để khoe lắm).
    Mấy Đảng con con nó có từ thời tám hoánh, ngồi đó phán là mới có. Khổ thân. Cũng như VN trước 90 có Đảng dân chủ và Đảng xã hội thôi, có cho xôm tụ chứ làm được gì đâu, che mắt đài địch là chìnhn ch
    Còn những thứ như đã bao giờ xả rác chưa, tớ chưa bao giờ xả rác ngoài đường bừa bãi cả.
    Khạc nhổ kiểu bọn tàu bựa càng chưa bao giờ.
    Hối lộ và tham ô thì chưa có cơ hội.
    Chen lấn ngoài đường leo lên vỉa hè kiểu mấy thanh niên đi du học nước ngoài về ăn mặc sành điệu ra vẻ văn minh nhưng vẫn lao ầm ầm lên vỉa cũng chưa nốt.
    Tin hay không thì tuỳ, nhưng mà tớ vẫn làm thế đấy. Nhưng bông hoa nhỏ làm nên mùa xuân được đâu.
    Còn về BTT, bạn biết gì đâu mà tán nhảm. Toàn nói nhăng nói cuội.
    Bảo BTT không có công trình nào lớn sau khi LX sụp. Tớ đưa ra dẫn chứng rồi đấy.
    Rồi lại còn xuyên tạc cảnh người qua đường là những người xếp hàng lộn xộn
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    BTT ngoài đường toàn phụ nữ, trẻ em và người già vì thanh niên đi lính hết rồi.
    Cu gì bảo thành phố Bắc Hàn không mở rộng thêm. Mở rộng làm gì, thừa hơi à, tỉ lệ dân sống ở đô thị của nó đạt hơn 70% từ lâu, dân số thì không tăng thêm, chắc tại vùng lạnh nên dân khó đẻ.
    Về nạn đói, ờ thì nó đói thật. Nhưng nó vẫn luôn là nước nhập khẩu lương thực vì dù có cố gắng cũng không thể sản xuất đủ mà dùng nhé, khác với Hàn Quốc miền Nam có nhiều đồng bằng nhỏ làm đất đai canh tác, BTT chủ yếu là đồi núi, mùa đông khắc nghiệt chưa kể tới. Nên nhập khẩu lương thực là điều đương nhiên. Còn hơn nước gì đất đai phì nhiêu và cũng có Đảng vĩ đại lãnh đạo nhưng sau 1975 vẫn đói vêu mõm, hàng năm lãnh đạo lại chạy sang nhà đàn anh xin từng cân gạo tạ mỳ.
    Nhắc đi nhắc lại vẫn cố tình không hiểu. BTT thua VN nhiều điểm nhưng vẫn có những điều đáng để Vn học tập.
    Còn ai bảo dân BTT chỉ ăn mặc một màu. Đúng là ăn rồi chỉ xem mấy kênh tuyên truyền vớ vẩn của phương Tây. Theo lời bọn đó thì BTT nạn đói chết mấy triệu (dân số nhõn hơn 20m mà chết nhiều thật), rồi ăn cả cỏ vì đói.
    Đây, bonus cho quả thời trang của gái BTT.
    Mà quên,c hê nó nhà quê nhưng quần áo cảnh sát giao thông của nó đẹp gấp vạn lần kiểu vàng khè của mấy chú Vn.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    NK nhập khẩu lương thực hay là viện trợ lương thực ?
    Nước nào mà đất đai phì nhiêu, đảng vĩ đại lãnh đạo mà hiện giờ đói vêu mỏ, phải đi xin bột mỳ từ đàn anh vậy ?
  5. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Hix... diễn đàn là cả đàn ra diễn thì phải?!
    Có mỗi chuyện là đói rách mà nhảy búa xua vào để mà dằng xé, thóa mạ lẫn nhau. Mà vì sao chứ vì ý nghĩ của chú không giống anh, của thằng kia không giống thằng này, của cu nọ khác cu kia, ... nhảm.
    Hình như lão HungSon đi N.Korea về rồi thì phải, em là em nghi lắm.
    Báo cáo các bác là theo nguồn tin em nắm được là N.Korea thực ra không phải thuộc dạng viện trợ lương thực như bấy lâu nay ta nghĩ mà thực chất là có trả tiền. Dưới dạng cấm vận của Hoa Kỳ và Quốc tế, các nước giao dịch với N.Korea không ngoại trừ nước nào cả đều phải đưa ra chiêu sách là viện trợ nhưng có lấy tiền cả. Còn những ngành xuất khẩu của Bắc Triều Tiên trên lĩnh vực gì thì mai mốt em qua Lãnh Sự quán nó và Ủy ban kinh tế Hàn Xẻng em sẽ xin và dịch cho các bác biết sau. Nhưng nôm na những ngành sau là em nhớ có trong danh mục như ngành đóng tàu biển, ngành may mặc, điện tử, luyện kim, ... dĩ nhiên không thể thiếu ngành bán vũ khí. Nghe có vẻ lạ nhưng không lạ lắm vì hầu hết chuyên gia của N.Korea đều được đào tạo từ các nước Đông Âu cũ và 1 số cá biệt được đào tạo từ Pháp và Đức nhé... Khi nào lấy được tài liệu rồi em xin hầu các bác tiếp!!!
  6. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét cho vui mà, cho nên có nặng lời xỉ vả nhau tí thì cũng là thường, có phải diễn đàn quốc hội đâu mà lo.
    Công nghiệp BTT như bạn nói là có các ngành như trên, đặc biệt ngành đóng tàu biển khá phát triển, em có tài liệu do 1 cty đóng tàu của BTT gửi đến quảng cáo (tưởng mình khách sộp đây). Bọn này nhận đóng các loại tàu chở hàng cũng như khách đến hàng vạn tấn. Nó tự nhận là tự thiết kế và chế tạo toàn bộ (Vn mình không phải so sánh nhưng chỉ tự túc thiết kế và chế tạo, kiểm định được tàu đến 6.500 tấn thôi, còn tàu lớn hơn đều do bọn nước ngoài thiết kế và kiểm định).
    Luyện kim và khai mỏ nó cũng phát triển khá tốt, nhưng chủ yếu xuất khẩu sang tàu khựa. (Bắc TT khá giàu tài nguyên khoáng sản).
    Bác nào lớn tuổi thì có thể biết hồi xưa VN vẫn thi thoảng có xài xe tải do BTT sản xuất, nếu em nhớ không nhầm thì hungil hay gì đó, hơi giống xe gaz của Liên xô cũ.
    Chuyên viên và kĩ sư BTT chủ yếu học bên ĐÔng ÂU hồi xưa, cộng với bên tàu. Hiện nay vẫn có gửi sinh viên đi học ở Đông Âu và một số chuyên gia từ Nhật về. Dân Bắc Hàn ở Nhật rất đông và khá pro chính quyền Kim béo.
    Bác em hồi xưa học đại học bên Đông Đức (Thi Đh thủ khoa nên mới đi Đức, không phải gia đình đại gia gửi đi như sau này)có học với nhiều sinh viên BTT, khen là bọn họ học rất chăm và giỏi, hơn hẳn sinh viên VN.
    Nói chung là có nhiều cái í ẹ, nhưng vẫn có những cái đáng khen chứ không phải bỏ đi hết.
    Đây là lời thằng bạn người Hàn xẻng, dân Soeul nói với em: Về trình độ phát triển Việt Nam của mày thua HQ khoảng 30 năm, còn BTT thua khoảng 20 năm
    tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của nó.
  7. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Hàng hiếm tiếp nhé!!! Jumong King!!! Tên đầy đủ là Koo Ju Moong
    Ấy chết ... tấm này chưa chú thích, đây là Phụ vương của vua Jumong chứ không phải vua Jumong nhé!
    [​IMG]
    Mẹ của Vua Jumong
    [​IMG]
    Ngày Jumong xưng vương!
    [​IMG]
    Hàng này không có ở Nam Hàn đâu nha! Độc quyền của Bắc Hàn hì hì hì
    Được blusunflower sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/05/2009
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.591
    Sao trang phục y chang hàng Tàu , ko có nét nào truyền thống giống như phim Hàn Xẻn cả ?!??
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đây là loại tranh bích họa. Đặc sản Triều Tiên đây. Ai đi Bắc Hàn về cũng mua một vài tấm cùng với mấy củ nhân sâm.
    Họa và nhạc là 2 môn học bắt buộc của học sinh TT từ bé xíu, bên cạch học tập về cuộc đời cách mạng vĩ đại của chủ tịch Kim (bố). Cho nên người TT múa hát và vẽ vời rất có khiếu.
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Hohoho già?u cò như Nam Hà?n thẮ kia mà? mĂfi khi chình phù? già?i toà? nhà? cư?a 'Ă? lẮy 'Ắt là?m 'ươ?ng hay cĂng trì?nh thì? chì? hĂf trợ cho dĂn mĂfi tiĂ?n vẶn chuyĂ?n thĂi nhè ! Cò?n ơ? nước kia 'ược 'Ă?n bù? thoà? 'àng rĂ?i mà? vĂfn cò càc chù ơ? lỳ? ra 'ò là?m cho con 'ươ?ng là?m 'Ắn 'ò nò phà?i dư?ng lài chì? vì? mẶt và?i chù lỳ? lợm . Thì?nh thoà?ng trĂn tivi chiẮu nhưfng cà?nh cươfng chẮ già?i toà? với 'Ă?y 'ù? lực lượng như CA phươ?ng , CSCD , PCCC .....
    Lài cò chù cò?n thù? sffn can xfng 'ình là?m LĂ Vfn 8 nưfa chứ ... . ĐĂ? bư?a nà?o 'i qua nước kia chùp và?i tẮm hì?nh mẮy cài nhà? lỳ? lợm khĂng chìu già?i toà? là?m xẮu nguyĂn 1 con 'ươ?ng luĂn .
    Cài nà?y nò cùfng thuẶc vĂ? ỳ thức cù?a ngươ?i dĂn thĂi . Khi hò 'f̣t quyĂ?n lợi cù?a hò lĂn trĂn quyĂ?n lợi 'Ắt nước thì? nò sèf vẶy 'ò .
    @ Do Dang Ghet : NTT nò cò?n khĂng 'Ă?n bù? thì? BTT sao lài 'Ă?n bù? chi cho tùi NTT nò ganh tì chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này