1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...
    Tội nghiệp chưa kìa, dỗi rồi kìa.
    Có con bò bảo mình không pót ảnh của người khác đã ị ra. Được chỉ thì bảo "mỗi có mấy tấm". Chẳng khác gì một thằng lưu manh đi ăn cắp bị bắt mọi người bảo "mày ăn cắp 10 triệu của tao", thằng ăn cắp bảo "vớ vẩn, trộm chính xác có 2 triệu rưỡi, mà cũng tại người ta đek chịu khóa cửa cơ".
    Tranh cãi với tranh luận gì với dạng đầu đất, bảo em không thích chửi nhau, nhưng mồm miệng thì chửi hết người này đến người khác bất cứ ai không đồng quan điểm với nó. Khổ thân, xong lại bảo "vì nó chửi em trước".
    Ghớm, bày đặt đạo đức đạo mạo đạo đức giả vãi chày.
    Còn tớ nói một câu vuông là tớ thích thì tớ chửi. Chẳng phải rào trước đón sau, chẳng sợ thằng nào bảo mình Chí. Cùng lắm ông mod treo thì thôi.
    Có ai bảo BTT là thiên đường đek đâu mà chú đi chứng minh ngược lại. Học ở đâu mà @ thế, người ta bảo rõ ràng là nó nghèo nhưng cũng có cái để nhiều thằng khác học tập. Nó nghèo nhưng không đến mức khốn khổ như một số thằng @ đớp được vài tin rồi tin sái cổ.
    Cái loại @ lại còn bần tiện tiểu nhân bảo : Dek cần học, ghét thằng nào so với VN.
    Học bên SIng chứ bên Harvard Mẽo nữa thì vẫn chỉ là @ thôi. Tất nhiên giả thiết thôi, chứ làm gì có chuyện Harvard mở khoa thú y dạy chữa bệnh cho bò. Không kiểu có tiền đóng là học được.
    Ở đời, phải học nhiều người @ ạ, mới bớt @ đi. Ai có điểm gì hay thì học, đừng ngu học thứ dở của nó. Một quốc gia dân tộc cũng vậy thôi.
    Ai có gì ngon thì học, chứ đừng thấy nó có gì hơn là dùng trí não tăm tối bần tiện nhớp nháp bẩn thỉu thiểu năng tàn tật để phản bác và chê bai rằng nó không phải như thế.
    - Người ta sống nghiêm túc kỉ luật thì bảo đó không phải là văn minh mà độc tài tàn ác. Có ngưòi bảo thế sao Khựa và Zuê Nản cũng được xếp vào chế độ độc tài đấy nhưng không thấy kỉ luật đâu. Cay cú bảo, "ghét so sánh Vn nào".
    - Người ta dùng tàu điện, xe điện bánh lốp ...rõ ràng là văn minh, chỉ có @ mới bảo không phải. Thế vẫn cãi cùn, nhưng mờ bọn nó xếp hàng dài sái cả cổ và chen lấn và xe thì cũ òm.
    Bảo lạc hậu thế mà nhiều nước vẫn làm, trong đó có nước mà phụ huynh nhà @ sống đấy, mà dek làm được cơ phải đi thuê toàn bộ.
    Bảo "bọn kia nó cũng thuê". Vầng, nó thuê, ai bảo thế? Em có nguồn tin đáng tin cậy Nguồi ở đâu thì cóc đưa ra ngoài vài câu nhận định mà người đọc ai cũng biết đúng hay sai.
    Nó thuê hay nhờ làm nhưng nó có trước 30 chục năm so với nhà ông, thời bố mẹ ông còn còng lưng cưỡi xe đạp thống nhất mòm cả đít nên mới bị ảnh hưởng sinh ra những thằng @.
    - Nhà người ta to, kiến trúc hiện đại thì chửi bọn nó nhận viện trợ và được giúp xây đây. Có đời thằng nào đi viện trợ cho thằng hàng xóm lại xây nhà nó to và đẹp hơn nhà mình không.
    - Đường ttàu người ta xây để vận chuyển hàng hóa và hành khác từ Nga sang thì bảo chỉ dành cho khách du lịch, chỉ để chụp ảnh.
    Lý luận còn dốt hơn cả mấy người tội nghiệp chẳng may sinh ra bị thiểu năng trí tuệ. Có nước nào xây cả nghìn km đường sắt điện khí hóa chỉ để cho khách du lịch đi không hả trời (Tất nhiên loại @ sẽ chối bay chối biến lấp liếm bằng những thứ thối tha như vẫn làm, biện minh rằng này nọ)
    -Lý luận cóc có toàn chưng mấy thứ vơ vẩn rồi lại bảo em nói đúng vì UN, PAO , ABCDZ.... bảo thế nên chỉ có đúng. Đừng cãi.
    Gông xiềng tư tưởng nhưng chứng minh kiểu này thì bệnh hoạn quá.

    Nói chung là nhiều điều để nói về một vài @abc South ở đây. Vừa khoe khoang lại ngu dốt, thiểu năng bần tiện nhớp nháp bẩn thỉu lòng da tăm tối cố chấp hợm hĩnh tông giạt.
    Post ảnh tiếp vậy phục vụ bà con còn hơn kiểu @ không làm gì mà toàn khoe khoang. Bảo sẽ post ảnh thiên nhiên tươi đẹp mà đào mãi không có ảnh nào tử tế.
    Trẻ em BTT dù nghèo cũng được học tập âm nhạc (Mấy thằng @ buồn ói lại bảo là cho có vài đứa học để chụp ảnh, nếu vậy mời đọc hồi kì của ông hoàng Cam Bốt Shianouk về thời kì ổng sống mấy năm ở BTT nhé)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chơi bóng bàn
    [​IMG]
    Clip đây:
    http://www.youtube.com/watch?v=i3-O5BXW3eg
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có thằng @ cấm người khác pót ảnh có nhà cao cửa rộng và bê tông, cấm pót tàu điện hay cung điện.
    Đã thế càng pót.
    Tàu điện ngầm Bình Nhưỡng, vốn có 2 tuyến. BTT là nước thứ 3 ở Á châu có metro sau Nhật lùn và Bắc Kinh. Mấy @ bảo là TQ và Nga ngố thiết kế và xây dựng toàn bộ vì theo nguồn tin đáng tin cậy của bọn @ là thế.
    Chẳng biết có nên tin @ không, nhưng quan tâm dek gì thằng nào làm, vì quê mình sắp tới cũng thuê toàn bộ Tây hay Nhật làm thôi. Có xài là sướng rồi.
    [​IMG]
    Bác Kim ở mọi nơi.
    [​IMG]
    Bọn em nghe nói Vn xây đường rất ngon, đặc biệt có mấy chuyên gia đi du học ở Sing sau đó đi Úc về rất giỏi, nên Kim chủ tịch mời các chuyên gia này sang xây tramway tuyến mới đấy ạ, chứ nhà em không làm được.
    [​IMG]
    Ga Bình nhưỡng chiều mưa, tòa nhà này cũng thuê các chuyên gia @ người Vn nhưng du học SIng và Úc sang xây, nhìn giống đền chùa Bắc Ninh nhỉ?
    [​IMG]
    Nhà đợi
    [​IMG]
    Sân ga, ít ra cũng có mái che, các bạn @ Vn tốt thật, làm được cả mái che đỡ trời mưa tuyết.
    [​IMG]
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thêm tí phim cho đủ bộ
    Lệnh 027:
    1/8: http://www.youtube.com/watch?v=hUsT5mLzDDw
    2/8: http://www.youtube.com/watch?v=r_tzQKDxcjM
    3/8: http://www.youtube.com/watch?v=af_hp4wOFEg
    4/8: http://www.youtube.com/watch?v=vhuVliqq1Ds
    5/8: http://www.youtube.com/watch?v=qw9YJWobUw8
    6/8: http://www.youtube.com/watch?v=9p77VwJpndI
    7/8: http://www.youtube.com/watch?v=ZI6vtJ0FHOs
    8/8: http://www.youtube.com/watch?v=KOWSQ0LtIU8
  4. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Bình tĩnh nào, nóng quá tổn hại não đấy gông xiềng ah. Làm vại bia cho mát đã rồi tớ lại nói cho gông biết
    -OK, bắt đầu, trích hộ thằng nào chê dân Triều kô kỷ luật. Trích hộ chỗ nào tôi chê cơ sở quy hoạch của nó kém
    -Tiếp, vấn đề tranh luận ở đây là Nk nghèo đói. Lập luận của tôi nhằm phản bác lại bài của 1 người nói NK kô nghèo đói gì cả. Và từ đấy đến giờ tôi vẫn chưa thấy bài phản bác nào ra hồn . Toàn thấy tía lia đi mà 1 số anh em nói là kô phản bác lại đc quan điểm đó.
    -Nữa, thằng nào khoe khoang, trích dẫn tiếp hộ cái. Thằng nào cấm người khác post này nọ.
    - Tớ có nói kô post hình đã có, nhưng gông có đọc câu sau kô. "Có post lại tôi cũng chú thích". Bới móc ah, sao tiểu nhân thế kưng, nhưng tớ biết trc chặn đầu rồi
    Bây giờ gút lại cho gông nắm rõ này:
    Thứ nhất: bài tớ phản bác lại quan điểm của gông là VN nhược tiểu. Gông tài cao, kô ngờ u như mọi người thì gông về học lại nghĩa Hán Việt của từ nhược tiểu. VN nghèo hơn, cơ sở vật chất kô bằng đi chăng nữa ... nhưng kô nhược tiểu. Phản bác thế nào gông back lại đọc cho kỹ.
    Thứ 2: Ai đó bảo NK kô nghèo, dân NK sướng. Tớ phản bác lại 1 seri bài. Gông và ai đó chưa làm đc việc gì để nói lại. Gông kô cần dùng ngôn ngữ sinh vật học. Tớ kô mới mẻ gì để chấp gông đâu . Người ta post cái tồn tại ra thì bảo bới móc, thế cứ phải nói tốt mới đc ah. Gông mở mồm ra nói nhưng kô đặt vào mình. Gông mở mồm ra là VN nhược tiểu, ai nói gông bảo kô nhận cái tồn tại của mình. đặt ngược lại, gông đã nhận ra cái tồn tại của cái nước gông đang nâng bi chưa. Mồm gông lại nói, bây h ai cũng có ý kiến riêng, chẳng ai bắt ai theo ý kiến mình. Thế mà với người trái ý kiến gông, gông toàn phi sinh học vào mặt người ta. Gông đang vả vào miệng mình ah.
    Kết thúc, pic về thiên nhiên đẹp của Nk thì nhiều, google cái ra cả đàn. Việc gì phải bốc phét. Tôi, gông, ..... đều lấy từ đó mà ra cả . Tại đang mải bàn luận với gông mấy ý trên thôi. he he
    Đây, đẹp thì phải như này:
    [​IMG]
    Người đẹp này
    [​IMG]
    Nhà đẹp này:
    [​IMG]
    Thiên nhiên:
    [​IMG]
    Còn nhiều, mai post típ. Tổng hợp pic đẹp về thiên nhiên và con người NK. Ko dính dáng đến chính trị. Vì tớ kô ưa cái thể chế và quân đội đấy.
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là không vật nhau với nhợn, lại là lợn xuất khẩu sang Sing và Úc có khi còn bẩn và tởm hơn.
    Việt Nam thân yêu là một nuớc nhược tiểu. Đây vẫn khẳng định điều đó. Còn ai quan điểm ngược lại thì tuỳ, cứ ôm lấy quan điểm của các đồng chí mà tự suớng.
    Còn chứng minh Vn là nhược tiểu ư?
    Tra từ điển Hán Việt ư?
    Vớ vẩn, giống như tôi nghĩ đồng chí du học SIng và Úc ăn tàn phá hoại tiền của bố mẹ là một con @, thì đó là suy nghĩ và quan niệm của tôi. Không cần phải chứng minh.
    Chứng minh một con @ nó là @ ư, không ai lại đi làm điều đó.
    Anh nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã ví von thế này, chú @ thích thì đi mà chửi anh ấy.
    "Nguyễn Huy Thiệp viết cái đống lợm giọng dưới này phiền bác vào phê bình cho em.
    "Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó. Vua Gia Long hiểu điều ấy và đấy là nỗi cay đắng lớn nhất mà ông cùng cộng đồng phải chịu đựng. Nguyễn Du thì khác, ông không hiểu điều ấy. Nguyễn Du là đứa con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình. Nguyễn Du ngập trong mớ bùng nhùng của đời sống, còn vua Gia Long đứng cao hẳn ngoài đời sống ấy. Người mẹ của Nguyễn Du (tức nền chính trị đương thời) giấu giếm con mình sự ê chề và chịu đựng với tinh thần cao cả, kiềm chế. Phải ba trăm năm sau người ta mới thấy điều này vô nghĩa?.
  6. shellingpord

    shellingpord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Xem tất cả các ảnh tôi thấy nhân dân TT không có người nào béo nhỉ ( Có nhiều người trông như bị suy dinh dưỡng ấy nhỉ. Trừ bác Kim vĩ đại ra nha )
    Thế thì đỡ lo khối bệnh do béo phì gây ra
    Cái này Mỹ và phương tây phải cắp cháp theo học TT dài dài
  7. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nhà và biệt thự của chú Kim đây.
    [​IMG]
    10th June 1989, the ?~main building?T of Kang Dong. No.32 guest house in Kang dong, there are the private ?~the building for General?T of Kim Jong Il, ?~No. 1 building?T for Kim Jong Il family (Ko Young Hee, Prince and Princess)
    [​IMG]
    Tòa nhà dành cho tưóng quân, xây xong năm 1989
    [​IMG]
    Tòa nhà này chú Kim dành cho gã đầu bếp người Nhật ở
    [​IMG]
    Một nhà khác ở Chansung
    [​IMG]
    Còn chuyện Kim chọn con út nối dõi thì đừng chửi người ta mà tội, thằng nào có quyền mà chẳng muốn nắm quyền mãi rồi truyền cho họ hàng thân tín đệ tử trung thành.
    Vấn đề là có làm được hay không mới đáng nói.
    Bọn độc tài Miến Điện cũng áp dụng chính sách này.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-320688/ong-nong-quoc-tuan-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-uy-bac-giang.htm
    Hồi đại hội X đảng nhân dân Miến Điện, cụ Tổng bí thư Than Xòe tiến cử con trai thân yêu vào Ủy viên Tw nhưng bị các cụ lão thành Miến phản đổi nên phải dừng chuyện đưa con trai thành lãnh tụ kính yêu.
    Nay xếp đồng chí con làm Phó Bt một tỉnh mà ông bí thư già rồi sang năm về hưu, đương nhiên phó bí thư lại con lãnh tụ đáng yêu sẽ lên, mà lên BT tỉnh thì lên tw làm ủy viên rồi bộ trưởng hay gì đó là điều nhỏ nhắn và đơn giản.
    Trông cây lại nhớ đến người, trông người thì lại ngẫm đến ta.
    Con trai chủ tịch Kim dù sao cũng có bằng Đh Quốc tế bên Berne và nói rành mấy ngoại ngữ, chứ lãnh tụ nhỏ của nước khác thì học Đh tại chức làng nhàng thôi, vì hồi xưa đi xuất khẩu lao động bên Đông Đức mà, làm gì đủ trình để đỗ đại học (hồi đó phụ huynh còn làm quan tỉnh, chưa tác động được, chri xin được 1 suất xklđ thôi)
  8. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, nói luôn ra như thế có phải đỡ công mọi người khai hoá kô. Biết là nói chuyện với thằng ngờ u thì đỡ mệt hơn biết bao nhiêu. Quan điểm của ngờ u thì luôn đúng, mọi người khác quan điểm là thành nhợn hết. Sống lâu mới biết đời có nhiều hạng người. Có gắng kiềm chế đi ku, nóng quá đứt mạch máu não đấy. Vui quá, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng đã lòi ra cái đuôi ngờ u của mình.
    Đây, thuốc làm mát não cho ngờ u. Đẹp nó phải như này hãy post lên. Chứ mấy cái góc Bình Nhưỡng nhìn hoài mỏi cả mắt thế mà cứ khoe mãi:
    Dược Sĩ này:
    [​IMG]
    Thẹn thùng này:
    [​IMG]
    1 phút nhí nhảnh này:
    [​IMG]
    Hãy hát lên, hỡi con tim khốn khó này:
    [​IMG]
    Tầu em qua núi này:
    [​IMG]
    Duyên này:
    [​IMG]
    (còn tiếp)Chúc anh em hạ nhiệt. Nóng quá đứt dây noron não lại giống bạn Amour thì khổ
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chiên gia Việt Nam học sing về làm cả đấy, đổi lại BTT tặng Vn mấy chục quả tên lửa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã bảo đừng chạy theo cắn người ta mà cứ lẽo đẽo thế nào hả chú down kia.
    Khổ thân bố mẹ chú bỏ tiền ra để cho chú ăn học bên Sing và Úc như lời chú quảng cáo mà down vẫn hoàn đao. Số tiền tỉ ấy đáng lẽ gửi lên giúp đồng bào dân tộc hay miền núi thì có ích hơn gửi sang nuôi bò bên Úc và Sing đấy :D .
    Vầng, thì tớ ngu đồng chí thông minh được chưa?
    Cãi nhau với thằng ngu như đồng chí thì bị tập nhiễm ngu là đúng rồi.
    Tớ cũng không nhận là cãi nhau với tồng chí, mà chỉ đơn thuần là chơi trò hồi bé hay vào Thủ Lệ lấy gậy chọc mấy con khỉ thôi :D
    Một thú vui tiêu khiển không mất tiền.
    Đấy,
    Cãi nhau với thằng chú thì rõ ràng là ngu rồi, cũng như đi vật nhau với @ vậy b thôi mình nhận mình ngu vậy vì lỡ vật nhau với @. /
    Bảo mình bị điên hay dại phải uống thuốc còn nhẹ, bị @ chạy theo cắn thì phải tiêm phòng mới đúng. Sẽ đi tiêm phòng 6 phát vào mông ngay.
    Được Amour_Unique sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 07/06/2009
  10. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh luận đừng đao to búa lớn thế nhà em sợ quá, toàn từ chuyên môn bên khoa học động vật. Theo những gì mình biết về Triều Tiên, đất nước này chả nghèo tí nào, so với Hàn xẻng thì nó giàu tài nguyên hơn, mãi đến thập kỉ 80 HQ mới vượt được nó. Nhưng đây là một đất nước không nghèo mà đói, sao vậy? Bởi vì điều kiện tự nhiên không cho phép ngành nông nghiệp phát triển, quá khắc nghiệt.
    Triều Tiên nghèo nó cũng chưa bị xếp vào top mà đến năm 2008 Lào anh mới ra được, nghèo nó cũng đủ tiền xây tàu điện ngầm, phát triển hạt nhân, xây dựng những công trình kiến trúc tầm quốc tế, xây toà nhà cao tầng từ thập niên 60-70,... Ở đây, nó đói chả qua là do tự mình hại mình, bế quan toả cảng, đói mà không nghèo đó là Triều Tiên đấy. Còn xã hội Triều Tiên là xã hội đáng mơ ước đấy, có trật tự, nề nếp, lịch sự và kỉ cương, vứt toẹt những cái j là chính trị, độc tài,... ở đây đi, ít nhất đất nước ấy không có bắn giết, cướp bóc thường ngày như chợ, không có giết người hàng loạt, khủng bố tấn công.
    Người ta đi học ở tây về bảo xã hội Mỹ dân chủ thịnh vượng, ừ đúng nó dân chủ nhưng ở nước nó thôi, cái dân chủ mà nó ban phát ra bên ngoài là khủng bố, bạo loạn, là độc tài,... ấy dân chủ đấy. Từ Sài Gòn, tới Trung Đông, Irắc, Apganixtan,... máu của bao nhiêu dân tộc đã đổ để đổi lấy $ và "dân chủ". Tôi hi vọng 1 cuộc sống no đủ hơn với người TT trong tương lai nhưng nhất quyết không được như con đường của LXô hay Đông âu, của Ucraina hay Gru đang đi, đó sẽ là thảm hoạ, chưa dám khẳng định tương lai thế nào nhưng chúng ta đang đi đúng hướng hi vọng TT nhìn sang mà sửa mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này