1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình rất là căng thẳng... nhờ các bác giúp e với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 03/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là căng thẳng... nhờ các bác giúp e với?

    Chẳng là thế này. Cô chú e muốn giới thiệu cho e một cô bé ở chỗ nhà ông bà ấy. Thấy bảo là e ấy sinh năm 89 hiện đang làm y tá ở bệnh viện, ngoan và ưa nhìn. nhà e ấy có 2 a e, e nó là út. đấy là cô chú e nói vậy và thằng con ông bà ấy cũng dò hỏi cho e là e nó chưa có người yêu nhưng cũng vài người đang thích. nhà ông bà ấy cách nhà e nó khoảng 300m. nhà e thì cách nhà cô chú e 6km. Cô chú e cũng đã nói với bố mẹ e nó là có đứa cháu muốn giới thiệu cho con ông bà ấy và bố mẹ e nó bảo vậy dẫn cháu xuống.
    Giờ e muốn hỏi các bác là e phải làm gì bây giờ, thật sự bây giờ mà xuống rồi để cô chú mình dẫn sang nhà e nó chơi e thấy nó cứ kỳ kỳ sao ấy.(Sợ nhất lại nghĩ mình như thế nào mà lại để cô chú giới thiệu).
    E năm nay 27 rồi, cũng yêu nhiều rồi nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này, chắc ông bà ưng e ý nên muốn mình xuống tìm hiểu. mà mình thì giờ cũng chưa yêu ai 1 năm nay rồi.
    Tính e thì hơi ít nói một chút, nhất là những ai mà e chưa biết hay mới gặp lần đầu là e toàn ngồi im thin thít. khi quen rồi thì lại khác.
    E chẳng đẹp trai nhưng cũng ko đến lỗi xấu.
    Theo các bác thì e có nên xuống đấy ko? Nếu xuống thì sẽ phải làm như nào? ứng xử ra sao và bắt đầu thế nào?
    Thật sự là e rất ngại
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tốt nhất là bảo cô chú của bạn chỉ nhà cô bé đó, rồi tự bạn làm quen.
    Cái trò giới thiệu ấy chỉ hợp với các ông các bà U40 ế chỏng chơ mà lại còn đần đến nỗi không biết cưa gái thôi.
  3. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ đọc mafi ma? chă?ng thấy căng thă?ng chôf na?o nhi?
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Theo quan điểm cá nhân của mình (cũng là con gái) thì cứ bị người lớn giới thiệu kiểu này thì dù tốt đến đâu cũng thấy ghét. Bác chủ top cứ xin số đt của em ý làm quen trước đã, làm anh em bạn bè trước, nếu hợp thì tiến xa hơn, ko thì làm anh em cũng chẳng sao.
    P/S:Mình thầy cái kiểu mấy ông con trai được cô dì chú bác dẫn sang nhà gái làm quen tìm hiểu cứ thấy hãm hãm thế nào ý.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Có mặt người lớn là trẻ em bị kiểm soát, mất tự nhiên, kìm hãm bản tính HỒN NHIÊN của trẻ.
    Xin sdt rồi 2 đứa tự hành động với nhau.
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bác này nói ít mà chuẩn thế...em kia nhỡ đc giới thiệu là ngona hiền thì dù ngoan nhưng ko hiền cũng phải tỏ vẻ thùy mị nết na..chứ ko thành ra người lớn nói điêu ah=> mất cả hay rùi còn gì
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    ÔI ghét nhất cái trò mai mối kiểu này
    Trước tự dưng mấy bác nhà em cứ dẫn 1 anh đến, kêu giới thiệu này nọ
    Mình mất tự nhiên
    Mà sau càng ngày càng thấy phát ghét cái anh đấy
    Khổ thân

     
  8. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rô?i ma? co?n nhơ? bố mẹ ông ba? con cháu chút chít dâfn sang la?m quen
    La?m thă?ng đa?n ông pha?i có nghị lực, can đa?m. Nếu có dâfn bố mẹ sang thi? pha?i nói: "Giới thiệu với 2 bác, đây la? ông bô ba? bô cu?a cháu. Cháu đưa sang đê? la?m quen với 2 bác, sau na?y sef trơ? thành sui gia..."
    Chơ?i ơi chơ?i... Te?ng liê?n
    PS: Tại nhặt đc tơ? 100k nên có tý phơ?n
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    E cũng đồng tình với các bác nên mới lên đây xin ý kiến. Chứ thực sự e rất ngại cái kiểu này. cứ như mình ế chỏng ế chơ ko bằng ấy
    E cũng tính bảo thằng e nó xin số ĐT rồi nhắn cho cho e ý xem thế nào các bác nhỉ
    Được studiowork sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 03/04/2010
  10. danvuta

    danvuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ôi trò giới thiệu này sợ lắm, mình bị 1 lần rồi, giới thiệu con bé cho mình, xong cả nhà ngồi nhìn như 2 đứa đang đóng phim ấy. kinh vãi, đứa nào cũng quê đeck thèm nói chuyện luôn. thế là tiêu tùng.
    Tốt nhất là bạn tìm cách nào làm quen trước đi, đến khi giới thiệu thì ồ lên "bọn con biết nhau rồi!" thì ko khí sẽ thoải mái hơn rất nhiều!

Chia sẻ trang này