1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình rất là căng thẳng... nhờ các bác giúp e với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 03/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khuyên chân thành, nếu bạn hay viết sai lỗi chính tả thì đừng dùng hình thức nhắn tin làm quen cưa cẩm. Rất fản cảm. " đến nỗi xấu " không fải " lỗi "
    Còn lại cứ tự nhiên bình tĩnh vì bạn cũng 27 tuổi rồi. Được giới thiệu chỉ là đặt cơ hội vào tay bạn thôi. Quyết định ra sao là ở mình. Lớn rồi, bé bỏng gì nữa đâu
  2. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    bác nói chuẩn ko cần chỉnh. E bị ngọng "N" với "L". sửa mãi rồi ko được nên kệ m...ịa nó
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    vậy thì đến lần đầu, nói ít thôi. Đàng hoàng, mỉm cười nhẹ nhàng với em ý. Hỏi chuyện những câu cơ bản nhất. Đánh giá sơ qua xem có khó tính không.
    Xin số đt, lần sau gọi trực tiếp hỏi han : ví dụ : em đi làm có mệt không ? Có fải trực nhiều không ?....
    Làm y tá có 2 dạng : hoặc là dễ tính, dễ gần, nhẹ nhàng và dạn dĩ do fải tiếp xúc với nhiều người trong 1 ngày...
    Hoặc là khó tính, hay cau có vì môi trường làm việc nó thế
    Mà cũng có thể fa trộn cả 2, nhưng thường y tá thì dễ bắt chuyện lắm
  4. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết thế nào, nửa muốn đi nửa lại ko
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mọi người đồng loạt phản đối , nhưng anh lại nói với chú ( xin lỗi nhé vì anh vẫn hơn nhiều cái tuổi 27 của chú ) : Sao lại không ?
    Ở đời nên tận dụng mọi cơ hội , kể cả chuyện đò đưa gái gú . Đến gặp gái đâu chứ có ai bắt chú đi vào cửa tử mà nhảy tưng tưng như thế ?Còn sống thì đôi khi phải điếc với thiên hạ . Kệ mịa thiên hạ , tự chú biết chú là ai , chú biết chú không phải là thằng dở hơi thiếu gái là được rồi . Còn đến gặp gái chú cũng bình tĩnh , đàng hoàng thể hiện chú không phải là thằng dở hơi là được rồi . Kệ mịa thiên hạ đi . Quan điểm sống của anh từ xưa đến nay là : Thiên hạ càng đánh giá mình càng thấp càng tốt , càng nghĩ mình dở hơi càng tốt . Chỉ cần bạn bè ta , gia đình ta hiểu ta như thế cũng là tốt lắm rồi . Tất nhiên đấy là quan hệ xã giao ngoài XH , còn trong công việc thì lại khác , lúc đó mới cần thể hiện . Anh lèm bèm hơi nhiều , nhưng cũng chỉ với mục đích giải thích với chú về cái cách ứng xử với thiên hạ nói chung và chuyện môi giới gái gú của chú nói riêng , mong chú hiểu .
    Chú cứ đến nhà gái chơi đi , biết đâu đấy lại là một cơ hội cho chú .Chú cứ quan niệm thế này : Người nhà giới thiệu thì khác mịa gì bạn bè giới thiệu , hơn ra thì có chăng là tí long trọng vì vai vế cô , chú . Anh thử đặt câu hỏi như này chú xem thế nào : Nếu vẫn là cô y tá đó mà lại do bạn chú giới thiệu thì chú có đến không ?
    Đấy hình thức thì nó khác chút , nhưng nội dung thì khác mịa gì nhau.Trước lạ , sau quen , hợp nhau thì làm bạn bè vui vẻ tìm hiểu tiếp , còn không thì thỉnh thoảng Alô thăm hỏi nhau vài câu là ổn , có gì xấu đâu nào ?
    Tất cả đều đã trưởng thành chứ có còn trẻ con đầu đất đâu mà ngồi chơi phải có người giám sát? Phụ huynh thì họ cũng tế nhị lắm chứ , vài dăm câu chào hỏi cho phải phép rồi họ cũng lượn hết thôi mà . Ai chẳng biết là trước khi cho hai đứa gặp nhau cả hai phía đều có lời dặn dò con , cháu .Mà giả thử trường hợp vô duyên nhất là có mặt phụ huynh của cả hai bên ngồi đó thì cũng ngán gì mà không múa mép với tất cả các thành phần .Xác định lần gặp đầu cũng chỉ là màn chào hỏi . Chứ đâu phải là một đập ăn quan , thích thì phát sóng tiếp , còn không thì đánh bài lờ . Bố , mẹ còn chẳng ăn ai , nữa là cô chú có mà ép vào mũi .
    Cứ đi gặp đi , gặp gái để cho đời thêm phong phú và để tích thêm kinh nghiệm ứng xử với đời . Sao lại không?
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    27 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ngại , cứ coi như là đi giao lưu kết bạn thôi , quen thì tốt, ko thì là bạn bè cũng được chứ có sao.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    27 sắp băm đến nơi rồi còn đỏng đảnh , ko đi có ng khác ế ng ta đi thì sao ,mà đi thì đâu fải đc luôn đâu mà lăn tăn. có mỗi cái việc cỏn con thế mà ko làm đc thì fỏng sau này còn làm đc việc gì , chẹp
  8. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiê?u ý bé Scarlet nói việc đó la? việc gi? cơ [​IMG]
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tom cà dốt vậy ? Thế này thì bao giờ mới chịu lớn ?
  10. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh hô?ng bít, trước giơ? ít tiếp xúc với phụ nưf nên bơf ngơf lắm [​IMG]
    Mẹ mi?nh dặn: "Con a?, đẹp chai như con, ra đươ?ng con gái ma? nói gi?, yêu câ?u gi? thi? con cufng pha?i tra? lơ?i "Không!" nhé" [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này