1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình rất là tình hình ...gấp

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi hhv, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình ...gấp

    Tình hình là sau 2 năm không luyện tập viết essay cộng thêm với cả việc vào ttvn post bài tiếng Việt nhiều quá.
    Em cần tuyển gấp một gia sư để dạy em viết essay bằng tiếng Anh ( creative writing), trong khoảng thời gian 2 tháng em ở Việt Nam, từ tháng 6 đến tháng 8.
    Yêu cầu : Sinh viên năm thứ 3 or 4 của Đại Học Ngoại Ngữ, khoa Anh Anh, trẻ đẹp duyên dáng, ngoại hình dễ nhìn. Có hộ khẩu Hà Nội. Có phương tiện đi lại và liên lạc. Giá cả có thể thương lượng. Học vào buổi tối, tầm 7h đến 8h.
    Có ai muốn làm gia sư của em hoặc biết ai có khả năng xin mời liên hệ trực tiếp tại hahoangvu@yahoo.com
    Xin cảm ơn



    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........
  2. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bố anh hhv, anh cứ về đây đâu khắc có đó , rách việc, gì mà máu thế... Tình hình đến thế cơ à, rõ khổ...

    Bonjour Tristesse!

  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    "Tình hình rất là tình hình " What kind of Vietnamese is that?
    [​IMG]
  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hị hị, chị sushi ngắm trước cho em một em ở nhà nhá ? Tình hình gấp lắm rồi đấy

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  5. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    .. nghĩa là .. em đang cấn lắm (I have a compelling need to .. pulling it so strenuously my knob gave one mighty heave and just drops off, bounces down the stair, out of the front door with my dog in hot pursuit. Having devowed the most precious part of my member, I just had to rename my dog .. knobby ) .
    Đức Hiếu
    Được sửa chữa bởi - chuot_con vào 24/04/2002 13:59

Chia sẻ trang này