1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình sau vụ rủ cáo đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 23/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sau vụ rủ cáo đi chơi

    Tình hình là em hơn cáo 3 tuổi, em sinh viên năm cuối sắp ra truờng rồi. cáo thì mới đỗ đại học. Trong 1 lần la cà forum truờng thì em làm quen đuợc, xin sdt và nick chat của cáo khá dễ dàng... bọn em thưòng xuyên nói chuyện, chém gió mọi chủ đề suốt 1 tháng trời.
    Em cũng dần có chút cảm tình vs cáo :) nên có ý định tiến xa hơn là tình anh em hiện tại.
    _Cáo: 93, học sớm 1 năm giống em ^^ gái HN nên tính khá thoải mái. Chat chit chém gió khá(Y!M thôi :) tuy hơi trẻ con, theo như em vs gái tự nhận xét thì thuộc dạng ít nói ở ngoài đời... ngoại hình đuợc, dáng chuẩn :D
    _Em: như ở trên, năm cuối, ngoại hình khá, chưa mảnh tình vắt vai....Y!m vs chat trên forum thì khỏi bàn ;)) tâm điểm của sự chú ý. Nhưng nói chuyện trực tiếp thì hơi nhút nhát, chỉ chém vs bạn bè thân thiết thì phát huy đuợc hết sở truờng :)

    Hơi lan man, tiếp tục chủ đề chính là em đã rủ đuợc cáo đi chơi tối hôm truớc, nhưng mà các bác biết đấy.... em chỉ chém gió yahoo thôi, ngồi nói chuyện, rủ em nó đi ăn thì cũng chỉ đưa đẩy đuợc vài phần.... tuy vẫn có chuyện để nói nhưng hình như là ko để lại ấn tuợng gì mấy, lại còn có 1 số hoàn cảnh ngaòi dự tính, làm em mất điểm nhiều quá... hixx. Nhiều lúc thấy mình nói ko suy nghĩ, bị bảo vô duyên, đau đớn quá :))
    (Thực ra thì em nói cũng được thôi, nhưng kể nhiều quá thì lại vi phạm điều mà quarker dạy nên em cứ hỏi, chỉ cso đièu là k biết cách hỏi vs khai thác khiến cáo chán, cái này em tự thấy thế).
    _Chiểu theo các bài học của cao thủ trong cốc, thấy mình đã để lại ấn tượng ko hay lắm (em nghĩ cả em vs cáo đều kỳ vọng rằng em có thể làm nhiều hơn thế) nên em quyết ko tiếp xúc vs cáo trong 2-3 ngày để ấn tượng nó phai dần theo năm tháng.... rồi hi vọng sẽ có cơ hội mới....
    _EM định tuần sau tiếp tục rủ cáo đi uống cafe. trong thời gian này phải siêng năng rèn luyện kỹ năng "luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu, hì)
    Các bác có lời khuyên gì cho em vs???
  2. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  3. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên: ko phải rèn luyện gì hết, hãy là chính mình. Có chăng thì nên kìm bớt cái máu xoắn Cáo lại, đồng thời phải biết dìm hàng Cáo, chứ đừng tự dìm hàng mình.
    Tại sao? Cái này suy từ bài của đại ca Quark ra nhé: bạn nghĩ mình phải rèn luyện thêm, nghĩa là tự bạn cảm thấy chưa tự tin, chưa xứng đáng với cáo. Cứ cố làm nhiều việc kiểu trò khỉ, ko giống như bản thân mình, xong lại vẫy đuôi ngồi chờ cáo khen để làm gì? Làm thế + xoắn Cáo dù chỉ là trong tư tưởng, Cáo sẽ dễ nhận ra và tự cho rằng vị thế của Cáo cao hơn mình. Lúc đấy thì hỏng rồi.
  4. zui_zi

    zui_zi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Câu này lấy ở đâu ra thế
    Lời khuyên, bình tĩnh, tự tin, không được để sự kì vọng lên trên thực tế, chúc cậu thành công
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác tư vấn, đúng là em ko nên quá xoắn cáo :)) và cũng ko nên tự dìm hàng chính mình.
    Nhưng ý em hỏi là cần làm gì tiếp, có nên tiếp tục rủ cáo hay chat chit liên tục, hay giãn cách thời gian ra??
    Vs tâm sự vs con gái nên nói về chủ đề gì nhi? em ko bít cách khai thác thông tin, hix hix
  6. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm thế Cáo sẽ nghĩ là sau khi gặp cậu bị ngượng, trước cậu làm thế nào sau cứ thế mà làm, lần sau cậu vẫn không chém được thì nên rủ đi nghe nhạc, chơi game và tới CLB thì hay hơn
  7. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Làm gì tiếp thì chỉ có mình bạn mới trả lời nổi. Nhưng bạn đã đọc Quarker thì bạn nên thấm nhuần câu: cưa gái nó phải có từng giai đoạn, như nhảy tango tiến mấy bước lại lùi mấy bước. Tuy nhiên, người ta sinh ra từng giai đoạn ko phải để bắt buộc bạn cứ thế mà theo mà bạn phải xác định là nhảy được giai đoạn thì càng tốt!
    Anh Quark chia làm 10 bước mà chỉ dạy đến bước Hôn thôi, nhưng chắc mọi người cũng chỉ cần đến bước đấy. Mục đích nên đặt ra là làm thế nào để hôn Cáo càng nhanh càng tốt, chứ ko nên đặt mục đích theo kiểu làm thế nào gây ấn tượng để nàng có rung cảm rồi tự thổ lộ với mình - nó phi thực tế lắm. Ví dụ bạn đang ở bước đi chơi làm quen thì cố gắng tạo sự tin tưởng, vui vẻ, hồi hộp ở Cáo là chính, nhưng cũng luôn phải để ý có cơ hội thì nhanh chóng sang bước túm tay, vuốt tóc rồi tiến đến bước giật tai nắm gáy mà hôn. Nhớ là nhanh nhưng phải an toàn đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn để đối phó với các phản ứng của Cáo. Chi tiết đọc lại Quarker.
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, giống mình sau lần đầu tiên đi chơi với Cáo. Cứ luôn tự hỏi mình làm thế này thế kia thì sao. Về còn cố nhớ lại đủ các câu nói để các quân sư phân tích.
    Về sau thì ngộ ra là không cần phải cố thế này thế nọ. Tất cả những việc cố ấy đều chỉ biến mình thành thằng hề thôi :) Cứ làm chính mình thì sẽ tự nhiên hơn. Tất nhiên là nếu có tật xấu thì phải sửa, cái đó thì không bảo thủ được :D
  9. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0


    Ấn tượng thì tự nó sinh ra. Cái mấu chốt của vấn đế là tạo cảm giác zdui zdẻ, đáng nhớ khi gái gặp chú.

Chia sẻ trang này