1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    S-400 và chuyên gia quân sự Nga sẽ đến Syria=D>


    [​IMG]

    Putin đã tuyên bố: “lần đầu tiên trong lịch sử, Nga sẽ gửi cho Quân đội Arab Syria vũ khí mà Cận Đông chưa từng thấy, cùng với các kíp chuyên gia quân sự Nga”.

    Cổng thông tin Syria Dampress đưa tin về cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Putin và Thủ tướng Anh David Cameron. Cuộc trao đổi diễn ra trong cuộc gặp Putin-Cameron ở London ngày 16/6/2013.

    Putin đã tuyên bố: “lần đầu tiên trong lịch sử, Nga sẽ gửi cho Quân đội Arab Syria vũ khí mà Cận Đông chưa từng thấy, cùng với các kíp chuyên gia quân sự Nga”. Đó là các hệ thống phòng không S-300 và S-400 có tính năng cao hơn nhiều Patriot của Mỹ.

    Ngoài ra, Nga sẽ cung cấp cho Syria các hệ thống rocket phóng loạt 24 nòng mới nhất có tầm bắn 60 km. Các hệ thống này có khả năng thủ tiêu bất kỳ mối đe dọa nào trên biên giới Syria.

    Nga sẽ chuyển giao vũ khí bí mật này cho Syria và nó sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh trong cuộc xung đột hiện nay. Nga sẽ theo dõi để vũ khí không được sử dụng chống Israel với điều kiện Israel sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột Syria.

    Putin cũng nói rằng, Nga sẽ chuyển giao cho Syria các tên lửa chống hạm tối tân có thể tiêu diệt bất cứ hạm tàu nào ở cự ly đến 250 km.

    Putin đã cảnh báo rằng, Iran đang sở hữu các tên lửa có thể oanh kích Kuwait, Saudi Arabia và các nước Vùng Vịnh. Lúc đó, việc khai thác dầu mỏ sẽ bị giáng đòn cực mạnh, giá dầu sẽ vượt quá 200 USD/thùng và Mỹ, phương Tây sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất vì điều đó.

    Nguồn : http://vietnamdefence.com/Home/tint...-gia-quan-su-Nga-se-den-Syria/20137/52728.vnd
  2. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Tin được không?
  3. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
  4. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
  5. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    50
    Tìm trên google map muốn lòi con mắt luôn cũng chẳng thấy quận nào tên al-Rashedin ở aleppo cả,Quận này ảo quá...:-??
  6. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Lâu không thấy lão Bò lốc bút tơ rót rượu, thôi tớ đành góp ít mồi, hehe
    Trước tiên xin nói rõ quan điểm là tớ không và chưa bao giờ ủng hộ hành động khủng bố cả, nhưng để phân tích tại sao thì có cả một lô một lốc lí do. Tớ chỉ phân tích một số trên cái nhìn chủ quan của mình để có cái nhìn tương đối hơn tại sao nên nỗi như thế này.

    Đầu tiên, để có cái nhìn khái quát về khu vực chảo lửa này, ta phải hiểu rõ tình hình lung tung, he he.

    Ở khu vực này nếu nói về tình hình nhân quyền thì rõ là rất tệ, đừng nhìn vào mức thu nhập đầu người mà phán xét, đó là một điều sai lầm to lớn. Bởi mặc dù là có thu nhập khá cao nhưng chủ yếu là từ tiền moi tài nguyên dầu lên mà bán, và điều nữa là nó lại được phân phối không đồng đều, nói thẳng ra là hầu như chẳng có phân bố chi sất, nó chỉ tập trung chủ yếu trong tay một số ít người, có thể đó là các tù trưởng dầu mỏ, các vương tôn quí tộc và một số chức sắc tôn giáo mà thôi.

    Tại sao lại gọi là tù trưởng dầu mỏ, bởi vì đó không phải là một cty, cũng chẳng phải tập đoàn, đó là những người tộc trưởng của những bộ tộc và khoan dầu bán cho các tập đoàn lớn của nước ngoài và nguồn thu của nó chỉ được sử dụng cho gia đình hoặc bộ lạc đó, rất rất ít tiền chảy trở lại vào đầu tư cơ sở hạ tầng và đầu tư cho cộng đồng xã hội.

    Xin nhắc lại chút xíu về lịch sử, vào khoảng thời gian từ thế kỷ 14 cho đến khoảng thế kỷ 16 thì khu vực này có một nền văn minh phát triển cực thịnh. Và bây giờ khi mọi thứ suy tàn thì trong tâm tưởng của họ thì họ vẫn luôn nhớ về quá khứ đó như một sự nuối tiếc. Họ luôn muốn mình phát triển để lấy lại hào quang ngày xưa, nhưng thực tế rất là phũ phàng, mong ước bị đè nén như nước bị nén tạo nên một lực, đây là cái thứ nhất.

    Cái thứ hai, đó là mong muốn tiếp cận thế giới hiện đại, nhưng lại bị rất nhiều thứ tập tục văn hóa níu giữ, kế đó nữa là tình trạng luật vua thua lệ làng rất là phổ biến ở đây. Rất nhiều những chính sách và luật lệ tiến bộ khi phổ biến ra đến nơi thì lại bị xem như là điều tồi tệ bởi sự ngăn cấm của những người tộc trưởng, các chức sắc tôn giáo và tính cộng đồng bảo thủ quá mức. Và những đứa trẻ khi lớn lên, chúng sẽ có cái nhìn lệch lạc, vừa mong muốn sự tiến bộ, vừa lo sợ và khinh bỉ sự tiến bộ đó vì những điều đã được dạy, được truyền bá trong gia đình và cộng đồng. Đây lại thêm một lực cộng hưởng thứ hai nữa.

    Lịch sử gần đây của khu vực này rất nhiều sóng gió, và một hai thế hệ gần đây khi lớn lên chúng chỉ được chứng kiến sự bất công, đàn áp của những thế lực của các nước và các tập đoàn phương Tây đem đến, khi đó họ mất lòng tin vào xã hội và nhiều thứ khác, và khi đã mất lòng tin vào xã hội thì tự nhiên thôi, con người ta sẽ quay về đặt hết niềm tin vào gia đình và những cộng đồng thu nhỏ của mình, đó có thể là một cộng đồng tôn giáo hoặc là một bộ lạc cùng chung huyết thống.

    Nhưng rồi…….. mọi thứ đã chẳng được yên bình, sóng gió và tai họa ập đến, cuộc chiến tranh tôn giáo, chiến tranh sắc tộc, chiến tranh dầu hỏa xảy ra, nhiều người bị giết. Và khi mà chỗ dựa lòng tin vững chắc và duy nhất bị phá hủy thì thứ duy nhất mà những con người này thấy chỉ là sự hận thù và căm ghét. Họ có thể làm gì đây, trả thù và tàn sát, điều này sẽ xảy ra rất tự nhiên nếu như không có một người hoặc một tổ chức nào đó có đủ tài năng và cơ sở lý luận vững chắc để tập hợp họ lại. Đây lại là một lực cộng hưởng thứ ba nữa.

    Rồi tiếp đến nữa, khi xảy ra các cuộc chiến ở khu vực này, các cơ quan tình báo của các nước lớn nhúng tay vào, và như ta đã biết ít nhiều thì nói thẳng ra chẳng có cái cơ quan tình báo của nước lớn nào tử tế gì hết. Nó hoạt động chẳng vì con người, chẳng vì nhân quyền, chẳng vì một điều tốt đẹp nào cho những nơi đó, nó hoạt động chỉ vì một thứ duy nhất, đó là quyền lợi của đất nước nó mà thôi. Và khi nhúng tay vào thì thứ mà nó rất thường làm và chúng ta đã được nếm trải qua, đó là sự theo dõi rình mò khắp nơi, sự gieo rắc tâm tưởng lo sợ, sự khủng bố cả về tinh thần lẫn vật chất. Kế đó nữa là nó sẽ đào tạo ra những tay sai đắc lực để phụ giúp cho hoạt động đó, mà thường thì những kẻ tay sai luôn là những kẻ đàn áp đồng bào và những người cùng dân tộc với mình một cách tàn bạo và vô nhân tính nhất.

    Tại sao lại như vậy, bởi vì những kẻ này thường là những kẻ luôn có ý nghĩ muốn vươn lên hơn những người xung quanh mà lại thiếu đi một lý tưởng, một ước mơ cao đẹp, và để thực hiện ước muốn đó thì cách nhanh chóng và dễ dàng nhất đó là làm việc cho những cơ quan tình báo nước ngoài, rất nhanh chóng họ sẽ có tiền, có quyền làm những thứ tồi tệ với đồng bào mình, vừa để làm vừa lòng kẻ bề trên, vừa để chứng tỏ sự hơn người của chúng. Và bi kịch cũng từ đây mà ra, khi các ông lớn bị buộc phải rút chân ra khỏi thì tàn dư chính là những kẻ này bị bỏ lại.

    Ôi thế là một bi kịch lớn hơn nữa lại bắt đầu, không còn chỗ dựa, lại bị chính cộng đồng xung quanh khinh bỉ, thậm chí là truy đuổi, theo bản năng sinh tồn chúng sẽ đấu tranh, và lúc này những thứ chúng làm tốt nhất sẽ được chúng sử dụng. Và chúng làm gì tốt nhất, vâng chính là những điều chúng đã được dạy và được đào tạo. Đó là kỹ năng rình mò, ám sát, kỹ năng khủng bố người khác, tra tấn, hành hạ để có được thứ mình muốn. Khả năng giết người không ghê tay, cắt cổ người khác chưa tới một giây mà không hề chớp mắt….. Nói chung là toàn kỹ năng làm hại người. Ngay chính lúc này đây, chúng muốn tồn tại, hơn thế nữa chúng không muốn bị lãng quên như người ta thường quên những kẻ tồi tệ xấu xa, chúng muốn mình là một thực thể được công nhận, được “tôn trọng” như xưa kia chúng đã từng.

    Thế là chúng sẽ………. làm những thứ tương tự như lực lượng mật thám tay sai thời trước giải phóng ở nước ta vậy. Và đây sẽ là lực lượng nòng cốt và là lực cộng hưởng khá lớn cho những bộ phim kinh dị sau này.

    Tiếp đến, khi mà nền văn minh ập đến, giới trẻ ít nhiều chúng cũng cảm nhận được những giá trị mà chúng đã được tiếp thu từ gia đình và cộng đồng của mình không còn phù hợp với chúng nữa. Thế là chúng bắt đầu quay lưng với chính những giá trị đó. Và đây là lúc mà những bậc chức sắc tôn giáo cảm thấy bị tổn thương, họ thấy mình mất mát, vâng đúng vậy, họ thấy bản thân và giá trị của họ bị mất đi phần lớn sự tin tưởng, sự tôn trọng và cả quyền lực nữa. Họ muốn bảo vệ những thứ đó, nhưng họ biết làm gì đây. Những giáo lý và những tư tưởng của họ đối với người khác đã trở nên không còn sức thuyết phục, thế là cách duy nhất mà họ nghĩ là tốt cho sự lựa chọn đảm bảo của họ chính là nhồi nhét vào đầu những người xung quanh và giới trẻ rằng những giá trị của phương Tây là xấu xa, là quỷ dữ, là tồi tệ, là chống lại đức Allah, là phản bội gia đình, đất nước……..

    Rồi họ sẽ tìm những người giúp họ (những giáo sĩ, chức sắc tôn giáo) khẳng định lại giá trị của họ. Những người này phải có kỹ năng nhưng không được có cơ sở lý luận (vì như thế sẽ ảnh hưởng đến giáo lý của họ). Những người này cũng không được là người mang giá trị Tây phương quá nhiều… Rồi sao đây, chỉ có một sự lựa chọn hoàn hảo, đó chính là những kẻ tay sai đã được đào tạo, có thể được đào tạo bởi CIA, MI5, KGB…. Hay một tổ chức bí mật nào đó. Một lực lượng chiến đấu cho cái mục đích tôn giáo và quyền lợi nhỏ nhen, nhưng phương thức chiến đấu mang đậm tính tàn sát bởi một giáo lý chắp vá thiếu hụt.

    Rồi từ đây, một chuỗi những bi kịch to lớn đã được bắt đầu bởi rất nhiều nguyên nhân cộng hưởng tớ đã nói ở trên. Một thứ hỗn hợp xúp bùn xám đen với nguyên liệu hầm bà lằng và có thể ngửi thấy mùi hận thù, hương vị giết chóc, dư vị đau khổ và dinh dưỡng tanh mùi tiền và máu… cộng với thứ váng dầu hỏa nổi lềnh bềnh…

    Rồi khi mà mọi thứ đã chín mùi thì bù.ù..ù….m. Cái lực lượng kinh khủng này đã phang một cú vào nước Mỹ, một tiếng vang lớn, rất nhiều người ở cái thế giới Ả rập này cảm thấy hả hê như thể họ đã tát được một cái vào mặt chú Sam và phương Tây, thế là ít nhất họ cũng có được một lực lượng mà có thể mang lại cho họ chút tự hào dân tộc nhỏ nhoi mà cả lô cả lốc cái đám ăn trên ngồi trốc ở xứ họ chẳng làm gì được. Những uất ức kìm nén lâu nay có dịp được trào ra và lòng tin có chỗ để được gởi gấm. Dù rằng họ chẳng biết gì nhiều về những kẻ này, họ cũng chẳng biết chúng theo đuổi mục tiêu là gì. Cái duy nhất khiến họ ủng hộ là bởi vì chúng đã cho họ cái thứ mà họ mong muốn. Đó là lòng tự tôn của quá khứ và tạo được sự quan tâm của thế giới đối với khu vực bị lãng quên này. Dù rằng mong muốn đó không được tốt đẹp gì cho lắm nhưng họ biết làm sao được..

    Còn Mỹ và phương Tây thì sao, ôi quả là một sự xúc phạm, những con người ở khu vực sung sướng và địa vị cao của thế giới này cảm thấy họ bị tổn thương lòng tự trọng, địa vị và quyền lực của họ bị khinh thường. Hơn cả đây còn là cơ hội làm ăn, một lý do hoàn hảo để quay lại kiếm chác kể từ sau khi OPEC đá đít họ ra khỏi khu vực. Rồi họ đã vùng vẫy lung tung như một con rồng quẫy đuôi làm bụi mù khắp nơi và khè lửa làm cháy đủ thứ. Thế là với tất cả những lí do đó họ đã đem quân đội, súng ống, bom đạn một lần nữa đường đường chính chính quay lại để giết người, để cướp phá và để áp đặt cái gọi là giá trị văn minh phương Tây…

    Ôi trời ơi, thật là kinh hoàng, người lại chết, mọi thứ lại bị bom đạn cày xới tung lên, máu lại đổ lênh láng. Rồi khi khói tan lửa tắt thì cũng là lúc mà mọi âm mưu và tính toán thủ đoạn được phơi bày. Nhưng như thế thì làm sao bây giờ, ai sẽ xử những kẻ đó, chúng chính là quyền lực và cũng là kẻ giám sát quyền lực. Rồi những đứa trẻ ở thế hệ tiếp theo ở cái khu vực này cảm thấy hận thù và bất lực, chẳng có gì để theo đuổi và gởi gấm, thế là chúng sẽ trút sự tức giận với tất cả những gì chúng có thể làm được vào bất cứ ai và bất cứ cái gì động đến cơ sở lòng tin (mà chúng tin là tốt đẹp) của chúng.

    Cả một khu vực bị cày xới lên với mọi thứ không còn ra cái hình thể gì nữa, khi mà lòng hận thù đã tràn ngập rồi thì vô cùng khó khăn để làm dịu đi những cái đầu nóng và những trái tim tổn thương. Lại chính là một cơ hội nữa để phương Tây và chú Sam quậy bét nhè nồi xúp bùn này lên mà lại tốn ít tiền và nhân mạng hơn, và rồi…………..

  7. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Battle_of_Aleppo_map.svg

    nó nằm góc trái bên dưới bản đồ đó bạn, tiếng arab phiên âm ra latinh nên ảo lắm, như al Qusayr (Qseir, Qusoor) =))) sân bay Menagh (Meng, Ming, Minnegh) ^:)^
  8. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    50
    Cái vụ S300 Làm mình liên tưởng đến phim "kẻ cướp lăng mộ" của con (chô ly) hiện là đại sứ cho trẻ em syria,Nếu ai có theo dõi ngay từ đầu về vụ S300 là biết nó bản chất là "lừa tình"rồi,thì làm cái quái gì mà cứ đào lên,chôn xuống quài zậy ta?nay gặp thêm báo nhà ta "tung mìn" vụ S400 làm em suýt choáng...VN vô địch
  9. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Vote !!! Bạn nói quá chuẩn không cần chỉnh.
  10. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    http://https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492759254138984&set=a.486726381408938.1073741828.486686131412963&type=1&theater[/IM

    khi còn sống cố TT assad cha đã đoán trước điều này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này