1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Chiếc xe chở các sĩ quan Assad bị tấn công ở Harasta, Damascus
    [YOUTUBE]POY-FbcvmRY#at=132[/YOUTUBE]
    Những chiếc tank đến giải cứu, nhưng đã quá muộn
    [YOUTUBE]xRn9wRp0NDU#at=59[/YOUTUBE]
  2. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Có ai có thông tin thêm về vụ đối đầu nào giữa kurds và saa không?
  3. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    http://english.al-akhbar.com/content/hamas-reconsiders-alliances-after-fall-mursi

    sau khi mất đồng minh Anh em Hồi giáo ở Aicập, chắc nhận ra tương lai ko mấy sáng sủa dưới sự bảo trợ của đàn anh Qatar, Saudi nên các chú Hamas đã có ý muốn quay lại "đối thoại" với 2 đàn anh cũ Iran và Hez

    tuy nhiên ko thấy các chú nhắc gì tới assad, người đã cho các chú tá túc ở Damas mười mấynăm trời

    theo mình thì cũng ổn với điều kiện là bên phe iran, hez yêu cầu các chú rút hết đám đào hầm địa đạo ở syria về nước hết, rút hết đám nằm vùng kích động thanh niên palestine làm theo phỉ ở các trại tị nạn tại syria về hết, lo mà tập trung vào thằng Do thái
  4. dinhphapche06

    dinhphapche06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Giờ sinh tử phiến quân Syria và thái độ của Mỹ

    (ĐVO)– Quân chính phủ vừa làm chủ toàn bộ thành phố chiến lược Homs hôm 28/7, lãnh đạo phiến quân cho rằng họ thua vì không có đủ vũ khí.


    3 tháng sau khi giành được thị trấn chiến lược Qusayr gần biên giới với Li-băng, quân đội chính phủ Syria kết hợp với lực lượng vũ trang Hezbollah đã chiếm được thành phố Homs - căn cứ của nhóm Anh em Hồi giáo cách thủ đô Damascus 162 km về phía Đông Bắc.

    Thành phố Homs là một trong những cứ điểm lớn nhất của phiến quân, mang tính chiến lược, ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc nội chiến tại Syria. Từ Homs, quân đội chính phủ có một vị trí thuận lợi, làm bàn đạp tấn công toàn bộ tỉnh Aleppo, nơi đã diễn ra giao tranh quyết liệt suốt nhiều tháng nay giữa hai phe.

    [​IMG]
    Bộ binh của Quân đội chính phủ Syria kéo vào thành phố Homs hôm 28/7

    Ngay sau khi căng cờ chiến thắng và treo ảnh Tổng thống Assad tại Homs, quân đội chính phủ đã nhanh chóng tổ chức những cuộc tấn công dồn dập vào những căn cứ khác của phe đối lập trên toàn tỉnh Aleppo.

    Tên lửa đất đối đất mở màn trận đánh, sau đó, xe tăng và máy bay trực thăng yểm trợ cho bộ binh tác chiến tại những chiến trường đô thị. Có thể nói, phiến quân hoàn toàn không đủ sức chống cự những đòn tấn công chiến thuật và đầy sức mạnh của quân đội chính phủ.

    Lý giải cho thất bại này, đài BBC dẫn lời một thủ lĩnh của lực lượng phiến quân cho biết: “Chúng tôi đã không nhận được bất cứ viện trợ nào về vũ khí, đạn dược, vật tư. Từ nhiều tuần trước, chúng tôi đã khẳng định việc thất thủ Homs chỉ là vấn đề thời gian, và thực sự điều này đã xảy ra”.

    Một lữ đoàn Hồi giáo của phiến quân đã tải một đoạn video lên Youtube ghi cảnh các chiến binh thắt cổ tự tử bên những khẩu súng không có đạn, họ tuyên bố dây thừng là vũ khí duy nhất mà họ có, cuộc chiến sẽ chỉ có thể tiếp diễn theo cách họ làm trong video.

    Tình thế của phiến quân tại Syria đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thất thủ tại Homs đồng nghĩa với việc thế giằng co trên mặt trận Aleppo không thể duy trì lâu hơn được nữa. Giới chuyên gia nhận định, nếu phiến quân ở Aleppo thủ bại, 80% kết cục của cuộc chiến đã được ngã ngũ với chiến thắng dành cho Assad.

    Hơn bao giờ phiến quân Syria cần có sự trợ giúp từ phía Mỹ và đồng minh như tình huống này. Một người phát ngôn của phiến quân nhận định: “Tình thế của chúng tôi cho thấy đã hết thời gian để Mỹ, Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ tính toán việc nên hay không trực tiếp tham chiến ở Syria.”

    [​IMG]
    Phiến quân bỏ chạy trước những đợt tấn công với hỏa lực dữ dội từ phía quân chính phủ

    Trong khi phiến quân chờ vũ khí như nắng hạn trông mưa thì bản thân Mỹ vẫn chưa thể quyết được việc có tiếp tục bơm vũ khí cho lực lượng này hay không. Cuối tháng 6, Nhà Trắng đã công bố rằng, sẽ cung cấp vũ khí nhằm hỗ trợ cho những khó khăn mà lực lượng nổi dậy ở Syria đang gặp phải khi đối đầu với quân đội của Tổng thống Bashar al Assad.

    Thế nhưng, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ cũng như các thành viên của cơ quan tình báo Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng các loại vũ khí có thể rơi vào tay của các chiến binh Hồi giáo cùng chiến đấu trong khu vực.

    Thêm nữa, họ lo ngại sự đầu tư tốn kém này cũng chưa chắc đã hiệu quả khi bản thân lực lượng phiến quân còn quá nhiều chia rẽ và khả năng lãnh đạo cũng như quân sự yếu khém.

    Một số văn bản vừa được Mỹ thông qua vào cuối tháng 7 cho biết đầu tháng 8 sẽ tiếp tục bơm vũ khí cho lực lượng phiến quân. Tuy nhiên, liệu số vũ khí này có còn kịp thời và đủ sức giúp phiến quân chống đỡ những cuộc vây ráp mạnh mẽ, liên tục với những vũ khí và đạn dược vượt trội của quân đội chính phủ Assad?

    Minh Tú (Tổng hợp ĐVO, GDVN)
  6. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Tớ lại bình loạn tí nhé, vì có tới cả chục người cập nhật tin tức rồi, tớ cập nhật nữa thì cũng thế, nên xin phép mọi người tớ bình loạn vậy, he he

    Syria ơi là Syria, mọi thứ cứ bét nhè lên, tình hình vừa sáng sủa được tí thì đã xám ngoét hết cả. Tình hình là Ớt sáp sẽ hạn chế đưa lực lượng Hết bố láo vào tham chiến, cũng tương tự thế là lực lượng từ Iran và Iraq sẽ không được tham chiến quá nhiều.

    Việc này chẳng có gì là khó hiểu cả, Ớt sáp nhà ta đã ít nhiều cảm thấy được sự mất mát quyền lực khi Hết bố láo làm lực lượng nòng cốt trong thời gian cách đây không lâu, tướng tá và binh lính hầu như không còn muốn nghe lời của Ớt nữa mà chỉ muốn nghe theo các chỉ huy của Hezbolla mà thôi.

    Không thể trách Ớt, cũng chẳng thể trách binh lính, thời chiến mà, binh lính thường đặt lòng tin cũng như sự phục tùng vào người tướng hoặc vị chỉ huy nào có uy và làm được việc. Và trong trường hợp này đó chính là lực lượng Hez.

    Còn phía Ớt thì việc loạn ở trong nước đã xém té ghế rồi, nay thêm cái việc người dưới không nghe lệnh nữa thì đúng là…… Vừa chạm tự ái của lãnh đạo, vừa là một mối lo sợ. Biết đâu sau này dẹp được loạn rồi thì mình cũng đi thỉnh kinh luôn, tướng tá nó có nghe lời người trong nhà nữa đâu, toàn nghe lời người ngoài thế này thì nguy.

    Đành rằng sự giúp sức của Hez, Iran, Iraq là có lòng tốt, nhưng chẳng hoàn toàn như thế. Trong đó có pha lẫn chút chút gì đó khác. Hez thì tất nhiên phải giúp thôi, trước giờ chịu ơn người ta quá nhiều rồi. Iran thì cũng lo sợ, ở cái chốn nước sôi lửa bỏng này có mỗi thằng bạn, giờ nó nguy không giúp, đến lúc nó tiêu thì cả đám còn lại nó xông vào alôxô cho thì mệt chứ chả chơi. Anh Iraq nhà ta thì ít nhiều gì giới lãnh đạo hiện tại có chung dòng tộc và cùng hệ tôn giáo, nên cũng phải giúp thôi, hơn thế nữa còn là vấn đề an ninh lãnh thổ và biên giới…

    Còn phía Kurd, họ cũng chẳng muốn giúp Ớt, chẳng qua cái đám “cách mệnh râm chủ” chúng nó giết người lung tung quá, lại còn làm đủ thứ trò chẳng ra cái thể thống gì. Thế nên phải tống cổ chúng nó đi, cứ tưởng tử tế, hóa ra rặt một đám đầu trộm đuôi cướp. Giờ muốn yên ổn cũng chả được nữa nên phải chiến thôi, chẳng còn sự lựa chọn nào

    Còn những người tị nạn Palestien, họ ở đất nước của mình cũng chẳng yên ổn nên mới dạt sang đất này, tưởng được yên thân, hóa ra không phải đất lành chim đậu mà đất này không lành nên đất nhậu luôn chim. Ban đầu cũng chẳng muốn dính dáng gì, cũng chẳng ưa cái thói chuyên quyền của Ớt, thế nên mới có chuyện là một số mới tham gia chống lại Ớt. Kết quả là lãnh bom đạn ngay thôi, thế đã đủ đâu. Cái đám mà mình giúp cứ tưởng chúng chiến đấu cho cái lí tưởng gì đó được được, ngờ đâu cháy nhà mới lòi mặt chuột ra, sự thực còn kinh khủng và tồi tệ hơn Ớt nhiều, nói vui thì giống như trước kia được ăn cơm nguội và tí canh thừa, thế là bất mãn, đòi đập chủ nhà để được ăn ngon hơn, nào ngờ giờ đến cháo còn chẳng có mà húp. Thế là trong hai cái tệ hại người ta sẽ chọn cái ít tệ hại hơn. May cho Ớt là cái lũ ăn thịt người nó ác quá, chứ nó mà tử tế đàng hoàng thì Ớt ta lại phải nai lưng ra cho thêm một kẻ thù nữa đấm rồi

    Còn phía bên kia thì sao, cũng lại là một mớ bét nhè lung tung cả, những người mang sự khác biệt tôn giáo và dòng tộc với Ớt muốn lật Ớt là một phe,
    Cái lũ Ăn cây đa chỉ muốn giết hết, giết sạch những kẻ thế tục để lập cho mình một quốc gia hồi giáo với luật Sharia là một phe.
    Cái đám mất tổ quốc, không lý tưởng, thí mạng với vài đồng lẻ để cầm súng là một phe.
    Những kẻ đi chiến đấu cho cái quyền lực của những kẻ giàu có như Quatar, Arab Saudi…. Lại là một phe nữa
    Những kẻ di cư từ Trung đông đến phương Tây đã được một thời gian, sống sung sướng ở trời Tây quen rồi mà lại không hòa nhập được với văn hóa bản địa, lại bị ngộ độc cám dân chủ muốn đem cái thứ đó về đất nước bằng súng đạn, bom mìn …. Cũng là một phe nữa
    Cái đám đầu đất ngu muội bị giật dây bởi tình báo Mỹ và Israel cũng như Nato cũng cầm súng đi chiến đấu. Thêm một phe nữa.

    Thế đấy, cả hai bên đều hổ lốn hết cả, trộn hai thứ lại với nhau thì ra cái cối xay thịt mang tên Syria.

    Về phía các ông lớn có liên quan nhiều thì cũng như rứa, anh Gấu xám nhà ta thì bỏ thì không thể bỏ, mối hời bán vũ khí cơ mà, nhưng giúp cho trọn thì lại đíu muốn, giúp cho trọn làm cái gì, cứ thế tà tà bán vũ khí, đã thế cái đám Chechen và Apkhazia nó sang đây gần hết, ở nhà yên ổn đỡ mệt đầu. Đã vậy đỡ mếch lòng tụi Châu Âu cứng đầu và thằng Mẽo nữa, chúng nó mà buồn thì làm ăn cũng xương xẩu bỏ mịa.

    Mỹ nhà ta thì cũng mừng thấy bà mà cứ bày đặt này nọ, cứ lâu lâu lên gân tí cho cái đám nổi dậy nó có tinh thần mà chiến, gần tèo thì cho tí súng đạn nho nhỏ với tí tiền là lại nổi xung anh hùng mà ào ào đi chết thôi. Thế đã hết đâu, kéo theo anh Một răng nổ cũng phải góp cơm gạo tiền của và sức lực vào đấy, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến việc mài con dao hạt nhân ở nhà. Thế là rảnh tay mà quay sang khu khác để đặng còn kiềm thằng Béo ngu lại, kẻo dạo này nó hống hách quá

    Cái đám nào mà có tư tưởng khủng Dad ở trên toàn thế giới thì có dịp này chúng nó nổi lên cả. CIA và cục an ninh nội địa đỡ phải tốn tiền và nhân lực theo dõi cài cắm mà vẫn điểm mặt được hết, đã thế chúng cứ kéo nhau đi chết mà chẳng phải bắn viên đạn nào, cũng chẳng cần tới xe tăng, máy bay hay tàu bò gì ráo.

    Còn cái đám Bắc âu thì lâu nay sung sướng êm đềm quen rồi, nay cũng chả muốn phá đi cái sự yên ổn đó, thế nên không thích gì mấy, nhưng cũng nói vài câu ra chiều có vẻ xuôi xuôi, về mặt ngầm thì tụi tình báo hỗ trợ ít nhiều cho những kẻ mới nhập tịch muốn về quê hương chiến đấu. Phù, nhẹ cả người, thế là tống đi một mớ mầm mống ẩn họa.

    Đám Tây Âu thì chẳng đồng lòng gì ráo, Méc ken nhà ta thì ngoài mặt lạnh cứ như đít bom, cơ mà lại âm thầm đưa tình báo giúp đỡ Ớt. Đợt anh Thổ tả muốn này nọ cho bằng chị bằng em, Méc ken nhà ta đưa tay ra rất nhẹ nhàng vào chổ hiểm một phát, thế là im re.

    Chàng gà trống Gô loa đa tình thì quen thói trăng hoa lâu nay rồi, giờ kinh tế khó khăn, thóc cao gạo kém, chẳng còn rảnh rỗi và dư dả đi tình tang tính tang lung tung. Thế là thấy có chỗ ngon ngon muốn vào kiếm ăn nhẹ nhàng để đặng còn lên mặt và có tiền đi hú hý. Cơ khổ, chẳng được miếng ăn thì chớ, còn bị mấy phen muối mặt.

    Mấy anh còn lại thì cứ nạc nạc mỡ mỡ, xuôi thì cũng chẳng mà thuận thì cũng không xong. Nửa muốn kiếm ăn, nhưng lại sợ liên lụy.

    Anh quốc nhà ta thì cứ kiêu hãnh quý tộc lâu nay rồi, giờ cũng muốn gì đó cho đáng mặt Hoàng gia. Cơ mà chẳng biết sao, cứ dùng dằng và lâu lâu lên cơn như thần kinh dẫm phải đinh ấy. Mới hơi nhấn nhá tí thì chúng nó lại sang tận nhà làm phát giữa đường phố. Thật là bôi tro trát trấu vào mặt quý tộc quá thể, nhưng mà bị bôi rồi thì đi rửa thôi chứ biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ đưa cả đám sang đó làm phát cho biết mặt anh tài à. Thôi chịu nhịn tí chứ thời buổi khó khăn thế này, đi vi hành xa thế lỡ hụt tiền là đói nhăn răng chứ chả chơi

    Cuối cùng và quan trọng nhất, luôn ảnh hưởng nhiều nhất đến nồi cơm và cuộc sống của chúng ta chính là Việt Nam quê hương tôi. Rất vui mừng là mọi sự vẫn thế và vẫn là Việt Nam muôn thưở : Chúng tôi đề nghị các bên kiềm chế để tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Chúng tôi luôn hoan nghênh các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán và giải quyết mọi việc theo trình tự và luật pháp quốc tế…. he he
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chế độ Assad chỉ còn đếm từng ngày
  8. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    đúng. chế độ của ông ta chỉ nên đếm bằng từng ngày. một chế độ đáng lẽ ra phải là của người hồi giáo và khoác lên mình đạo luật sharia đậm chất Arabian và cách con người hành xử với con người thấm đẫm chất Arabian =)), con gái được quyền che mặt chỉ hở mắt ra, được quyền ở nhà nội trợ không phải đi học. được quyền tới thầy lang băm hoặc thầy tế mỗi khi đau ốm, trẻ con sẽ được tiếp xúc với súng đạn và bom mìn và oánh bom cảm tử thực tế sớm thay vì việc ngồi cày CS 1.1 vô bổ .... còn nhiều thứ cực kỳ hay ho mời các bạn trẻ khám phá tiếp nếu các đồng chí phỉ thành công trong công cuộc làm cách mạng ạ

    quay lại với chiến sự: theo em sẽ chưa có 1 trận tổng lực vào Alepo mà ông Assad sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật lấn dũi và bao vây khép chặt vòng vây, kết hợp kêu gọi đánh thức tinh thần dân tộc của người Syria vì lợi ích của người Syria mà cùng chung vai sát cánh xử lý bọn khủng bố Al nusra + bè lũ .
    có lẽ chưa bao giờ người dân Syria lại muốn chế độ của ông Assad không bị sụp đổ như lúc này, có lẽ chưa bao giờ chế độ của ông Assad lại được lòng dân chúng như lúc này, khi mà các "anh hùng cách mạng" + bè lũ Alqueda đang áp dụng những cái chỉ có trong thời trung cổ với dân Syria.
    đúng, khi buộc phải chọn 1 thứ XẤU với thứ XẤU HƠN thì con người ta sẽ chọn cái ít xấu ạ
  9. therain4

    therain4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tình hình Aleppo thế này có ai xem tin chiến sự Khan al-Sal tự đặt câu hỏi tại sao quân chính phủ không cứu viện Khan Al-sal ? Khan al-Sal không phải như cứ điểm riêng lẽ như Al-Qusair mà là tập đoàn cứ điểm mạnh. Trực thăng Assad đâu?, không quân Assad đâu?. để hơn ngàn quân phải chạy như vịt và thiệt hại vô số ?
    Tin tức nhận được quân nổi dậy đang phản công ở Khirbet Ghazaleh, Bắc Jasim, KafrSham
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bớt thẩm du đi Rain. Không quân Syria không phải là không quân Mẽo bay đầy trời để có bao tất cả điểm nóng. Do đó tùy vị chí và chiến lược cũng như kế hoach tác chiến mah ưu tiên cho mặt trận nào. Mất Khan Al-San nhưng lấy đc Homs, vậy chọn cái nào.

    Giở đổi lại Rain và rebel cho chọn lại, không chiếm đc Khan Al-san nhưng giữ đc Homs, Rain có chọn lại ko=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này