1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    cập nhật tình hình Palmyra. Up luôn ảnh Idol của Forum
    Homs, ‪#‎Syria‬: lực lượng Tiger đã kiểm soát lại mỏ gas Jazal từ ISIS và đồng thời cũng kiểm soát được thị trấn cùng tên. Ngoài ra đại tá Suhail Al-Hassan, biệt danh Lão Hổ cũng đã quay lại mặt trận Đông Homs sau những chiến dịch không hiệu quả của ông tại Idlib. Theo thông tin thì ông được giao nhiệm vụ để tái chiếm thành phố cổ Palmyra lại từ tay ISIS.

    http://www.almasdarnews.com/…/tiger-forces-capture-jazal-g…/

    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Ảnh: các binh lính SAA tại Quneitra, ‪#‎Syria‬.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hezbollah đã phục kích một nhóm chiến binh ISIS tại Arsal, thuộc vùng núi Qalamoun, Lebanon và giết chết một số tên tại đây. Theo thông tin thì Hezbollah đã dùng một tên lửa dẫn đường nhằm vào một đoàn xe của các chiến binh, tiêu diệt toàn bộ.

    Ngoài ra, Hezbollah và quân đội Syria cũng thất bại một nỗ lực xâm nhập vào Al-Jarajir trong al-Qalamoun của ISIS.


    http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php…

    [BZ]

    [​IMG]
    Hezbollah Pounds ISIL in Arsal, Foils Takfiri Attack in Qalamoun
    Hezbollah Pounds ISIL in Arsal, Foils Takfiri Attack in Qalamoun
    WWW.ALMANAR.COM.LB
    Ảnh: một lán trại của Al-nusra vừa được Hezbollah và SAA khám phá ra ở vùng núi Qalamoun.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Ảnh: một trại huấn luyện các binh sĩ Iraq tại ‪#‎Basra‬ ‪#‎Iraq‬.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh: hoạt động dã ngoại trên sông Euphrates của các chiến binh ISIS, họ cũng đưa con cái của mình đến đây và họ cũng đã tắm ở con sông này.
    >>>>https://t.co/kqR8iVPo3r
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua do liên minh phiến quân Mặt trận phía Nam(Southern Front), Quân đoàn 1 FSA chính thức công bố rằng không có sự hợp tác lẫn nhau với nhóm Jaysh Al-Fateh mới thành lập ở miền nam Syria.

    "Chúng nhắc lại cam kết của mình để Mặt trận phía Nam. Các thành quả to lớn đạt được ở Deraa phải được trao cho các phe phái của Quân đội Syria Tự do (FSA). Chúng tôi xác nhận rằng sự hợp tác nào với Jaysh Al-Fateh ", tuyên bố cho biết.

    Jaysh Al-Fateh ở miền nam Syria là một liên minh mới được thành lập của các lực lượng Hồi giáo cực đoan, đáng chú ý nhất là nhoqm Al-Ahrar Sham, Fateh Al-Sham, và Jabhat al-Nusra.

    http://www.almasdarnews.com/…/daraa-rebels-disown-jaysh-al…/

    [BZ]

    [​IMG]

    Map Sweida và Deraa hiện giờ.
    >>>>http://t.co/PM8mxVaPHw
    [BZ]

    [​IMG]

    Ảnh: ISIS đang phát lương thực cho những người dân tị nạn.
    >>>>http://t.co/yQ2OSdv8hx
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quân đội Đức (Bundeswehr) tuyên bố sẽ cử binh sĩ để huấn luyện cho các binh sĩ lực lượng người Kurds Peshmerga ở Iraq chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho tờ Bild biết hôm nay. Dự kiến họ sẽ đào tạo khoảng 6000 binh sĩ Peshmerga.
    >>>>http://ezidipress.com/…/bundeswehr-bildet-ezidische-kaempf…/
    [BZ]

    [​IMG]
    Tifavn thích bài này.
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Ảnh: cuộc gặp gỡ giữa các thủ lĩnh bộ tộc ở làng Abu Hrdobz, ‪#‎Deir‬ Ezzor,‪#‎Syria‬ - một khu vực trong vùng IS kiểm soát.
    >>>>https://t.co/z7raWZ3ZjW
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hình ảnh: những bức ảnh do tờ Daily Hurriyet phát hành vế những nhà tù của ISIS ở miền Bắc Syria.
    >>>>http://t.co/vRM8u3vH77
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Homs, ‪#‎Syria‬: Lực lượng chính phủ Syria đã có những tiến bộ trong nỗ lực tái chiếm thành phố cổ Palmyra, mở lại một tuyến đường chính để cung cấp dầu và khí đốt tới thủ đô Damascus.

    Tờ Al-Watan Today báo cáo hôm thứ Hai rằng quân đội đã tăng cường hoạt động của ở các vùng phụ cận Palmyra, và đã chiếm lại Biyarat. Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cũng đã xác nhận về điều này.

    "Cuối tuần qua, quân chính phủ đã ở al-Biyarat và bây giờ lcách khoảng 10 km (sáu dặm) đối với Palmyra," giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, cho biết.

    Ông nói thêm rằng tình hình trên mặt đất cho thấy rằng lực lượng chính phủ Syria đang chuẩn bị các hoạt động để giải phóng các thành phố cổ. Ngoài ra họ.cũng đã chiếm được Jazal ở Đông Homs.

    http://www.presstv.ir/…/41…/Syria-Homs-Palmyra-Damascus-ISIL

    [BZ]

    [​IMG]
    PressTV-Syria army liberates west of Palmyra
    Syrian government forces recapture west of Palmyra from ISIL, re-opening key oil and gas route.
    WWW.PRESSTV.IR
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Iran:"Không có kẻ thù hiện giờ nào dám tấn công Iran".

    Sự phát triển của công nghệ quốc phòng, quân sự của Iran và sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang ở mức cao nhất. Chỉ huy lực lượng mặt đất Iran, Chuẩn Tướng Ahmad Reza Pourdastan nhấn mạnh rằng kẻ thù của Iran không dám tấn công nước này do sức mạnh quân sự của lực lượng vũ trang của họ.
    "Chúng tôi có vũ khí và trang thiết bị sản xuất trong nước, và sẵn sàng đối đầu với lực lượng Hoa Kì và đồng minh của họ trong khu vực (Saudi, Bahrain,...)", ông này nhấn mạnh.

    "Sau 11 tháng 9 năm 2001, Mỹ đã tiến vào Iraq và Afghanistan ..., nhưng ý đồ chính của họ là lật đổ chính quyền Iran; nhưng họ không thể làm bất cứ điều gì do sức mạnh quân sự của Iran ", vị tướng này nói thêm.

    http://sputniknews.com/middleeast/20150622/1023703897.html…

    [BZ]

    [​IMG]
    Persian Might: Iranian Military Power Stops US From Attacking Tehran / Sputnik International
    The development of Iran’s defense technology, military arsenal and growing preparedness of the country’s armed forces is keeping its deterrence power at...
    SPUTNIKNEWS.COM|BY SPUTNIK
    Thủ tướng Syria Wael al-Halaqi vào thứ Hai
    thảo luận với các thành viên của hội đồng nhân dân tỉnh Hama về nhiếu lĩnh vực, trong đó có các vấn đề về phát triển ngành dịch vụ, giúp đỡ người tị nạn, khôi phục lại các ngành kinh tế ...

    Cuộc họp cũng nhấn mạnh vai trò của Hội trăng lưỡi liềm Đỏ Syria (SARC) trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ cho những người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành y tế,....

    >>>>http://www.almasdarnews.com/…/prime-minister-meets-peoples…/

    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh:hoạt động buôn bán tấp nập những ngày đầu tiên của tháng Ramadan trong vùng ISIS kiểm soát.
    >>>>http://t.co/1LQWn4q1YL
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh: các bảng hiệu trong vùng ISIS kiểm soát.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tifavnbeta22 thích bài này.
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Ảnh: ISIS dùng những loại vũ khí như tên lửa, súng cối,... trong cuộc giao tranh với Peshmerga ở Iraq.
    >>>>https://daow.in/ar/8mflldtprb7jpfh/
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Wikileak: "Saudi đã mua chuộc truyền thông như thế nào??"
    Vừa qua, Saudi đã chặt đầu 100 người trong năm nay. Thế nhưng điều này đã ít được các phương tiện truyền thông Arab và phương tiện truyền thông Phương Tây đưa tin, là vì sao??

    Trích đoạn một số tài liệu Wikileaks cho biết Saudi đã làm thế nào để mua chuộc truyền thông: Vương quốc Saudi Arabia và hoàng gia Saud cầm quyền có một cách tiếp cận có hệ thống để duy trì hình ảnh tích cực của đất nước này trên trường quốc tế. Theo thông tin Wikileaks thì Saudi Arabia kiểm soát hình ảnh tốt đẹp của mình bằng cách giám sát phương tiện truyền thông và mua chuộc lòng trung thành từ Úc tới Canada và ở khắp mọi nơi trên thế giới.... và còn nhiều thông tin khác về cách Saudi mua chuộc truyền thông.

    Dưới là link Wikileaks:

    >>>>https://wikileaks.org/saudi-cables/buying-silence

    Qua đây có thể hiểu rằng những cái tiêu cực ở Saudi vẫn ít khi được phanh phui và giấu nhẹm đi , và nước này vẫn có "hình ảnh tốt đẹp" trên truyền thông phương Tây.

    [BZ]

    [​IMG]
    The Saudi Cables
    If you need help using Tor you can contact WikiLeaks for assistance in setting it up using our simple webchat available at: https://wikileaks.org/talk
    WIKILEAKS.ORG

    Link video:
    >>>>
    [BZ]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh: lực lượng NDF Syria vừa bắt giữ một xe tải Hyundai trong trạm kiểm soát Alhath, ‪#‎Homs‬ được cho là sở hữu của phiến quân. Trong xe có nhiều loại đạn dược và súng ống.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    nh: các tình nguyện viên tham gia vào nhóm Dân quân TCG Kataib Babylon, một nhánh của nhóm dân quân Shia Iraq Hashd al-Sha'abi. Họ đang lên xe để đến trại huấn luyện để trải qua khóa đào tạo trước khi ra trận chống ISIS.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ‪#‎Syria‬
    So sánh: phía Tây Nam thì có Israel hỗ trợ JN và các nhóm cực đoan, phía Bắc thì có Thổ Tả hỗ trợ IS pacman emoticon pacman emoticon
    Pic 1: các chiến binh phiến quân đang trò chuyện thân mật với các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel.
    Pic 2:các chiến binh IS đang canh gác các ngưới dân tị nạn tại biên giới TNK với tỉnh Raqqa, #Syria trong đợt chiến sự Tal Abyad trước đó.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Map Kobane: giao tranh vẫn tiếp tục tại Ayn Isa, phía Nam Tal Abyad,‪#‎Raqqa‬, ‪#‎Syria‬.
    [BZ]

    [​IMG]
    Tifavnbeta22 thích bài này.
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Ảnh: một số đồng tiền xu 1 và 5 Dinar do IS phát hành.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Một cuộc không kích của Mỹ ở Mosul, Iraq đã giết chết một thành viên quan troọng của Nhà nước Hồi giáo vốn là một người tham gia tấn công Lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Lybia và giết chết Đại sứ Mỹ J. Christopher Stevens hồi năm 2012.

    Phát ngôn viên Lầu Năm Gócx Đại tá Steve Warren cho biết Ali al-Awni Harzi, quốc tịvh Tunisia đã bị giết chết ở Mosul vào ngày 15 tháng 6.

    "Cái chết của y làm giảm khả năng ISIS tuyển mộ các phần tử thánh chiến Bắc Phi vào cuộc chiến Syria và Iraq và loại bỏ một kẻ thánh chiến có quan hệ sâu rộng với chủ nghĩa khủng bố quốc tế", Warren nói.

    Harzi được cho là người tham gia tấn công vào lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya vào ngày 11 Tháng Chín năm 2012 đã giết chết đại sứ Mỹ Stevens và 3 người khác đến từ Mỹ. Và y sau đó đã tham gia vào ISIS và tham gia tuyển mộ các phần tử thánh chiến từ 2013.

    http://www.theguardian.com/…/us-air-strike-kills-benghazi-a…

    [BZ]

    [​IMG]
    US air strike kills Benghazi attack suspect, says Pentagon
    Defence official says Ali Awni al-Harzi of Tunisia was wanted over 11 September 2014 bombing in which American ambassador was among the dead
    WWW.THEGUARDIAN.COM
    Feel the wrath of the Druze

    Nỗi bất bình của người Druze sống tại phần cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng đã lên tới đỉnh điểm

    Như chúng ta đã biết, suốt 3 năm qua, đất Do Thái là 1 địa bàn lí tưởng cho phỉ mỗi khi thất thế, chúng có thể chạy sang phần đất Golan do Israel kiểm soát để nương náu, và từ đó tổ chức các đợt tấn công vào lãnh thổ Syria

    Chuyện tình báo và quân đội Israel giúp đỡ vũ khí, cứu chữa thương binh và hỗ trợ hoạch định kế hoạch tác chiến cho Nusra cũng như FSA cũng ko còn gì là bí mật

    3 năm qua đã có gần 2.000 thương binh Al Qaeda và FSA được cấp cứu trong các bệnh viện bên kia biên giới sau các trận đánh vs quân đội cp

    Về phần người Druze tại Israel, trước nay chỉ là đụng độ giữa phỉ và quân đội Syria, tức là chuyện giữa người Arab với nhau, họ ko có ý kiến gì cả

    Nhưng nay thì khác, người Druze vốn ko chỉ sống tại Sweida (Sweida chỉ là nơi họ tập trung đông nhất) mà còn sống rải rác khắp cao nguyên Golan và rất đông tại Lebanon

    Trong khoảng thời gian gần đây liên quân Nusra-Furqan và các tiểu đoàn FSA tại Golan đã bắt đầu tấn công các làng Druze trên phần Golan do Syria quản lí (tiêu biểu là trận Hadar vừa rồi)

    Người Druze và các đơn vị SAA ko quá khó khăn để đẩy lui các đợt tấn công này
    Và kết quả là vô số thương binh phỉ từ Hadar được chuyển cấp tốc về phần Golan do Israel chiếm đóng
    Cơn bất bình của người Druze đã bùng nổ khi chính quyền DT cứu chữa, hỗ trợ những kẻ tàn sát đồng bào của họ

    Làn sóng này đã âm ỉ gần đây khi nhiều binh lính Israel thuộc các đơn vị Druze đã bất mãn và dọa sẽ bỏ ngũ để qua Syria chiến đấu bảo vệ cộng đồng mình

    Đáp lại chính quyền Do Thái đã dọa sẽ cho giải tán các tiểu đoàn Druze nếu chống đối
    (dĩ nhiên là dọa vì Israel ko điên mà giải tán 1 trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của mình, là mũi spearhead của quân đội Ít xà trong các cuộc chiến gần đây vs Hezbollah năm 2006 hay vs Hamas năm ngoái)

    Và ngày hôm qua, cộng đồng Druze tại làng Harfeesh (phần Golan thuộc Israel) bắt quả tang 1 xe cấp cứu chở 2 thương binh Nusra, họ ùa ra chặn xe lại, tài xế chiếc xe đã cho đâm thẳng vào đám đông làm 1 trưởng lão bị thương, dân chúng trong cơn bất bình đã lôi 2 thương binh Nusra trong xe ra và đánh như đánh trộm chó pacman emoticon dĩ nhiên khi quân đội DT đến thì đây chỉ còn là 2 cái xác máu me

    Qua vụ này, dĩ nhiên sẽ ko làm Israel chấm dứt các hành động của mình, nhưng sẽ buộc họ phải lén lút hơn, hoặc vận chuyển bằng cách khác, như trực thăng chẳng hạn, để giảm thiểu tối đa xung đột với người Druze

    [AG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tifavnbeta22 thích bài này.
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Ngày xưa, 1 người bố có 2 đứa con, 1 thằng con ruột và 1 thằng con nuôi

    Thằng con ruột được chính tay bố nhào nặn ra, lo đầy đủ từ A-Z, sau 1 thời gian dài đứa con lớn lên và ngày càng cứng cáp, trưởng thành, ko phụ lòng người bố, nó có thể đương đầu được với nhiều sóng gió, thử thách và có thể thách thức thằng kình địch mà bố nó ghét

    Còn thằng con nuôi, trong 1 lần đi chơi, ông bố thấy có 1 thằng bé ngoại tộc nhưng rất cứng cáp, đôi mắt nó thể hiện sự hiếu chiến, máu lửa, thấy cù bơ cù bất, ông bố quyết định nhận thằng này về nuôi dù thằng này thuộc dòng dõi xa lạ, nếu ko muốn nói là thù địch vs ông bố nuôi.

    Dần dà thằng bé lớn lên, 1 ngày nọ, nó hỏi bố: Bố ơi sao anh con cái gì ngon bố cũng cho ảnh hết vậy, sao lúc nào ảnh cũng được ưu ái hơn con thế :’(
    Có ông hàng xóm kia ổng rất hào phóng bố ạ, ổng bảo con lại ạ ổng 1 tiếng ổng cho con nào kẹo, nào quần áo xịn nữa kìa :’(

    Ông bố bảo nó: Dmm ko thấy tao bị tụi xung quanh bao vây cấm vận à, chính vì thế tao đ' dư dả như mấy thằng mập ú ù hàng xóm kia,
    thằng anh mày nó trưởng thành, ngày xưa nó trong một lần đánh nhau với 1 thằng khét tiếng khu phố dù yếu thế hơn nhưng anh mày vẫn vã mấy cái vào mồm thằng kia hộc máu được, còn mày lần nào cũng bị thằng đó ăn hiếp chỉ chịu trận, ko làm gì xi nhê nó. Tao đang khó khăn ko thể lo cho tất cả cùng lúc được, từ từ rồi sẽ tới mày, đòi đòi cl !

    Rồi 1 hôm nhà ông chú của thằng bé, nơi nó hay qua chơi, bị bọn bụng phệ quấn khăn rằn màu hồng hàng xóm kiếm chuyện, trong lúc tranh tối tranh sáng, bọn bụng phệ bảo thằng bé
    Này ku, theo bọn tao đi, giúp tụi tao đốt nhà thằng chú mày, theo tụi tao thì mày muốn cái đ' gì cũng có, đ' phải lo lắng clgh pacman emoticon
    Thấy thằng ****** có lo cho mày được gì ko, hắn bỏ rơi mày, thiên vị thằng anh mày quá rõ ràng
    Chưa kể bọn tao là đồng hương với mày, còn thằng ****** thuộc một tộc hoàn toàn xa lạ, đúng ko ?

    Thằng bé xiêu lòng nghe theo và từ đó về sau nó đã chung chiến tuyến với bọn phệ, từ đấy nó gần như đổi đời, có xe sang, đồ đẹp và tham gia đánh lén thằng anh nó mấy đợt

    Duy chỉ có điều là khả năng của nó vẫn ko khá lên được, vẫn bị thằng gấu nhất xóm thỉnh thoảng đánh đập, nhưng lần này ko ai cứu nó, kể cả bọn phệ cry emoticon

    Còn bố nó, mất thằng này thì đã có thằng khác, mất 1 thằng con nuôi nhưng bên cạnh đó ông ta lấn sang được căn nhà của 1 thằng hàng xóm làm sân sau của mình, trói thằng chú vốn đang hoạn nạn khít chặt vs mình hơn.
    Và thu phục thêm được 1 thằng con nuôi ở ngay sát sau nhà thằng bụng phệ khăn rằn hồng, đánh tận qua nhà thằng phệ mấy lần

    Thằng con md trong truyện và trong hình này là tụi nào vậy các bạn, các anh nó và thằng cha nó là ai cry emoticon

    [AG}

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thiên đàng ở trước mặt, địa ngục ở sau lưng
    ( Kinh Koran)
    Quân kì của chúng ta phải rực rỡ, không có một vết dơ!”. Vì nó là lá cờ truyền đạo Allah.
    PHẦN THỨ NHÌ
    ĐẾ QUỐC CỦA HỒIGIÁO
    (Từ thế kỷ thứ VII tới Thế chiến thứ I)
    Chương III
    MOHAMED VÀ HỒI GIÁO
    Mohamed sáng lập đạo Hồi
    Trong khi tại phía bắc bán đảo mấy nền văn minh chiếu ra rực rỡ thì lòng bán đảo vẫn thiêm thiếp ngủ dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc. Lâu lâu một thương nhân từ Ấn Độ chở ngà voi, hương liệu, đồ vàng chạm trổ lại Tyr hoặc Byblos, tả cảnh các vương quốc họ đi qua, các thị trấn nấp sau các đồi cát cho thổ dân nghe. Các nhà bác học Ai Cập, Hi Lạp vội vàng ghi chép lại, và trong bộ Địa lý của Ptolémée, ta thấy ông bảo miền “Ả Rập sung sướng” (Arabie heureuse) có 170 thành lũy, 6 thủ đô, 5 thị trấn... Hoàng đế Auguste muốn biết cho rõ hơn, phái một viên tướng đem quân vào sâu trong bán đảo, chiếm các thành lũy, thị trấn đó (năm 24 TCN). Đạo quân đó chết mất bộn vì thiếu nước uống, chiu nóng không nổi, phơi thây trên sa mạc, làm mồi cho kên kên; còn một số trở về được, kể lại rằng chỉ thấy toàn là cát với vài bộ lạc dã man, không ra hình con người. Từ đó La Mã bỏ cái ý làm chủ bán đảo, mà dân tộc Ả Rập nhờ được sa mạc che chở, yên ổn sống, tuy cực khổ, nhưng tự do, quá tự do, đến nỗi hóa ra rời rạc, vô kỷ luật. Họ là dân du mục, dắt một bầy súc vật đi lang thang kiếm cỏ, thường đánh phá các vùng lân cận hoặc cướp giựt các thương đội. Một số ít quây quần chung quanh một cái giếng ở giữa một ốc đảo hay ở bờ biển, cất chòi, trồng chà là hoặc kê, lúa. Đến đầu thế kỷ thứ VII SCN, họ chưa thành một lực lượng đáng kể. Trên các con đường chánh các thương đội thường qua lại, họ dựng những thị trấn vào cỡ trung bình, lớn nhất là Médine (15.000 người) và La Mecque (25.000 người), cả hai đều ở trên đường từ Hồng Hải qua châu Á. Họ vốn theo đạo đa thần, mỗi bộ lạc thờ một vị thần khác nhau, nhưng tất cả đều coi thành Mecca là chỗ lễ bái chung. Tại đây có một ngôi đền cũ gọi là Kaaba làm toàn bằng đá đen, trong đó thờ một mảnh vẫn thiết (một mảnh tinh tú trên không rơi xuống). Mảnh vẫn thiết ấy được coi là vị thần tối cao đứng đầu các thần Ả Rập. Đền Kaaba do một họ có uy thế nhất, họ Coréischite canh giữ. Mohamed[8], vị sáng lập Hồi giáo thuộc giòng họ đó. Mohamed, thuộc giòng dõi Abdallah, sanh năm 570 ở quanh vùng ,Mecca, trong một gia đình nghèo[9]. Thuở nhỏ ông chăn cừu rồi làm hướng đạo cho các thương đội qua sa mạc, đi khắp nơi này nơi khác. Về sau giúp việc cho một quả phụ giàu có, buôn bán lớn, và may mắn được cô chủ để ý tới, thế là nghiễm nhiên thành ông chủ. Từ đó ông chấm dứt cuộc phiêu lưu, nhưng vẫn sống tầm thường như mọi người, chưa tỏ ra dấu hiệu gì siêu quần. Mãi tới bốn mươi tuổi, ông mới có những cử chỉ khác thường và đề xướng một tôn giáo thờ một thần duy nhất. Ông có ý thống nhất dân tộc Ả Rập, mà muốn vậy thì bước đầu phải thuyết phục các bộ lạc cùng thờ chung một vị thần, cùng tuân lời một vị giáo chủ thôi. Tôn giáo trong tay ông sẽ là chất hồ gắn các bộ lạc rời rạc lại thành một khối. Luôn trong mười năm, ông bỏ công việc làm ăn buôn bán mà lo thực hiện mộng đó, đi khắp nơi thuyết phục đồng bào. Bọn phú hào La Mecque thấy ông gây được ảnh hưởng trong đám dân nghèo, có ý lo sợ, biết ông giảng đạo ở đâu thì sai người phá đám, chửi mắng, hành hung nữa. Lúc ấy tình hình thị trấn Médine không được yên, các cuộc xung đột thường xảy ra. Dân chúng, khi đến hành lễ ở La Mecque, nghe ông thuyết, muốn theo ông, bỏ lối thờ cúng đa thần và mời ông tới Médine. Ông không đi vội, luôn trong hai năm chỉ phái tín đồ tới thôi. Hồi nhỏ, vì dân thương đội qua Syrie, ông gặp một giáo sĩ Ki Tô và theo đạo này; khi tới Médine, gần người Do Thái, ông chịu thêm ảnh hưởng của đạo Do Thái. Thành thử Hồi giáo là sự hỗn hợp của hai đạo Ki Tô và Do Thái, cũng thờ một vị thần duy nhất mà ông gọi là Allah. Giáo điều căn bản tóm tắt trong câu này: Chỉ có một đức Chúa duy nhất là Allah và một vị tiên tri của Ngài là Mohamed, tức chính ông. Tín đồ phải phục tùng ý muốn của Allah, sự phục tùng ấy gọi là Islam, cho nên Hồi giáo có tên là Islam. Khi chết, con người chịu sự phán quyết của Allah. Giáo lý Hồi giáo gồm nhiều cuộc đàm thoại của ông do tín đồ chép lại trong thánh kinh Coran. Kinh này không những giảng về đức tin, mà còn dạy về khoa học, luật pháp và vệ sinh nữa. Cách cúng tế cũng giản dị như giáo điều. Tín đồ chỉ cần theo bốn điều: mỗi ngày cầu nguyện năm lần; phải tắm rửa
    trước khi cầu nguyện (ở sa mạc không có nước thì tắm bằng cát); trong đời ít nhất phải hành hương ở Mecca một lần; phải cữ rượu và thịt heo. Điều đặc biệt nhất, trái hẳn với Ki Tô giáo, nhưng rất giống Do Thái giáo là điều này: người nào chịu chiến đấu vì Allah thì được lên Thiên đàng. Đây, ta thử so sánh ít đoạn trong kinh Coran và trong Cựu Ước Kinh Coran, lời Mohamed: “Ta sẽ gieo khủng bố vào lòng những kẻ không thừa nhận (tôn giáo ta) vì những kẻ ấy gán cho Chúa (Allah) những ý xấu mà họ không đưa ra được bằng chứng...”.- “Từ nay ta sẽ sống và chết với các ngươi (tức đồ đệ của Mohamed), đời ta là đời của các ngươi, máu của các người là máu của ta, các ngươi thua là ta thua, các ngươi thắng là ta thắng”. - và “hễ tụi dị giáo tấn công các ngươi thì các ngươi sẽ tắm trong máu của chúng”.
    Cựu ước:
    - “Ngươi phải diệt tất cả các dân tộc mà Jehova, Đức Chúa Trời sắp giao cho ngươi, mắt ngươi đừng đoái thương chúng và người đừng phụng sự các thần của chúng”. (Sách Luật lệ kí chương 17, tiết 16)
    - Khi Jéhova, Đức Chúa Trời của ngươi đã dẫn ngươi vô cái xứ mà ngươi sẽ làm chủ, và đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, tức những dân tộc Hê Tít, Ghi Rê Ga Sít, A Mô Nít, Ca Na An, Phê Rê Sít, Hê Vít và Giê Bu Sít, hết thảy bảy dân tộc đông và mạnh hơn ngươi; khi Jéhova, Đức Chúa Trời, đã giao phó những dân tộc đó cho ngươi và ngươi đã đánh bại chúng, thì ngươi phải diệt chúng hết đi, đừng kết liên với chúng mà cũng đừng thương xót chúng. Ngươi đừng kết sui với chúng, đừng gả con gái cho con trai chúng, đừng cưới con gái chúng cho con trai mình, vì chúng sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta, mà phụng sự các thần khác, mà cơn thịnh nộ của Chúa Trời sẽ bùng lên mà diệt ngươi trong nháy mắt đấy. Trái lại, ngươi phải đối với bọn chúng như vầy: lật đổ bàn thờ của chúng đi, đập tan tượng thần của chúng đi, hạ các ngẫu tượng của chúng xuống, đốt những hình chạm của chúng cho hết. “Vì đối với Jahvé, Đức Chúa Trời, thì người là một dân tộc thánh; Ngài đã lựa ngươi làm một dân tộc thuộc riêng về Ngài trong số tất cả các dân tộc trên mặt đất...”.
    (Sách Luật lệ kí - Chương 17)
    Mohamed rất hiểu tâm lý đồng bào của ông. Đời sống cực khổ, phóng khoáng trong sa mạc, khí hậu có những lúc tương phản nhau quá mạnh đã tạo cho họ một tinh thần chiến đấu, hung hăng, và một quan niệm rất đơn sơ về sự vật. Chỉ có phải và trái, tin và không tin, sùng bái hay không sùng bái. Chỉ có trắng với đen, không có cái gì mờ mờ xam xám. Cho nên ông phân biệt hai hạng người cho họ nhận định: một hạng là người Ả Rập thờ Allah, được Allah khải thị, một hạng là bọn không thờ Allah. Bổn phận của hạng người thứ nhất là phải thuyết phục hạng thứ nhì cải giáo mà thờ Allah, nếu không thì diệt cho hết chứ đừng thương xót. Đồng bào ông vốn chất phác, thuyết lý cao xa với họ thì khó có công hiệu, chỉ cần giảng cho họ đạo thường ngày, thực tế; nhưng trước hết muốn cho họ tin Allah, phải cho họ thấy rằng thờ phụng Allah thì sẽ thắng trận, rằng quân lính của Allah sẽ bách chiến bách thắng. Moĩse xưa cũng đã nghĩ như vậy, cũng muốn cho dân tộc Hébreu chinh phục được khắp miền Tây Á, từ sông Nil tới hai con sông Tigre và Euphrate, nhưng ông và các người kế vị ông chỉ thắng được vài bộ lạc nhỏ mà làm chủ được Canaan (tức Palestine), rồi thì vong quốc. Nguyên do có lẽ tại dân tộc Hébreu chưa đủ lực lượng mà các dân tộc Assyrie, Chaldée lại mạnh quá. Cũng có thể do ông không biết tổ chức quân đội. Mohamed chịu ảnh hưởng của ông, và khéo tổ chức hơn, gặp thời cơ thuận tiện hơn nên thành công. Mohamed bảo tín đồ rằng cầm khí giới diệt ngoại đạo là một bổn phận thiêng liêng đối với Allah. Chỉ trừ đàn bà, con nít còn thì hết thảy phải ra trận, dù đui mù, tàn tật cũng không được miễn. Mà đàn bà cũng không được miễn hẳn nữa, cũng phải cầm gươm chực sẵn, hễ thấy một tín đồ nào đào tẩu thì phải đâm cho lòi ruột ra. Vì trong tất cả các tội, không tội nào nặng bằng tội đào tẩu. Kinh Coran đã bảo: “Thiên đường ở trước mặt các người, mà Địa ngục ở sau lưng các ngươi!”. Cứ xông tới chiến đấu với địch, nếu thắng thì sẽ chiếm được đất cát, vườn tược, dê bò, vợ con của địch, mà được hưởng ngay cảnh Thiên đường trên hạ giới; nếu bị địch giết thì sẽ được hưởng cảnh Thiên đường ở bên cạnh Allah, còn sướng hơn tất cả những cảnh trên hạ giới nữa: sữa thì ngọt, mật thì thơm, hoa quả không thiếu thứ gì mà các nàng tiên thì mắt đen lay láy, môi như san hô, yểu điệu thướt tha trong những chiếc áo long lanh vàng ngọc, nửa kín nửa hở, trông mà mê hồn. Tiến tới phía trước thì sẽ sung sướng như vậy, mà lùi lại phía sau thì nhất định là không đứt đầu cũng lủng ruột mà thây sẽ liệng cho kên kên, cả nhà đều mang tiếng nhục. Cái tài của Mohamed không phải chỉ
    tìm ra được câu bất hủ: “Thiên đường ở trước mặt, Địa ngục ở sau lưng” mà còn ở chỗ tổ chức tỷ mỉ, đi thẳng vào thực tế, đặt ra một đạo luật cho chiến sĩ thấy cái Thiên đường ở trước mặt đó sẽ ra sao: chiến lợi phẩm sẽ chia làm năm phần: bốn phần dành cho chiến sĩ, một phần cho các thi sĩ, luân lý gia, giáo viên nào có công
    ca tụng chiến công anh dũng của sĩ tốt, khơi lòng căm thù quân ngoại đạo, nung lòng hi sinh tất cả cho Chúa. Ông lại định rõ kỷ luật trong trại: binh sĩ tuyệt nhiên không được đánh bạc, chơi phiếm, nói chuyện tầm phào. Lúc nào không chiến đấu thì tụng kinh Coran. Ăn uống kham khổ, dĩ nhiên không được uống rượu. Khi nhập ngũ, mỗi kị binh phải dắt theo ngựa của mình, đem theo khí giới của mình và lương thực cũng của nhà mình, đủ ăn trong một tuần. Vì nhập ngũ là một vinh dự, những kẻ nào bê bối, thiếu tinh thần hi sinh sẽ bị gạt bỏ: “Quân kì của chúng ta phải rực rỡ, không có một vết dơ!”. Vì nó là lá cờ truyền đạo Allah.
    maison2510, mphbeta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này