1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    [​IMG]
    Một cố vấn Nga tử nạn do bị IS pháo kích
    Massu, Puhoilata1meo-u thích bài này.
  2. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Bọn cuồng tín thật sự + hút trích mà túy không biết đau-không sợ chết cũng chỉ một phần thôi. Một lượng không nhỏ đám này đã tự húc đầu vào tường chết rồi. Bọn còn lại phần nhiều thích làm loạn núp dưới lá cờ hồi giáo. Đến lúc nào đó- khi thấy cơ hội làm loạn không còn sẽ phải hàng thôi.
    tuyentd2 thích bài này.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đúng vậy. Chiến thuật oánh nhau đô thị thời hiện đại là xua quân địch ra khỏi thành phố. Ở sa mạc chúng không còn nguy hiểm nữa. Vậy phải giả vờ bao vây nhưng vẫn để một lỗ cho chúng thoát ra. Tất nhiên hành lang này là hành lang lửa, có thể rút quân ra nhưng không thể tiếp tế hiệu quả nếu muốn cố thủ.

    Chiến thuật này bắt đầu từ Chesnia 2 đến nay, lúc đó quân Nga cũng bao vây thành phố nhưng để một lỗ cho chạy vào rừng. Thực ra nó copy từ thời thế chiến 2 cơ, trong trận đánh Bê la rút 1944 quân LX cũng đánh bật quân Đức khỏi chiến hào phòng ngự, dồn quân Đức vào rừng. Thực tế chui vào rừng tuy có tránh được pháo binh và không quân nhưng nếu đánh lớn thì lại khó cơ động lực lượng và tiếp tế. Quân Đức sẽ không thể chống cự hiệu quả và sẽ bị bao vây tiêu diệt.
    tuyentd2, HelloBarcaMassu thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Nghe bác nói người ko biết cứ tưởng bọn Nga Xô phát minh thứ gì ghê gớm lắm. Chứ thật ra, chiến thuật này đã có từ thời thượng cổ, người xưa vây thành ko bao giờ chặn hết 4 cửa, bao giờ cũng bỏ ngõ 1 hướng cho địch quân rút chạy, từ đó truy kích về sau. Em hồi bé đọc Tam quốc hoài, lạ khỉ gì nữa :D

    Năm 2016 rồi mà các bác rồ Nga vẫn cứ quan niệm đồng hồ Pon Zot tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ, buồn cười nhở :D
  5. thinhpcr

    thinhpcr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    137
    Đúng rồi. Chiến thuật cũ rích dành cho việc triệt hạ quân địch. Thế mà IS với Rebel chạy re kèn
  6. cafe198x

    cafe198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    20
    Chỉ có bạn trong đầu còn ý nghĩ cho rằng người ta quan niệm hồ Pon Zot tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ. Chứ thiên hạ ai cũng quên cái đó từ lầu rồi :D
    tuyentd2 thích bài này.
  7. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    Nó cướp gì của bu cháu mà bu cháu phải cay?
    =)) trong khi người VN ở làng sen bị bọn đặc nhiệm Nga phá nhà phá két cướp tiền thì bu cháu lại ko khóc lóc gì =))
    kachiusa07honglanx thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Thế bác ko thấy ông kia chém tung giời người Nga phát minh ra chiến thuật khoét lỗ thả chuột chạy, trong khi nó là chiến thuật đã có từ thời thượng cổ. Tinh thần tự sướng như thế khác gì ngày xưa có người tự hào đồng hồ Pon Zot tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ. Oan lắm hay sao mà còn gân cổ lên cãi :))
    Lefan_1, NamtuocLexusGX460Puhoilata1 thích bài này.
  9. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Rebel dùng TOW bắn hạ 1 nhóm binh sỹ cùng các chỉ huy ngoại quốc ở Latakia. Nga xác nhận 1 chỉ huy Nga chết.
  10. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Sắp thắt miệng túi: IS mất tinh thần lên xe bán tải đua nhau chạy !

    [​IMG]

    Aleppo đang chứng kiến 2 mặt trận sôi động cùng diễn ra song song: ở hướng Bắc là trận "xuất kỳ bất ý" giải phóng tổng cộng 40 000 quân dân bị vây ham 4 năm, ở hướng Đông, Đặc Nhiệm Hổ dưới quyền chỉ huy của chỉ huy Hassan (ông này kiên quyết chỉ nhận hàm tướng khi Syria thống nhất !) đang tấn công như vũ bão đóng nắp miệng cái túi chứa đầy IS bên trong. Giờ IS chỉ còn kiểm soát 1 hành lang nhỏ hẹp mong manh như đèn treo trước gió.

    Trong 72h qua, Đặc Nhiệm Hổ phối hợp cùng 2 lực lượng tinh thần chiến đấu rất cao khác là Kata’ebat Al-Ba’ath (Dân quân Đảng Baath - người thành thị Aleppo cầm vũ khí giải phóng quê hương) và Liwaa Suqour Al-Sahra (Chim Ưng Sa Mạc - chuyên phục kích, tập kích phiến quân ở sa mạc Đông Homs, trang bị nhẹ, cơ động như phiến quân) đánh mạnh vào các cứ điểm phiến quân dọc nút thắt cổ chai dưới sự yểm trợ đường không của Su-24 và Su-34.

    Các đòn không tập mạnh mẽ làm tan rã những ổ đề kháng chuẩn bị kỹ của IS, thiết giáp SAA tiến theo tấn công nhanh: Xe tăng bắn phá nát các tòa nhà ngoại vi, tạo màn khói bụi dày đặc ngăn cản phiến quân ngắm bắn các thiết giáp chở quân cùng xe bán tải nhanh chóng tiếp cận áp sát. Sau đó cuộc chiến chuyển sang đánh lấn qua từng căn nhà.

    Dẫn đầu mũi xung kích gồm 3 thứ quân toàn thành phần ưu tú, gan dạ nên cuộc cận chiến trong các tòa nhà trở nên quá sức đối với IS, nhất là khi tinh thần IS liên tục bị "khủng bố" bởi các đợt bom dày đặc, chính xác từ máy bay vần vũ trên đầu (thế nên là thôi chuồn cho chắc). Sỹ khí lên cao được củng cố bởi hàng loạt thắng lợi, những binh sỹ SAA cũng chiến đấu gan dạ hơn ngày thường, nhất là trong bối cảnh ở bờ bên kia của tỉnh, 40 000 quân dân vừa đón niềm vui giải phóng.

    Đầu tiên họ tiến chiếm Al-Si’in bằng 1 cuộc tấn công gọn kìm từ 3 hướng, vâng 3 chứ không phải 2. Sức ép quá lớn khiến IS rã ngũ, bỏ chạy. Lực lượng ở tiền tuyến tháo chạy bao giờ cũng gây hoảng loạn nơi tuyến 2: IS ở Jubb Al-Kalb, thị trấn ngay cạnh đó thấy đồng đội ào ạt phóng xe bán tải qua cũng mất tinh thần, kéo nhau lên xe chạy hết ! Tất nhiên SAA vào tiếp quản như chốn không người.

    Về đuổi giết thì không ai hơn đội "kỵ binh nhẹ" Chim Ưng Sa Mạc ! Trang bị xe bán tải và không có chiếc thiết giáp nào, chẳng có gì hạn chế tốc độ họ đuổi đánh đối phương đang rút chạy, trừ chính nỗi sợ nhưng còn sợ gì nữa khi máy bay Nga đang lượn dày đặc trên trời ? Họ tức tốc kéo đến Tayyibah , cứ điểm tiếp theo ở nút thắt cổ chai. IS ở đây bình tĩnh hơn, tổ chức đánh trả nhịp nhàng khiến "kỵ binh nhẹ" không làm càn được mà phải đợi "bộ binh nặng" đến tiếp ứng.

    Hiện nay, Tayyibah đang được chia làm 2 với 1 phần thuộc SAA, còn lại thuộc IS. Các bao cáo cho thấy IS bắt đầu rút khỏi thị trấn nhưng đợt này có trật tự hơn chứ không tùy nghi di tản như 2 lần trước.

    Hiện nay, bề rộng của nút thắt cổ chai là 13km. Chỉ còn 13km nữa là tới khu công nghiệp Sheikh Najjar nằm trong nội thành Aleppo, trong tay SAA. Nồi hầm đang trong những giờ cáo chung cuối cùng !

    [​IMG]

    P/s : đội rồ khủng bố dạo này uất ức quá nên nói năng linh tinh nhỉ.
    Mong mod @macay3 vào dọn giùm đống lộn xộn này quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này