1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gramxs

    gramxs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2015
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    107
    chém gió nga chết 2 3 năm nay mà nó ko chết nên gs chán nên đổi chủ đề rồi hả=))
    kachiusa07, honglanx, filber704 người khác thích bài này.
  2. d2trung

    d2trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Từ khi Paris bị tấn công khủng bố, Bỉ đã ở trong trạng thái "báo động cao", nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi được bi kịch này, xin chia buồn với gia đình các nạn nhân vô tội.
    imagic2 thích bài này.
  3. hd311

    hd311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    51
    Có thể nhìn góc khác thế này ...

    Tôi và anh là hàng xóm. Anh giận tôi vì lý do ABC không thật sự liên quan đến anh. Tôi biết anh giận nhưng tôi cũng không làm gì được, chỉ giải thích để anh hiểu vì chuyện thật sự không liên quan đến anh. Nhưng việc của tôi thì tôi vẫn làm.

    Ngày nọ nhà anh có tang, tôi là hàng xóm văn minh, tôi chia buồn với anh, tôi sẵn sàng cho mượn đồ đạc bàn ghế và cử con tôi sang giúp anh. Anh cảm ơn nhưng không nhận vì anh sợ mang tiếng đã hạ mình hòa hoãn với tôi. Ok, không sao. Tôi không quan trọng chuyện đấy, tôi đã cư xử phải phép phù hợp theo đúng tình người. Nhưng việc tôi thì tôi vẫn tiếp tục.

    Anh đi ra ngoài rêu rao là tôi xun xoe lợi dụng tình hình để làm lành với anh. Ok, không sao. Tôi không chấp, việc tôi thì tôi vẫn làm.

    Nếu ngày mai, nhà anh có tang tiếp tôi vẫn sẽ cư xử như đã từng, tôi không chấp anh làm gì dù tôi biết chắc nếu nhà tôi có vấn đề thì anh sẽ chỉ đứng ngoài cười khẩy. Ok, không sao. Vì tôi khác anh, tôi sống vì tôi còn anh sống theo lời người khác. Mỗi người sẽ chọn lối sống của mình.
  4. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    kẻ ở phía bên trong bóng tối còn người từ bên ngoài xáng thì khó nhìn thấy lắm, có lẽ công an EU đã quá đuối rồi, nói chung cuộc chiến chống khủng bố hiện nay tôi thấy dường như không có giải pháp triệt để, tội cho những người dân vì họ chẳng làm gì có lỗi nhưng phải...
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2016
    Massu thích bài này.
  5. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Lỗi của người dân EU là dung túng, ủng hộ cho chính phủ các nước họ tàn phá Trung Đông, Bắc Phi. Họ muốn đạp các nước khác xuống, nhưng điều đó cùng nghĩa với việc tạo ra môi trường không ổn định, nuôi dưỡng khủng bố.
    kachiusa07, meo-u, honglanx2 người khác thích bài này.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    lâu rồi mới thấy m 72 LAW tái xuất trên vai anh lính FSA , ko biết version nào rồi, và làm gì dc với tui tank ớt xanh ko nữa

    [​IMG]

    nay chúng nó củng đắp chuồng gà chuồng trym , 1 t 72 av nhà ớt xanh

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    =))=))=))
    [​IMG]
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bạn thích kể chuyện cổ tích. Mình cũng có một câu chuyện để hầu bạn.

    Ngày xửa ngày xưa có 1 gia đình đông con lắm cháu. Nhà có đứa anh cả, và anh thứ hai là rất thân nhau. Từ nhỏ đã cùng cha mẹ và anh cả xăn tay đổ mồ hôi, máu, và nước mắt để xây dựng cơ nghiệp năm đó. Gia đình từng được xem là bá hộ thứ nhì của làng, ruộng đất bao la bát ngát cả làng không ai sánh bằng. Nhưng cha mẹ xui xẻo, làm ăn thất bại, gia đình tan các các con các cháu mạnh ai nấy cầm tài sản mỗi người mỗi ngả.

    Khi tan đàn xẻ gánh, anh con thứ đã hết sức tin tưởng giao cho anh cả giữ hết mớ mã tấu, tầm vông trong nhà. Trong tâm tưởng chỉ muốn chí thú làm ăn. Trong đầu anh con thứ luôn mặc định anh hai sẽ bảo vệ mình trước mọi nguy hiểm từ bên ngoài.

    Rồi một ngày kia, anh con thứ nghe lời xúi khôn xúi dại của mấy thằng hàng xóm nhà giàu. Muốn bán đất tổ tiên đi, mở quán karaoke sống cho nó nhẹ nhàng. Anh con cả không đồng ý, bảo rằng mở quán ồn ào, con cháu trong nhà anh ấy không ngủ được, lại bỏ bê ruộng đồng, học hành. Nhất quyết cản. Nhưng con thứ lại bị vợ xúi, cuối cùng ký giấy bán đất. Ông con cả lập tức giở máu côn đồ, du đãng, dúi mã tấu, tầm vông vào tay mấy đứa con bất hiếu của anh con thứ. Xúi bọn nó về đâm chết cha mẹ đi rồi khai thừa kế, được chia vài lô đất nhỏ để tiếp tục sống nghề nông dân cùng anh con cả.

    Nhưng may mắn thay nhà anh con thứ cũng đẻ được vài đứa hiếu tử. Liều mạng hết mình bảo vệ cha mẹ. Bị mấy đứa con bất hiếu đầu trâu mặt ngựa kia đâm lủng bụng, lòi ruột, chết tức chết tưởi. Thế là nhà anh con thứ loạn hết cả lên. Con cái đâm chém lẫn nhau, đòi quyền thừa kế mặc dù cha mẹ còn sống sờ sờ ra đấy. Anh con cả thì dấm dúi phía sau chi tiền thuốc men, cung cấp hung khí, du đãng thuê để hành hung gia đình anh con thứ.

    Trong khi nhà anh con thứ đâm chém chí chóe, chết la chết liệt thì nhà mấy thằng hàng xóm giàu có vài đứa trẻ 3 tuổi bị ốm, sốt nằm liệt giường. Anh cả cả vội áo dài khăn đóng qua thăm, an ủi, chỉa sẽ nỗi đau đớn. Điều đáng buồn là bọn nhà giàu này chính là những kẻ đã xúi khôn xúi dại, khiến cho anh em trong nhà đánh nhau chết sống.

    Với anh em máu mủ thì bất chấp thủ đoạn để trù dập, để cướp đoạt, còn với lũ nhà giàu thì lại xun xoe, bợ bỡ lăng xăng nhặng xị cả lên. Đó là sự thật về cái gọi là 'tấm gương đạo đức' Putin thần thánh.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    TRong vụ kỳ kèo mấy tỷ Oi, tổng thống Thổ đã cảnh báo, bom đã nổ ở Ankara thì cũng có thể nổ ở Brussels.
    https://www.washingtonpost.com/news...eat-to-brussels-just-days-before-it-happened/
    Turkey’s Erdogan warned of Brussels terror just days before it happened
    http://www.hurriyetdailynews.com/tu...error.aspx?pageID=238&nID=96620&NewsCatID=338
    “There is no reason for the bomb, which exploded in Ankara, not to explode in Brussels, where an opportunity to show off in the heart of the city *****pporters of the terror organization is presented, or in any city in Europe. Despite this clear reality, European countries are paying no attention, as if they are dancing in a minefield. You can never know when you are stepping on a mine. But it is clear that this is an inevitable end,” he said, referring to the PKK and the March 13 suicide bomb attack which killed at least 35 people in the heart of Ankara.
    kuyomuko, kachiusa07, meo-u1 người khác thích bài này.
  10. mrx1368

    mrx1368 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    196
    Bạn GS đã cố quên đi roài mà thím cứ xới lên làm gì :))
    meo-uhonglanx thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này