1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tonisang

    Tonisang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    306
    Phyeudyeu thích bài này.
  2. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    181
    em chỉ nhớ là phòng không Nam 4 tiễn F-117 Nighthawk vào dĩ vãng :-D.
    beta22 thích bài này.
  3. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Sợ cái đám bộ binh ở trung đông quá......đánh đấm chán thật
    beta22Phyeudyeu thích bài này.
  4. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    858
    Các bác đã đọc loạt bài này chưa:

    https://www.facebook.com/Trungdong101/posts/1663625100609727

    Tình hình Trung Đông chi nhánh Thế Giới
    2 giờ · [​IMG]
    Cuộc chiến Syria

    Sống nơi tuyến đầu
    ( Tiếp tục với Patrice)


    Patrice: Khi bọn khủng bố tràn đến, chúng hành xử như những con thú, việc đầu tiên là chúng giết đàn ông và trẻ em nam, sau đó thì bắt phụ nữ như chiến lợi phẩm, làm nô lệ ********. Chúng cho đó là hợp pháp và … lập ra cả nhà thổ để bắt phụ nữ vào đó. Anh biết chúng kì dị thế nào không. Chúng cho phép đám lính vào đó, cưới một cô gái trong 40 tiếng, ép họ ********, sau đó tuyên bố li dị, bỏ đi, và có thể quay lại vào lần khác… Một thứ luật quái dị và kinh tởm tận cùng
    Đơn vị chúng tôi đã đột kích hàng trăm căn nhà của bọn khủng bố, và không hiếm lần vớ được bọn chỉ huy, chúng sống trên đống của cải cướp được, với rượu, tiền, ma túy. Khi một tên bị giết, có kẻ khác sẽ thừa kế hắn kể cả tài khoản, lãnh thổ. Và giống như luật thách đấu, bọn chúng giết lẫn nhau để ngoi lên, kẻ thắng có tất cả, kẻ thua thì mất hết. Nhiều tên hiện đang sống như ông hoàng ở châu Âu với hàng triệu đô, nhưng có luật nào bắt chúng
    Ở chiều hướng khác, các anh nghĩ chúng tôi có tuyệt vọng không? Có chứ…. Chúng tôi từng nghĩ sắp tàn cục rồi, Quân đội thua hết trận trận này đến trận khác, chúng tôi bị bao vây, bị cắt cứu viện. Cuộc chiến tranh đã dạy cho chúng tôi biết chiến đấu, ban đầu sự lúng túng trong một cuộc chiến đã khiến chúng tôi tổn thất, từ những thứ đơn giản nhất. nhưng rồi nó trở thành sự sinh tồn. bạn phải chiến đấu hoặc chết, có khi sự sống chỉ cách nhau 2m. Hoặc bạn cũng phải học cách chấp nhận nhìn nhưng cái chết từ đồng đội, từ dân thường. Dĩ nhiên đài báo Phương Tây chẳng bao giờ đăng rồi. Mà anh có biết đám Mũ Trắng không, những thằng khốn đó ban đêm đi đội mũ trắng còn ban ngày chúng nó đội mũ sắt, mang súng AK và RPG. Và chúng tôi đánh với bọn nó thường xuyên
    Nhưng với bọn nào đó thì chúng nó anh hùng lắm đấy, như hồi đánh nhau Aleppo năm ngoái, chúng nó gào rống là đang bị vây, đói sắp chết, Tôi không hiểu nước mắt bọn báo chí sao nhiều thế. Tôi chỉ nói sự thực chiến trường là khi vào một căn nhà mà bọn nó làm nhà kho thì chúng tôi thấy …chúng nó trữ hai tấn bột mì, đủ làm bánh cho hàng trăm, hàng ngàn người. Và dĩ nhiên là hàng LHQ viện trợ còn đóng mác chình ình. Chúng giữ rịt lấy và chỉ phân phối có giới hạn, , chúng tuyên bố, cầm súng thì nhận đồ ăn, nhiều người dân phẫn nộ bỏ sang phía chính phủ thì bị bắn
    Ngoài ra, Chúa ơi, có những thứ mà ở châu Âu cũng chưai trang bị, ví như máy chụp cộng hưởng từ MRI loại cực kỳ đắt tiền, cả chỉ Syria thời điểm này theo Bộ y tế mới chỉ có một cái, nhưng chúng tôi thì thấy những ba cái loại đó trong một căn nhà bỏ không. Còn lương thực thì cả Aleppo ăn dư dả luôn..Nhưng tất cả đều chỉ phân phối cho lũ quái vật đó. Và báo chí phương Tây thì xuyên tạc nhân dân bị chính phủ o ép đói kém, thiếu thốn
    Và càng về cuối thì càng có nhiều người chạy về phía chúng tôi, vất vũ khí và nói” Đừng bắn, tôi bị ép phải đánh nhau, nếu tôi không làm, chúng giết cả nhà tôi”, Chúng tôi đã chiến đấu nhiều năm, và dưới con mắt bọn nhà báo rách nát, chúng tôi là ác quỉ, Nhưng với cương vị là chỉ huy tôi chưa từng ra lệnh cho chiến sĩ bắn cối vô tội vạ, hạn chế tối đa thương vong cho nhân dân, chúng tôi có thể thương vong, có thể chịu đựng hỏa lực kẻ thù, nhưng không bao giờ trút giận bừa bãi. Chúng tôi không làm tổn hại tài sản nhân dân. 5 năm qua chúng tôi thiếu cả lương thực và nước uống nhưng chúng tôi chiến đấu chỉ để có ngày hôm nay tôi hạnh phúc vì thành phố hồi sinh, có điện có nước, có nụ cười trẻ em
    Nhưng với Hoa Kỳ và Phương Tây, chúng tôi bị coi là khủng bố và tàn ác, còn bọn khủng bố chúng là chính nghĩa…..Nếu bạn đã theo dõi cuộc chiến này, hãy cho tôi xem liệu người lính Syria có moi tim người ăn sống, có chặt đầu hay thiêu sống người khác, kể cả đám khủng bố hay không?
    Là một người lính, nghĩa vụ thiêng liêng nhất là bảo vệ con người, bảo vệ giá trị cuộc sống. Tôi đã chiến đấu vì điều đó, và tôi tự hào về mình
    Còn tiếp
    #nguoiquen

    Link 2 kỳ trước:

    https://www.facebook.com/Trungdong101/posts/1657928537846050

    https://www.facebook.com/Trungdong101/posts/1657494551222782
    Lần cập nhật cuối: 12/04/2017
    beta22, Phyeudyeumeo-u thích bài này.
  5. maidanmaidan

    maidanmaidan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    131
    Cho em hỏi cụ Chuối chút. Việc Mẽo bắn To mà ngốc vào quân Assad coi như là đã tuyên chiến với Assad. Vậy nếu không quân Mẽo bay vào vùng trời Syria nơi mà quân Assad đang kiểm soát được thì phòng không, không quân Assad có dám oánh trả không?? (Oánh thắng hay thua chưa bàn)
  6. Truongsa2016

    Truongsa2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    237
    Nó vừa bắn rồi còn gì. Dù đó chỉ là chiếc UAV do thám nhưng khi nó xâm phạm ai mà có thể đánh giá chính xác nó là máy bay gì, nhưng vẫ n bắn.
    beta22filber70 thích bài này.
  7. maidanmaidan

    maidanmaidan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    131
    Như vậy là từ nay không quân US muốn hỗ trợ bộ binh IS như trận đánh vào quân Assad ở thành phố Deir ezzor đận nào cũng ngại vài phân nhỉ.?
    beta22 thích bài này.
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    nga đánh chặn được quả toma nào từ giờ chở đi thì sao?
    Ngáo sẽ đánh giày cho bác miễn phí suốt đời. :))
    --- Gộp bài viết: 12/04/2017, Bài cũ từ: 12/04/2017 ---
    beta22, Phyeudyeufilber70 thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.825
    Đã được thích:
    23.140
    Ừ, bác chạy xe ngoài đường, vừa chạy vừa ngửa cổ há mồm. Xác suất một con chim ị trúng mồm bác là bao nhiêu thì xác suất bác cho người mai phục đón lõng băn rơi To cũng như thế :))

    10 năm chống phá hoại miền Bắc, được bao nhiêu máy bay Mĩ rơi do bắn bằng súng bộ binh? Cứ cho số liệu do ta công bố là chính xác, chia con số đấy cho số lượt máy bay Mĩ oanh kích xem được bao nhiêu phần trăm.

    Một con máy bay bị bắn rơi đem so với số lượt máy bay NATO oanh kích Nam Tư đi, xem được bao nhiêu phần trăm?

    Huống hồ giờ này khoảng cách công nghệ giữa Mĩ với phần còn lại của thế giới còn nhiều hơn ngày xưa gấp bội. Ngồi đó mà quay tay To dễ hạ :-D
    Lefan_1toido thích bài này.
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.715
    Đã được thích:
    8.603
    Chưa nói máy bay có người. UAV bay vô nó quất rụng rồi kìa. Anh bắn tôi tại sao tôi lại không được bắn anh?
    beta22, Phyeudyeufilber70 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này