1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    không cần nói nhiều, xem là hiểu![​IMG][​IMG]
  2. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nga nô lại hoang tưởng
  3. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    à quên tớ nói lầm lão là phỉ nô chứ nhể xin lỗi nhé =))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ai hoang tưởng đây, phỉ nô hoặc đám hồng vệ nô chúng ta nhỉ?Câu trả lời đã rõ, ko cần phải bàn cãi nữa
  4. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Sự lớn mạnh của đội quân cách mạng là không thể phủ nhận, bất chấp sự đau đớn cay cú hậm hực của hồng vệ nô, và nga nô

    ـــــــــــــن .‬See Translation
    [​IMG]
  5. soofar

    soofar Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    32
    Nhìn mấy cái cờ đỏ mà thấy nhục cho bọn vong quốc,Free Syria in Turkey,khác gì Free **** in Cali đâu nhỉ,hay ho lắm mà khoe.Hay là được bám cái phao câu của còn "gà tây " là vinh dự lắm?!Vãi thay vãi thay!
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Sao quân cp ko thực hiện cách "tát nước bắt cá" lập ấp chiến lược như Mĩ làm với VN ta nhỉ? Cứ xây tạm vài khu lều giống như tị nạn vậy rồi lùa dân vào đó bảo là ở đó cho an toàn rồi cứ tiến vào TP thịt phỉ thôi. Ko làm hết thì làm tuần tự các quận trong thành phố rồi cũng hết tp thôi.
  7. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, nhân loại tiến bộ luôn ủng hộ cách mạng của nhân dân Syria. Đó là thể hiện tinh thần đoàn kết giữa con người với nhau. Cách mạng VN chả phải có sự hỗ trợ của cách mạng Nga, Tàu. Cố vấn tàu chả sang giúp ta đó sao.

    Tội ác của ngụy quyền assad thật ghê tởm: Ghê tởm thay, Trúc Syria không ghi hết tội; dơ bẩn thay, nước biển đen không rửa sạch mùi.

    Syria: Không kích trạm xăng, 54 người chết
    Ít nhất 54 dân thường thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương trong vụ nổ tại trạm xăng ở làng Ain Issa thuộc tỉnh Raqa, đông bắc Syria, ngày 20-9, theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR).

    Tổ chức có trụ sở ở Anh này dẫn lời một số luật sư và nhà hoạt động khu vực khẳng định nguyên nhân vụ nổ là máy bay không kích. Theo các nhà hoạt động, đây là trạm xăng duy nhất còn hoạt động trong khu vực và luôn chật cứng người mua.
    Tại hiện trường, các thi thể cháy đen nằm rải rác dọc sân trạm xăng sau khi một chiếc MiG-23 ném bom làm hơn 40.000 lít xăng cháy phừng phừng. Các đoạn video nghiệp dư chiếu cảnh những đám khói đen ngòm cuộn lên và rất nhiều xe tải cháy trơ khung gần đó.
    [​IMG]
    Trạm xăng tan hoang sau vụ cháy nổ dữ dội. Ảnh: BBC
    [​IMG]

    [​IMG]
    Cảnh quay của video nghiệp dư cho thấy khói đen vẫn cuồn cuộn sau vụ không kích. Ảnh: AP
    Các nhà hoạt động cáo buộc quân đội không kích đúng lúc trạm xăng đông đúc nhất. Có thông tin số người chết lên đến 70 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Theo phe đối lập, đây là chiêu đe dọa không cho người dân cho các tay súng nổi dậy trú ẩn của quân chính phủ.
    Trong khi đó, phe nổi dậy lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn rơi một trực thăng quân đội Syria ở vùng Douma, ngoại ô Damascus. Song chưa có nguồn tin độc lập để kiểm chứng tuyên bố trên. Trước đây, lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad cũng có lần tuyên bố bắn rơi trực thăng quân đội hồi cuối tháng 8 ở Damascus.
    Ngược lại, phía chính phủ Syria khẳng định chiếc trực thăng bị rơi do một vụ va chạm kỳ lạ với một máy bay chở khách: cánh quạt trực thăng vướng vào đuôi máy bay. Chiếc máy bay kia được cho là hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Damascus và không ai trong số 200 hành khách bị thương. Riêng số phận của phi hành đoàn trên chiếc trực thăng chưa rõ.
    [​IMG]
    Vụ không kích trạm xăng Ain Issa ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: BBC
    Trước tình trạng bạo lực dai dẳng tại Syria, ngày 20-9, hơn 60 nhà ngoại giao đến từ các quốc gia thuộc nhóm "Những người bạn của Syria" đã nhóm họp gần thành phố The Hague của Hà Lan. Cuộc họp lần này tập trung vào việc thắt chặt các chế tài, thực thi những biện pháp trừng phạt hiện nay, bao gồm cả cấm vận vũ khí và dầu mỏ, đối với chính quyền Damascus.
    Bằng Vy
  8. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cha già assad thì đang giãy.
    Nhưng cha già gà mà hồng vệ nô nhiệt tình bưng bô năm ngoái thì đã sắp giỗ đầu.
    Tưởng nhớ cha, mời hồng vệ nô: (báo quốc doanh có ban tuyên giáo kiểm duyệt nhé)

    http://nld.com.vn/2012092403545398p0c1006/tiet-lo-dong-troi-ve-chon-hau-cung-cua-dai-ta-gaddafi.htm
    Tiết lộ động trời về chốn hậu cung của Đại tá Gaddafi

    Thứ Hai, 24/09/2012 15:54
    (NLĐO)- Một cuốn sách mới xuất bản của phóng viên người Pháp Annick Cojean với hàng loạt tiết lộ rùng rợn về “thế giới hậu cung” của cố lãnh đạo Libya Gaddafi, trong đó có những sự thật đau xé lòng của những cô bé bị ép làm nô lệ ********!

    [​IMG]
    Cuốn sách mới xuất bản của phóng viên người Pháp Annick Cojean với hàng
    loạt tiết lộ rùng rợn về “thế giới hậu cung” của cố lãnh đạo Libya Gaddafi. Ảnh: AP



    Một nạn nhân tên là Soraya. Cô gái bé bỏng được chọn làm quà cho Đại tá Gaddafi lúc 15 tuổi khi vị lãnh đạo có chuyến thăm trường học của cô vào năm 2004.

    Theo những ghi nhận trong cuốn Les Proies: Dans le harem de Kadhafi (Tạm dịch là “Nạn nhân: Trong thế giới hậu cung của Gaddafi”), Đại tá Gaddafi không từ chối món quà trên từ trường học. Lúc bấy giờ ông đặt cánh tay lên đầu cô bé, hành động được hiểu là “Tôi muốn cô bé này”.

    Ngày hôm sau, một phụ nữ xuất hiện tại tiệm cắt tóc của mẹ Soraya ở Sirte và giải thích rằng Đại tá Gaddafi muốn cô bé tham dự một “lễ mừng quan trọng”.

    Sau đó, Soraya được đưa qua một sa mạc, kiểm tra máu, đo đạc kỹ lưỡng vòng 1, trút bỏ sạch quần áo và khoác lên mình một chiếc váy ngắn satin trắng. Cô bé được đưa tới phòng ngủ của Đại tá Gaddafi và vô cùng hoảng hốt khi thấy ông không mặc gì!

    “Ông ấy nắm tay tôi và bảo tôi nằm xuống cạnh ông ấy trên giường. Tôi thậm chí còn không dám nhìn ông ấy”, Soraya kể lại.

    “Ông ấy nói đừng sợ, ta là papa (cha) của con. Không phải con vẫn gọi ta như vậy sao? Nhưng ta cũng là anh trai và cũng là người yêu của con … Con sẽ ở đây với ta mãi mãi”, trích lời cố lãnh đạo Gaddafi từ cuốn sách.

    Soraya chống cự quyết liệt và lập tức được giao cho nữ “tổng quản” Mabrouka phụ trách “hậu cung” của Đại tá Gaddafi.

    Cũng theo cuốn sách này, Đại tá Gaddafi coi cô bé Soraya là “con cừu được hiến tế” và nhiều lần tấn công ********, đánh đập và có nhiều hành vi đồi bại khác đối với cô bé trong suốt 5 năm “giam cầm”.

    Không dừng lại ở đó, cuốn sách còn có những tiết lộ động trời về cách dạy dỗ của “tổng quản” Mabrouka đối với các cô bé non nớt, trong đó Soraya từng bị ép chứng kiến cảnh phòng the của Đại tá Gaddafi để “học tập” ! Ngoài ra Soraya còn có những bài tập về nhà là những bộ phim khiêu dâm!

    Một nạn nhân khác tên là Houda. Cô mới trong 18 tuổi khi gặp Đại tá Gaddafi và cũng “phục vụ” ông suốt 5 năm để đổi lấy sự tự do cho anh trai…

    Các nạn nhân của Đại tá Gaddafi còn chịu đựng sự nhục nhã ngay cả khi rời khỏi “chốn hậu cung”, bởi lúc này dù họ đã thoát khỏi sự tra tấn về thể xác và tâm hồn của kiếp người làm nô lệ ******** nhưng lại phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của cả gia đình và hàng xóm vì xã hội không chấp nhận những người chưa kết hôn mà lại có quan hệ ******** !

    Theo tiết lộ từ cuốn sách, Đại tá Gaddafi còn có cả một căn phòng bí mật tại Đại học Tripoli để “tiêu khiển” cùng các sinh viên!

    Phóng viên Cojean của tờ Le Monde chia sẻ rằng những sự thật trong cuốn sách này được ghi chép lại từ cuộc điều tra đau đớn nhất của cô.

    Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)
  9. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    tin này cũ rồi mà lão cõn đưa lên. đến h mới bik lão bị chứng tự kỷ+tự sướng chém gió thuê cho phỉ=))=))=))
  10. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Rỗi rãi, buồn ngồi đọc lại :))

    Nghe chừng ngày chiến thắng còn xa nhỉ ?

    Các bác an tâm Fulro, ở Tây Nguyên bị bao vây tứ phía mà mãi năm 88 mới chịu rút lui sang Mỹ, FSA mới đánh có 18 tháng, nhằm nhò gì :)):)):)) Giờ có hậu phương thông với Thổ, chiến binh tự do đi lại khắp nơi, có quân tình nguyện Al Qaeda giúp sức, lo gì :)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này