1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961

    *Thật hay giả cũng đều là tin tốt.

    - Thật thì nội bộ chúng tự bắn lẫn nhau , không mấy mà sẽ tan
    - Giả thì càng lòi cái mặt khủng bố của chúng ra hơn

    *Chỉ có cái lo lắng là bọn nó càng lúc càng chuyển sang hường đánh bom khủng bố, bất kể là quân đội hay dân thường
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Nga sẽ viện trợ và đưa 'người' Nga qua điều khiển vũ khí ! vì Nga còn chỗ nào nữa mà không giữ ! dân Thổ và Syria sẽ oánh lẫn nhau lặp lại bài học Ngụy và Bắc Việt ! oánh nhau dân chết là thường ! kể cả các quan lớn đều là Thiên Hạ cả ! lăn tăn gì ...
  3. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    nếu ko nhầm đó có phần thân chính của Mi-8 hoặc Mi 17 [-(
  5. lamaliquen

    lamaliquen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    =))=))=))=))=))
  6. vinhhalongbienratxanh

    vinhhalongbienratxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    16
    than thien qua
  7. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Beo tra tấn tù nhân bắt họ phải hô khẩu hiệu
    [YOUTUBE]bW3OP8k2Hu4[/YOUTUBE]

    Những đứa bé này cũng hô khẩu hiệu nhưng hoàn toàn tự nguyện
    [YOUTUBE]eGENT4uw6kc[/YOUTUBE]
  8. lamaliquen

    lamaliquen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q***ymwxjjo
    Khá nhiều đoạn video về vụ con Mil này bị bắn rơi. Mình tưởng bình thường trực thăng mà rơi thì phải từ từ, không hiểu sao con này rơi như cục gạch cắm đầu xuống đất. Không biết có phải nó dính một loạt đạn 20mm hay 14.5mm nên đứt đuôi gãy cánh không, phi công chắc đi hết.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Bạn nhầm hoàn toàn. Neu như Assad đổ thì Nga không hề chuyển quân đánh hộ đâu.

    Nga-Đức từ lâu đã ngược hoàn toàn với Mỹ Anh Pháp. Trùm số đế quốc quốc tế hiện nay là Mỹ, và nó là tâm điểm của mọi loại chính trị thối nát. Tất cả những chính trị bị đào thải trên thế giới sẽ tìm đên Mỹ để nương nhờ sự bảo hộ, tất nhiên, để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc Mỹ, thì phải hy sinh thị trường cho thực dân Mỹ, tức là bán nước buôn dân cho Mỹ. Vì vậy, đại đa số những nước chưa phát triển chơi với Mỹ chỉ là những chính thể bị đào thải đến độ cùng đường toàn diện, như đảng và chính phủ ta hiện nay.

    Người Nga cũng như Đức, trong suốt 300 năm liên minh Đông Âu đều chỉ có một mục đích là đẩy lùi những quan hệ đế quốc thực dân kiểu đó. Nước Phổ được thành lập khi Đế Quốc Ba Lan phản bội Piotr Đại Đế, buộc Nga phải tham chiến trong Đại Chiến Bắc Âu chống Thụy Điển, và bại trận giai đoạn đầu. Từ đó, các triều đại Nga dùng các biện pháp quân sự chính trị để phá tan đế quốc Ba Lan, đẩy lùi Ottoman, nhờ đó Phổ lớn mạnh và cuối tk 19 Đông Âu có 3 đế quốc lớn là Áo-Hung., Phổ, Nga. Trong suốt cuộc chiến trường kỳ 200 năm đó thì Nga luôn là chủ lực đánh lại các thế lực Tâu Âu mà chủ yếu là Anh Pháp Ottoman.

    Chúng ta cần hiểu rằng, các đế quốc Đông Âu khác xa các đế quốc thực dân Tây Âu. Kể cả khi đã tan vỡ, thì các
    "thuộc địa" của họ vẫn tự nguyện đứng trong hàng ngũ nước mẹ và buôn bán với nước mẹ. Chúng ta có thể hiểu đó là các khối kinh tế-chính trị tự do đầu tiên của thời hiện đại như EU hay ASEAN, chứ không phải các đế quốc thực dân. Ví như, dù có điêu tàn thì cũng không thành viên nào tách khỏi đế quốc Phổ, kể cả chống đối theo tây nhất là Bavaria, và nước Đức vẫn còn lại đến nay. Không những thế, ngày nay khoa học định nghĩa nhà nước kiểu đó còn tiến lên thống nhất châu Âu trong EU và Eurozone. Hay ví dụ khác, một người thuộc địa là Stalin que Gruzia vẫn lên làm nguyên thủ của nước mẹ, và chắc chắn không có người Ấn Độ nào làm nữ hoàng hay thủ tướng Anh, cũng như người Việt Nam không thể làm bộ trưởng Pháp vào thời đó.

    Ngay cả khi Nga Đức tẩn nhau WW2, thì kết quả vẫn là tốt đẹp, khi mục tiêu công phá hệ thống thuộc địa kiểu cũ của họ đã thành công hoàn toàn, hệ thống đế quốc-thuộc địa toàn thế giới tan vỡ.




    Như thế, ngược với Mỹ, Nga và Đức chơi với những nước khỏe mạnh, cạnh tranh, và chơi với nhau để càng khỏe mạnh cạnh tranh hơn, mà ví dụ rõ ràng nhất là khối BRICS (Viết tắt của những nước thành viên theo thứ tự ra nhập, Brazil, Russia, India, China, South Africa).

    Với chiến lược như thế, thì định nghĩa cơ bản của nhà nước là tồn tại trong chiến tranh, phải được đáp ứng, thì Assad mới có điều kiện tối thiểu để làm một nguyên thủ quốc gia. Và người Nga chỉ có thể chơi với những nguyên thủ tối thiểu như thế trở lên, chứ không chơi với loại giun sán giòi bọ bán nước buôn dân nương nhờ sự bảo hộ của đế quốc.


    Với Nga thì Nga không có tham vọng thôn tính thuộc địa, nên căn cứ quân sự hải ngoại của họ cũng không có vai trò như Mỹ. Căn cứ nước ngoài của Mỹ là nơi dự trữ lực lượng và xuất phát các nhiệm vụ khi Mỹ gây chiến toàn cầu. Còn căn cứ Nga đơn giản chỉ để làm giảm giá hậu cần bằng cung ứng sửa chữa tại chỗ. Quân đội Nga được thiết kế để tiêu diệt các siêu cường chứ không bắt nạt trẻ con. Vì thế, người Nga vẫn duy trì tuần tiễu và huấn luyện trải rộng khắp hoàn cầu, nhưng hầu như không dự trữ quân đội, sân bay, kho tàng.... để chuẩn bị chiến tranh, như Mỹ dùng các căn cứ hải ngoại.






    Còn về khả năng leo thanh chiến tranh sau bầu cử Mỹ thì mình chấp. Một mặt, các nhiệm kỳ 2 của các đời TT Mỹ là nhiệm kỳ không còn gì để mất, thỏa sức tung hoành, tha hồ tung tác móc tiền ngân sách Mỹ và xây dựng những nguồn lợi như là các công ty hút máu kiểu Vinasat. Cái khác là, ở Mỹ các quan chức không phải là kẻ đớp, mà họ chỉ là tay chân của một hệ thống chính trị buôn vua. Như thế, sẽ có nhiều người Nghĩ là Obama sau khi tái đắc cử sẽ tấn công Syria , để có một cuộc chiến rửa tiền ngân sách lâu dài như Việt Nam, Iraq, Afghan.... bất chấp điều đó làm hại nước Mỹ.

    Thế nhưng WW3 đang đến và đã rất gần. Chắc các bạn biết Mùa Xuân Ả Rập về quân sự không khác gì chiến tranh Tây Ban Nha của WW2. Khi chiến tranh Tây Ban Nha chưa kết thúc thì WW2 đã bắt đầu bằng việc Anh Pháp hai tay dâng Tiệp Khắc Ba Lan lên Hitler. Nếu như WW3 cũng là quân sự như WW3, thì Mỹ làm gì để đối phó với các siêu cường khi sa lầy ở Syria, Irag, Afghan.


    Thực chất, như chúng ta đã thấy, WW3 không dùng súng vì các thuộc địa ngày nay không bị xích cổ bằng súng. Và như thế, khi đại chiến kinh tế nổ ra, thì nước Mỹ lấy gì đánh nhau kinh tế, với việc ngân sách Mỹ cõng một lúc 3 cuộc chiến tranh.

    Thực tế, như các bạn thấy, WW3 đã nổ ra rồi, đó là cuộc khủng hoảng quỹ công. Khủng hoảng quỹ công thực chất là lành mạnh, tức các chính trị tiêu lạm quỹ công phải đổ. Còn nợ công châu Âu chưa thấm tháp gì so với Mỹ Nhật Hàn và Việt Nam ta. Chắc các bạn đã hiểu, tại sao quỹ công châu Âu biểu tình loạn xị, vì các nhà nước tiêu lạm châu Âu không có máy in tiền để in ra tiêu lạm tiếp như Việt Nam và Mỹ.


    Thế ra Việt Nam và Mỹ có máy in tiền nên cường thịnh muôn đời. Cường thịnh thế nào thì xem kinh btế Việt Nam hôm nay đã rõ. Thực chất, khởi động máy in tiền để lạm phát là công cụ hút máu toàn dân duy trì sự thống trị thối nát đến giai đoạn cuối, giai đoạn giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết trên xác vật chủ.

    Những tín hiệu kinh tế Mỹ hiện nay rất xấu. Dù không xấu thì bố bảo Mỹ cũng không dám can thiệp. Còn với những tín hiệu xấu như hôm nay thì sợ đến khi tái thắng cử, thì Obama chẳng còn trong tay cái gì để đánh nhau cả.


    Vụ khủng bố bom tấn vừa rồi là cơ hội cực tốt cho Mỹ, à, bi h bà mới biết chúng mày là khủng bố, thôi bye bye. Thế nhưng còn nhiều rắc rối, đám khủng bố cũng đã ngấm đòn và lại "đuổi theo sự kiện", là ly khai cái tổ chức nhận vụ vừa rồi. Thế nhưng có phải mấy chục người Syria ấy chết đâu, mà hàng vạn người. Rất dễ hiểu là có khi thế lực nào đó trong chính trị Mỹ xui bọn ấy nổ bom để đĩ già Clinton đỡ te tua. Bà ấy chấp nhận thêm một lần bị bom tấn hấp diêm nữa rồi bùng thẳng.

    Nhưng chính trị Mỹ thối nát thế nào thì chúng ta đã biết. Obama và Clinton kiếm cớ chuồm, nhưng các ông lái súng thì khác, các ông chủ lỗ lại khác, các ông ấy muốn rối ren để bán súng và tăng giá dầu, bất chấp điều đó là hút máu kinh tế Mỹ đang khủng hoảng không lối thoát. Vậy nên Erdogan mới tích cực làm thuê, Ban Ki Moon mới tích cực sủa thuê.... Nhưng kết quả hiệp đấu pháo vừa rồi đã rõ.



    Sau vụ khủng bố thì mặt đĩ già Clinton và bợm già Ban Ki Moon đẹp ghê cơ. Người ta đã bắt đầu nói đến cải tổ cái ghế TTK UN. Đức đang muốn làm một chân tiên chỉ trong hội đồng bảo an, nên mấy năm nay một điều hai điều Merken răm rắp tuân theo NATO, trong khi chính Đức mới là đám huấn luyện đầu tiên cho Mùa Xuân Ả Rập để các USA'dog đổ hàng loạt, và ANh Pháp Mỹ Ý cuống cà cuồng "đuổi theo sự kiện". =)):))[:P]>:)[:D]:((

    Suy cho cùng, người Mỹ chỉ chán ghét chiến tranh thôi chứ không sợ chiến tranh, vì chưa có cái chiến tranh nào diễn ra trên nước Mỹ tk20/21 để người Mỹ sờ thấy nhìn thấy chiến tranh, ngoài các phim bạo lực ảo tưởng của HBO và Cinemax. Thế nhưng người Mỹ kinh sợ khủng bố, họ liên miên nom thấy cảm thấy nghe thấy sờ thấy, đau đớn và chết vì khủng bố, chết hàng loạt vì khủng bố các loại. Vậy nên vụ nổ bom tấn vừa rồi mới một lần nữa hấp diêm tơi bời đĩ già Clinton.

    Gần đây đĩ già Clinton có vẻ tái xuân hồi xuân gì đó, mà hớ hênh liên miên bị hấp diêm (hay là bác trai Clinton bị ung thư tuyến tiền liệt rồi). Từ thằng tầu khựa với vấn đề biển đảo, sang đến vụ Stevens được hân hạnh làm món thịt quay tái, rồi Ai Cập "không là đồng minh cũng chẳng kẻ thù"....
  10. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Hơn 80% quân nổi dậy là người nước ngoài, có lẽ đám Al-Qaeda cũng chiếm một số lượng rất đông đảo rồi, nghỉ chơi với đám này thì chỉ có mà tiêu sớm. Beo còn tồn tại đến ngày hôm nay không ít có công của đám liên kết với Al- Qaeda này
    Bộ Ngoại Giao Syria tuyến bố, chưa từng và cũng không bao giờ xin lỗi hay nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ làm 5 người Thổ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Họ chỉ đơn thuần là gửi lời chia buồn đến gai đình các nạn nhân và khẳng định sẻ trừng trị những cá nhân có trách nhiệm
    [YOUTUBE]3wCxC3ei6KA[/YOUTUBE]

    Syria ám chỉ thằng gây ra vụ này là bọn FSA đây mà. Khôn vãi. Không xin lỗi để khỏi phải nhận trách nhiệm ình là người gây ra, tránh để THổ lấy cớ gây chiến, đồng thời hứa hẹn sẽ trừng trị những kẻ gây ra => lấy cớ này đập Beo.

    Ngoài lề một tý, Cảnh sát Israel đánh đập một thanh niên người Palestine, mịa khỉ đáng lẽ mùa xuân Ả Rập phải xảy ra ở Israel mới đúng. Chúng xâm lược chiếm đất của các quốc gia khác, trong khi bọn UN và chính đám Beo của các nước sở tại làm ngơ
    [YOUTUBE]oSQGOB0jDZk[/YOUTUBE]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này