1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    Chuyến bay rời Nga cháy vé sau lệnh động viên của ông Putin
    Hầu hết các chuyến bay rời Nga đã bán sạch vé chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Putin phát lệnh động viên, triệu tập thêm 300.000 quân.

    ...........

    Thanh niên Nga chạy trốn hết rồi. Chắc phải nhờ con cháu Lão Cương, lão Mẫu thôi.
    phuongbase, chienbinhTECAtifosimilan thích bài này.
  2. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    CÂU CHUYỆN CHIẾN TRANH

    TRẬN KYIV (2)

    Bọn cùng đinh mạt vận, bọn khố rách áo ôm đã thắng người Nga như thế nào?

    Drone Strike


    Sáng sớm ngày 26/02, tại rìa làng Moshchun về phía nam Kyiv, một nhóm những người đam mê máy bay không người lái dân sự nhìn chằm chằm vào những hình ảnh truyền về từ một chiếc máy bay không người lái 8 cánh lơ lửng trên roi đất đối diện. ‘Một món hời đấy’ - Honchar, 42 tuổi, từng là một doanh nhân IT, sử dụng công nghệ để giúp các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài hoạt động hiệu quả hơn, nói vậy. Thời điểm đó, dường như hàng tá xe thiết giáp Nga đang lảng vảng trên cánh đồng ở bờ đối diện không biết phải đi đâu khi những cây cầu đã bị nổ tung. Đây cũng là thời điểm mà người Ukraine đã vì nó mà tập luyện kể từ năm 2014, khi đó Honchar và một người bạn là chủ ngân hàng đầu tư đã trao cho quân đội Ukraine đã tả tơi chiếc Aerorozvidka, hay trinh sát đường không, một ‘eye in the sky’ để chống lại quân Nga ở phía đông.

    Honchar và những người chào bán máy bay không người lái đã đi khắp tiền tuyến để chia sẻ hình ảnh về các vị trí của kẻ thù. Ban đầu, họ không chính thức là một phần của quân đội, nhưng họ có badge để được xem như là một phần của nó và những người lính cũng như chỉ huy đều khao khát những bức ảnh của họ. Ban đầu họ sử dụng máy bay không người lái thương mại và đặt hàng các mô hình do các nhà quay phim chế tạo. Sau đó, họ tạo ra máy bay 8 cánh R18 từ các bộ phận bán sẵn và các bộ phận tùy chỉnh, cải tiến nó từng chút một với các thành phần mới, bao gồm cả một camera ảnh nhiệt. Điều đó cho phép R18 hoạt động trong bóng tối. Thời khắc phi thường thực sự là khi họ tìm ra cách thả lựu đạn chống tăng thời Liên Xô từ máy bay không người lái, bằng cách sử dụng một phần đính kèm được tạo ra từ máy in 3-D. Khi đứng trong làng, Honchar nhìn viên phi công bay không người lái, Frodo, một gã 40 tuổi có khuôn mặt non choẹt, và họ cười toe toét. Honchar bảo: “Giờ thì bọn tao sẽ thổi tung một thằng nào đó lên”.

    Thông qua các đầu mối quân sự, Honchar nhận được năm hộp, mỗi hộp chứa sáu quả lựu đạn RKG-3. Họ gắn ba quả lên chiếc octocopter và lái nó thẳng một mạch theo dòng sông. Rồi Frodo định vị nó trên một chiếc xe tăng, sau đó nhấn nút để thả lựu đạn. Họ nghe thấy một tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên từ chiếc xe. Đây là lần đầu tiên họ hạ gục một chiếc xe tăng. Cả đội hân hoan khoái trá. Họ tải lại và đi ra ngoài một lần nữa. Ở bờ đối diện, các đội lái tăng đã xuống xe và phát hiện ra tiếng ồn ào của chiếc octocopter trong ánh bình minh. Trên màn hình, Frodo nhìn thấy một đám đông binh sĩ Nga đang dùng súng trường bắn vào chiếc máy bay không người lái. Đột nhiên, họ mất kết nối. Chiếc máy bay không người lái đã bị hỏng. ‘Không phải là chúng ta đã giết bao nhiêu người’, Frodo nói, ‘mà là để họ biết rằng đây không phải là một cuộc đi dạo trong công viên’

    Trung tâm mua sắm Giraffe

    Sáng ngày 27/02, bên ngoài trung tâm mua sắm Giraffe ở thành phố Irpin, dân quân địa phương đang chuẩn bị cho trận chiến. Korotya, lãnh đạo của nhóm, phủi bụi cái danh hiệu chiến tranh cũ kỹ của mình – Kẻ Nổi loạn – mà ông đã dùng từ thời trẻ trâu với tư cách là fan cuồng của đội bóng đá Dynamo Kyiv. Bây giờ là ủy viên hội đồng thành phố Bucha lân cận, Korotya đã dành ba ngày trước đó để tìm kiếm người và vũ khí.

    Vào ngày Nga xâm lược, Korotya gặp các cựu chiến binh đồng nghiệp, sau đó đến văn phòng quân sự địa phương để xin súng. Các sĩ quan ở đó từ chối và bảo họ đến các đơn vị quân đội cũ của họ. Tối hôm đó, ông đưa một tá cựu chiến binh đến căn cứ Vệ binh Quốc gia ở Irpin, nơi có vẻ hoang vắng. Kho vũ khí đã bị khóa, nhưng có hai chiếc APC trong nhà để xe. Chúng không khởi động được, vì vậy mọi người đã mang phụ tùng thay thế từ một cửa hàng sửa chữa ô tô và bắt đầu sửa chữa chúng khi tiếng súng cối đã nổ tung gần kề. Họ cho xe chạy và đang chuẩn bị rời đi thì một số lính Vệ binh Quốc gia xuất hiện, sửng sốt khi thấy những người đàn ông có vũ trang trên căn cứ của họ với những chiếc xe ngu xuẩn đang chạy. Kẻ Nổi loạn trao lại cho họ một chiếc APC nhưng lấy chiếc còn lại và giấu nó sau trung tâm mua sắm Giraffe.

    Khi trời sáng, Korotya nghe nói về nhiều phương tiện bị bỏ rơi trên đường về hướng Sân bay Antonov. Nhóm của Korotya bắt đầu làm việc để khiến chúng di chuyển thì một người đàn ông lớn tuổi đến gần và hỏi họ về việc họ là ai.

    Bố già, biến mẹ ông đi’- Korotya phản ứng.

    Không, nghe đây’, người đàn ông vẫn bám dai như đỉa, ‘Bọn lính dù đang ở tầng hầm nhà tôi’.

    Nghe vậy, Kẻ Nổi loạn theo ông ta đến một ngôi nhà cách sân bay vài trăm thước, nơi đó họ tìm thấy 8 lính dù Ukraine với súng trường, súng máy và súng phóng lựu. Những lính dù này bắt đầu cuộc chiến gần Chernobyl trên biên giới Belarus, nhưng họ đã nhanh chóng rút lui khi các xe bọc thép của Nga tràn qua họ. Một phần đơn vị của họ đã được điều đến để tấn công Sân bay Antonov. Phần còn lại khởi hành về phía Bucha nhưng bị phục kích bởi hỏa lực súng cối vào khoảng 5 giờ sáng. Giờ 8 lính dù này trở thành quân tiếp viện cho Korotya.

    Kẻ Nổi loạn đưa quân tiếp viện và các phương tiện có thể lái hoặc kéo về Giraffe. Những người lính mới khác cũng dần dần xuất hiện. Trong đó có Oleksandr Kotenko, một nhà trị liệu tâm lý 42 tuổi, lấy mật danh là Tango bởi anh ta thích khiêu vũ. Họ mang máy trộn xi măng và máy ủi ra chặn đường; thiết lập các ổ súng máy và giấu bốn chiếc xe bọc thép sau các tòa nhà xung quanh khu mua sắm. Khoảng một nửa trong số 70 người đàn ông là cựu chiến binh, số còn lại là những tân binh như Tango, những người học một số mẹo nhanh về chiến đấu, chủ yếu là về tầm quan trọng của việc tránh hỏa lực thân thiện.

    7 giờ sáng ngày 27/02, Kẻ Nổi loạn nhận được tin từ một người quen ở Bucha báo rằng một cột quân lớn của Nga đang hướng về Phố Ga. Tiếng gầm rú của hàng chục động cơ diesel ngày càng lớn. Sau đó, một đội tiên phong khoảng một chục chiếc xe ầm ầm chạy qua cây cầu. Khi chiếc xe đầu tiên bắt đầu bò lên đồi, một lính dù Ukraine đã bắn một phát RPG, phá hủy nó chỉ bằng một đòn. Anh ta nhanh chóng lấy một khẩu RPG khác, đã được nạp đạn và bắn lần nữa, trúng chiếc xe thứ hai. Phần còn lại của cả đội bắn bằng tất cả những gì họ có. Các xe bọc thép của Ukraine lao về phía trước và thả lỏng súng máy, sau đó lùi lại sau chỗ nấp. Một trong những người mới tập bắn súng máy đã được cứu bởi Tango. Khi anh ta trúng đạn, Tango kéo anh ta ra và băng bó cho anh ta. Quân Nga đang hỗn loạn. Những chiếc xe nào còn có thể di chuyển đều tìm cách trú ẩn sau các tòa nhà, bao gồm cả trung tâm mua sắm.

    Ngay sau khi giao tranh bắt đầu, thị trưởng của Irpin, các ủy viên hội đồng thành phố và nhân viên đã tăng tốc và tham gia cuộc chiến với súng trường AK-47 trong tay. Không có radio nào khác ngoài radio trong xe, Korotya đành phải hét ra lệnh hoặc chuyển chúng qua một người chạy tin. Pháo binh bắt đầu khai hỏa. Korotya đánh dấu tọa độ trên bản đồ Google và gửi chúng cho các ủy viên hội đồng mà anh biết, người đó sẽ chuyển chúng cho quân đội. Tại một thời điểm, họ nghe thấy những tiếng nổ dữ dội từ phía bên kia cầu.

    Một số lính Nga đã cố gắng tấn công vào sườn quân Ukraine qua một nhà máy gạch bỏ hoang, nhưng nhóm của Korotya đã đẩy lùi họ. Hơn một chục lính Nga trú ẩn trong trung tâm mua sắm. Họ có vẻ không chuẩn bị và kinh hãi. Một người chạy ra khỏi tòa nhà và bắn, cho đến khi anh ta bị đốn hạ. Một người khác bị mất phần dưới chân bò ra và nổ súng. Thiếu garô hiện đại, người Nga đã băng bó vết thương bằng dây. Sau hơn hai giờ, cuộc chiến kết thúc. Nhóm của Korotya đã vượt qua những mảnh vụn của trận chiến. Các tài liệu xác định lính Nga là thành viên của Sư đoàn tấn công đường không cận vệ 76 tinh nhuệ.

    Chiến tranh đã bắt đầu rồi’

    Lực lượng Ukraine ở sườn đông của Kyiv không có sông để bảo vệ. Nhưng họ có thời gian. Những cột quân Nga đang lăn dọc theo một con đường cao tốc từ phía đông. Sẽ mất gần hai tuần trước khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện.

    Một tiểu đoàn của Lữ đoàn cơ giới 72, phòng thủ hai bên sườn thủ đô, đã bố trí một trận địa phục kích ở đó trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Lực lượng tiếp viện đến trong hình thù của Tetyana Chornovol, một cựu nhà báo điều tra 42 tuổi. Năm ngoái, khi người Nga tập hợp lực lượng xung quanh biên giới Ukraine, cô đã chắc chắn rằng họ sẽ xâm lược và cô đã hoàn thành một khóa đào tạo về một loại vũ khí chống tăng của Ukraine có tên là Stugna.

    Cô đã uống rượu với một người bạn cho đến tận nửa đêm ngày 24 tháng 2 và chưa kịp ngủ thì bị một cuộc điện thoại đánh thức.

    Chiến tranh đã bắt đầu rồi’, một người bạn nói với Tetyana Chornovol.

    Chỉ lát sau, một quả tên lửa phát nổ gần đó. Chornovol nhảy lên chiếc xe hatchback hybrid màu đỏ ruby của mình và lên đường đến nhà máy Stugna để lấy một số tên lửa. Sau một vài ngày tìm kiếm, Chornovol đã gọi cho một sĩ quan trong Lữ đoàn 72, viên sỹ quan hướng dẫn cô đến Brovary, một thành phố ở rìa phía đông của Kyiv. Nơi đó, một đoàn thiết giáp của Nga thuộc Trung đoàn xe tăng cận vệ 6 đang tiến dọc theo đường cao tốc từ phía đông về hướng thành phố.

    Trung tá Roman Darmohrai, 29 tuổi, một tiểu đoàn trưởng có cuộc đời binh nghiệp được rèn giũa trong chiến tranh, đã ra lệnh nhẹ nhàng, chuẩn bị phòng thủ. Darmohrai tốt nghiệp Học viện Lục quân Quốc gia năm 2015 và tiến thẳng vào trận chiến ở miền đông Ukraine với Lữ đoàn 72 mang badge hình đầu lâu và cụm từ “Ukraine hoặc chết”. Sau khi đến Brovary, Darmohrai bắt đầu đặt một cái bẫy. Số lượng xe tăng của Nga sẽ đông hơn rất nhiều so với số lượng xe của anh ta, vì vậy kế hoạch của Darmohrai sẽ dựa vào vũ khí chống tăng, và sự hỗ trợ của người dân địa phương.

    Trung tá Darmohrai đặt vị trí của Chornovol trên một cánh đồng gần làng Skybyn, ở phía trước của đội phục kích chính. Họ không thể đốt lửa vì sợ lọ vị trí của mình, vì vậy họ đã trú gió lạnh trong một trạm thủy lợi nhỏ bằng bê tông. Chornovol củng cố lại vị trí của khẩu Stugna, một phiên bản xuất khẩu có màn hình điều khiển kỹ thuật số với văn bản bằng tiếng Ả Rập và chờ đợi.

    Họ biết cột quân Nga đang đến gần. Dân làng đã gửi thông tin cập nhật qua điện thoại và bằng một ứng dụng máy tính mà mấy tay cừ khôi đã tạo ra cho Lực lượng An ninh Ukraine. Vào ngày 9 tháng 3, một cột khoảng hai chục xe đã lăn qua làng Zalissya theo hướng Brovary. Một phần của đội phục kích đã sẵn sàng ở bên đường, được một đội trinh sát sử dụng máy bay không người lái hướng dẫn. Khi xe tăng Nga xuất hiện từ phía sau hàng cây, một người lính đã nhắm mục tiêu bằng NLAW của mình. Tên lửa lao vào thành một chiếc xe tăng. Một vài chiếc xe khác vội lao vào các cánh đồng xung quanh, trong khi những chiếc khác bắn trả vào vị trí của Ukraine. Choáng váng, gần hết cột quân Nga tạm dừng. Khi tập hợp lại, nó di chuyển theo một đường duy nhất chứ không phải tản ra thành một đội hình chiến đấu. Khi cột đến gần làng Skybyn tiếp theo, Chornovol nổ súng. Phát bắn đầu tiên của cô bị trượt. Phát thứ hai là một đòn đánh trực tiếp, chiến công đầu tiên của cô trong trận chiến.

    Khi tên lửa Korsar của Ukraine giáng đòn và súng pháo bùng nổ, xe tăng Nga chệch choạc trên con đường lầy lội. Cố gắng quay xung quanh, chúng tập hợp lại với nhau, cung cấp các mục tiêu thậm chí còn ngon hơn cho các tay súng Ukraine. Vào lúc cột quân Nga rút lui, nó đã bị mất 17 xe tăng, ba xe bọc thép khác và hàng chục người. Xe của Đại tá Nga Andrei Zakharov, chỉ huy Trung đoàn xe tăng cận vệ 6, nằm trong số những chiếc bị bắn trúng. Viện đại tá được lính của mình đưa đến Bohdanivka, nơi họ kéo ra bên ngoài một ngôi nhà và ra lệnh mở cổng. Chủ nhà là Serhiy Bobko, một thành viên của lực lượng dân quân địa phương đã bỏ trốn, nhưng vợ của anh ta đã ra mở cổng.

    Một người lính Nga ra lệnh: “Lấy cho chúng tôi một cái bàn mổ hoặc thứ gì đó”.

    Các binh sĩ kéo Đại tá Zakharov ra khỏi xe. Trên người anh ta đầy máu đã thấm vào tấm khăn trải giường. Khi những người Nga khiêng thi thể của Đại tá Zakharov đi, một người trong số họ quay sang người vợ của Bobko. “Chúng tôi không còn chỉ huy nữa,” người lính trong dảng vẻ khổ ải nói. ‘Chúng tôi không biết phải làm gì: tiến hay lùi’.
    phuongbase, quochung01, Babet6 người khác thích bài này.
  3. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    PHẢN ỨNG CỦA THẾ GIỚI VỀ VIẸC THÔN TÍNH LÃNH THỔ UKRAIN CỦ NGA

    TT Pháp Macron: Các quốc gia trung lập về chiến tranh ở Ukraine đang ủng hộ 'chủ nghĩa đế quốc mới' của Nga.
    “Những người im lặng ngày hôm nay, đang phục vụ - cho dù chống lại ý muốn của họ hoặc bí mật với một sự đồng lõa nào đó - là nguyên nhân của một chủ nghĩa đế quốc mới ", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ đã gọi hành động của Putin là "chủ nghĩa đế quốc trắng trợn" và kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả trên các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng "là một vòng leo thang mới.

    "Nếu chúng ta muốn cuộc chiến của Putin kết thúc, thì chúng ta không thể thờ ơ với cách nó kết thúc", Scholz đã tweet sau đó vào ngày 21 tháng 9.

    "Đây là lý do tại sao chúng tôi sẽ không chấp nhận một nền hòa bình do Nga ra lệnh - và chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý giả tạo nào."

    TT Erdorgan Thổ Nhĩ Kỳ: NGA PHẢI TRẢ CRIMEA LẠI CHO UKRAINE.

    Hình TT Macron phát biểu trước Liên Hiệp Cuốc

    phản ứng của tổng thống Pháp giờ mới đau đầu này. Giờ chắc phải chọn phe thôi.
    mikien, Babet, OnlySilverMoon1 người khác thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.052
    M270 nhiều nhất nằm ở Đức với hệ thống nó tự sản xuất biên chế cho quân đội nó và hệ thống do Mỹ sản xuất và cắt giảm tính năng giống của Đức rồi đưa qua dự trữ ở đất Đức.

    Hầu hết M270 của Châu Âu đều không bắn được ATACMS trừ bọn Thổ tả và Hy lạp. Chỉ 1 ít M270 của bọn Anh bắn được đạn GPS. Bọn nhát ké Tây Âu này nó sợ tính năng đó làm nó trở thành nơi ăn VKHN Nga. Hèn thế... trong khi tất cả M270 của các lục địa khác như bọn râu xồm, hàn xẻng, nhựt bổn đều phang được ATACMS
    BabetchienbinhTECA thích bài này.
  5. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    [​IMG]
    Hàng về
    25 khẩu M109 của Anh trên đường tới Ukraine
    phuongbase, tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  6. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Diễn đàn này bớt nhộn nhịp khi mấy sub-forums tách ra. Chứ nó vẫn hoạt động bao lâu nay. Sao lại thành nhờ cuộc chiến Ukrai nó mới tồn tại hay vậy :))).

    Trang này trước min mod khệnh khạng quá, giờ thành nơi trú ẩn chém quân sự. Không nhiều diễn đàn cho nói mấy cái này vì sợ tai bay vạ gió.
    BabetchienbinhTECA thích bài này.
  7. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.273
    Đã được thích:
    1.450
    Nga chính là đất nước tiên phong trong việc ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Mỹ, là đất nước góp công đầu trong quá trình hình thành 1 thế giới đa cực, để nhân dân tiến bộ thế giới được tự do thực sự chứ không phải tự do trong vòng kềm tỏa của bơ sữa phương Tây.

    Trong thông điệp video vừa gửi đến toàn thể người dân Nga, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ ngăn chặn những ai muốn thống trị thế giới.

    Trong bài phát biểu, Tổng thống V.Putin tuyên bố rằng, mục tiêu của phương Tây là làm suy yếu, chia rẽ và tiêu diệt nước Nga.

    Theo ông, một số chính trị gia vô trách nhiệm ở phương Tây không chỉ nói về kế hoạch tổ chức cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine - những hệ thống sẽ cho phép tấn công Krym và các khu vực khác của Nga. Các cuộc tấn công khủng bố như vậy, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí phương Tây, đã được thực hiện trên các khu dân cư biên giới của các vùng Belgorod và Kursk của Nga, trong thời gian thực. Theo Tổng thống Putin, trong chính sách chống Nga tích cực của mình, phương Tây đã vượt qua mọi ranh giới.

    “Trong truyền thống lịch sử của chúng tôi, trong số phận dân tộc của chúng tôi-đó là ngăn chặn những kẻ cố gắng thống trị thế giới, những kẻ đe dọa bằng sự chia cắt và nô dịch Tổ quốc của chúng tôi, đất nước của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ, và nó sẽ như vậy”, ông Putin tuyên bố.


    [​IMG]

    https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-...ung-ai-muon-thong-tri-the-gioi-post957286.vov
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Vì tư tưởng phát xít.
  9. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Nói gì thì nói chứ Ukrai cần nhất vẫn là giải phóng được vùng phía nam này. Mà chỗ này bọn Nga nó dồn quân tử thủ kinh quá. Chắc cuộc chiến này sẽ là trường kỳ kháng chiến cho đến khi được nhận tiêm kích và tăng chủ lực và phòng không.

  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.052
    Khú khú... chú chó hoang hát dở ẹc. Có loại chó hoang nào hiền bao giờ nhể chú nhể. Chổ nào Nga bị đánh bật ra là do nga không thèm. Nga mất 1 ngày để chiếm đảo rắn sau đó mất 1 giờ để chết sạch chú có pít hơm

    Chú mà vào vai nào để liếm đều dở ẹc. Log nick nào vào cũng thế thôi
    mikienBabet thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này