1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    3.752
    Đc cái lưỡi dẻo lắm cụ ạ , bù lại nhiều thứ . Họ nói thế nào cũng đc ấy mà , nhưng chỉ nói thôi :))
  2. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    "Tôi không muốn con trai tôi ra chiến trường, điều đó là không thể chấp nhận được", bà nói. "Mục đích của chiến dịch này là gì? Tại sao con cái chúng tôi phải hy sinh mạng sống của mình? Chúng tôi chưa bao giờ muốn cuộc xung đột này".
    chienbinhTECA thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Họ được cho là đã gọi con trai của thư ký báo chí của Putin là Dmitry Peskov, Nikolay, và hỏi anh ta tại sao anh ta không trả lời lệnh triệu tập của quân ủy Không thể chứng minh đó là anh ta nhưng giọng điệu thực sự giống nhau.

    https://twitter.com/wartranslated/status/1572608312298053632
    chienbinhTECABabet thích bài này.
  4. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    1.199
    hôm qua anh em bảo tôi là dân Nga không có lỗi trong cuộc xâm lược của Nga nhưng tôi đánh giá dân Nga vừa là nạn nhân vừa là người có trách nhiệm trong cuộc chiến này. Họ quá ngu muội tin lời Puchim và đến khi Puchim ra một sắc lệnh đưa người con của họ ra chiến trường thì họ mới cuống cuồng lên. Hy vọng ngọn lửa chống đối lan nhanh và mạnh mẽ, nếu họ ko làm điều đó thì con em họ xứng đáng phải chịu mất mát.
    chienbinhTECA, goodbyepthoalongtrang thích bài này.
  5. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2.683
    Chẳng làm được gì hết đâu, hói nó vác ОМОН ra tống lên xe bus là im tịt. Tỷ lệ ủng hộ lại 99% ngày =))
    Babet, chienbinhTECAtifosimilan thích bài này.
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    5.067
    Ngày 21/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân nhằm sáp nhập 4 khu vực ở miền Đông Ukraine vào Nga. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, quyết định huy động một phần quân dự bị của Nga và việc công bố tổ chức trưng cầu ý dân các khu vực Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporozhye cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.

    Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân nhằm sáp nhập 4 khu vực miền Đông Ukraine vào lãnh thổ của Nga là bất hợp pháp và sẽ không được cộng đồng quốc tế công nhận.

    Thổ nó cũng sợ mấy vùng người Kurd ly khai lắm chứ đùa. Chơi với Tin hói để kiếm lời thôi chứ bảo Erdogan theo Nga chống Mỹ thì còn khuya :-D:-D:-D

    [​IMG]
    Babet, chienbinhTECAokaybn thích bài này.
  7. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    TRẬN KYIV (3)

    Bọn cùng đinh mạt vận, bọn khố rách áo ôm đã thắng người Nga như thế nào?

    Nhóm Hy Lạp


    Khi chiến tranh bắt đầu, Yuriy Ulshyn, lấy bí danh là Greek bởi mẹ anh là người Hy Lạp, đã ở Mariupol, nhưng khi thấy quân Nga tiến về thủ đô. ‘Các bạn, hãy đến Kyiv’ anh nói với hơn chục đồng đội trong đội biệt kích không chính thức của mình. ‘Nếu chúng nó tóm được Kyiv, thì phòng thủ ở nơi khác là vô nghĩa’.

    Nhà địa chất học 47 tuổi này đã tham gia chiến tranh trong 8 năm và nổi tiếng là một trinh sát và bắn tỉa tài ba của quân đội. Anh ta muốn chiến đấu chống lại người Nga nhưng coi thường bộ máy quan liêu của quân đội và thích phục vụ như một tình nguyện viên, chọn ra nơi anh ta và người của mình có thể làm việc hiệu quả nhất. Vào những ngày đầu tháng 3, Greek phát hiện ra một điểm yếu mà anh và vài chục người của mình có thể giúp bít lại được. Cây cầu bắc qua đường cao tốc Zhytomyr gần Makariv là mục tiêu hàng đầu của quân Nga đang tìm cách cắt đứt đường chuyển giao vũ khí từ phương Tây và tiến về đường cao tốc dẫn về Odessa. Ở đó có một kẽ hở giữa Lữ đoàn 72 và đơn vị lân cận của nó. Greek đến gặp chỉ huy Lữ đoàn 72, đại tá Oleksandr Vdovychenko. ‘Sanya, tôi sẽ sang bên kia đường cao tốc’, anh nói, ‘có một lỗ hổng gần Makariv’.

    Nhóm của Greek có quy mô nhỏ, nhưng sau đó anh nhận được lời đề nghị tiếp viện từ Vasyl Virastyuk, người chiến thắng cuộc thi Người đàn ông khỏe nhất thế giới năm 2004, được bầu vào Quốc hội năm 2021. Virastyuk tiến cử một vận động viên cử tạ, thấp bé, chắc nịch, tên là Andriy Kotovenko, hay còn được gọi là Cat, một gã đang dự định đến Columbus, Ohio, tham gia cuộc thi sức mạnh lừng danh của Arnold Schwarzenegger, nhưng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, Cat đã tìm thấy con đường nhanh nhất để ra tiền tuyến. Cat gọi cho Virastyuk và được hướng dẫn đến nhóm lính biệt kích tự do của Greek. Vài ngày sau, Cat đến cùng với nhóm sáu người, trong đó có một người từng chiến đấu với anh ta ở phía đông.

    Bọn họ là sự kết hợp khéo léo: Greek là một cầu thủ-huấn luyện viên trí óc, Cat chỉ chực trờ chọi nhau. ‘Tôi thức dậy với suy nghĩ về việc giết người Nga, và tôi đi ngủ khi nghĩ về việc giết người Nga’ hẳn là Cat sẽ nói vậy. Tám năm trước, văn phòng tuyển quân đã từ chối Cat vì anh ta không có kinh nghiệm quân sự. Thế nên, Cat tham gia Right Sector, một lực lượng dân quân theo chủ nghĩa dân tộc. Với người Nga, Right Sector đã trở thành ông kẹ ba bị, giống như những người được gọi là Banderites ủng hộ nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa và chiến đấu với Liên Xô vào những năm 1950.

    Cat đã học cách sử dụng súng cối và chiến đấu tại một số điểm nóng trước khi bị thương nặng bởi một đồng đội giẫm phải mìn. Anh đã hồi phục sức khỏe sau 22 lần phẫu thuật và bắt đầu nghề nghiệp mới là một vận động viên cử tạ. Cat giữ một khẩu súng cối 120 mm và đạn dược mà một đơn vị quân đội đã thu giữ được từ người Nga. Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, anh đã có được một chiếc xe bán tải Ford Ranger để vận chuyển súng và một chiếc Land Rover tải đạn. Hoạt động từ một ngôi nhà được một người dân địa phương cung cấp ở ngay phía tây cây cầu Makariv, họ làm việc trong vùng xám, tìm kiếm mục tiêu cho pháo binh của quân đội và súng cối của Cat. Họ đã đẩy lùi quân Nga từ cây cầu đến khu rừng và một xóm nhỏ được gọi là Makariv Dachas.

    Lính Nga nhập vào những ngôi nhà ở đó và đào hầm hào trong rừng, chôn sâu những chiếc xe tăng của họ.‘Chúng tôi phải đào rất kỹ để bọn Banderites sẽ không thể phát hiện ra’, một trong những người lính Nga đã nói với một người dân địa phương như vậy.

    Vô hình ở Chernobyl

    Frodo, người điều khiển máy bay không người lái, đang ở một ngôi làng gần đó, phía nam xa lộ Zhytomyr, đang nổi cơn bực bội vì thời tiết ẩm ướt và sương mù khiến anh ta không thể đưa máy bay của mình ra trận. Một chỉ huy mà anh ta biết từ khi phục vụ ở miền đông đã gọi điện với một lời đề nghị: Mày có muốn tham gia một đội săn lính Nga gần Chernobyl không?

    Từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, các cột xe bọc thép của Nga đã ầm ầm tiến về phía Kyiv từ Belarus theo hai con đường xuyên qua khu vực xung quanh nhà máy hạt nhân không còn hoạt động. Với việc quân Nga mắc kẹt ở rìa Kyiv, những hàng dài xe cộ khổng lồ hình thành, một trong số đó kéo dài 40 dặm từ Sân bay Antonov. Bắn vào các phương tiện của Nga, chỉ huy trưởng pháo binh của Lữ đoàn 72 cho biết, giống như chơi Tetris, một trò chơi máy tính do Liên Xô thiết kế trong đó người chơi xếp các khối để làm cho chúng biến mất.

    Chúng tôi đã loại bỏ chúng’, anh ta nói, ‘sau đó những cái mới lại xuất hiện’.

    Viên chỉ huy gọi cho Frodo, là con trai một phi công Liên Xô, được sinh ra ở Nga, muốn Frodo vào một đội gồm lính đặc nhiệm, thợ săn và những kẻ săn trộm, những người này sẽ cố gắng bó chặt dòng phương tiện tại nguồn, chặn các đơn vị Nga ở xung quanh Kyiv khỏi tiếp viện, nhiên liệu và đạn dược.

    Frodo và đội có khoảng 20 chiếc xe bán tải được trang bị súng trường và mìn điều khiển từ xa. Họ cũng đã sử dụng 5 thiết bị đầu cuối để kết nối với Starlink, dịch vụ internet SpaceX của Elon Musk. Quân Nga đang nhắm mục tiêu vào các tháp di động và sử dụng phương pháp gây nhiễu để cắt liên lạc di động, nhưng Starlink sẽ giữ cho chúng được kết nối.

    Họ tiến về phía làng Bazar trong khu vực rừng rậm và dân cư thưa thớt ở phía tây Chernobyl, ở đó họ liên kết với Artem Sandratskiy, một quản lý nhà nghỉ săn bắn 43 tuổi, biết rõ về khu vực này. Khi quân Nga xâm lược, Sandratskiy đã giúp khoảng 1.500 người chạy khỏi vùng đất do Nga nắm giữ thông qua Bazar, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Anh ta đã sắp xếp chỗ ở tại trường học địa phương và thức ăn và quần áo từ các tình nguyện viên. Anh ta cũng dụ dỗ lấy được thông tin từ họ, yêu cầu họ chỉ vào các điểm trên Google Maps nơi đặt các trạm chỉ huy và phương tiện.

    Tôi đã giúp tất cả mọi người’, Sandratskiy nói, ‘và hầu hết mọi người đã giúp tôi’.

    Sandratskiy sẽ kiểm tra kỹ thông tin với những người đưa tin về lãnh thổ bị chiếm đóng. Các đầu mối này phải trèo lên cây để tìm kiếm tín hiệu điện thoại nhằm gửi tin nhắn cho anh ta. Oleksandr Rakov, một thợ làm bánh 47 tuổi ở làng Krasyatichi, sẽ chia sẻ thông tin thu thập được từ các đợt giao bánh mì của mình.

    Frodo và đội của minh đến vào khoảng ngày 10 tháng 3. Sau đó, anh và các thành viên khác của Aerorozvidka đăng ký với Cơ quan An ninh Ukraine để chính thức phục vụ họ. Mục tiêu đầu tiên của đội là một cây cầu gần Poliske, một thị trấn gần biên giới với Belarus đã bị bỏ hoang sau vụ tai nạn hạt nhân Chernobyl năm 1986. Họ di chuyển cẩn thận. Cứ sau nửa dặm hoặc xa hơn, Frodo cử máy bay không người lái của mình đi kiểm tra quân địch. Họ gắn thuốc nổ lên những máy bay 4 cánh có gắn bộ giảm thanh và sử dụng chúng thổi bay cây cầu.

    Ý tưởng cho các nhiệm vụ đến dày đặc và nhanh chóng. Họ sẽ ngồi quanh bàn trong nhà Sandratskiy và vẽ các kế hoạch trên bản đồ. Họ tìm cách nhắm vào các phương tiện và thiết bị có giá trị cao của Nga, đôi khi họ ở trong những ngôi nhà bị bỏ hoang sau thảm họa Chernobyl, sống ngay dưới mũi người Nga. Việc này không kéo dài trước khi họ trở thành mục tiêu trong trò chơi mèo vờn chuột với máy bay trực thăng, máy bay không người lái và lực lượng đặc biệt của Nga sẽ săn lùng họ.

    Người dân địa phương báo cho họ biết về một mục tiêu ngon lành: hàng chục xe tải chở đạn và nhiên liệu tại một trang trại gần làng Zirka. Nếu họ có thể đưa pháo vào đủ gần và điều phối hỏa lực từ một máy bay không người lái, thì đó sẽ là một cuộc thi bắn gà tây. Để thành công, họ sẽ phải đưa những khẩu pháo, nặng hơn sáu tấn mỗi khẩu, vào vùng xám mà không bị nhìn thấy và giữ liên lạc giữa máy bay không người lái và người chỉ huy pháo binh. Người chỉ huy thuyết phục một tướng lĩnh quân đội cung cấp ba khẩu pháo 152 mm với tầm bắn 11 dặm. Frodo bố trí một máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine có tên là Leleka, hay Stork, để cung cấp video trực tiếp. Frodo sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ có một liên kết. Còn lính đặc nhiệm dùng cưa xích khoét một đường xuyên rừng để xe tải kéo pháo.

    Rạng sáng ngày 16 tháng 3, các xe đầu kéo pháo tiến về phía trước. Frodo đi cùng họ. Ở vị trí cách Zirka vài dặm, anh không thể nhận Starlink được cấp điện từ ô tô của mình như đã định và phải yêu cầu máy phát điện. Khi Leleka đang tiếp cận mục tiêu vào khoảng 10 giờ sáng, kết nối đột nhiên xuất hiện. Chỉ huy pháo binh đứng ngay bên cạnh những người điều khiển drone gọi cho các pháo thủ bằng điện thoại di động và ra lệnh khai hỏa, nhắm đến mục tiêu bằng cách sử dụng hình ảnh từ máy bay không người lái. Một đoạn video về mưu mẹo này được đăng trên Facebook của tướng Valeriy Zaluzhniy, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Ukraine. Hết xe tải này đến xe tải khác bị nổ tung khi các pháo thủ bắn 47/52 phát trúng mục tiêu. Video của Tướng Zaluzhniy được đặt thành bài hát ‘Highway to Hell’.

  8. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Cậu tóm tắt, dùng đoạn chính, hoặc bôi đen ý chính rồi dẫn link. Chứ wall of text thế này thì sao mà đọc.
    --- Gộp bài viết: 22/09/2022, Bài cũ từ: 22/09/2022 ---
    Ukrai góp người, phươn tây góp hàng nóng.
    --- Gộp bài viết: 22/09/2022 ---
    Thổ này thì vẫn tuyên bố trung lập, làm ăn với cả 2 bên. Nhưng cũng luôn giữ quan điểm từ đầu: Crimea là của Ukrai.

    tifosimilanBabet thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Sau bài phát biểu long trời lở đất hôm qua của Anh Putin và Sugol, đánh ra quân Nga phải mang 5 ông Phát xít này , cùng với 2 ông Mỹ ra xử bắn, làm lễ tế cờ , Thế thì bọn Mỹ và U cà mới sun vòi vào chứ.
    chienbinhTECA, Babettifosimilan thích bài này.
  10. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Nhìn cái ảnh mà ko chấp nhận được. Không biết sau khi xáp nhập vào Nga thì bước tiếp theo chiến trường sẽ thế nào. Nga thì chắc chắn ko còn đường lui sau khi sáp hập rồi. Ukrai thì chắc chắn không nhượng bộ lãnh thổ rồi. Mất dải đất kia thì kinh tế Ukrai gần như hết đường ra biển. Còn NATO sẽ cấp hàng nóng thế nào cho Ukrai. Ukrai có đủ hàng để Trường Kỳ Kháng Chiến không?

    Chiến tranh tổng lực hiện đại, sau thế chiến, thường kết thúc rất nhanh để thấy bên chiến thắng trên chiến trường. Nhưng chiến tranh ở Ukrai diễn ra tận 7 tháng rồi mà chưa phân thắng bại. Liệu nó có trở thành cuộc chiến 10 năm, 20 năm bất ổn, rỉa nhau từng ngày.


    --- Gộp bài viết: 22/09/2022, Bài cũ từ: 22/09/2022 ---
    Các diễn đàn họ thống kê/ lọc truy cập được theo tên nick và địa chỉ IP, email, số đi kèm. Trong đó hay mắc lỗi sơ đẳng nhất là chung địa chỉ IP.

    Ai mà muốn tách biệt tài khoản thì phải dùng VPN để thay đổi địa chỉ IP/ hoặc tốt nhất là dùng trình duyệt Tor (mạng củ hành - mỗi lần khởi động/ làm mới lại thì TOR nó sẽ cho pháp ẩn danh qua 1 IP khác nhau.
    Babet thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này