1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    TRẬN KYIV (4)

    Bọn cùng đinh mạt vận, bọn khố rách áo ôm đã thắng người Nga như thế nào?

    Đầm lầy


    Vào đầu tháng 3, những cây cầu bị thổi tung đã khiến người Nga đừng lại bên dòng Irpin. Vùng đất ngập nước cũng ngăn cản họ băng qua phía bắc. Trong những ngày tiếp theo, Dmitriyev quan sát bằng máy bay không người lái thấy dòng sông trải dài từ một con kênh dài khoảng 10 mét, nhấn chìm các cánh đồng và bụi rậm. Nhưng có một đoạn đường dài vài dặm mà người Nga có thể cố gắng vượt qua. Đầm lầy hút nước như một miếng bọt biển. Một cửa cống gần làng Chervone đang chặn dòng chảy. Người Ukraine đã cố gắng phá hủy nó bằng pháo nhưng thất bại. Nhận thấy sơ hở của họ, người Nga bắt đầu đặt cầu phao. Hàng chục phương tiện băng qua các kênh nước, rừng cây rậm rạp và các vị trí súng máy của Ukraine.

    Lực lượng phòng thủ Ukraine, bao gồm một tiểu đoàn của Lữ đoàn 72 và đội đặc nhiệm của Marik, đã rút lui về các vị trí phòng thủ ở bìa làng và khu rừng, nơi đó dân làng đã dùng máy xúc giúp họ đào chiến hào. Người Nga đã kiểm soát một khu vực đầy rẫy những ngôi nhà tranh ven sông phía trước ngôi làng, nơi nhóm máy bay không người lái đã khai hỏa vào ngày đầu tiên. Lo ngại trước bước tiến của quân Nga, tướng Zaluzhniy đã đến sở chỉ huy của Lữ đoàn 72 tại học viện quần vợt ở ngoại ô Kyiv và nói đại tá Vdovychenko: ‘Các anh phải chặn chúng ở đây. Kyiv ở ngay sau lưng rồi’.

    Vào thời điểm đó, quân Nga đã đào chiến hào trong một khu rừng ở sườn phía bắc của ngôi làng và tìm cách tiến sâu vào các khu dân cư trung tâm. Các trận chiến nổ ra trên các đường phố và khu rừng xung quanh làng. Lính Ukraine sau đó đã tìm thấy thi thể của 27 người Nga bị bỏ lại.

    Bị buộc phải trở lại đống đổ nát của ngôi làng bị tàn phá bởi các cuộc tấn công của pháo binh, người Ukraine đã đứng vững. Đại tá Vdovychenko nói. ‘Không có nơi nào để chúng tôi rút lui. Nếu kẻ thù có thể tạo ra một đầu cầu và tái tập hợp lực lượng, nó chắc chắn đã tiến vào Kyiv’.

    Nhưng sự giúp đỡ đã tới. Vào ngày 8/3, công binh quay trở lại con đập ở cửa sông Irpin và nổ tung nó. Dòng nước tràn qua cửa cống ở Chervone và khiến phần lớn những cây cầu phao không thể sử dụng được. Marik nhìn từ máy bay trinh sát không người lái thấy các phương tiện của Nga bị mắc kẹt trên cầu hoặc trôi xuống sông. Quân Nga không thể đưa chúng lên những cây cầu trên mặt đất lầy lội. Không có quân tiếp viện nào có thể vượt qua, không cần bận tâm đến xe tăng nữa, cuộc tấn công của Nga đã thất bại. Marik nói, ‘Sông Irpin, đã thay đổi hướng đi của toàn bộ cuộc chiến’.

    ‘Bọn nó như đám tiện dân’

    Sau cái chết của đại tá Zakharov, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ đối với những binh lính Nga của ông. Sau trận chiến, họ đâm xe qua cổng và đỗ chúng trong sân nhà của người dân. Một nhóm lính Nga quay trở lại nhà Bobko với một ít rượu Champagne cướp được từ một cửa hàng ăn uống và đưa nó cho vợ ông như một lời xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô ấy với người chỉ huy đẫm máu và chết của họ một ngày trước đó.

    Chúng tôi không cần nó, chúng tôi cũng có một ít’- cô nói với họ.

    ‘Ồ, chị cũng có sao?’, một người lính đáp.

    Ngày hôm sau, lính Nga quay lại và xin rượu. Cô đưa cho họ một chai Champagne và một chai cognac để đuổi họ đi.

    Một giờ sau, bên ngoài có tiếng ồn ào. Một trong số những người lính đã vượt qua bức tường gạch, dường như để tìm kiếm nguồn cung cấp mới. Lính chiếm đóng Nga có một tính nết tàn bạo. Các công tố viên Ukr cho biết họ giam giữ những người bị bắt, bao gồm cả linh mục Chính thống giáo địa phương, trong những căn hầm khác nhau trên khắp thành phố. Trong binh lính có nhiều người là thanh niên. Họ sẽ bắn pháo tăng một vài lần vào hướng các vị trí của Ukraine vào buổi sáng và một vài lần vào buổi tối, nhưng không cố gắng tiến lên. Thay vào đó, họ dành thời gian để lùng sục thuốc lá từ người dân địa phương, tranh cãi về hàng hóa cướp được từ các cửa hàng và ăn cắp các mặt hàng như giày thể thao, quần jean và một chiếc máy làm vườn.

    Nataliya Landyk, một người về hưu, 67 tuổi, nói: ‘Trông bọn nó chẳng giống những người lính chút nào. Giống như những kẻ điên loạn vừa mới ra tù hơn’. Bên vệ đường gần nhà Landyk, lính Nga đào hầm cho xe tăng và che chúng bằng cành cây. Họ tạo ra một khu vực ăn uống với các thùng bia để làm chỗ ngồi, vội vã tọng hết các chai bia, và các loại rượu.

    Vadym Horbach, chủ sở hữu 44 tuổi của một bãi sửa xe, đã hỏi một người lính Nga chạc chạc tuổi rằng anh ta đang làm gì ở đây. ‘Bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì ở đây’, viên sy quan trả lời. Tuy nhiên, là một quân nhân anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh.

    Người Nga đã thực hiện một nỗ lực nửa vời nữa để tiến đến Brovary vào ngày 19 tháng 3. Khi xe tăng bắt đầu bắn vào cầu đường sắt nơi Chornovol đang ở, cô đã bắn trúng chiếc xe tăng đầu tiên. Số còn lại rút lui. Sau đó, những người lính Lữ đoàn 72 cùng Chornovol tiến vào Khutorets, một quán cà phê gần cây cầu, nơi các đầu bếp sẽ phục vụ họ cà phê, trà và bánh khoai tây. Những người phụ nữ đã nướng một chiếc bánh pho mát, nhưng từ chối giao nó cho đồng đội của Chornovol. Một người trong số họ nói: ‘Bánh đó là dành cho anh chàng hạ gục chiếc xe tăng’. Chornovol thốt lên: ‘Không phải là một chàng trai đâu. Đó là một cô gái!

    Vận động viên cử tạ

    Các cuộc tấn công của Nga ở phía đông và phía tây đều bị đình trệ. Niềm hy vọng còn lại chính là bằng cách nào đó đi vòng qua Kyiv về phía nam và cắt đứt đường cao tốc Odessa. Xung quanh cây cầu gần Makariv, Cat và Greek đang tấn công. Họ đã đông hơn, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn. Nhiệm vụ đầu tiên là một tháp radio sâu trong rừng. Greek đưa một đội đi bộ đến đó, đặt một máy quay phim trên đỉnh tháp và thiết lập các trạm quan sát. Anh ta cố gắng để lại càng nhiều bằng chứng về sự hiện diện của mình càng tốt để lừa người Nga tin rằng lực lượng Ukraine lớn hơn thực tế. Lúc đó, bọn họ có khoảng 30 người, trong khi người Nga lên đến hàng trăm người.

    Vào giữa tháng 3, Greek quyết định đi tìm những ngôi nhà mà người Nga đã đào hầm. Một số lính Nga đang sống trong tầng hầm. Họ đã bắt một con bê từ một cánh đồng gần đó và giết nó để lấy thịt. Những gói thực phẩm cướp được nằm khắp nơi, cũng như một vài gói khẩu phần xanh của Quân đội Nga.

    Hầu hết các cuộc trinh sát của Nhóm Hy Lạp đều được thực hiện bởi một người điều khiển máy bay không người lái, anh ta ngồi trên một chiếc ghế nhựa trong vườn với một tấm thảm trên chân và sẽ bay hàng giờ liền và chỉ dừng lại để sạc pin cho phương tiện. Đội 6 người của Cat sẽ tiến thật nhanh vào vị trí ngay phía nam khu rừng và chuẩn bị súng cối với tầm bắn chính xác khoảng 2 dặm, sẵn sàng khai hỏa sau khoảng 15 phút. Cat bắn súng cối của mình như một tay súng bắn tỉa, hạ gục các phương tiện và bộ binh Nga chỉ cách Nhóm Hy Lạp đang tiến công vài chục thước. Cả nhóm di chuyển theo nhiều hướng và bắn liên tục trong những lần xuất hiện rất nhanh, luôn tìm cách làm cho kẻ thù bối rối và giật mình trong một khu rừng nước ngoài lạnh lẽo. Sau khoảng sáu giờ, quân Ukraine rút lui.

    Gần cuối tháng 3, quân Nga bất ngờ mở cuộc tấn công vào cây cầu bằng xe bọc thép. Quân chính quy của Ukraine đang dao động. ‘Chó thật, Greek, gửi một nhóm lại đây’, chỉ huy địa phương nài xin anh ta qua điện thoại. Họ lao đến đó và sử dụng súng máy hạ gục một máy bay không người lái của Nga, chặn bốn xe tăng bằng tên lửa và gọi pháo binh. Họ đã làm việc suốt ngày đêm.

    Chúng tôi muốn bọn nó có cảm giác như đang ở địa ngục và sẽ không thể vượt qua’, Greek nói. “Chúng tôi không để họ nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng tôi đã vắt kiệt sức lực của họ’. Ngày 29/3, họ tấn công các vị trí của Nga với sự hỗ trợ của lính dù, nhưng bị mất một xe tăng, bị thương vong, và phải rút lui. Vào ban đêm, họ nghe thấy một âm thanh ầm ầm. Sáng hôm sau, họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác thì người điều khiển drone báo tin: ‘Greek, bọn chúng nó biến mẹ nó hết rồi’

    Trên toàn bộ mặt trận xung quanh Kyiv, người Nga đang rút lui. Từ Bohdanivka ở sườn phía đông, từ Sân bay Antonov ở phía tây, và từ phía xa của con đập ở phía bắc.

    Cat trở về từ Kyiv nơi anh đã sửa xe. Greek đã gọi cho anh ta và báo tin.

    ‘Lũ ngu đã bỏ chạy’. Cat kể với nhóm của mình, giọng vừa vui vừa chua xót. Anh đã rất muốn kết liễu chúng.

    Hậu quả

    Marik đã qua lại con đập và cây cầu bị sập ở vùng Demydiv lân cận. Anh ta sẽ vượt qua vào ban đêm trong cái lạnh cóng với một đội nhỏ và được người dân địa phương hướng dẫn, phục kích các vị trí của quân Nga.

    Một buổi tối, anh đi cứu một gia đình đã bỏ nhà ra đi và bị lạc trong bóng đêm trên bờ sông ngập nước. Khi anh đến với họ qua cây cầu bị hư hỏng, đã quá nửa đêm và một trong số những đứa trẻ, một cô gái trẻ, đã bất tỉnh. Anh ta bế cô qua cầu và đưa cô vào trong chiếc xe bọc thép của mình, đắp cho cô những tấm thảm và bật máy sưởi. Sau đó anh ta quay trở lại với gia đình cô.

    Marik vượt qua con đập một lần nữa vào ngày 31/3 sau khi quân Nga rút lui, tạm dừng để chờ quân tiếp viện. Anh đã hoàn thành tốt nhất có thể phần việc của mình để cứu Kyiv và người của nó. Anh ta hành động như một bác sĩ phẫu thuật với một con dao mổ, thực hiện những vết cắt nhỏ để thay đổi đáng kể cục diện trận chiến. ‘Tôi không nghĩ người này hay người khác có thể nói rằng họ đã chặn cuộc tấn công vào Kyiv’, anh nói. ‘Mọi người đã làm’.

    CÔ NHẸT
    --- Gộp bài viết: 22/09/2022, Bài cũ từ: 22/09/2022 ---
    cái này là phóng sự máy lạnh của bọn phóng viên châu Âu, nên em thử dịch san sát cho bạn nào khoái văn chương, cũng là cách thư giãn cho mọi người. Tin tức hay xã luận thì theo cách của bạn là OK.
    Bài này dài nhưng chi tiết đắt thì ít. Rảnh thì đọc cho vui.
    --- Gộp bài viết: 22/09/2022 ---
    Thằng chỉ huy Azov trông tội vãi lềnh. Chắc bị bọn Nga hành ác. Xem nó trả lời anh Ze mà thương. Đời lính trải qua cảnh của nó thì cũng là cực đỉnh. Thực sự là em tôn trọng bọn này.
    tifosimilan, mikien, tinhha22210 người khác thích bài này.
  2. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Thế thì cậu bỏ thêm công ra viết một đoạn Abstract kiểu như mấy News ý. Hoặc quan điểm của cậu thì khi đó người đọc biết sơ qua nội dung chính, sau đó đọc chi tiết bài của cậu sẽ dễ dàng hơn. Và chính cậu cũng làm chủ hơn thông tin mà cậu dịch thuật.
    vuthanhbinh1993 thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    @vuthanhbinh1993 Cắt nhỏ bài ra, cỡ bài của bác @ChuyenGiaNemDa trong thớt Hans-Ulrich Rudel chắc sẽ dễ đọc hơn cho 1 số bác, ví dụ @okaybn :-?
    thử nghiệm
    Dùng thẻ spoiler để giấu nội dung cũng được này, đọc hết phần nào ấn 1 cái để thu gọn phần đó :-?
    Bác mất công dịch gần hết 1 bài (2/3 3/4 gì đó, dù bác nói là lược dịch) mà bản thân bác thấy không hay lắm ("chi tiết đắt thì ít") :-/ Tinh thần phục vụ anh em cao quá vậy :">
    Lần cập nhật cuối: 22/09/2022
    vuthanhbinh1993okaybn thích bài này.
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.371
    Đã được thích:
    5.387
    Giờ nhìn dân nga thấy tội cho họ thật. Trước chiến dịch thì tung hê, dân nga thời điểm đó là hiếu chiến chứ không phải nhồi sọ. Giờ tin hói vét đi lính là sợ vãi tè ra. Chính ra ko chiến tranh làm con người ta trở nên bạc nhược đi.
    Khổ nổi EU nó cấm mẹ biên rồi. Không đi sang được. Vượt biên chui mà đi rồng rắn thế kia thì chỉ có bị tóm. Chống đối thì đi tù. Đi tù cũng ko thoát, bọn đánh thuê nó lại vào tù bắt ra trận. Chạy đâu cho khỏi nắng. Với tinh thần miễn cưỡng thế này mà cầm cây súng. Mùa đông thì đến nơi rồi, nghĩ cái cảnh vào rừng đào chiến hào giữa tuyết rơi thì ko biết mấy chú lính này chịu được mấy hôm. Thôi thì cứ ra trận, thấy bắn nhau thì ra hàng. Sang UC nó nuôi, đợi đợt nào trao trả tù binh thì được về nước. Khổ chưa ủng hộ mõm nó thế đấy. Hô hào cho lắm vào giờ đi lính thì đái mẹ ra quần.
    tifosimilan, mikien, goodbyept6 người khác thích bài này.
  5. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Ở trong Animal Farm này thì muốn biểu tính Đúng phép thì là biểu tình kiểu gì nhỉ? :))
    Fan nào của nga mạnh miệng nhất trên diễn đàn thì đây là cơ hội nhập tịch này.
    Lần cập nhật cuối: 22/09/2022
    phuongbasechienbinhTECA thích bài này.
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Lần gần nhất Nga La Tư huy động, à nhầm, tổng động viên là vào năm 1914 và kết quả về sau nó thể hiện vào ngày 25/10/1917 đúng không anh Cừu nhuể. E nói Nga La Tư chứ không phải Soviet Union nhé :cool:

    https://twitter.com/DefenceU/status/1572564435939762177
    chienbinhTECA thích bài này.
  7. Babet

    Babet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    461
    Các bác cập nhật chiến sự đi,.
    Lyman đến đâu rồi ạ?
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    1.495
    Éo gì mấy thằng nga nô thường không thèm nói, nhưng bọn suốt ngày lên kêu gào tổ quốc rồi nước mẹ Nga vĩ đại nọ kia đợt này không xung phong nhập ngũ đúng là không còn cái nhục nào hơn :D
  9. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Hơn 100 năm trước sa hoàng nga nghe lời tên rasputin tổng động viên tham gia chiến tranh thủ thế giới thử nhất, Nga thua trận dân Nga biểu tình nổi dậy làm cách mạng thịt luôn cả nhà sa hoàng Nga. 100 năm sau lịch sử lại lặp lại với một tên Putin khác :-D
    Babet, mikien, phuongbase3 người khác thích bài này.
  10. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.273
    Đã được thích:
    1.450
    Nga nó chỉ làm 1 việc bình thường là huy động thêm nhân lực cho chiến tranh thôi mà 2 hôm nay người ta có thể nhìn thấy rõ sự hoảng loạn và sợ hãi của phương Tây cũng như các thành phần rồ Tây đầy rẫy trên cõi mạng. Các anh quan chức Tây thì ngày quên ăn, đêm quên ngủ để họp hành, bàn bạc cách thức làm sao hút máu được Nga nhiều hơn mà lại không bị con gấu nó điên lên nó vả cho vỡ mẹt, đến mức mà đang họp LHQ với bao lịch trình bận rộn cũng phải hè nhau đi họp thâu đêm suốt sáng, chả biết có được lương overtime không nữa. Sự hoảng loạn cũng được thấy rõ trên các phương tiện media như Tuýt tơ, Pha tê bóc, đặc biệt trên các diễn đàn rồ Tây. Một mặt chúng vu khống cáo buộc hành động động viên 1 phần lực lượng dự bị của Nga là chơi bẩn, là leo thang, là vét hết người già trẻ nhỏ để phục vụ cho việc duy trì thể diện của độc tài Putin,....tóm lại là Nga không được tăng cường nguồn lực, phải để yên cho Tây dùng xác chết U cà để hút sạch máu Nga thì mới được, vãi không. Mặt khác thì chúng thi nhau hú hét, dè bỉu, bêu rếu Nga, nào là lính Nga không có tinh thần, trang bị yếu kém như khủng bố IS, đánh đấm thì như hạch, từ quân đến tướng toàn phường ham sống sợ chết, nào là vũ khí Nga toàn sắt vụn, phải dùng chip máy giặt với tủ lạnh, bắn đã toàn trượt lại còn phát nổ phát xịt,...Ơ thế quân Nga thảm hại thế mà sao chúng lại run rẩy đến mức hoảng loạn lên thế nhỉ ;-)

    Thực tế thì U cà đã vét hết những người có thể nhập ngũ rồi, còn Nga cũng vét hết nhưng vét hết quân nhân chuyên nghiệp thôi. Hiểu nôm na thì trước nay Nga nó mới dùng hơn 100k quân tức là 10 - 15% nguồn lực cho cuộc chiến thôi mà đã kiểm soát tốt 4 tỉnh của U cà, giờ huy động thêm 300k nữa thì thành độ 30% nguồn lực, tức là ngoài kiểm soát chặt chẽ hơn 4 tỉnh - sắp trở thành lãnh thổ Nga - thì hoàn toàn đủ sức mở rộng sang Mikolaiev với Odessa nữa, cho U cà hết quyền tắm biển luôn. Điều này giải thích tại sao 1 hành động bình thường trong chiến tranh của Nga lại làm cho U cà, Tây cũng như đám con nhang đệ tử lại hoảng loạn đến lái ra quần như vậy, hoảng loạn đến mức anh Dê còn đe dọa sẽ sử dụng vũ lực nữa mới kinh chứ. OMG, thế trước nay anh vẫn chưa dùng vũ lực à :eek:

    Nói vậy thôi chứ hoảng loạn là quyền của các bạn trẻ, nhưng dù hoảng loạn cũng nhớ soạn sẵn điếu văn cho Mikolaiev với Odessa đi nhé, không có lúc cần lại bối rối :))
    bmaco1122 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này