1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.275
    Đã được thích:
    1.450
    Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Menendez cương quyết chặn thỏa thuận chuyển giao 40 máy bay F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ, lý do vẫn rất lãng xẹt kiểu Mẽo - hồ sơ nhân quyền. Anh chủ tịt này là nhân viên KGB hả các bạn trẻ, cứ chặn với hủy thế này khác gì ép anh Đồ Gàn mua SU-35 của Nga, hay là để dành F-16 để viện trợ cho Ukr :eek:

    Anh Đồ Gàn không phải xoắn, cứ chồng tiền ra đây là Nga nó quăng 40 con SU-35 vào mặt trong vòng 1 năm, khỏi cần lòng vòng nâng lên đặt xuống. Rách việc, làm như mỗi nhà mình có máy bay.

    The chair of the Senate Foreign Relations Committee is vowing to continue blocking the transfer of warplanes to Turkey unless Ankara improves its human rights record and ceases threatening U.S. regional allies.

    The Biden administration is considering a $20 billion transfer of 40 U.S.-made F-16 fighter jets to Turkey and, separately, F-35 fighter jets for Greece, a development first reported by the Wall Street Journal on Friday and later confirmed by a person familiar with discussions who spoke to POLITICO on con***ion of anonymity.


    https://www.politico.com/news/2023/01/13/menendez-fighter-jet-deal-turkey-00077928
  2. Nobi1987

    Nobi1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    2.017
    Mấy ô đỏ bầm bên of suốt ngày chửi rủa U cà, đòi xóa xổ đất nước người ta, rằng là đất nước này bắn súng vào lịch sử nên ko xứng đáng tồn tại, chã bên ò đọc thấy sợ vãi cả ra quần vội vàng xóa bay mấy tầng và thế là các ô ấy lăn đùng ra ăn vạ chửi rủa :-D và vẫn không quên đổ thừa cho đội tím làm sập tầng, nhà cháu thật không hiểu phải dùng từ gì để miêu tả mấy ô ấy nữa :-p
    Babet, bulubuloa, chienbinhTECA2 người khác thích bài này.
  3. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.275
    Đã được thích:
    1.450
    Phương em có thấy là trong mấy tháng Nga nó bắn hàng nghìn quả tên lửa vào Kiev và các tỉnh khác rồi mà rất ít báo cáo thiệt hại chết người của Ukr không ? Chiến tranh mà nó toàn dùng vũ khí chính xác để đánh như vậy là cũng còn tử tế chán rồi, còn chuyện đôi lúc có dân thường thiệt mạng thì không ai muốn nhưng không thể tránh tuyệt đối được. Nếu mà đánh kiểu rải thảm bom như Mẽo mới là toi cho dân thường đấy.

    Mà đánh dân thường thì U cà cũng lợi hại lắm, họ có năng lực dùng tên lửa S300 tiêu diệt nhân lực vật lực đối thủ đấy. Như trước đây U cà dùng S-300 bắn sang Ba Lan tiêu diệt 2 công dân Ba Lan, đánh bị thương 1 cái máy kéo, kinh không. Đến giờ Ba Lan vẫn chưa nhận được câu xin lỗi nào dù là chót lưỡi đầu môi của U cà :eek:
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.166
    Đã được thích:
    5.561
    Tiềm lực quân sự Nga quả nhiên lợi hại, tên lửa bắn ra càng lúc càng bự. Tình hình này vài tháng nữa sẽ vác luôn ICBM ra thay đầu đạn bắn cho nổ to to mãi. Máu hơn nữa thì quất luôn Proton Energia các kiểu.

    Xong chiến dịch đặc biệt này chắc Nga chỉ còn mỗi hột mít mang ra doạ Mỹ và La Tô.
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2023
    Babet, usadok, chienbinhTECA3 người khác thích bài này.
  5. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    5.701
    Lên FB đọc được bài phóng sự khá hay về tình hình Bakhmut, bài này viết ngày 5/1 nên thông tin chưa được cập nhật, nhưng cho chúng ta cái nhìn về thực tế chiến trường, đọc mà ám ảnh câu kết "chúng tôi muốn chiến đấu và thắng chứ không chỉ chiến đấu để rồi sớm muộn gì cũng chết"

    CÂU CHUYỆN TỪ BAKHMUT (Tác giả: Illia Ponomarenko)

    12: 53 am, ngày 5/1/2023.

    (Bài gốc: As Battle of Bakhmut nears culmination, Ukraine’s artillery gasps for more ammo)

    Dù đang là vào những ngày cuối cùng của tháng 12 và cũng là cao điểm của mùa nghỉ nhưng tiểu đoàn pháo binh cùng lữ đoàn 24 bộ binh Ukraine vẫn không bỏ lơ công việc.

    Với họ thì thời gian này cũng như mọi ngày thôi – lại một ngày nữa của cuộc chiến qua đi.

    Từ vị trí của mình tại một ngôi làng không có người trong vùng Donetsk, đơn vị pháo binh này yểm trợ cho bộ binh Ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công từ phía Nga trên tiền tuyến Bakhmut. (Bakhmut là trận địa đối đầu với quân Nga, được so với trận đánh Verdun ác liệt đẫm máu của Đệ nhất Thế chiến.

    Khẩu lựu pháo tự hành 122mm Gvozdika đang nằm chờ trong bụi cây, cỏ khô xung quanh cháy đen vì mấy phát đạn bắn ra tại chỗ.

    Khẩu pháo đang trong tư thế chờ bắn. Các người lính pháo binh đang ở trong một ngôi nhà gần đó, họ cố gắng ở gần hầm trú. Tiếng radio bắt đầu rè: Có cảnh báo là Nga sắp bắn trả lại sau khi khẩu 122m khai hỏa sáng nay. “vậy nên mấy cậu cẩn thận nha.”

    Hết lần này đến lần khác, các khẩu lựu pháo của Ukraine vang gầm trời. Tiếng nổ ầm của pháo vang rền trên thảo nguyên, phía chân trời có các cột khói bốc lên. Trận đấu pháo giữa Ukraine và Nga diễn ra rất ác liệt. Pháo binh của Nga bắn từ Opytne – thị trấn ngay phía Nam Bakhmut.

    “Nè, mấy ông có biết lính trung đoàn phe mình mấy hôm trước bị gì không ?” một người trong đơn vị hỏi.

    “Hên ghê, phía trinh sát cho họ biết là lính Nga sắp bắn vào vị trí của họ. Nên họ nấp đi ngay phút cuối. Nhưng mà pháo chắc bị hư rồi nha. Bắn hư tại chỗ luôn.”

    Người này mở điện thoại ra, có hìn khẩu pháo 2S1 bị cháy.

    “Xui ghê, mà tất cả không ai bị thương gì.”

    Các chiến tank, xe Humvee, các loại xe tải 4 bánh gầm mình đi tới gần ngôi nhà, cố lết qua các con đường sình lầy.

    Radio lại vang lên.

    “Trời ơi.” Mấy người lính làm rơi điếu thuốc và chạy đến chỗ khẩu pháo.

    Yêu cầu bắn 2 phát. Bộ binh đang chiến đấu ở Bakhmut cần yểm trợ ngay.

    Pháo lên đạn. Tọa độ được điều chỉnh.

    “Bắn!” Người chỉ huy hô to.

    Khẩu pháo bắn ra loạt đạn, lập tức khói và mùi thuốc súng sộc ra. Thêm một lần nữa. Xong việc.

    Tổ đội pháo quay lại nhịp cũ: Ngồi chờ trong nhà. Mỗi lần ngồi chờ hiệu lệnh yểm trợ có thể mất vài phút hoặc có khi cả mấy tiếng liền mệt mỏi.

    Trận đánh Bakhmut đã kéo dài cả 5 tháng, nhưng quân Nga dù bị sức ép khủng khiếp và tổn thất quá lớn vẫn chưa thể chiếm được thành phố quan trọng này. Đây là nút giao thông và là một trong các pháo đài chính của Donbas. Các đợt tiến công chậm cuối cũng đưa quân Nga tới vòng ngoài thành phố - một trong số nhiều yếu tố là nhờ sức mạnh áp đảo từ pháo binh của Nga.

    Nhưng mấy tuần vừa qua, các đợt tiến công của Nga trong khu vực có vẻ yếu dần đi.

    Trận đánh Bakhmut có thể đang lên gần tới đỉnh điểm.

    Theo giới quan sát viên quốc tế, lính Nga có vẻ đang mất đi ưu thế lớn nhất vào tay Ukraine – kho đạn pháo gần như vô hạn đang sắp hết. Sau mấy tháng trời ra sức nỗ lực với cái giá phải trả quá đắt để bao vây pháo đài này của Ukraine, thậm chí các blogger quân sự Nga còn thừa nhận nguồn đạn pháo thiếu hụt đã cản đường tiến công của Nga.

    Lực lượng bộ binh Ukraine xác nhận hoạt động của pháo binh Nga đang suy giảm nhanh chóng.

    Trong khi đó, pháo binh Ukraine, dù được phương Tây viện trợ rất nhiều, vẫn phải ra sức hết mình xoay sở vì vẫn còn thiếu đạn, đặc biệt là khi sử dụng đạn cho các vũ khí theo tiêu chuẩn Soviet vũ.

    “ĐIỀU NÀY TỐT CHO CHÚNG TÔI THÔI”

    Phía sau trận địa pháo dày đặc nã vào phòng tuyến của Nga cả ngày lẫn đêm, chỉ có một người.

    Anh này đứng tại bàn, trước cái laptop và một cái Ipad, trong căn nhà gần mấy khẩu lựu pháo. Căn phòng nóng lên vì bên trong có cái bếp lò, người này đang nhấp miếng cà phê từ cái ly. Nơi làm việc khiêm tốn này chính là mục tiêu ưu tiên cho hoạt động bắn phản pháo của Nga.

    Người này tên Stephan, đang quan sát các bức hình thời gian thực trên trận địa, được truyền về qua các drone trên không. Anh điều phối tọa độ cho các đợt pháo kích theo yêu cầu của bộ binh.

    Cái iPad cho thấy các khoảng trắng, đen quanh Bakhmut. Theo như con mắt điện tử của drone thấy, mọi thứ ở tầm chân trời nhìn y như mấy cái lỗ đen vũ trụ.

    Hết lần này đến lần khác, khói bốc lên từ cánh đồng mới có pháo bắn.

    “Starlink xịn xò của mình không ổn như mình nghĩ,” vừa nhìn vào màn hình laptop anh ta vừa bực mình nói.

    “Internet chậm vầy giờ làm sao làm việc đây?”

    Mọi chuyện đơn giản, những người lính Ukraine chia sẻ hình từ drone với các đơn vị khác thông qua các live stream trực tiếp từ YouTube.

    Nga đã mở trận đánh Bakhmut vào tháng 8/2022, sau thất bại trong nỗ lực tiến công ở các mặt trận khác.

    Sau nhiều tháng mở các cuộc tấn công tiền tuyến dữ đội, cả 2 phe đều chịu thất bại thảm hại.

    Sau 5 tháng chiến sự, quân Nga gần Bakhmut chỉ tiến được từ 6 – 12km ở phía Đông và Nam thành phố. Từ tháng 9, họ đã dừng lại ở vòng ngoài phía Đông của Bakhmut.

    Nhưng các cuộc tấn công mặt trận và các nỗ lực nhằm cô lập lực lượng Ukraine đồn trú ở Bakhmut ra khỏi phía Bắc (thông qua Soledar) và phía Nam (thông qua Kurdiumivka) đều chỉ đạt được các kết quả rất hạn chế, dù quân Nga đã có thể gần hạ được thành phố.

    Theo tình báo Ukraine cho biết, Nga đã tập trung 40 nhóm tiểu đoàn chiến thuật và lực lượng pháo binh lớn nhất vào khu vực trong tháng 12.

    Sau các thất bại thảm hại của quân đội Nga ở Kharkiv và Kherson, trận đánh Bakhmut đã trở thành cơ hội thực tế duy nhất của Kremlin để giành được một chiến thắng, đó có thể được dùng để củng cố tuyên truyền ủng hộ chiến tranh của Nga.

    Vì lợi ích này, Tập đoàn Wagner do Yevgeniy Prigozhyn cầm đầu, đã phải tuyển mộ số lượng quân rất lớn, tới mức tuyển cả tù nhân ở các nhà tù Nga để đưa vào cối xay thịt Bakhmut.

    Vào tháng 12, có cảm giác như Bakhmut có thể sụp sớm thôi.

    Lính Nga đã tiến công được ở phía Nam thành phố, nhắm vào việc làm hư hại tuyến đường quan trọng chạy ở phía Tây vào thành phố Kostyantynivka. Nếu quân Nga thành công, quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi thành phố để tránh cái bẫy.

    Lính Nga đã tiến vào được vòng ngoài phía Đông Bakhmut vào tháng 12. Nhưng vào ngày 21/12 sau khi tổng thống Zelensky bất ngờ đi thăm thành phố, quân đội Ukraine đã mở một cuộc phản công chiến thuật và đánh bật quân Nga ra khỏi thành phố.

    Sau đó vào ngày 27/12, hình ảnh, tin tức cho thấy Giám đốc Quân báo Ukraine – Kyrylo Budanov đang đi khảo sát tình hình quân được triển khai tới Bakhmut, chỉ cách phòng tuyến của Nga có 600m.

    Nhiều dấu hiệu cho thấy áp lực của Nga lên Bakhmut có thể cuối cùng cũng chạm mức.

    Lính Ukraine mỗi ngày phải chống chọi từ 3 – 8 cuộc tấn công của bộ binh Nga trong khu vực. Nhưng mấy ngày sau, ghi nhận cho thấy Nga chuyển qua dùng các tiểu đội nhỏ gồm 10 – 15 lính thay vì các nhóm chiến thuật tiểu đoàn hoặc các đại đội.

    Ngoài ra, các đơn vị lính dù của Nga còn được triển khai vào Bakhmut để tăng cường cho tập đoàn Wagner (lúc này đã bị tơi tả sau nhiều tháng tấn công liên tục bị thương vong).

    Một yếu tố khác được báo cáo chính là hoạt động của pháo binh Nga bị suy giảm.

    Vào cuối tháng 12, Budanov cho biết số phát bắn hàng ngày của pháo binh Nga giảm từ 60.000 còn 19.000 và 20.000 phát đạn vào cuối 2022.

    Ngoài ra, Budanov còn cho biết vào tháng 3/2023, các vấn đề này của Nga sẽ càng rõ hơn.

    Vào ngày 24/12, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết lực lượng Nga hiện bị thiếu số đạn trong kho để yểm trợ các chiến dịch tấn công quy mô lớn và duy trì các chiến dịch phòng ngự ở Ukraine.

    Tin đồn về việc thiếu hụt đạn đã có lúc lan truyền trên các kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga. Sự việc lên tới cao trào khi vào ngày 27/12, Tập đoàn Wagner đăng tải 1 video cho thấy 2 tay súng chửi tướng Gerasimov và cáo buộc ông này là kẻ làm cho pháo binh Nga bị thiếu đạn ở Bakhmut,

    Nhóm Tình báo về Chiến tranh (CIT) – một nhóm điều tra mở cho biết tình hình hiện tại của Nga là do hệ thống hậu cần yếu kém chứ không phải là do thiếu đạn.

    ‘Mức độ tàn khốc ắt đã giảm 70%, chính xác là vậy,” Stephan cho báo Kyiv Independent biết, giữa lúc đó, các khẩu lựu pháo của Ukraine tiếp tục bắn ầm trời.

    “Tính luôn cả hoạt động bắn phản pháo, tốt cho chúng tôi.”

    Từ phía Ukraine, tình hình không khác hơn.

    Cụ thể là kho đạn theo tiêu chuẩn vũ khí Soviet đã suy giảm rất nhiều từ hồi mùa hè. Theo lính pháo binh của Lữ đoàn 24, từ hồi đầu cuộc chiến, mỗi trận địa pháo từng bắn 150 loạt đạn mỗi ngày (tương ứng 6,000 trái pháo). Giờ mỗi ngày còn có 30 loạt.

    “Chúng tôi cần tất cả đạn 122mm từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để yểm trợ bộ binh của mình. Chúng tôi làm mọi thứ có thể, nhưng không có nhiều đạn,” lính pháo binh Ukraine cho biết.

    “Đơn giản là bạn không có đủ đạn cho cuộc chiến này.”

    Theo Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW), kho đạn suy giảm của nga có thể sẽ một phần ngăn không cho quân Nga duy trì tốc độ cao trong chiến dịch ở Bakhmut về ngắn hạn.”

    Từ quan điểm của ISW, trận đánh ác liệt nhất của cuộc chiến có thể sắp tới đỉnh điểm.

    “Học thuyết quân sự của Hoa Kỳ định nghĩa cao trào trong chiến tranh chính là “thời điểm mà 1 phe không còn có khả năng tiếp tục các hình thức chiến dịch dù là tấn công hay phòng ngự’,” ISW cho biết vào hôm 29/12.

    “Và đó chính là khi một bên không còn có thể tiếp tục cuộc tấn công và phải đặt họ vào thế phòng ngự hoặc ngưng chiến dịch.” Nếu quân Nga ở Bakhmut thật sự đã đạt đến đỉnh điểm, thì họ vẫn có thể tiếp tục tấn công dữ dội. Quân Nga trong lúc đạt đến cao trào có thể tiếp diễn các cuộc tấn công quy mô tiểu đội (không có hiệu quả) vào Bakhmutm dù các cuộc tấn công này không hề có khả năng giành được lợi thế nào về mặt chiến dịch.

    Ngoài ra, theo báo cáo của tình báo Anh vào ngày 3/1 thì đổ về trước đó 10 ngày, Ukraine đã đưa quân tiếp viện mới vào Bakhmut. Các đợt tấn công của Nga do Wagner thực hiện đã gia tăng mức độ ác liệt vào giữa tháng 12, nhưng nhận được rất ít sự yểm trợ.

    “Các chiến dịch tấn công của Nga trong khu vực giờ có vẻ như được thực hiện chỉ ở cấp trung hoặc tiểu đội,” Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

    “Quân Nga có rất ít khả năng tạo ra đột phá đáng kể gần Bakhmut trong mấy tuần sắp tới.”

    “CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT”

    Từng là một trong những thành phố công nghiệp đẹp nhất của vùng Donbas, nổi danh với ngành sản xuất, chế biến muốn, Bakhmut giờ là 1 thành phố chết.

    Hầu như chẳng còn tòa nhà nào nguyên vẹn. Một số hoàn toàn bị trúng đạn, chỉ còn tro tàn với mấy lỗ đen to tướng sâu hàng mấy mét bên cạnh. Hầu hết đã bị hư hại nhưng vẫn còn trụ vững. Các biển báo giao thông gãy đổ, các mảnh đạn vẫn còn găm ở trên, kể câu chuyện về cuộc sống sôi động mới một thời gian trước đó.

    Các trục đường trông như ngày tận thế, tan hoang lặng người, trừ tiếng gầm của các khẩu pháo bắn ra và tiếng drone bay vút trên cao. Thỉnh thoảng còn rất rất ít dân địa phương đi trên phố, thường là họ xách theo các túi cứu trợ nhân đạo.

    Theo chính quyền quân-dân sự chịu trách nhiệm trong khu vực, khoảng 90% dân cư đã di tản. Vẫn còn 8,700 người ở lại so với dân số trước thời chiến là 70,000 (Số ở lại đang trú trong các đống đổ nát.)

    Thỉnh thoảng các xe tank của Ukraine lăn bánh chậm rãi trên các con đường đầy đống đổ nát với các chướng ngại chống tank bị rỉ sét.

    Trái ngược với sự tĩnh lặng này, bên bờ bên kia sông Bakhmutka là tiếng súng nổ vang trời của chiến sự. Quân Nga đang đứng ngay cửa ngõ nhưng không thể phá qua được nơi này.

    Lính bộ binh Ukraine ở Bakhmut – mỏi mệt, có khi đau ốm, trong lòng đầy hận thù với đối phương – tự họ - mỗi người đều có suy nghĩ riêng cho mình về chiến sự trong trận đánh ác liệt và thảm khốc nhất trong cuộc kháng chiến chống Nga.

    “Thật khó để mô tả số tử trận của chúng tôi ở đây,” những người lính cho biết khi họ quay lại tiền tuyến sau một đợt nghỉ chờ khá dài ở hậu phương.

    “Quá khủng khiếp, nó là thức gì mà người thường không tưởng tượng ra được. Chúng tôi đẩy lùi ít nhất ba cuộc tấn công lớn mỗi một ngày.”

    “Rồi quân Nga cứ thế tiến lên, tới, tới, tới. Chúng không bao giờ ngưng ném quân thí vào chỗ chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi còn nghe được chỉ huy Wagner nói chuyện trên đài liên lạc: “Chạy qua phía hào của Ukraine, ai chạy qua mà còn sống – thì biết phải làm gì rồi đó.” (‘Run to the Ukrainian trenches, and whoever makes it — you know what to do.")

    Những người lính phấn khởi mở một chai whiskey cho các nhà báo. Có những người lính hy sinh chỉ để giành một phút nói chuyện với những nhà báo mới tới, trước khi họ phải tiếp tục chiến đấu.

    “Thật là lộn xộn.”

    “Những gì họ viết về chúng tôi trên Internet, tất cả các chiến thắng vinh quang, đều quá khác biệt so với những gì chúng tôi chứng kiến ở đây hàng ngày. Pháo binh của chúng tôi đâu, chúng tôi đang làm gì đây? Hoàn toàn khó hiểu. Chúng tôi không cần biết là Wagner hay kẻ nào tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.”

    “Nhưng chúng tôi muốn chiến đấu và thắng chứ không chỉ chiến đấu để rồi sớm muộn gì cũng chết.”


    Đôi nét về tác giả: Illia Ponomarenko là phóng viên mảng quốc phòng và an ninh của báo Kyiv Independent, đã đưa tin về cuộc chiến ở miền Đông Ukraine trong những ngày đầu của cuộc chiến năm 2014. Illia còn được đưa tới vùng chiến sự Donbas với các đơn vị chiến đấu của Ukraine.

    Dịch từ: https://kyivindependent.com/nationa...5NMn-0HXkyfZ-cACthhZb2ntC66corvu3u6ibVxzq2ApM
    Babet, OnlySilverMoon, usadok5 người khác thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.127
    Babet, goodbyept, tifosimilan1 người khác thích bài này.
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.490
    Đã được thích:
    3.981
  8. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    5.701
    usadok, chienbinhTECAphuongbase thích bài này.
  9. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    5.701
    Nga khắc phục những nhược điểm trong năm 2023 theo ISW. (nguồn FB)

    ISW sẽ xuất bản một bản cập nhật chiến dịch rút gọn vào hôm nay, ngày 15 tháng 1. Báo cáo này tập trung vào khả năng Nga chuẩn bị tiến hành một hành động chiến lược quyết định vào năm 2023 nhằm chấm dứt chuỗi thành công trong chiến dịch của Ukraine và giành lại thế chủ động.

    --- Gộp bài viết: 16/01/2023, Bài cũ từ: 16/01/2023 ---
    Trên mạng XH nói con này bị hạ bới súng chống tăng AT4 có giá 1.480 USD do Thụy Điển viện trợ
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.127
    Campuchia sẽ huấn luyện rà phá bom mìn cho 15 công binh Ukraine, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phong phú của họ.
    Babet thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này