1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Nghe giọng giống clone thằng Lả thế ko biết? Chính quyền Kiev ko phảt xít? Là văn minh phương tây?
    Đây chính là văn mình?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thêm cái Video cho nó rõ
    gaume1, nobita1102, thanhpr04 người khác thích bài này.
  2. Jenna1988

    Jenna1988 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    35
    Pimp my Ride!

    Sau những thiệt hại đáng kể, người ta thấy binh lính Ukro lại hì hụi với sắt thép quây chuồng gà vịt!

    Không phải họ hứng thú với chăn nuôi – thề đấy! Mà khó nhọc để thêm phần đỡ sợ trước đạn chống tăng như RPG.

    Vụ này làm người ta nhớ thời Iraq, có bài Cụ quốc phòng đăng trên Talawas về việc binh sĩ Mỹ chất bao cát lên xe M113, hay bới nhặt trong bãi rác lấy bất cứ mảnh sắt vụn nào chằng buộc lên xe cho thêm phần bớt nguy hiểm.

    Cụ Quốc phòng

    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11139&rb=0201

    Ngày 8 tháng 12/2004, cụ Rumsfeld đến căn cứ Buehring ở Kuwait ban huấn từ cho 2300 chiến sĩ sắp ra trận, giúp họ lên tinh thần, hồ hởi, phấn khởi tiến vào Iraq diệt trừ khủng bố. Tới phần giải đáp thắc mắc, cụ bị chất vấn nhiều câu rất thiếu phấn khởi. Binh sĩ Thomas Wilson, vệ binh quốc gia bang Tennessee, tiến lên hỏi câu đầu tiên, thành khẩn trình cụ rằng binh sĩ Mỹ đã phải đi… bới những bãi rác trong vùng, kiếm mấy miếng sắt han rỉ đem về gắn vào quanh xe tải, cho nó cứng cáp hơn, để chống bom. Anh hỏi sao quân đội không cung cấp nguồn trang bị cần thiết ấy cho các chiến sĩ sắp vào vùng lửa đạn.

    Không riêng cụ Rumsfeld, có lẽ chẳng ai trong triều đình ông Bush tưởng tượng nổi rằng binh sĩ siêu cường Mỹ, trước khi lâm trận, lại phải đi bới rác lượm đồ che thân. Bị hỏi bất ngờ một câu “kinh khủng” như vậy, cụ nghệt ra. Anh lính thắc mắc lại được đồng đội vỗ tay hoan nghênh quá xá, khiến cụ bối rối. Rồi một anh lính khác, vệ quốc quân Idaho, thuộc lữ đoàn thiết giáp 116, hỏi bồi thêm: “Thưa ngài, ngài và quân đội Mỹ đã có biện pháp giải quyết vụ lính tráng chúng tôi thiếu quân trang, quân cụ chưa ạ?” Hai ngàn người lính lại “cho một tràng pháo tay tán thưởng” nữa, rồi bàn tán xì xào.

    Đến nước này thì, như phản ứng của hầu hết những ông lớn trên cõi đời khi bị thuộc cấp làm bẽ mặt, cụ nổi đoá. Cụ không dùng quyền uy Bộ trưởng mà trưng ngay cái “tuổi hạc” của mình ra để trấn áp, tước bỏ quyền tự do ngôn luận của lũ lính tráng ưa thắc mắc bậy bạ. Cụ nạt: “Này, bình tĩnh nào, đừng có nhao nhao lên thế, mẹ kiếp! Lão già rồi, mới đang buổi sáng tinh mơ, lão còn đang lo tập trung tư tưởng đây!” (Now, settle down, settle down, Hell, I’m an old man, it’s early in the morning, and I’m gathering my thoughts here.)

    Và sau khi đã truy nã, tóm cổ được các ý nghĩ, gồm thâu chúng về một mối rồi thì cụ bắt đầu giở giọng ngang chướng: “Nghĩ lại đi, các anh có đem tất cả sắt thép trên đời bao bọc cho xe tăng thì tăng của các anh cũng có thể bị nổ tan tành… các anh có cải tiến bọc thêm sắt thép cho xe Humvee, thì Humvee cũng có thể bị nổ banh càng luôn chớ bộ.” (If you think about it, you can have all the armor in the world on a tank and a tank can be blown up, and you can have an up-armored Humvee and it can be blown up.)

    Humvee cải tiến bọc sắt cũng nổ, xe tăng được bảo vệ bằng tất cả sắt thép trên thế giới cũng không tránh khỏi bị nổ… chính cụ Bộ trưởng đã phán như thế thì các chiến sĩ còn đòi hỏi gì cho mệt, cứ nhảy lên xe đạp, xông ra chiến trường cho nó nhẹ khỏe, đằng nào cũng banh xác thôi.

    Anh lính Wilson có nghĩ đến vụ dùng xe đạp xông ra chiến trường thật. Thấy cụ Bộ trưởng nổi sùng, phát ngôn bừa bãi quàng xiên, anh khiếp quá. Sau đó được phỏng vấn, anh buồn thiu nói: Tôi là lính, nếu phải cỡi xe đạp (ra trận) tôi cũng làm. Nhưng chúng tôi cần được yểm trợ. (I’m a soldier, and I’ll do this on a bicycle if I have to, but we need help.)

    Câu cụ mắng các chiến sĩ trên đây, gợi cảm hứng cho một chiến sĩ tưởng tượng ra cảnh mình phải phóng xe đạp vào vùng lửa đạn, nghe đã tàn nhẫn, nhưng cũng còn nhẹ. Hôm đó, cụ sỉ vả họ một câu nặng hơn, văn hoa hơn, câu mắng lập tức trở thành danh ngôn, đi vào lịch sử: “Các anh lâm chiến với một quân đội mà các anh hiện có, chứ không với một quân đội các anh muốn, hay ước mơ có.” (You go to war with the army you have, not the army you might want or wish to have.)

    Mấy hôm sau Tom Griscom, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Times Free Press tiết lộ là anh phóng viên chiến trường Edward Lee Pitts đã nhờ Thomas Wilson hỏi giùm câu hỏi“lượm rác kiếm sắt vụn” ác ôn đó, vì phóng viên không được phép chất vấn cụ Rumsfeld. Nghĩa là nếu không bị nhà báo nhờ thì anh lính Wilson cũng chẳng dám mở miệng làm phiền ai, mà lẳng lặng ra sa trường với những miếng sắt vụn lượm được, có nhiêu xài nhiêu. Và cụ Rumsfeld đã được yên tâm, hoàn toàn hài lòng hả dạ là đã cung cấp quân trang, quân cụ thật đầy đủ cho binh sĩ.
    ------------------------------------------

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sự đời nhiều nỗi đắng cay, lịch sửa lặp lại và du kích miền đông Ukriana chắc đã học được đôi điều từ Iraq. Họ đã làm đôi điều khiến quân chính phủ Ukro phải làm nhiều điều.

    Sáng kiến chuồng gà chắc chắn họ học từ binh lính Mỹ năm xưa. Rất nhiều xe cộ được rào dậu bằng món này. Vấn đề là: thực hư hiệu quả chống tăng ra sao?

    Đã từ lâu mọi xe bọc thép, kể cả xe tăng đã không còn chống chịu được các đạn chống tăng nguy hiểm, thậm chí là các loại cổ điển trong tay du kích. Dĩ nhiên rồi, binh sĩ Ukro cũng giống binh sĩ Mỹ, họ không muốn làm con lợn quay! Cái chuồng này sẽ giúp họ. Cho dù đã có những phát minh giáp nổ, giáp phản ứng, giáp chủ động, giáp nhiều lớp… Nhưng cách này có vẻ đơn giản: những thanh sắt, lưới…

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có 1 loại giáp rỗng nhiều lớp, đục các lỗ nhỏ xếp xen kẽ nhau có tác dụng phân kỳ luồng xuyên của đạn tích năng. Ở loại lưới này hy vọng cũng có tác dụng tương tự.

    Ở Iraq cũng như ở đây, loại lưới này được cho là giảm bớt nguy hiểm của RPG-7, nhưng vô tác dụng với loại RPG lắp đạn đời mới hay các loại mới hơn như RPG-29 hay tên lửa chống tăng Kornet-E… mà quân tự vệ miền đông nam không thiếu để biến các loại BTR, BMP thành những cỗ quan tài di động.

    Nhưng dù sao đó cũng là một niềm hy vọng. Bạn đừng nhạo báng những binh sĩ xông trận trước mũi tên hòn đạn.

    [​IMG]

    Thực sự loại lưới này không phải là trò đùa và đã có những thử nghiệm nghiêm túc. Xe tăng đã được lắp bằng 1 loại lưới đan bằng sợi thép 4mm thành các ô vuông 40mm như lưới B40 chắn cách thành xe 60cm. Cái khoảng cách này không hợp lý trong thực tế, do đó trong thực tế họ lắp gần hơn nhiều, và hiệu quả theo đó giảm xuống.

    Điều khôi hài là nhiều thử nghiệm được thử với Panzerfaust hay còn gọi là Fausta-2, một loại đạn chống tăng cổ lỗ của Đức tận WW-II và Panzerfaust 60M hoặc Panzerfaust 100M. Lưới bị oằn xuống và vẫn khoan thủng thép xe tăng bằng cái lỗ đường kính 30mm dù có yếu hơn so với không lưới. Không có đánh giá hư hại bên trong xe tăng trong thử nhiệm nghiêm túc này. Lưới vô tác dụng trước Panzerfaust 60M hoặc Panzerfaust 100M.

    Xem ra giáp lưới B40 chỉ làm trò cười cho xe bọc thép, xin nhắc lại là lưới chứ không phải binh sĩ Ukraina.

    Còn đây là thử nghiệm của người Nga.

    [​IMG]

    [​IMG]

    L_ồng thép được cho là tốt hơn lưới và những đánh giá lạc quan cho rằng nó có hiệu quả 0,5 đến 0,6 trước SPG-9 – một loại chống tăng không giật hay còn gọi là Bazoka, còn RPG-7 chỉ được 0,2. Các con số này là độ giảm sức xuyên của luồng tích năng. Đảm bảo BTR, BMP vẫn chết kỹ trước hầu hết các đạn chống tăng hiện nay.

    Có nghĩa là hàng “tiểu thủ công nghiệp” này giảm được một ít (đối với RPG-7) đến một nửa (SPG-9) độ nguy hiểm của đạn chống tăng. Nhưng dù sao nó vẫn tượng trưng cho một niềm hy vọng. Tất nhiên! Tuy khá cồng kềnh và nặng nề và không hề đẹp mắt.

    Thật đáng cười cái lưới trên những chiếc shutspantzer – hạ xe tăng hay tiếng Đức ám chỉ xe bọc thép, trong vùng công nghiệp một thời của những chiếc xe tăng nổi tiếng WW-II.

    Và vẫn còn 1 loại hàng nữa được áp dụng: lưới xích xuất xứ từ Israel.
    [​IMG]

    Quân đội Ukraina đã biến dạng đến choáng váng, không còn đâu bóng dáng xưa. Tốt hơn hết là nhớ đến trò điên rồ thịnh hành bên Mỹ: độ xe!

    Nếu bạn chưa rõ, thì đây là cái tên: Xzibit – tay rapper Mỹ nổi tiếng, MC truyền hình của show diễn độ xe trên MTV có tên "Pimp my Ride".
    bunny121, vn01062911, hk11133310 người khác thích bài này.
  3. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Nguồn nào chứng minh là chính quyền kiev gây ra vụ này vậy bạn, cái nào chứng minh chính quyền kiev là phát xít vậy.

    ---------------
    Chính quyền Ukraina: Vụ cháy ở Odessa do ****tail Molotov rơi không rõ lý do!
    (LĐO) Đ.Đức - 4:38 PM, 07/05/2014
    Loại lựu đạn tự chế bằng chai thủy tinh chứa xăng này từng nổi tiếng do đã thiêu cháy nhiều xe tăng phát xít Đức trong Thế chiến thứ II, nay lại một lần nữa nổi tiếng! Nó được chính quyền Ukraina giải thích là nguyên nhân gây vụ cháy tòa nhà công đoàn.



    [​IMG]
    Hiện trường vụ cháy toà nhà.
    Báo điện tử The World Street Journal đưa tin về kết quả điều tra sơ bộ của chính phủ Ukraina đối với vụ cháy tại tòa nhà công đoàn ở Odessa hôm 2.5 vừa qua như sau: “Nguyên nhân vụ cháy dẫn đến chết người có khả năng bắt nguồn quân ly khai thân Nga “đánh rơi” lựu đạn tự chế ****tail Molotov trên mái tòa nhà”.
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Báo điện tử The World Street Journal đưa tin về kết quả điều tra sơ bộ của chính phủ Ukraina đối với vụ cháy tại tòa nhà công đoàn ở Odessa hôm 2.5 vừa qua như sau: “Nguyên nhân vụ cháy dẫn đến chết người có khả năng bắt nguồn quân ly khai thân Nga “đánh rơi” lựu đạn tự chế ****tail Molotov trên mái tòa nhà”.
    Last edited by a moderator: 29/06/2014
    lamali1 thích bài này.
  5. Theroux

    Theroux Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    40
    Mình lại cứ tưởng nó phải thế này cơ?
    Hay cũng lại tiêu chuẩn kép?
    nobita1102 thích bài này.
  6. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Đây là phát ngôn tung hứng cùng Ăn sâu,
    Còn đây là hành động đi ngược lại với phát ngôn của đồng minh, như vậy là không tốt:D
    Nói thêm cho rõ, cái ảnh số 1 không nằm trong trang mà Sâu gắn link, như vậy đây là hành động bịp có chủ đích.
    Hơn nữa, khi tôi quote lại lần 1, Sâu vẫn online và trả nhời thành viên khác, khi tôi nhắc lại thì nói rằng tôi lẵng nhẵng theo, như vậy có thể coi là xúc phạm thành viên khác không hả Mod?:(
    ĐỀ NGHỊ MOD CHO Ý KIÊND
    nobita1102 thích bài này.
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bộ đội cầm cờ Nga mặc quân phục Ua
    [​IMG]
    http://doanhnghiepodessa.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2058521
    Với đám này đóng phim thì 1 ngày truyền thông Nga sẽ có 100 quân UA đầu hàng chính quyền Donesk và quay súng chiến đấu chống phát xít heheh
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thế rốt cuộc anh thấy nội dung tôi đưa về buổi hoa nhạc ở Kiev đêm 21/6 và buổi mêeting ở Maidan sáng hôm sau bịp chỗ nào ngoài tấm ảnh tôi đưa lên sai ngày (tôi đã xác nhận tấm ảnh đấy đưa sai) thì trình bày xem nào.
    Giờ lại còn ăn vạ kiện mót mới buồn cười,
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Vụ naỳ bọn thân Nga định dùng bom xăng và một loại khí gây gạt để thảm sát nhưng người ủng hộ chính phủ. Tuy nhiên bọn thân Nga không ngờ lực lượng thân chính phủ lại đông đến thế . Quá hoảng sợ bọn thân Nga cố thủ trong tòa nhà, hoảng loạn vứt bom xăng và khí gạt bừa bãi xuống tầng 1, gây nên đám chaý và hơi gạt khiến rất nhiều người bị chết, đúng là gậy ông đập lưng ông. Bọn thân Nga được nhận rất nhiều xiền để gậy loạn ở odessa, tuy nhiên những người yêu nước Ukr đã làm thất bại âm mưu thâm độc này.
    MinhTuan6 thích bài này.
  10. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    đợt trc có đọc tin hình như vụ này do cơ quan tình báo của Nga đạo diễn chứ đâu
    lamali1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này