1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Bố Mẽo bị đem tấu hài,đàn chóe được nuôi bấy lâu động lòng thương xót, thật là tận tụy lắm thay.
    Nhớ hồi topic Lybia, đại tá Gà (đã quá cố) bị các me xừ ngọe lôi đủ các kiểu ảnh ra chế nhạo, rồi thơ phú diễn tuồng um củ tỏi chả có chỗ cho người khác đưa tin thì chả sao.
    Nay có mỗi cái ảnh mà các chóe ngọe khóc nhiều thế.
    Thầy vẫn sống khỏe đã chết qué đâu mà...bình tĩnh đi hỡi các chén binh Mẽo vàng:oops:
    HaNoiOld, ltgbauttanh919 thích bài này.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Gửi cái này đến bọn tin-tin chưa lột quy đầu đọc mà suy ngẫm bài diễn văn của 14 năm về trước

    =========
    Những người Nga yêu quí! Chỉ còn chút nữa là đến ngày lịch sử trong lịch sử của chúng ta. Năm 2000 đang đến. Thế kỷ mới. Thiên niên kỷ mới. Chúng ta, tất cả đều từng ướm thử ngày này, thử tính, từ lúc còn bé, rồi khi trưởng thành, vào năm 2000 chúng ta sẽ bao nhiêu tuổi, mẹ chúng ta sẽ bao nhiêu, con cái chúng ta sẽ bao nhiêu? Cái ngày , tưởng chừng xa lắc xa lơ đó, thế mà một thoáng qua đã năm mới. Vâng, ngày đó đã đến. Các ngươi yêu quí. Các ngươi yêu quí của Ta. Ngày hôm nay, Ta, lần cuối cùng, chúc tết các ngươi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hôm nay Ta chúc tết các ngươi lần cuối với tư cách là tổng thống Nga. Ta đã thông qua quyết định, mà đã suy tính kỹ càng, dằn vặt, hôm nay , vào ngày cuối cùng của thế kỷ cũ, Ta từ chức.

    Ta đã nhiều lần nghe thấy nói, Enxin sẽ bằng mọi cách bám lấy quyền lực. Ông ta sẽ chẳng bao giờ chuyển cho ai. Cái đó là những lời nói dối trá. Vấn đề ở chỗ khác. Ta luôn nói rằng, sẽ không bao giờ chịu để vi hiến dù chỉ một bước, rằng bầu cử quốc hội phải được thực hiện đúng thời hạn hiến pháp quy định. Và điều đó đã được thực hiện. Và Ta cũng muốn kỳ bẩu cử tổng thống tới phải được thực hiện đúng thời hạn vào tháng 6 năm 2000. Điều này rất quan trọng đối với nước Nga. Chúng ta đang tạo ra , vô tiền khoáng hậu, cực kỳ quan trọng việc chuyển giao một cách văn minh, tự nguyện, quyền lực – quyền lực từ một tổng thống Nga cho một tổng thống khác mới được bầu.

    Tuy vậy, Ta vẫn thông qua một quyết định khác. Ta sẽ ra đi. Sẽ ra đi trước thời hạn. Ta nhận ra rằng Ta cần thiết phải hành động như vậy. Nước Nga cần phải bước vào thiên niên kỷ mới với những nhà chính trị mới, với những khuôn mặt mới, với những con người mới thông minh, khỏe khoắn, nhiệt huyết. Còn chúng ta, những người mà, quyền lực đã nắm nhiều năm liền, chúng ta cần phải ra đi. Nhìn nhân dân bỏ phiếu bầu quốc hội với những hy vọng và niềm tin cho thế hệ những nhà chính trị mới, Ta hiểu rằng sự nghiệp lớn nhất của đời mình Ta đã hoàn thành. Nước Nga sẽ không bao giờ quay lại thời quá khứ nữa. Nước Nga luôn luôn, bây giờ, sẽ chỉ tiến về phía trước. Ta không được cản trở quá trình này- bước tiến tự nhiên của lịch sử. Giữ làm gì nửa năm nữa quyền lực, khi mà đất nước có người mạnh mẽ, xứng đáng làm tổng thống, mà mỗi người dân, ngày hôm nay, thực tế, đặt hy vọng cho tương lai của mình vào. Tại sao Ta lại phải cản trở anh ta? Đợi nửa năm nữa để làm gì? Không, cái này không hợp với Ta, đơn giản không phải tính cách của Ta.

    Hôm nay, vào ngày quan trọng, đặc biệt này đối với Ta, Ta muốn nói dài hơn một chút so với mọi khi. Ta xin sự tha thứ của các ngươi! vì nhiều mơ ước của Ta và các ngươi đã không thành hiện thực, vì , hóa ra , chúng ta, đã đơn giản, rơi vào hoàn cảnh khốn khó đớn đau. Ta xin các ngươi tha thứ vì lẽ đã không đáp ứng được những hy vọng của những người tin tưởng rằng chúng ta, chỉ một hích, một cú nhảy vọt, một cái ra dấu, là có thể nhảy qua từ quá khứ xám xịt, trì trệ, toàn trị sang tương lại tươi sáng, giàu có, văn minh. Chính Ta đã tin vào điều đó.

    Một cú huych, một cú nhảy vọt. Không thành công. Hóa ra Ta đã quá ngây thơ. Những vấn đề đây đó hóa ra quá phức tạp. Chúng ta tiến về phía trước qua những sai lầm và thất bại. Nhân dân trong giai đoạn phức tạp này đã chịu nhiều chấn động, nhưng Ta muốn các ngươi biết , trước đây Ta chưa nói ra bao giờ, rằng: ngày hôm nay đối với Ta vô cùng quan trọng nói với các ngươi: mỗi nỗi đau của mỗi người trong các ngươi làm Ta đau đớn, đau đớn trong tim, những đêm không ngủ, lo âu dằn vặt làm thế nào để cuộc sống nhân dân, dù chỉ một chút, một chút thôi bớt nặng nhọc hơn, tốt đẹp hơn. Không có nhiệm vụ nào khác quan trọng hơn đối với Ta. Ta ra đi. Ta đã làm những gì mà mình có thể. Thay thế Ta là thế hệ mới. Thế hệ của những người có thể làm nhiều hơn, tốt hơn.

    Tuân theo hiến pháp, từ chức, Ta kí quyết định chuyển giao quyền tổng thống cho thủ tướng Vladimir Vladimirovich Putin. Trong 3 tháng tới ông ta sẽ cầm đầu nhà nước. Và sau 3 tháng, tuân theo hiến pháp, sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Ta luôn tin tưởng vào khả năng anh minh tuyệt vời của nhân dân Nga chúng ta cho nên không hề nghi ngờ sự lựa chọn nào các ngươi sẽ quyết định trong lần bầu cử cuối tháng 3 năm 2000. Chia tay, Ta muốn nói với mỗi người các ngươi rằng: hãy hạnh phúc nhé! Các ngươi xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Các ngươi xứng đáng được hưởng hạnh phúc, bình yên.
    Chúc mừng năm mới.
    Chúc mừng thế kỷ mới, những người yêu quí của Ta.

    ===

    Ai nói và nguyên văn thì tự đi mà gúc, lười thì ăn buỗi
    longmuonhieu, nguhayuoblackcavitas thích bài này.
  3. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Đỗ đấy rồi thả máy bay trinh sát lên làm trạm tổng đài kết nối, đồng thời thử xem khả năng chiến tranh ti vi của Ngố có thật như lời đồn.
    Như vậy chứng tỏ cái Hetman của U bị Ngố khóa mõm thật, nếu không có đài nào khỏe hơn thì U bị nó bịt mồm trùm chăn hấp chết mà chả kêu được ấy chứ.
    longmuonhieu, Malogsmikhain_luu thích bài này.
  4. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    Không ngờ bọn maidan ngớ ngẩn lại tấn công sứ quán Nga, quả này Nga danh chính ngôn thuận vào Kiev tẩn rồi
    nhaqueqn thích bài này.
  5. nhaqueqn

    nhaqueqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    52
    Các chú maidan cùng đường rồi, đúng là làm cách mệnh mà không có cương lĩnh...đụng đến sứ quán Nga là bỏ mẹ rồi.
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    [​IMG]
    [​IMG]
    Haivl tí cho đổi không khí
    suhomangMalogs thích bài này.
  7. bigradeon

    bigradeon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    135
    Mẹ chúng nó, định hè này sang kiev chơi nhà thằng bạn, ra chụp ảnh quảng trường gởi về cho ông cậu ngày xưa học kiev, giờ thì thành đống hoang tàn. Bom Mỹ rải thảm thành cổ Quảng Trị còn ko tan hoang như thế này
  8. chessgenius

    chessgenius Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2013
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    511
    gửi cho ông cái ảnh kia là được rồi :)
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Khà khà ... quân đội UK đang bị giam và giám sát bởi CIA, có vẻ họ bó tay bất lực, sao không đảo chính lật tụi lâm thời đi nhỉ ... YANU vẫn có người trong tình báo trung thành với mình mà ... thông tin đau tim là tin vịt thôi ... bất thần YANU xuất hiện ở Ki ép với sự bảo vệ của quân đội UK ... maidan tử thủ ... Yarosh cà lăm và mất tích ...
  10. huyphongws

    huyphongws Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2013
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    88
    Chế cho vui, đọc cho thoải mái thì sao? Anh bảo nó chế đấy, mày làm *** gì anh em anh? Mày *** thích đọc thì lượn, mày làm gì mà cứ như con chó theo hít rắm thằng Vũ em anh thế hả thằng con hoang khuc_tham_du kia.
    HaNoiOld thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này