1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Náo nhiệt rồi đây , Tại cuộc biểu tình tại quảng trường trung tâm của Sevastopol những người biểu tình đã trưng khẩu hiệu "Putin - tổng thống của chúng tôi" Nước Nga không được bỏ mặc chúng tôi hay sáp nhập chúng tôi vào Nga ngay bây giờ . Hiện tại ,tại Sevastopol đã bầu thị trưởng mới và người đó oái oăm thay lại là một công dân Nga ;) ngay sau đó hội đồng đã biểu quyết từ chối nộp thuế cho chính quyền tại Kiev;)
  2. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    [​IMG] [​IMG]

    Sevastopol - nguon Militaryphotos

  3. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    hình như e nhớ hồi tk xv xviii có 1 cái hãn quốc crimean tách từ kim trướng hãn quốc hả bác
    danngoc thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    hahaahah Mình thì biết thế @ nào việc Nga sẽ làm gì . Mình chỉ nghĩ Putin không @ đến mức mang quân đội vào U lúc này, khi mà quân bài của Nga ở U này vẫn đang ở cơ ngon, Còn nếu quân đội Nga tiến vào U lúc này thì đúng là khốn nạn cho cả dân Nga và dân U.
    hk111333, giamadai, bubibubi014 người khác thích bài này.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Nga đưa quân vào Đông thôi chứ ... kệ mẹ Tây lộn xộn ...
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Có điên thì Pu mới cho quân vào lúc này . Khi mọi thứ chưa rõ ràng thì cứ để cho chánh phủ mới của U và dân các vùng tự quyết . Còn khi chánh phủ mới và bọn phát xít U kéo xuống miền Đông và Nam U để trấn áp thì mới có đất cho Pu diễn tiếp . Chứ tự nhiên bây giờ đưa quân vào có mà điên mới làm vậy . Nhưng nói gì thì nói chắc chắn Nga nó ko để mất quyền lợi cũng như bỏ mặc cộng đồng người Nga ở U đâu
  7. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Không dại gì Nga nó làm thế trong thời đại này. Tư tưởng thân Nga và thực tế phải phụ thuộc Nga về nhiều khoản đã là cái mà Nga đã nắm đằng chuôi rồi. Nó chỉ dồn cho bọn ngẹo cùng đường miền Tây, sau khi đã ngữa mồm đợi $ từ mẹ nào đó rót cho rồi ko có... sẽ từ "cương" thành "mềm nhũn". Sau khi để cho thực tế phũ phàng đó đủ tg ngấm đòn thì lúc đó mới có các bước tiếp theo. Mình tin rằng Nga cũng ko hề muốn xẻ đôi U. Giờ chủ động trong vấn đề này chắc chắn là Nga-Đức chứ Mẽo-Anh chỉ đứng ngoài gào thôi.
    suhomang thích bài này.
  8. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Nga đưa quân vào chống phát xit dễ ợt ...
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Em copy trên mạng:
    Sóng biển Đen hôm nay vỗ về đâu?
    Sao gợi tôi về Paven, và Tổ quốc
    U-cơ-ren, nước cộng hoà Xô Viết
    Oằn mình, gan góc, thấm đau thương.
    Nhớ đoàn Kỵ binh kiêu hãnh lên đường
    Cậu bé Xéc-gây gan góc được bầu làm chính uỷ
    Nhi-ka-lai, người anh cả từ nhà máy
    Hay Tania, cô tiểu thư đài các năm nào.

    Không thể quên những tháng ngày khói lửa
    Tranh nhau, họ ngã xuống vì nhau.
    Không thể quên những ngày đầu gian khổ
    Chỉ với tay không, họ giữ ấm triệu nhà

    Không thể quên, làm sao có thể
    Tổ quốc Paven, Thép đã tôi thế đấy
    Tổ quốc Paven, sao đỏ, búa liềm
    Chỉ thanh bạch, một ước mơ giản dị
    Sống ngẩng cao đầu, chết vì nhau.

    Những tháng ngày này, khi họ u mê, giết nhau chọn chủ mới.
    Tôi chạnh lòng, nhớ Tổ quốc của Paven.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này