1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Họ nhận là Mỹ không cho thì cứ chấp nhận vậy. Nếu không là tôi tớ thì sao lại phải vâng lời?
  2. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Cuộc chiến khí đốt:
    Ukraina dùng kungfu 'lạnh cùng lạnh'?

    Rốt cuộc, EU cũng phải nghiến răng đứng ra bảo lãnh trả nợ khí đốt cho Ukraina dưới áp lực 'tuy không công khai nhưng ngày càng lớn' của Nga.

    Còn nhớ, tại vòng đàm phán trước ở Moscow, EU còn lớn tiếng đe nẹt Ukraina 'chớ dại khóa van', đồng thời làm hài lòng đối tác Nga bằng cách thúc giục Kiev 'mau trả nợ'. Nhưng tới vòng đàm phán Berlin, khi mùa đông đang đến gần, EU thay đổi thái độ hoàn toàn. Có lẽ, EU hiểu rằng, giới lãnh đạo Kiev hiện tại, vốn bị 'cầm tù bởi những kẻ cực đoan', sẽ chẳng do dự chơi trò 'lạnh cùng lạnh', và khi đó tự dưng EU lại bị vạ lây. Nếu châu Âu thiếu hụt khí đốt vào mùa đông, tương lai các nhà cầm quyền ở đó sẽ bị đe dọa. Đối lập sẽ ngay lập tức khai thác và chỉ cho cử tri thấy chính sách của chính phủ 'có hại như thế nào'.

    Dự án 'gas chảy ngược' rốt cuộc cũng không được việc và nay, với số tiền hàng tỉ đô la phải trả bằng tiền tươi thóc thật thế này, EU sẽ 'đào' đâu ra? Một bình luận nói EU có lẽ nên vào Ukraina và chỉ thị cho Right Sector tới từng nhà cướp tiền trả lại cho EU. Chứ chính phủ Ukraina hiện nay lấy đâu tiền mà trả nợ.

    Trong 'cuộc chiến khí đốt' này, Nga lại một lần nữa lại 'ghi bàn ở phút 89'. Xem ra, các nổ lực phá hoại hợp đồng khí đốt giữa Nga- EU đều thất bại, đơn giản vì lợi thế cạnh tranh một trời một vực giữa khí đốt Nga và khí đốt tới từ các nơi khác. Về việc 'dòng chảy ngược', Nga cứ để cho EU và Ukraina cùng nhau 'tự sướng' một chút trước khi vào cuộc. Cách đây vài ngày, Hungary đã buộc phải ngắt đường ống chảy ngược sang Kiev, ngay sau khi Chủ tịch Gazprom 'viếng thăm' nước này. Mọi việc diễn ra 'êm đềm' và không có lời chỉ trích nào đưa ra.

    Mức tiêu thụ khí đốt Nga của châu Âu:
    [​IMG]

    Sơ đồ đường ống dẫn qua ngã Ukraina:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    để không làm loãng topic, mời bạn sang thớt giáo dục quốc phòng topic hoang sa trường sa, đọc hết đi rồi bàn tiếp nhé, đang ol đt lười google để tìm lại cái bài của bác Trung bên báo Tiền phong online, trong đó có đoạn nói rõ mẽo nói với Thiệu không cho đánh, nếu bạn ham học hỏi và mong muốn tranh luận thẳng thắn thì google mà đọc( mình dừng nói về vịt tại đây) muốn tranh luân tiếp mời sang bên kia ( nếu bạn có đủ dũng khí)
  4. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Con cà thành con gà (hay con kê) là chuyện thường mà bạn! Vấn đề của Ukraina là khác với Việt Nam nhưng đôi khi cả báo Nga cũng lôi vào để so sánh đấy. Nhiều khi mình đọc báo Nga vẫn thấy những quan điểm như thế. Thực ra, về lịch sử, Nga và Ukraina gần như là một dân tôc. Họ có chung nguồn gốc Kiev Rus rồi sau đó, Nga chính là sự phát triển của công quốc Moskovie hay Moskva mà thành. Còn Ukraina ngày nay đã bị hết Ba Lan, Litva đô hộ, sau đó là thời kỳ Ukraina nằm trong đế quốc Nga (từ Piot I) hết 300 năm. Rõ ràng, chuyện Ukraina và Nga là chuyện của các dân tôc anh em mà còn như thế. Còn Việt Nam và Trung Quốc thì đâu có giống đâu nhỉ. So sánh giữa Việt Nam với Ukraina thật vớ vẩn làm sao ấy! :-D:-D:-D:-D!
  5. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Giờ lại lòi ra Mẽo Thiệu Oh my god :)). Thôi đọc cái này thì mình cũng ko cần phải google nữa vì mình hiểu ý của bác Nguyễn Thành Trung rồi, và cái ý Mỹ ko cho đánh là của bạn chứ chả phải của bác ấy. Nhờ mod xóa dùm mấy cái bài lạc đề vì mình cũng tò mò bây giờ mới nghe thấy là Mỹ ko cho VNCH đánh để bảo vệ Hoàng Sa cứ tưởng thế nào hoá ra nó là Mẽo Thiệu.
  6. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Amvrosievka: sau khi Lữ 72 (Ukraina) tháo chạy khỏi 'nồi hầm'
    (ảnh tư liệu)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. toni_tho2

    toni_tho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Có bán được cho ai k?
  8. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua mới chào hàng ở triển lãm, hôm nay hỏi có bán đc cho ai không. Thế bạn nghĩ bán tên lửa như kiểu bán mớ rau ngoài chợ à :)). Họ tự sản xuất thì trc tiên là quân đội Ukraine dùng rồi hỏi cái câu tào lao ấy cũng hỏi. Quang trọng là công nghiệp quốc phòng chết theo cái bài báo của chuyên gia pro Nga kia thì nó lại ngược lại =)).
  9. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=28887.210

    [​IMG]
    Denys Holodiuk. Ảnh © Pavlo Podufalov


    Chàng trai 22 tuổi nằm trên giường bệnh nở nụ cười thân thiện, anh chỉ tay vào chân mình đang nẹp bởi 2 thanh kim loại. "Hãy nhìn xem! Tôi có thể di chuyển cùng nó ngay bây giờ. Đó là điều kỳ diệu, bởi vết thương đã phá hỏng toàn bộ dây chằng".

    Anh là Denys Holodiuk, một quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ tại Lữ đoàn dù cơ động số 95 đến từ Zhytomyr.
    Đơn vị của anh được điều về miền Đông hồi tháng Tư, chiến đấu với lực lượng nổi dậy thân Nga.
    Holodniuk bị thương trong cuộc giao tranh gần ngôi làng Semenivka. Anh đã trải qua bốn tháng tại Bệnh viện Quân y Kiev. Và cuối cùng, được gửi về nhà một vài ngày trước.

    Chân trái của anh bị thương nặng, bởi mảnh lựu đạn đã phá vỡ nát xương. Gần hai chục ca phẫu thuật diễn ra trong đêm đầu tiên tại bệnh viện Kharkiv.
    "Chúng tôi được lệnh đi truy quét tại Semenivka và rơi ngay vào ổ phục kích. Nhiều đồng đội cho rằng có kẻ nào đó đã phản bội chúng tôi ", Holodiuk nhớ lại. "Có rất nhiều sự phản bội vào thời điểm đó."
    Holodiuk kể tiếp, lữ đoàn của anh được điều đến Sloviansk (Donetsk ), trước khi thành phố được giải phóng bởi quân đội Ukraina đầu mùa Hè này.

    Đóng quân tại thành phố 120.000 dân, các binh sĩ phải đối mặt với sự thù địch từ cư dân địa phương "Ban ngày, họ chặn đường chúng tôi và gọi chúng tôi là quân phát xít. Ban đêm, họ bắn chúng tôi bằng những khẩu súng trường… Cái gọi là vùng đất mang danh "hòa bình” như vậy đấy ", Holodiuk cay đắng. Người thương binh nói rằng, anh khó có thể tưởng tượng những người này sẽ mặc áo màu xanh & vàng (màu Quốc kỳ Ukr) và có dự định xây một đài tưởng niệm cho lính dù trong thành phố của họ.

    Trên bức tường gần chỗ nằm, Holodiuk treo lá cờ truyền thống lữ đoàn. Mọi người đều có nhận xét rằng anh luôn tự hào là một người lính quân đội Ukraina.

    "Tôi thích phục vụ quân đội. Đó là môi trường hết sức sống động: Những khóa huấn luyện chiến thuật, những buổi thực binh nhảy dù … " Holodiuk nói với một nụ cười mơ màng trên khuôn mặt . Nhưng nụ cười héo dần khi anh nhìn xuống chân của mình. Vết thương sẽ không cho phép anh quay trở lại sự nghiệp quân sự nũa.

    Các bác sĩ nói rằng khả năng phục hồi sẽ mất ít nhất một năm. "Xương chân của tôi đã từng vỡ nhiều mảnh. Ban đầu bác sĩ người Pháp khuyến cáo nên cắt cụt chi. Nhưng các bác sĩ của chúng tôi nói rằng họ sẽ quyết giành giật nó. Và họ đã thành công"

    Holodiuk nói rằng, tất cả mọi người nằm điều trị hết sức biết ơn những người đến thăm và tặng quà từ thiện. "Bạn biết đấy, chúng tôi là người lính.Chúng tôi không có nhiều nhu cầu, chúng tôi đã quen với mọi điều tồi tệ nhất. Nhưng mọi người đến thăm và mang theo quà… Chúng tôi rất cám ơn họ."

    http://www.kyivpost.com/content/ukr...s-behind-enemy-attack-on-his-unit-366000.html
  10. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Đọc cho rõ nhé bạn, cuồng vừa thôi. Nhìn những người bị chất độc màu da cam ở Việt Nam. Đừng xuyện tạc lịch sử nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này