1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Chúng nó phấn khích kéo đổ tượng người đã tăng diện tích rất lớn cho đất nước chúng nó. Thế là thế nào? Muốn trả lại chăng?
  2. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    lại bắn vào quá khứ ròi
  3. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Phá tượng Lenin có phải là 'rảnh rổi sinh nông nổi'?
    Hình ảnh Lenin lăng đùng xuống đất ở 'thành phố Nga' Kharkov được tô đậm trên báo chí phương Tây. Nhưng không ai chắc chắn hình ảnh đó tượng trưng chính xác cho điều gì.

    Truyền thông phương Tây có vẻ ca ngợi sự việc này như là một 'thành công của những người theo chủ nghĩa dân tộc', nhưng vấn đề là Lenin không lẽ là biểu tượng của 'sự chiếm đóng'. Lãnh thổ Ukraina rộng như hôm nay một phần là nhờ 'công' Lenin ấy chứ. Lenin hiện tại cũng không có vai trò gì trong đời sống chính trị ngay cả ở Nga, nói gì tới Ukraina. Ngay cả những kẻ cực đoan nhất ở Ukraina cũng không thể nói rằng 'Lenin đang cản trở đất nước'. Thế nhưng ông ấy vẫn bị trảm. Liệu ông ấy có phải là nạn nhân của những kẻ 'rảnh rỗi'?

    Việc phương Tây 'hồ hởi' khi thấy Lenin 'ngã gục' lẽ ra là một tâm trạng cách đây mấy chục năm, khi cuộc chiến ý thực hệ đi vào cao điểm. Còn bây giờ, Lenin ngay cả ở Nga cũng chỉ là hình ảnh của quá khứ. Ở Nga, việc di dời lăng Lenin cũng được bàn đến từ lâu, nhưng tâm lý chung vẫn là 'không nỡ lòng tuyệt tình với lịch sử'. Người Nga không còn mơ tưởng gì thời đại Lenin cả, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng 'dẫm đạp quá khứ' và đem quá khứ ra để làm công cụ cho những toan tính chính trị hiện thời.

    Về phần Ukraina, cho dù những kẻ 'đội lốt chủ nghĩa dân tộc' có phá hết tượng Lenin, thì điều đó cũng chẳng liên quan gì tới con đường dân chủ của họ. Một dân tộc chỉ có thể đi lên nếu biết tôn trọng quá khứ, bởi vì điểu đó sẽ giúp đất nước đi đến hòa hợp, hòa giải, từ đó mới tập hợp được sự đoàn kết. Con đường Ukraina đang đi giống như con đường cực đoan, thay thế sự cực đoan bằng một sự cực đoan khác, đó là cái vòng lẩn quẩn, không phải là sự tiến bộ.

    [​IMG]

    Phần lãnh thổ Ukraina được Lenin 'tặng'. Liệu Ukraina có 'chối từ 'để xóa sạch quá khứ?
    [​IMG]
  4. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Một bài viết rất hay
    Các dân tôc dẫm lên lịch sử để tiến tới cực đoan đều phải trả giá đắt thế nào, lịch sử đã chứng minh, chắc không cần phải xem lại
    Chỉ thấy tội cho đất nước Uy Kiên, một phần người dân Uy Kiên vốn có nhiều con đường để phát triển nhưng lại chọn hướng đi sai lầm :(
  5. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Du kích Odessa đã phá hủy 1 đoạn đường sắt tại tỉnh Odessa .
    Có 1 số người ngăn cản việc phá hoại tượng Lenin đã bị bọn phát xít đánh .
    [​IMG]
  6. thanhlong247

    thanhlong247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    như thế này dân teen 9x gọi là vãi đạn các bác nhỉ
  7. WMullen

    WMullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn kể chuyện ngụ ngôn vậy :D

    Nước Nga thời Pyort có phong trào nuôi người lùn, vừa làm người hầu vừa làm nhiệm vụ ca hát, giải trí, diễn trò mua vui cho chủ nhân. Mức độ giàu có, sang trọng của tầng lớp vương công quý tộc phụ thuộc vào số lượng người lùn họ nuôi. Thời cao điểm, Pyort có đến 50 người lùn. Một trong số đó trở thành sủng thần của ông, được ban tặng rất nhiều đất đai, của cải và nhiều đặc quyền khác. Một ngày, có một người hàng thịt bị lôi đến trước mặt Sa hoàng, tội trốn thuế, hình phạt chặt tay. Đúng lúc đó, sủng thần của Pyort tiến lại, diến trò cười đánh lạc hướng chú ý của Sa hoàng khiến ông quên bẵng việc gia hình tội phạm. Đến khi nhớ lại, sự giận dữ của Sa hoàng đã tan biến, hình phạt chặt tay chuyển thành đánh roi, phạt tiền, sung công quỹ.

    Ngày hôm sau, người lùn đi ra chợ, khệnh khạng tiến đến trước mặt người hàng thịt, cao giọng bảo: Nhờ công ta mà hôm nay đôi tay của ngươi vẫn còn nguyên đấy. Người hàng thịt cúi chào, cảm ơn rối rít, mời người lùn đi uống rượu và tặng một món tiền tiễn người lùn trở về.

    Hôm sau, người lùn lại đi ra chợ, lại khệnh khạng tiến đến trước mặt người hàng thịt, cao giọng bảo: Nhờ công ta mà hôm nay đôi tay của ngươi vẫn còn nguyên đấy. Người hàng thịt lại cúi chào, cảm ơn rối rít, mời người lùn đi uống rượu và tặng một món tiền tiễn người lùn trở về.

    Hôm sau nữa ....

    Hôm sau nữa ....

    Sự việc cứ tiếp diễn như thế. Một tháng. Hai tháng. Một năm. Hai năm ...

    Đến một ngày, khi người lùn tiếp tục đi ra chợ, vừa gặp mặt, người hàng thịt đứng thẳng người, cầm dao chém đứt rời cánh tay đưa cho người lùn và bảo: Đây, tay của tôi đây, cầm lấy và để cho tôi yên.

    Đôi khi, có những món quà trở thành món nợ, nó ám ảnh đời ta, khiến ta ko bao giờ thoát ra được.

    Không chỉ riêng Ucraina, ở tất cả những nước Đông Âu, những nơi có nghĩa trang Hồng quân, tượng đài mang tính biểu tượng của CNCS đều chịu chung số phận đập phá, bôi bác, từ chối công nhận hiện diện ... Bởi đối với những người dân ở nơi đó, nghĩa trang, tượng đài không còn là nơi ghi dấu cho sự giải phóng mà nó hiện diện như một lời nhắc nhở về món nợ máu mà họ ko bao giờ có thể trả nhưng cũng ko bao giờ có thể thoát khỏi, luôn luôn được nhắc nhở để buộc phải nhớ tới, ko bao giờ được phép quên.

    Hiện tượng này tồn tại ko phải do lỗi của Lenin, ko phải do lỗi của CNCS. Đấy là do lỗi của người Nga, do thái độ của họ với quá khứ. Hàng chục năm sau chiến tranh, người Nga vẫn tiếp tục sống với quá khứ, không muốn quên và cũng ko cho phép người khác quên. Họ can thiệp cả vào công việc nội bộ quốc gia khác, bằng cách này hay cách khác liên tục nhắc nhở người dân sở tại nhớ công lao của Hồng quân LX với quá khứ. Quá trình này tiếp diễn năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, đến một ngày người bán thịt không còn chịu nổi, phải chặt tay trả lại người lùn.

    Hãy nhìn vào những nghĩa trang lính Mĩ tại Normandie, tại Bỉ, người dân ở đấy tự nguyện đóng góp tiền bạc, công sức để giữ gìn, sửa sang, coi sóc. Họ trân trọng món nợ máu đấy mà ko có chút mặc cảm, ko có chút ý nghĩa tiêu cực nào, đó là bởi thái độ của người dân, chính giới Mĩ với quá khứ. Chưa bao giờ nước Mĩ (bằng bất kì hình thức gì) sử dụng quá khứ để gây áp lực với Pháp, với Bỉ về những vấn đề hiện tại. Đó luôn là mấu chốt khiến quá khứ luôn được đối xử công bằng ở Pháp và Bỉ.
  8. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
    truyện cười đọc hay phết :-D
  9. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Sân bay Donetsk: Chỉ huy Lữ 93 thiệt mạng?
    Tin nói Đại tá Igor Bocharov, chỉ huy Lữ đoàn 93 (Dnipropetrovsk) bị giết trong một đợt tấn công của NAF hôm qua.

    Vào khoảng 7h tối qua, quân Ukraina được cho là cố gắng mở một đường thoát nhưng bị NAF chặn lại. Báo cáo của Ukraina, thông qua truyền thông, nói có 7 binh sĩ thiệt mạng và 9 người bị thương, đều thuộc biên chế của một đơn vị tăng cường của Lữ 79 (đóng tại Mykolayiv).

    Bên Dân quân thì nói họ kiểm soát được nhà ga (terminal) mới của sân bay và đang tiến về nhà ga cũ. Tuy nhiên, có nhiều lo ngại là nơi này cũng đang bị gài mìn dày đặt giống như ở các boongke ngầm. Lực lượng chính của dân quân tại đây là Tiểu đoàn Oplot, trong khi Ukraina thì cáo buộc 'đó là lực lượng lính dù Nga tham chiến'.

    Sân bay Donetsk được cho là có một số kho hậu cần 'khủng' của quân đội Ukraina, trong đó còn có cả các kho có 'yếu tố hóa học và hạt nhân'.

    Hiện lại có một tin là Ukraina bắn tiếng với dân quân rằng họ sẽ buông sân bay Donetsk, đổi lại NAF phải trao trả một số vị trí tại khu vực thành phố biển Mariupol.

    Hôm nay, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn.


    [​IMG]
  10. TrungTq

    TrungTq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới nhận ra k thể cấm vận đươc à ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này