1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Phong trào liếm đít Mỹ đã bộc lộ độ chó nhất, với bọn ăn thịt người tươi ở Syria, và đám biểu tình từ khắp Thái Lan đến châu Âu. Cái này có gì mới đâu, hay nói cách khác, mới với Mỹ nhưng cũ với người khác. Đây là phong trào đại ***************** vô sản thời internet và kiểu Mỹ. Cũ thì xem các xâu chuỗi-đấu tô-tạo phản-phá sạch đình chúa-tận diệt tri thức-đày ải trí thức... Mà mới thì xem các xuên diện, các dương trung quốc, và hàng tỷ con chó đẻ khác.

    Chúng ta tự hỏi nhau, bọn liếm đít Mỹ ở ta, những Diện ở Mông Phụ nữ, những dương trung quốc-hoàng hữu phước diễn kịch làm chó, đến những thủ tướng liếm đít TPP.... đến bao giờ thì chúng xuống đường biêyr tình đập phá Lăng Bác. Chúng định đập nghĩa đen rồi cơ mà.

    Chính vì thế, chúng ta quan tâm đến tình hình Ucraina và Thái Lan.

    Ở Thái Lan, cái địch của sự tranh giành đơn giản hơn. Đó là quyền thao túng công ty Thaicom, mà cụ thể là sẽ mua các vệ tinh châu Âu hay Mỹ. Thaicom châu Âu như Thaicom-3/5 là những vệ tinh mẫu mực về cạnh tranh. Các Thaicom-1/2/4/6/7... là những vệ tinh Mỹ sống bằng tâng giá bán dịch vụ hút máu thị trường.

    Rất đơn giản thôi, sau này lực lượng biểu tình phá Lăng Bác của chúng ta là ai, điểm mặt nhé:
    Các bác sỹ và giới buôn thuốc+ thiết bị bệnh viện.
    EVN
    VNPT
    Vinashin.
    Và còn ai nếu không có VietNam Airlines đứng hàng đầu, cũng như cái cục hậu cần hút máu quân đội chúng ta đến chết đó.

    Tình đồng minh của với Mỹ có cơ chế nào nhỉ ? Boeing thất bại trong chiến lược phát triển 787 Dreamlines, cụ thể , nó khai thác ở tốc độ cao, giá vé đắt, nhưng kinh tế lại khủng hoảng, nên nó thua thằng Airbus A380 hạ giá vé. Lõi phần thiết kế và gia công Boeing đã chuyển ra nước ngoài, máy đẩy ở Newzealand và châu Âu, lõi khung thân ở Nga, các chi tiết khác ở Nhật-Tầu.... Còn Boeing bên Mỹ chỉ lắp ráp rửa tiền. Cái Boeing thối nát ấy sống bằng các "gói cứu trợ" kiểu Mỹ, có được bằng FED lạm phát hút máu toàn cầu. Các "gói cứu trợ" ấy cho Boeing vay, Boeing làm máy bay bán chịu cho VietNam Airlines . VietNam Airlines của Phan Trường Sơn độc quyền các sân bay nội địa, hút máu giá vé, thổi giá lên trời.

    Chúng ta hãy nhìn rõ, lúc đó bạn Chiangshan, bạn Đông A Đoàn... sẽ máu me đầy mình, đầu choàng mũ kín, cầm súng săn bắn vào chúng ta, và trương cờ Mỹ: đại ca cứu em.

    Điều đó tất yếu phải đến. Đảng và nhà nước ta đã cùng đường, họ phải làm mọi điều chó đẻ nhất để thỏa mãn tham vọng cố vị, cố giữ lấy cái vị trí hút máu chúng ta , hút thuê cho thực dân.
    --------------------------


    Tại sao mà người ta gọi phong trào biểu tình này là phong trào của giới trung lưu. Như chúng ta đã bàn, chúng ta đang đứng ở thời tạm yên 1933-1936. Lúc này, thế giới phân cực, có điều bây giờ là 3 cực chứ không phải là 2. Một cực là BRICS thì phát triển mạnh mẽ, không khủng hoảng. Trong khi phía Tây châu Âu tính từ Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn... chết lên chết xuống 6 năm qua, thì BRICS tiến vọt. Nga đã vượt Đức trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Trung Quốc đã vượt Mỹ về ngoại thương và công nghiệp, GDP Mỹ chỉ còn lớn aor bởi máy in tiền. GDP Ấn Độ đã vượt Nhật Bản. Đức và nhóm nước quanh họ, Thụy Điển-Phần Lan-Áo-Thụy Sỹ-Bỉ-Hà Lan- Lúc xem bua... vẫn phát triển cùng với BRICS nhưng điểm số nhỏ hơn vì phải cõng miền Tây-Eurozone phá sản chó dại.

    Như vậy, thế giới có 3 cực. Một là BRICS cùng các nước thân cận như Indonexia phát triển nhảy vọt về vị thế và mức sống thực. Hai là, Đông-Eurozone và một nửa nước Nhật Bản phát triển theo BRICS, bằng cách bán các máy móc cho các nhà máy xây dựng ầm ầm ở các nước mới nổi như Tầu-Ấn-In. Ba là, Mỹ+Hàn+Nhật=Tâu-Eurozone phá sản chó má. Phá sản vì bị hàng ký thuật thấp của BRICS cạnh tranh như Mỹ đi tranh chỗ bán cá với Vịt Mọi. Và chó má đòi độc quyền hút máu thị trường như cá Vịt Mọi.

    Cực 2-3 của thế giới được phân lập giới tuyến rõ ràng chuẩn bị cho ww3, đó là "thắt lưng buộc bụng" kiểu Đức, và "gói kích cầu" kiểu Mỹ. Tất cả các bọn gói kích cầu=tăng nợ công bên Âu đều chết sặc. Đương nhiên, cuộc chiến này BRICS thắng, vì mâu thuẫn đanh nhau chủ yếu là biểu tình chó dại, theo Mỹ hay theo Đức, ở cực 2 và 3 của thế giới, cực 1 đứng ngoài xem.

    Tại sao mà người ta gọi phong trào biểu tình này là phong trào của giới trung lưu. Như trên đã nói. Đó là duy trì chính trị của đám giun sán giòi bọ.


    ==============================================




    Bây giờ, chúng ta phân tích đến một thể loại chính trị của thời đại mới. Đó là Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Việt Nam.

    Các nước này đều có chung một tình hình, là ngoại kiều rất nhiều, tạo điều kiện buôn lậu tiểu ngạch cái hàng chính trị. Nhưng đặc trưng của chúng không phải chỉ như thế. Indonexia, Malaysia, Bangladesh.... đều là những nước có ngoại kiều nhiều. Đài Loan hay Philippines cũng vậy.... nhưng không giống như nhóm nước trên.

    Để xem xét Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Việt Nam, chúng ta hãy xem hai thằng điển hình là Gruzia, Rumania. Gruzia, Rumania có j đặc biệt thế.

    À, 1/3 dân số các nước này đã di cư. Gruzia vào Nga và Rumania vào EU. Người Gruzia là "đầu đen", đi buôn hoa quả và các trò mafia hạ đẳng khác, len lỏi 20 năm qua hàng rào cảnh sát Nga=cuộc chọn lọc cực kỳ khắc nghiệt. Dễ thấy, 2/3 dân số còn lại của Gruzia có thành phần là ông điếc bà lẫn, vợ chửa con thơ, kẻ ko thể đi và kẻ đang đợi cẩu đi. Nhưng phần lớn số người đào thải là cái bã chọn lọc, đá lại cho Mỹ xài. Bọn bài Nga chính là cái bọn đó, nó cũng như tâm lý các bác xuất khẩu khổ sai bên Đông Âu, ngày làm nhà máy, đêm đi buôn lậu, trí thức giả danh công nhân đi cứu nước cứu nhà, nhưng out sức chịu đựng, bị tâm thần, ngày ngày ngồi bài Nga trên nét. Họ tị nạnh với chính đồng đội của họ-chỉ vì là người Nga mà sướng hơn họ-nên nào là Nga Lợn Nga Ngố... hay đơn giản là kể chuyện chén gái Nga trả thù dân tôc... rất thú vật hạ đẳng. Những cái bã đào thải ở Gruzia cũng thế, họ tị nạnh với hàng xóm làng giềng sống bằng "tiền từ bển" , họ tị nước Gruzia với Nga, họ hận thù quá khứ bị cảnh sát Nga trục xuất....

    Nguồn sống chính của Gruzia là kiều hối từ Nga. Và, nực cười cho đám biến thái súc vật, chúng chửi rủa luôn cả tinh hoa của chính chúng, là Iosep Stalin. Chính vì độ biến thái ấy mà Gruzia đủ dũng cảm đánh nhau với Nga.

    Rumania thê thảm hơn Gruzia nhiều. Rumania đã kịp xây dựng các vòi bạch tuộc hút máu xã hội như Ninh Thuận II hay Vinasat, mà ví dụ cụ thể là một nhà máy điện hạt nhân, chỉ cần xem công thức của nó: wb của Mỹ đầu tư, Hàn Xẻng trúng thầu, lắp loại lò Cananada CANDU-6. Dân Rumania thậm chí tổ chức lều trại, ăn mày ăn xin dặt dẹo ở châu Âu, chỉ để con cái họ được sinh ra trong EU=mặc định là dân EU. Họ chấp nhận cuộc sống hèn hạ khổ ải bần cùng như thế, chỉ để đổi lấy việc bye bye đảng-chính phủ-tổ quốc.

    Tương lai của chúng ta ?

    Mức một, là chúng ta đang trải qua đây. Chúng ta một lòng ôm hôn thắm thiết bọn phỉ ăn thịt người Syria bất chấp cả thế giới ghê tởm chúng ta. Chúng ta nuôi phỉ ăn thịt người đánh phá Lào-Cam. Tất cả chúng ta làm là quỳ mọt liếm đít Mỹ, há miệng van xin "cứu trợ bất động sản". Còn thực dân đút tiền bong bóng vào ngân hàng, đá lại cho chúng ta 600 ngàn căn hộ ế chỉ riêng thủ đô Ankara.

    Tức là, kể cả công khai lên tv móc tim người ăn tươi, thì thủ tướng ***************, bí thư nguyễn phú trọng.... cũng không từ. Đảng và chính phủ ta lúc này là giai đoạn không từ bất cứ chiêu thức nào để liếm đít chủ. Vì thế, chúng ta phá sản không phanh.

    Mức hai. Chỉ 3-4 năm nữa, đảng và nhà nước ta sẽ nối đuôi nhau xếp hàng quỳ ở Thiên An Môn, đầu đội sổ đỏ Hà Nội-Sài Gòn, lạy van anh Tầu Khựa anh ấy cầm cố cho, đặng trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ. Đó là cái cảnh Pakistan hôm nay.

    Mức ba. Cũng không còn xa nữa, là hết thuốc chữa, như Gruzia và Rumania. Chúng ta phải Bye Bye xứ sở Rồng Tiên, đá bã đào thải lại cho đảng và chính phủ. Ai trong số chúng ta sẽ là 1/3 ra đi. Và ai trong số chúng ta sẽ là 2/3 cặn bã ? Các bạn hãy nhìn lại mình mà xem.

    Bạn không tin ư ? Đảng và nhà nước đã chuẩn bị cho điều đó rồi. Đảng và nhà nước không nói nhầm. Đảng và nhà nước không nói chơi. Đảng và nhà nước chuẩn bị công phu các hội thảo toàn tai to mặt lớn, và công bố trên báo lớn. Rằng: 50 năm nữa xứ Rồng Tiên sẽ biến mất trên bản đồ thế giới.


    ==========

    Nhưng cái quan trọng là, Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Việt Nam.... và có thể có một số nước khác.... là những gì, là cộng sản, là tư bản, hay là loại chủ nghĩa gì ? À, chúng không cộng sản, không tư bản.... vì thực chất Marx chưa bao giờ nói rằng có chủ nghĩa gì đó là chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản cả. Chúng đơn giản là loài kiến ăn xác thối.

    Thực chất, các nước trên chung nhau đặc điểm, đó là chúng phát triển nhờ các nền kinh tế khổng lồ hàng xóm, EU, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Vậy nên, đảng và nhà nước của chúng dù có thối nát đến mấy, thì kinh tế của chúng cũng vẫn phát triển, và vì thế xã hội vẫn ổn định. Và trong quá trình chuyên nghiệp hóa toàn cầu, đảng và nhà nước của chúng chỉ có mỗi việc là tha hồ thối nát chó má.

    ===========


    Thế nhưng, sự thối nát chó má cũng đạt đến đỉnh của nó, đó là chế độ tập quyền. Nguồn lợi lớn như dầu mỏ Venezuela, tiền trung gian vận chuyển dầu Nga-EU như Ucraina, thậm chí là mấy đồng chăn dắt cái bang cùng khổ của Việt Nam... trở thành mâm cỗ thơm ngon, để các giun sán giòi bọ đâm chém nhau đến chết.

    Venazuela có dầu mỏ, giun sán giòi bọ tranh nhau dầu mỏ.

    Ta và Pakistan không có gì ngoài đàn bò lợn cùng khổ. Bò lợn ở đây là chúng ta, là tôi và các bạn đó. Thế nhưng, chính cái đàn bò lợn ấy cũng trở thành tài nguyên để giun sán giòi bọ tranh nhau. Chúng tranh nhau đến chết trên cái xác thối rữa là chúng ta.

    Những nước có sức phát triển cạnh các nền kinh tế lớn có cả Đài Loan, Hồng Công, Bangladesh... nhưng họ không bị vô hiệu hóa sự hoàn thiện nhà nước=điều phải liên tục phát triển.

    Cùng là quy luật của những vùng miền bị vô hiệu hóa nhà nước, chúng ta ở trong một nhóm các nước đặc biệt, đó là các nước bị cấm nghiên cứu chính trị, bị thủ dâm bởi chủ nghĩa chó dại, bị khống chế bởi tính chó điên truyền thống hay tôn giáo.... hay đơn giản chỉ là một gian đoạn đau đớn của lịch sử... Chúng ta đều có một con đường, đảng và nhà nước ta cùng đường về chính trị, bán chúng ta cho thực dân ăn thịt, để đảng và nhà nước ta được đế quốc bảo hộ. Chính cái đế quốc vừa bắn chết các liệt sỹ đó.

    Con đường của chủ nghĩa lếm đít Mỹ, một nhánh con của chủ nghĩa chó dại.
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2014
    suhomang thích bài này.
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Viết hồi thành viết sảng. Èo mịe cái thằng này. Chửi TT cho no qua TBT, còn mỗi ông CTN là đội trên đầu thôi.
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bản thân e cũng giận cụ Cả nhu nhược quá, phải cứng rắn xử lý mạnh tay chứ, có mỗi bác 4S là thấy nói là làm nhưng do vị trí nên lực bất tòng tâm thôi
    suhomangHuyphuc1981nb thích bài này.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    bác 4S mà bạn phuc nhà ta đang bưng trên đầu đó là nguồn cơn của mọi thứ đó chứ mần cái gì mà mần, mần loạn thì có
    hk111333, Captain_vhshalosun thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em thấy để chống lại các thể loại biểu love hiện đại, chiến tranh đường phố có gây sức ép của bên ngoài. Bài tủ là gậy ông đập lưng ông. Lấy dân phe mình chiến với dân phe biểu love. Phe kia bắn lén vào đoàn biểu love và cảnh sát thì ta cũng bắn tỉa đám cầm súng, ném thuốc nổ xa xa dọa đoàn biểu love như Thái Lan...
    Các bác chuẩn bị tích trữ các thể loại can đựng dầu nhớt. Có thể bán giá cao để biểu love chẻ đôi ra làm khiên. Loại này bền phết đấy.

    Cái quan trọng là phải nuôi một đám chó dại liệt não. Sẵn sàng lao vào chiến với đám biểu love nhận lương ngoại bang theo hiệu lệnh.

    Thế nên các bài giải ngố, biến lợn chó thành người của cụ HP theo em là đi ngược lại quyền lợi dân tộc. Đáng lên án. He he.
  6. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    THÔNG TIN CẬP NHẬT:

    - DUMA Quốc gia Nga đã soạn và chuyển bị duyệt một luật mới đơn giản hóa qui trình cấp Hộ chiếu Nga cho những người ở khu vực Crimea

    - Suốt trong ngày 24,25 tháng 2, tại các căn cứ quân sự của Nga tại Anapa trên bờ biển Đen liên tục có các máy bay vân tải IL-76 hạ cánh. Theo một số thông tin trên mạng thì đó là các đơn vị của sư đoàn dù 76 đóng ở Pskov được chuyển đến. Đây cũng chính là sư đoàn chủ lực trong cuộc chiến với Georgia 2008

    - Một tốp máy bay Mi-8 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Sochi cũng đã được điều về đây.

    Thông tin chủ yếu được trang Flot.com đưa tin!
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nó lập cầu hàng không di tản dân chứ đấm đánh cái gì. Mẽo nhường Syria, thì Nga nhường Uy kiên là đẹp. Nói chung sau vụ này giải tán EU cũng vừa.
    hk111333, Malogsdanngoc thích bài này.
  8. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Khổ cái có ai chịu đi đâu mà di tản ạ :)
    OnlySilverMoon, Huyphuc1981nbsuhomang thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Cả thế giới đã nhầm? Hay nói cách khác là chúng ta đã bị lừa khi “tin sái cổ” vào một xã hội giàu có, hạnh phúc như một thiên đường của các nước thuộc khu vực Scandinavi hay còn gọi là Bắc Âu.


    [​IMG]
    Một quán cafe đường phố ở Phần Lan. (Ảnh minh họa)
    Những ngày gần đây, cả châu Âu đang sôi sục với một bài báo đăng trên tờ The Guardian (Anh) với tiêu đề: “Vùng đất tăm tối hay sự thật nghiệt ngã về sự thần kỳ của Bắc Âu”. Bài báo đã vạch ra một bộ mặt hoàn toàn khác và những sự thật khá “sốc”, trái ngược hẳn với những hình dung bấy lâu nay của cả thế giới về các quốc gia nằm trên bán đảo này. Bài báo của The Guardian sau đó được tờ Courrier International (Pháp) trích dẫn với dòng tựa: Sự thật về “huyền thoại Bắc Âu” và ngay sau đó, một cuộc tranh luật gay gắt đã nổ ra. Tác giả bài báo đã nhận được sự phản ứng dữ dội của “nạn nhân”, kèm với đó là những lời giải thích cho rằng góc nhìn của tác giả quá hạn hẹp và nhiều chỗ không chính xác.

    Dường như để “khiêu khích” hay chọc tức các nước Bắc Âu, bài báo của The Guardian mở đầu bằng đoạn: Ở Đan Mạch, các chương trình truyền hình toàn là rác rưởi, đàn ông Phần Lan là những kẻ chỉ biết say sưa và Thụy Điển là thể là một mô hình dân chủ để các nước khác cần phải học tập.

    Tiếp theo đó, bài báo đã vạch ra những “vùng đất tối” của từng quốc gia Bắc Âu. Đối với Đan Mạch, tờ báo chỉ ra nhiều vấn đề mà nước này đang gặp phải. Theo thống kê của tổ chức OECD người Đan Mạch làm việc ít giờ hơn mỗi năm so với hầu hết các phần còn lại của thế giới, đồng thời năng suất cũng rất...vớ vẩn. Để có tiền chi tiêu và duy trì cuộc sống, hơn một nửa trong số các hộ gia đình Đan Mạch thừa nhận họ đang phải đi vay nợ, kể cả vay từ các tổ chức tín dụng đen với lãi suất cắt cổ. Chính vì thế, mà theo thống kê, nợ các hộ gia đình người Đan Mạch đang thuộc hàng cao nhất thế giới, với mức gấp 4 lần người Ý, vượt xa ngưỡng mà Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phải cảnh báo.

    Người Đan Mạch hiện đang phải đóng nhiều thuế nhất trong khi mức tiền lương trung bình của họ chỉ cao thứ 6 thế giới. Trong một số cuộc khảo sát gần đây, Đan Mạch được xếp là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng có một thực tế là người dân nước này tiêu thụ thuốc chống trầm cảm nhiều thứ hai thế giới, sau Iceland.

    [​IMG]
    Người biểu tình đụng độ với cảnh sát gần một trại tị nạn ở Copenhagen (Đan Mạch) hồi năm 2008
    Có lẽ bí mật “bẩn” nhất của Đan Mạch là quốc gia này đốt nhiều than không kém bất kỳ một nước phát triển nào mặc dù theo một báo cáo của Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế năm 2012, họ có “hệ số sinh thái bình quân đầu người” lớn thứ tư thế giới.

    Chưa hết, nền kinh tế Đan Mạch cũng đang lao dốc. Theo báo chí của chính nước này, thì trong 10 năm qua, số người sống dưới ngưỡng nghèo khổ đã tăng gấp đôi. Bên cạnh đó là nạn nhập cư ào ạt, tình trạng an ninh không đảm báo, và đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang dâng cao.

    Đến với Phần Lan, The Guardian cho hay, nước này hiện xếp thứ ba thế giới về sở hữu vũ khí cá nhân (sau Mỹ và Yemen). Theo thống kê, nạn giết người ở Phần Lan nhiều nhất các nước Tây Âu, cao gấp 2 lần nước Anh. Tỷ lệ người tự tử nước này cũng dẫn đầu các nước trong vùng Scandinavi. Đó là chưa kể nạn rượu chè be bét, tình trạng mất an ninh nghiêm trọng. Rượu bây giờ là nguyên nhân tử vong hàng đầu cho nam giới Phần Lan. Các trường đại học Phần Lan cũng mất dần sức hút so với trước kia bởi tình trạng mất an ninh này. Đáng chú ý nhất là vào năm 2008, một nam sinh đã sát hại đến 10 người bạn của mình.

    Về phần Na Uy, tờ báo chú ý đến nạn bài ngoại đang rất trầm trọng. Làn sóng bài Hồi Giáo cũng luôn âm ĩ trong xã hội. Về kinh tế, nước này giàu có chủ yếu dựa vào dầu hỏa. Thế nhưng, mặt trái của nền kinh tế dầu hỏa đó là nạn tham nhũng.

    Đối với Thụy Điển, tờ The Guardian cho rằng, người Thụy Điển sống quá vị thân vị kỉ, chỉ biết có mình. Åke Daun, nhà dân tộc học nổi tiếng nhất của Thụy Điển đã từng thừa nhận trong cuốn sách mới nhất của mình rằng: "Người Thụy Điển không "mạnh mẽ" như công dân của một số người khác".

    [​IMG]
    Một chiếc xe hơi bị đốt cháy trong cuộc bạo loạn ở Stockholm hồi năm 2013
    Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên nước này hiện cao hơn mức bình quân của Liên Hiệp Châu Âu. Cũng giống như những gì đang xảy ra tại Na Uy và Đan Mạch, chủ nghĩa dân tộc cực đoan (cánh hữu) đang phát triển và ngày càng trầm trọng. Cách đây vài năm, Viện nghiên cứu ý kiến công chúng Thụy Điển đã tiến hành một cuộc khảo sát trong giới trẻ nước này bằng việc đề nghị họ “mô tả đồng bào của mình”. Kết quả là 7 tính từ được lựa chọn nhiều nhất là: ghen tị, khó tính, cần cù, thương người, yên tĩnh, trung thực, và bài ngoại.

    Chưa hết, nước này tuy xưng là trung lập, nhưng lại là một cường quốc xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. Tác giả bài báo trên The Guardian cho rằng Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển kinh tế mạnh nhờ vào thương hiệu đặc trưng của “chủ nghĩa độc tài hiện”, trong đó chính phủ nước này ngày càng có thiên hướng kiềm chế các quyền tự do , ngăn chặn sự bất đồng chính kiến và cắt đứt liên kết giữa vợ và chồng, con cái và cha mẹ, người già và trẻ em của họ.
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    4s là cụ nào dậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này