1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình xã hội và cuộc sống tại Australia - so sánh với Viêt Nam và các nước khác

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Adamour, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Người Sì gòn hay dùng font VNI, Hà Lội hay dùng .VnTime
    Tốt nhất là dùng Unicode cho đôi bên cùng hỉ hả.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái chuyện an toàn thực phẩm ngày nào mà web không đưa tin, có cần phải ở nhà mới biết đâu. Với lại có phải gia đình Chop ở hết bên úc này đâu,chị làm như giờ Chop là dân úc chính cống hổng bằng . Nói thiệt cho dù đi có lâu, về vn ăn uống bao tử Chop vẫn ngon lành, chạy xe cũng bình thường. Cũng chả phải vì mấy chuyện ăn uống an ninh này nọ mà cho là vn không đáng để sống. Cũng như chả phải vì mấy lời chào" Hi, how are you???" của bọn úc khùng thì cho rằng họ kind và friendly . Cái gì cũng có hai mặt. Cho dù nhiều người họ chọn con đường sống ở úc, nhưng trong thâm tâm họ cũng nghĩ sống ở vn dễ chịu và nhàn hạ hơn bên đây. Chỉ là họ sợ khi về bên đó, không có đk việc làm như bên đây mà thui.
    Còn hệ thống y tế của úc, hehehe...Chop đây đã chui vào cái phòng cấp cứu tại bệnh việc lớn của sydney cũng 2 lần rồi, cũng nếm mùi y tế úc ra sao rùi mà, chị hổng cần phải advise chop đâu
    Mà đây là ý kiến cá nhân của Chop mà, vậy ha
  3. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    chop nói đúng lắm, cái gì cũng có 2 mặt. Cảm nhận của mỗi người với nước Úc khác nhau nên ý kiến khen chê cũng trái ngược. Những người như nhà urby, qua Úc có việc làm tử tế, ko có nhiều điều phải lo nghĩ, rảnh rỗi đi du lịch thì sẽ thấy nước Úc là thiên đường, thật dễ thương, thật đáng sống. Còn những người qua Úc ko kiếm được việc làm hay việc làm ko như ý, áp lực, stress nặng thì nước Úc đúng là địa ngục.
    Có lần nói chuyện với một em sinh viên mới qua, em này giống như nhà urby, khen Úc yên bình ít tội phạm, thậm chí còn khoe "Buổi tối 12h khuya em từ thư viện ra cứ đi bộ về nhà, chẳng có việc gì cả" làm mọi người nghe xong toát mồ hôi (mấy hôm trước mới xảy ra vụ hiếp dâm gần trường).
    Các thành phố ở Úc rất lớn, các khu phía Tây thường tập trung dân lao động nên cũng mất an ninh, các khu phía Đông, phía Bắc thường là khu nhà giàu, đường phố nhiều cây xanh, nhà cửa đẹp và an ninh cũng tốt hơn rất rất nhiều. Tệ nhất là khu nào nhiều người VN ở, thế nên ở khu VN thì sẽ dễ có ấn tượng xấu với Úc.
    Mới đây ở Sydney xảy ra vụ 1 thằng homeless xông vào căn hộ của 4 sv Châu Á (TQ + HQ) rồi hiếp dâm cả nam lẫn nữ, làm 2 người nhảy lầu (1 chết tại chỗ, 1 bị thương nặng). Bà mẹ của cái cô bị chết nói là ko biết khu Waterloo nó phức tạp đến vậy (khu Waterloo và kế bên là Redfern tuy nằm ngay trung tâm Sydney nhưng lại là khu vực cực kỳ mất an ninh ở Sydney). Nói thế để thấy chuyện các khu ở Úc nó khác nhau 1 trời 1 vực, chứ ko phải là chỗ nào của Úc cũng mất an ninh như thế cả.
    Tóm lại quen ở đâu thì sẽ thấy nó thoải mái.
  4. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Link: http://gonebutnotforgotten.wordpress.com/2008/11/01/brendan-david-dennison-remanded-in-custody-over-waterloo-balcony-death/
    Gái TQ bị hiếp 3 lần, trai Hàn 2 lần. Chỉ bằng 1 con dao khống chế 4 người.
    Nói chung các khu Redfern, Waterloo, Alexandria, Glebe, Ultimo ở gần trung tâm nhưng hay có cướp, Petersham, Lewisham, Ashfield thỉnh thoảng có. Kinh nghiệm đi tìm nhà cứ thấy nơi nào cửa có song sắt là khu đó mất an ninh.
  5. phamkhacluu

    phamkhacluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    e ở gần khu cabra (ngay bên cạnh ) buổi tối mà đi chơi trên city mà đi tàu muộn về là hết người này hỏi người kia hỏi đến khi về phải nhắn tin là về rồi bh mà đi chơi ở trên city khoảng sau 8pm là cảm thấy hơi lo lo chả biết tại sao chắc tại nhiều người doạ quá có một lần đi về lúc 12h xong rồi từ đấy rút kinh nghiệm là ngủ luôn trên city còn nếu không tìm được chỗ ngủ thì biết đường về sớm
  6. corejava2

    corejava2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì Úc có nhiều cái tốt hơn Việt Nam nhưng cũng có những cái ở VN mà ở Úc ko có được. Có thể rau ở Úc an toàn hơn nhưng mà chẳng thể nào có được hương vị như rau VN được, ở đây người ta hay ăn gà già tự an ủi cũng dai giống gà VN chẳng thấy giống gì hết, tối thứ 6 cũng chen lấn xem football (dĩ nhiên kiểu Úc) như người ta nhưng chẳng thể nào có cảm giác háo hức hồi hộp như ngồi trước tivi xem đội VN đá, làm sao có được cảm giác như khi ngồi trong một sân khấu xem một vở kịch hay ca nhạc ở Sài Gòn.
    Buổi sáng ở VN vừa có thể tập thể dục, ghé đâu đó ăn một tô miến măng vịt hay hủ tiếu, uống tách cafe, đọc tờ báo vẫn chưa đến 8h. Còn buổi sáng ở đây thật là ngắn ngủi và buổi tối thật là dài.
    Mình sang làm cũng đã 1.5năm ko biết đủ lâu để thích nghi chưa nhưng quá đủ để quyết định cuối năm xong project là về luôn.
    Nước Úc thật tốt đối với người Úc, nhưng mình là người VN nên cũng cần những cái thuộc về VN nữa.
  7. Kangaroo08

    Kangaroo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đây là tình hình tham nhũng trong năm qua của các cụ
    Việt Nam cũng khá đấy chứ ....
    [​IMG]
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cái này tuỳ mỗi người ah, MB còn nhớ có một đàn anh từng ngâm bài này cho nghe:
    Tổ quốc với chả tổ cò
    Chỉ vì tổ quốc ta mới phải mò sang đây
    Bao giờ tổ quốc bằng tây
    Tổ quốc không bảo ta đây cũng về
    Giờ bác ấy đang ở VN, có gia đình và một bé gái rất dễ thương, nghe nói mở cả công ty nữa. MB nghĩ ở đâu thấy có cơ hội phát triển thì sống thôi. Nước ÚC không phải là thiên đường như nhiều người nghĩ như mọi người nghĩ, VN tuy có nhiều điều tệ hại nhưng không phải địa nguc.
    Còn nghe một bạn nói (lão này nhà trong quân đội), ở thời chiến một ngày thăng 3 cấp là chậm còn thời bình 10 năm tăng 3 cấp là nhanh. Cuộc sống ở ÚC (nhất là với dân nhập cư) thì kiếm được miếng cơm, xe cộ, nhà cửa bình thường không quá khó nếu chăm chỉ làm ăn nhưng muốn có sự nghiệp thì không dễ, giống như thời bình. Ở VN thì làm ăn chụp giật, cạnh tranh kinh hoàng nhưng nếu lên được thì lên rất nhanh, còn nếu hạ bởi thằng cao thủ hơn thì phải chịu, giống như thời chiến vậy. Life could be like a river or a horse, you have to decide.
    Xin kết bài bằng một câu trong phim không nhớ tên (he he), "life is a game without restart button". Dù là ở VN hay Úc đều có người thành công, có kẻ thất bại, chúc mọi người play the game at your best.
    TB: bài viết dựa vào những gì nghe được từ bạn bè về VN và internet, MB ít khi về VN nên có thể nhiều cái đã thay đổi, có gì các bạn góp ý thêm
  9. tin_o_hoahong

    tin_o_hoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em nghe mọi người nói cũng thấy sợ quá. Có ai ở brisbane thì update giúp em tình hình an ninh ở đó thế nào nhé! Khu vực nào em nên sống và chỗ nào cần tránh xa. Buổi tối đi lại trong campus của UQ có an toàn không ạ?
    Thanks mọi người nhìu
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Giờ chị cũng đang sống ở VN và có một đứa con gái nè em! Sometime chị nhớ đến Perth, nhớ nhũng lúc bọn mình lang thang, ăn uống ... Dạo này có người yêu chưa cưng? Vẫn chưa về VN thăm nhà hả?

Chia sẻ trang này