1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh Hoa HÀ NỘI

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Angelique_BH, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tinh Hoa HÀ NỘI


    Không phải chỉ có những người đã từng đi nhiều nơi mới thấy vẻ đẹp của Hà Nội. Không phải chỉ có thời gian mới tỷ lệ thuận với tình yêu Hà Nội. Mỗi người chúng ta sinh ra và lớn lên ở Thủ Đô đều có một nỗi niềm yêu mến và gắn bó với riêng mảnh đất này.
    Cho tới năm học lớp 10, tôi may mắn được kết thân với một người bạn nước ngoài, lúc đó tôi cảm thấy rất hổ thẹn vì chưa một lần bước chân vào Văn Miếu, chưa một lần biết tới Ô Quan Chưởng; cuộc sống chỉ là quanh xóm tôi ở, quanh những con đường từ nhà tới trường. Khi là sinh viên năm thứ 2, với mối tình đầu của mình tôi đã được biết về Hà Nội nhiều hơn trong các câu chuyện anh kể, cả trong văn thơ anh viết và chép tặng tôi; lúc bấy giờ không còn là sự hổ thẹn của 4 năm về trước mà trong lòng tôi đã thực sự có cảm xúc và mến yêu Hà Nội như những cái nó vốn có và trong những câu chuyện tôi được nghe kể.
    Có lẽ các bạn sẽ cho rằng tôi nên đăng tải bài ở một box nào đó thích hợp hơn trong mạng TTVN này, nhưng tôi vẫn muốn chọn nơi này vì đây là nơi đầu tiên tôi tham gia khi biết tới TTVN và nếu có thể, tôi muốn mình được góp 1 phần công sức xây dựng 7X Hà Nội với những chủ đề trong sáng, lành mạnh. Và có một điều quan trọng hơn, tôi cảm thấy tình yêu Hà Nội trong các bạn còn mãnh liệt và sâu đậm hơn tôi nhiều.

    Giờ không còn ai để kể cho tôi nghe, để truyền cho tôi cái tình yêu Hà Nội, Thăng Long ngàn năm văn hiến này nữa. Tôi mong muốn các bạn sẽ tham gia vào chủ đề này để viết lên những dòng cảm xúc, những kỷ niệm, những tinh hoa của Hà Nội. Hãy cho tôi được mến yêu Hà Nội qua tình yêu của các bạn, hãy cho tôi được đi vào trong lòng Hà Nội qua con mắt của các bạn và hãy cho tôi được là một người bạn.
  2. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chả cá Lã Vọng
    ?oI want to try Cha Ca. Is it your tran***ional food? I heard that only in Hanoi??
    ?oYeah, Patama, that is one of our tran***ional foods, long time ago. It?Ts made from fish and sth like scallion..and sth else but I don?Tt know?.
    Chúng tôi đã có một bữa ăn rất ngon ở quán Chả cá danh tiếng nhất Hà Nội, nhưng cho tới vài năm sau tôi mới biết rằng không phải loại cá nào cũng có thể làm được Chả, chỉ có cá Lăng, cá Quả từ sông Hồng mới được chọn để làm chả.
    Hơn một thế kỷ trước, phố Chả Cá bây giờ có tên là phố Hàng Sơn, từ những món ăn nhẹ thiết đãi khách, bà Vân (cụ tổ của món Chả Cá) đã nghĩ ra món chả và mở cửa hàng vừa là bán, vừa là để giấu những cuộc họp của hội cụ Đề Thám chống Pháp. Từ đó, phố Hàng Sơn ít được nhắc tới với cái tên chính mà được gọi bằng tên Phố Chả Cá, lâu dần, thành tên chính thức.
    Tới mấy đời sau, quán mới đuợc đổi tên thành Chả Cá Lã Vọng, cái tên này là một câu chuyện tình cảm động. Tới đời cụ Hựu tham gia cách mạng, bị Tây bắt tù Thái Nguyên. Cụ bà một mình ở nhà bán chả cá nuôi con. Vô tình một hôm, vợ người cai ngục Thái Nguyên về HN ăn chả cá,t hấy cụ bà khéo léo và ân cần nên đã giúp cho cụ bà được lên gặp cụ ông. Vợ chồng người cai ngục xin cho cụ Hựu ra quét vôi và hai cụ được gặp nhau. Lần đó, cụ bà sinh được một cô con gái Đoàn Thi Thái (mẹ của nghệ nhân làm hoa nổi tiếng Mai Hạnh). Khi cụ Hựu được tha về, vào Tết Trung thu đưa con gái đi chơi, ra hàng Thiếc mua ông Lã Vọng cho con chơi (Lã vọng là Khương Tử Nha bên Trung Quốc). Từ đó cái tên Chả Cá Lã Vọng được truyền từ đời nay qua đời khác.."
  3. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ
  4. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Một người mới được cầm tay vào máy ảnh, các bạn đừng chê nha.
  5. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

  6. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ông bô là cán bộ nhà nước hẳn hoi nhé, nói nhỏ, có tiêu chuẩn đi làm bằng xe Lada cơ đấy, hi hi, vậy mà cái quần đùi của ông bô có một cái hình gì tròn tròn màu đỏ, lại có cả chữ nghĩa nhằng nhịt nữa, sau này mình mới biết, đấy là vì nguyên thuỷ mảnh vải được đem ra để may quần đùi nó được tận dụng từ vỏ của cái bao tải đựng đường cát của đất nước anh em ?oem ạ Cu Ba ngọt lịm đường ?" mía xanh đồng bãi biếc đồi nương?. Đấy là câu chuyện chiếc quần đùi, còn chiếc quần dài thì sao ? Chiếc quần mà hàng ngày ông bô mặc đi làm, có lần còn đi họp đại biểu hội đồng nhân dân nữa cơ, nó được và một cách rất khéo léo bằng một miếng bao tải đệm phía trong, và chần những đường may chạy theo hình xoắn ốc với các cạnh hình vuông, để dễ hình dung, khi nào các bạn hãy lên một toà Building nào đó, ví dụ tháp Hà Nội chẳng hạn, trên khoảng tẩng 18, bạn đi ra phía cầu thang và nhìn xuống, bạn sẽ thấy những đường may tinh tế như thế nào, thời ấy người ta gọi là tích kê, có lẽ miếng vá trông giống cái tem, cái phiếu mua rau, mua cá..
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp, Hà Nội ngây ngất, Hà Nội run run... hưong hoa sữa nồng nàn, những chiều mưa dông tháng Sáu, tháng Bảy, những hạt mưa xuân, những đêm gió rét,
    EM, phải cảm ơn em, nếu không có tình yêu của em. Thì chắc chả bao giờ anh biết đến, phải hái hoa sữa phơi khô dành tặng một người và có những giao ước mơ mộng : Khi nào mưa thì anh đi đón em?anh cũng chẳng biết được giây phút thành phố lên đèn. Nhờ em và tình yêu của em, anh đã cảm nhận được về Hà Nội quyến rũ.
    Không biết có phải do bản năng của anh đã nhờ em đánh thức và mãnh liệt đến mức cho đến bây giờ anh vẫn cay đắng ? ?o.. anh lãng mạn..quá??
    Từ đó sẽ chẳng còn ai cùng hì hục vượt dốc Bưởi rồi cười khanh khách thích thú thả trôi xe xuống dốc (có lẽ phải mượn chị Gừng chiếc xe đạp thôi)
    Cảm xúc cứ lẫn lộn, tại sao em vẫn còn trong những suy tưởng của anh về Hà Nội,
    Không biết nên viết tiếp về em hay về Hà Nội đây.
    Buồn ngủ quá?
    Chợt nhớ đến thằng em kết nghĩa, 2 cô cậu sáng sáng chở nhau đi học, tối về lượn phố la cà, chiều chiều thì trên tay là kết quả và bảng vị. Buồn cười, con bé đưa cả tiền học phí ra để liên doanh với thằng này. Chúng nó rất hạnh phúc, thật giản dị.
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây năm 1992, chưa xây The Lien West Lake Hotel
    Đêm giao thừa năm con khỉ tại Bờ Hồ
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Một đám rước ở ngoại thành

Chia sẻ trang này