1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh Hoa HÀ NỘI

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Angelique_BH, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    +Em chả thấy Hà nội đẹp ở điểm nào mà sao.. ?..
    -Có thể ! vì em đã quá quen thuộc ? em thấy gì khi nhìn thấy những hàng cây xanh mướt dọc vỉa hè trên khắp những con đường em qua ? em thấy gì trước những mặt hồ bình yên lặng sóng ,những cái ?ohồ trong phố ?o mà chẳng mấy nơi trên thế giới có được ? và còn nhiều nhiều những điều kỳ diệu giản dị khác nữa chứ ? .. đơn giản vậy thôi cũng đủ làm nao nức bao con tim rồi .Cứ đi xa đi ..rồi biết tay nhau ngay !
    Chưa hiểu mấy ,cũng đành gật đầu công nhận mà nghĩ ?ochưa chắc nó đã đẹp đến nhường ấy ,có lẽ nó đẹp chỉ vì người ta cứ nghĩ và đinh ninh là nó đẹp ?o
    Xem ảnh xong thấy lòng thanh thản lạ . Đẹp và bình yên quá ?
    Tự dưng lại nhớ đến chiến tranh ?Chẳng may bây h đột nhiên có chiến tranh ở đây thì sao nhỉ ? mình có yêu nơi này ko ?chắc là có đây ! nếu vậy mình sẽ chiến đấu để bảo vệ nó hay bỏ chạy mất dép như một kẻ hèn nhát ? hi` ! có lẽ ý lựa chọn đầu tiên sẽ là?bỏ chạy .Thế đấy !
    SoS ​
    -----><----- ​
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bản năng tự nhiên Chúa ban ai cũng có, chỉ cần người đánh thức dậy thôi. Cái đẹp bên trong sống dậy và toát ra, trong sáng vô cùng. Giữ lấy nó.
  3. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
    Càng toả ngát hương hoa nơi Thủ Đô

  4. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước mong sao được ra thăm Hà Nội dù chỉ một lần .Hà Nội của các bạn đẹp quá .
    Tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hoá và lịch sử của Hà Nội , các bạn có thể chỉ cho tôi tài liệu tham khảo được không .
  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thế nhỉ. Mình cũng có lúc muốn chụp một cái gì đấy. muốn sáng tác một cái gì đấy ở HN vì mình thấy nó có nhiếu cái đẹp quá. """""( không có xiền mua máy ảnh. Chán................! )
    -------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------
    cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 25/03/2003
  6. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử đoán xem đây là những địa danh nào?

    L'AMOURC'EST POUR RIEN
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Ảnh 1: Cầu Giấy - Đoán theo suy luận, nếu sai đừng trừ điểm
    Ảnh 2: Chợ Hôm
    Ảnh 3: Quan Thánh (Chỗ đầu Hồ Tây)
    Ảnh 4: Hồ Gươm
    Tất cả các pics chụp vào trước năm 45 hả.
    Bianco cho anh chụp ảnh bé vài cái nhé
  9. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trên thì mình không đoán ra, cái cuối cùng thì Hồ gươm rõ quá, phiền bạn ghi chú thông tin các ảnh. Mình rất thích, đẹp thật, mọi người có thì đăng tải lên nha.
    Ôi, anh/bạn thunder giỏi quá, chắc bạn cũng là người rất yêu thích nhiếp ảnh, hôm nào share pics chân dung xem có khoằm không nha. Nhưng vào đây đừng nói bậy nhé, đây là góc Hà Nội mà. Thanks
    Được angelique_bh sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 25/03/2003
  10. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mưa Xuân - Ngô văn Phú-
    Ai biết mưa xuân khởi sự từ lúc nào. Có năm mưa xuân có từ trong Tết, có năm mưa xuân đúng vào giao thừa, có năm Tết đã xong rồi, mới thấy lay phay những giọt mưa rơi, giăng đầy trước mặt.
    Mưa xuân cũng thật khác đời. Những giọt mưa cực nhỏ, chỉ lớn hơn những giọt sương chút đỉnh. Sương rơi thưa, có khi như vô hình. Chỉ sáng ra mới thấy long lanh, lấp lánh treo đầy trên ngọn, treo lên những chiếc mạng nhện, giăng giữa đất trời rộng lớn. Còn mưa xuân thì hạt hạt nối nhau, lất phất trong bầu trời, thả nhẹ xuống cây xuống hoa, xuống lá; thả nhẹ trên vai, trên tóc, trên nón, trên mũ người đi đường; thả nhẹ trên đê, trên cỏ, trên đá.
    Mưa xuân đem theo sự ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất. Bởi mưa xuân đem ngọn gió đông về thay cho gió bấc lạnh buốt của mùa đông. Gió đông là trồng lúa chiêm. Cánh đồng như bừng tỉnh. Từ những dảnh mạ đanh khô, có khi tướp táp, lúa xuân bỗng xanh ngần lên, một màu xanh non, mỡ màng,đầy hứa hẹn. Và những cây xoan, cây bàng ngủ đông, những cành khô bỗng tách vỏ và nảy ra những búp xuân trong như ngọc.
    Nhưng đẹp nhất vẫn là những hàng cây cơm nguội ở phố Quang Trung, ở đê Yên Phụ. Cây cơm nguội xuân về, xanh từ lúc nào không rõ? Xanh một màu quyến rũ khiến ai đi qua cũng phải ngẩng mặt lên mà nhìn, mà ngắm? Đó cũng là lúc mưa xuân phủ nhẹ lên những tán cây, làm cho màu xanh huyền ảo thêm, kín đáo hơn. Hàng cây trong mưa xuân đẹp một cách u uẩn thì nó sẽ đẹp đến ngỡ ngàng, khi ta lại ngắm những tán cây cơm nguội đứng thành hàng. Và mưa xuân nhường cho nắng lụa, ấm và dịu, bừng chiếu trên cả một dọc đường cây?
    Ông nội tôi xưa, khi mưa xuân phủ lên chiếc vườn nhỏ trước thềm, thường đốt lò trầm, hâm rượu, mời mấy người bạn trong vùng, thời Đông Kinh nghĩa thục tới và nhắc lại những thời phất cờ nổi trống, chống Pháp. Lúc đó giọng người lại vang lên mấy câu thơ cảm khái, trước nỗi buồn của những sĩ phu yêu nước:
    Dân đấy, người đây, vẫn cảnh xưa
    Tết đến coong tương với chĩnh dưa
    Quê kệch thế nhưng lòng cũng đủ,
    Ngẫm mùi thế sự mặn mà chua.
    Còn tôi mỗi khi mưa xuân đặt nhẹ lên vai áo lại nhớ đến cái Tết Mậu Thân, năm ra trận. Mưa xuân theo tôi từ làng, tiễn tôi đi chiến trường. Năm ấy trời rét. Nên dù đã có mưa xuân nhưng trời cũng còn buốt lắm. Năm ấy, hụt một chuyến xe, tôi ở lại Hà Nội. Một người bạn gái thời học phổ thông đến tìm tôi. Chúng tôi lang thang trên phố. Làng tôi đâu đã yên tĩnh, đâu có còn dịp thưởng thức không khí Tết ở Bờ Hồ, ở Hàng Đào, Hàng Ngang, vườn hoa Hàng Đậu? Nhưng tôi vẫn đi. Người đẹp dẫn tôi đi, hỏi chuyện tôi những câu nói thầm thì và đầm ấm. Một tiếng cười, và cả một cái nắm tay, truyền nhẹ lan khắp người tôi lúc ấy. Mưa xuân vẫn rơi trên áo chúng tôi, đầm ấm và kín đáo.
    Tôi đưa em về phòng làm việc, rót một chén rượu Thanh Mai và mở một gói ?oMứt Tết?, em vừa nhét váo ba lô? cùng nhấm nháp. Ngay tối hôm đó, tôi lên đường. Em về nơi sơ tán? Tôi vào Trường Sơn, và quên ngay cái sớm mùa xuân đi trong mưa ấy. Tôi đã qua cua chữ A, đường 20, trong một buổi sớm đầy căng thẳng. Chúng tôi quyết định vượt cao điểm giữa ban ngày. Và quyết định của chúng tôi, quả cũng rất thông minh. Khi vào đến ngã ba Lằng Nhằng thì tôi được đón Tết với một đại đội thanh niên xung phong, ở ngay trong một hang núi. Tôi gặp những cành đào khá đẹp. Nhưng đến gần, thì hoá là hoa vải, cắm trên những cành gai. Hoa làm rất khéo. Tôi hỏi người đã làm được cành hoa ấy. Đó là một cô gái ở bãi Phúc Tân, con gái Hà Nội chính hiệu, đang làm tiểu đội trưởng ở đây. Cô tên là Oanh. Tự dưng tôi lại nhớ đến những mùa hoa đào ở Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng Bá.
    Oanh nói:
    - Em nhớ đào Tết Hà Nội quá nên mới làm mấy cành hoa giả này cho đỡ nhớ! Nhưng mà anh ơi, bộ đội từ ngoài Bắc hành quân vào, ghé qua, ai cũng sững sờ nhé! Không phải hoa của em tuyệt vời đâu, họ nhớ đào Hà Nội đấy!
    Tôi trách mình sao lại không đem một cành đào từ Hà Nội vào bữa ấy! Đó là một ý nghĩ thoáng đến thôi, chứ mang làm sao được. Xe đã chật ních rồi, mà ra trận chứ, có phải là đi du xuân đâu? Nhưng khi tôi nói ý nghĩ ấy ra thì ai cũng đồng thanh thốt lên: Ừ nhỉ?
    Và tôi vào Trường Sơn, theo xe chở hàng ra giáp mặt trận Khe Sanh. Tôi xin cành đào giả của Oanh mang vào tặng một đơn vị cao xạ pháo. Họ cảm động lắm?
    Và bây giờ mưa xuân lại lất phất bay trước mặt tôi, những giọt mưa xuân từng đồng hành cùng tôi ra trận.
    Tôi lại đi dọc Bờ Hồ, qua Hàng Ngang, Hàng Đào, rồi đến vườn hoa Hàng Đậu. Nhưng tôi đi có một mình?
    Tôi chầm chậm bước trên phố phường hiện đại, để mặc cho những giọt bay, khẽ đậu vào vai áo.
    Ngô Văn Phú - Hà Nội tạp văn
    ===========
    Mưa xuân bay lất phất, tôi không cảm nhận được điều đó, thực sự là như vậy, tôi không thấy đẹp mà chỉ thấy buồn.
    Hàng ngày, có một cô bé ngồi bên cửa sổ và ngắm nhìn hàng cây truớc cửa nhà cựa mình đón xuân, cô bé chưa bao giờ cảm thấy mưa xuân đẹp và đặc biệt nó cũng chưa từng làm cho cô buồn. Dòng suy nghĩ đốt cháy khiến đôi mắt chẳng còn nhìn thấy gì trước mặt. Lúc nào cũng là niềm vui hân hoan, với những suy nghĩ mơ màng về cuộc sống. Tràn gập một niềm vui khó tả, niềm lạc quan cũng trở mình như cành lá.
    Đã 3 năm rồi, mưa xuân không còn tồn tại.
    BH

Chia sẻ trang này