1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh Hoa HÀ NỘI

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Angelique_BH, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc nhà thờ lớn từ những năm đầu thế kỷ
  2. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Hì Hì, em chú ý phân tích nhé.
    Ảnh số 4, Chị nhìn vào số lượng cửa xếp sắt nhiều vô kể trên các cửa hàng mặt phố, lúc này mới bắt đầu có các nhà làm sắt, nếu thời gian trước đó toàn cửa gỗ thôi. Nhà chị làm cửa sắt mà, phoi sắt bắn sứt hết cả tay chị đây này, và bắt đầu có xe máy, 1 cái Dream và 1 cái Win, các thiếu nữ bắt đầu ngồi lệch 1 bên. Lúc này còn rất nhiều xe đạp, nhìn vào cái để xe trên vỉa hè ấy. Thời gian này cả phố Khâm Thiên kinh doanh quần áo may sẵn. Lúc này Mốt quần chảy xanh bộ đội và áo Siu bóng tím rất phổ biến, giá khoảng 25.000đ/1 quần, áo Siu xịn của Tàu khoảng 70.000đ/1áo, sau này có áo đểu khaỏng 25000/ 1 chiếc.
    Ảnh số 2, về cảnh thì khỏi bàn. Về thời điểm thì đến 1982, chị đi ô tô qua đó vẫn tương tự, đi mãi mới hết đường Thanh Niên, có chỗ còn lầy lội. Về công nghệ chụp, bắt buộc phải chụp từ máy bay, chất lượng ảnh còn khá tốt, có lẽ thời điểm chụp tấm ảnh này vào khoảng 1975.
    Ảnh số 3, Bích Câu đạo quán đấy, vì chị chính là Giáng Tiên, cái ảnh này em lấy trong bộ Hanoi Oldstreet, một màu xanh, một màu đỏ đúng không, bộ này bán rất nhiều, tái bản rất nhiều,nhưng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Thông tin của chị chuẩn đấy.
    Ảnh số 1, Về thời điểm, thì cho đến 1990 vẫn có thể chụp được bức ảnh như thế này. Em chú ý nhìn vào thời gian chụp, là buổi sáng sớm, đường phố vắng vẻ. Một chiếc xe Phượng Hoàng của chị phụ nữ đi bên cạnh, xa xa hơn là chiếc Ba?"bet-nhè đang chở hàng đi chợ sớm. Một chi tiết nữa cần chú ý đó là vạch sơn phân cách trên lòng đường, việc này cho đến năm 1985 mới được triển khai đồng bộ trên các đô thị lớn, em để ý, vạch ngắn và nhỏ. Còn chỗ này lỗ nào thì chị cũng không biết, hôm nào em rảnh, gọi điện cho chị, hai chị em mình đi tìm.
  3. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời lên chiều
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ảnh đẹp lắm.
    Nhìn những bức ảnh đó nhớ Hà Nội quá.
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về
    Nhặt cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm
    Trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều
    Sương giăng lối cũ
    ........
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ hồi bé bố đưa con đi chơi Cửa Nam, con thấy xa lắm, lúc đó, đường dây tàu điện còn chằng chịt, con nhớ ở giữ ngã 4 cửa nam Lê duẩn có 1 cái đèn hiệu treo rất to, bố bảo đợi khi nào đèn xanh mới được đi qua. Hồi đó con ngơ ngác nghĩ rằng HN chỉ là từ nhà mình tới cửa Nam.
    Ấy vậy mà, Hn phát triển nhanh quá, có lẽ con đã lớn hơn, càng đi càng nhìn mới càng thấy tốc độ phát triển và con mới thấy mình nhỏ bé.
  6. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    oa
    đẹp thế nhỉ.
    hai cái ảnh dưới đẹp thật. nhìn nhà nào cũng thích
    cao cao bên cửa sổ có một người đang ****** làm gì nhỉ angelic nhỉ !
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 01/04/2003
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chú tán gái hay đang nam nhân kế
    Pics thế mà đẹp hử, anh tặng chú 1 pics cho chú choáng

    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  8. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao em vẫn thích một Hà Nội như thế này
    Và người Hà Nội
    L'AMOURC'EST POUR RIEN
  9. thegreenboulevard

    thegreenboulevard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Topic này là topic em thích nhất đấy, thấy Hà Nội đẹp quá, là nơi mỗi khi đi đâu không thể quên được.
    Hà Nội của chị Bianco là Hà nội với những con phố nhỏ yên bình, mái ngói lô xô, mỗi buổi sớm gió vờn nhẹ lá rụng trên đường, sương bảng lảng giăng trắng trên từng tấm gạch lát vỉa hè ... Hà nội của những năm người ta có thể cười với nhau dễ hơn, mở lòng ra với nhau hơn. Em chỉ nhớ hồi đó, em bé lắm, bé tẹo được nắm tay bà đi chợ buổi sáng, được bà mua cho nắm xôi đỗ xanh chim chim xinh xinh, gửi ở một bà hàng nước quen để rồi ngồi nhẩn nha từng hạt đỗ bùi bùi trong khi bà tất tả trong chợ... Hà Nội của em là những mảnh dăm bào có vân gỗ rất đẹp ở hàng ông thợ tiện, là những hoa sắt tung bay với từng nhát búa của ông hàng rèn....
    Chị Angelique_BH chụp ảnh đẹp thật. Hà Nội trong ảnh của chị đang trên đà phát triển với tháp truyền hình, với ăng ten chảo đan xen vẻ cổ kính của Văn Miếu, của tháp chuông Nhà thờ lớn... em cũng thích chụp ảnh lắm nhưng chụp không được đẹp, hôm nào chị chỉ cho em cách chụp nhé. Mà không hiểu sao em scan rồi đưa lên đây thấy ảnh mờ lắm, nên đành phải xoá đi, ảnh của chị rõ quá. Chị đưa thêm ảnh nữa lên đây đi.
    Are you lonesome tonight???

    Được thegreenboulevard sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 03/04/2003
  10. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Những ảnh mà bạn nói đó đều do Angeline_BH chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số nên mới đảm bảo được độ sắc nét và hình ảnh chân thật...Đẹp thật nhỉ...Có lẽ hôm nào cũng phải sắm lấy một cái rồi chụp đem khoe với bà con mới được...Đây là topic chất lượng nhất của 7x Hà nội tính đến thời điểm này.

    Tintin - Thám tử đại tài...


Chia sẻ trang này