1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống A

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kimminhanh, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Tình huống A

    Tình hình mình như thế này:
    Đang yêu một con em, trước đây em đấy có thằng theo đuổi, theo đuổi đến giờ luôn. Thằng này trước tán em của mình, chưa được ji mà đã tỏ thái độ chủ quyền sở hữu rùi, ghen kinh khủng (nghe nói thía). Đến khi mình vào thì knock -out luôn. Thía là nó bày mấy trò trẻ con đại loại như phao tin đồn mình có vợ có con ở nhà này, rồi thì đủ thứ lung tung( nghe con em kể thế). Cái đấy ko nói làm chi, giừ đây suốt ngày nó nhắn tin gọi điện thoại cho em mình. Mà cái thằng này điên lắm, hôm biết em mình nhận lời yêu mình nó về nó làm luôn mấy viên thuốc ngủ. Hix, chết nó còn ko sợ nó làm liều làm mình một phát thì chết . Nó biểu con em mình anh tán lại từ đầu. Mà thằng ku kia cũng cóc dám gặp mình, cứ thấy mặt mình từ xa là nó chạy thành ra ko làm sao gặp được. ĐỊnh gọi điện nhắn tin hen gặp thì con em bảo ko nên, việc nó nó cứ tán còn em yêu anh là đủ. Mình thấy cũng hợp lý và hoàn toàn tin tưởng em mình. Dưng mà mấy tuần rùi ngày nào cũng gọi điện nhắn tin mua mì về cho mình với em mình ăn nghĩ cũng vừa thương vừa bực mình. Các bác cho lời tư vấn xử lý sao đây.
  2. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm câu chuyện 3 người bạn thân phiên bản 2 ròi .
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    gọi người yêu là "con em" nghe thô bỉ quá...éo muốn nói gì thêm nữa.
  4. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương j, con em nuôi bị thịt = con ...
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    túm thằng đó nói chuyện......
  6. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đẹp giai ko bằng chai mặt bác cẩn thận đoá
  7. goIdenboy_xxx

    goIdenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    kệ nó thôi, nó dám uống thuốc ngủ thật chắc đã ko uống vài viên.
  8. ttvnol7

    ttvnol7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    theo em, bác nên cẩn thận, bảo với "con em" là dứt khoát đi, khi nào không yêu anh nữa thì mới cho phép thằng kia đến chơi, không có cái thể loại nào em yêu anh, còn nó đến tán kệ nó, bảo là khôn vừa thôi, không có vừa ăn vừa để lương khô dự phòng lộ liễu như thế nhé.
  9. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ được cái nói đúng
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn. Ông nói về ngưòi yêu như nói về em gái ý, nghe nó cứ lởm thế nào ý.
    Thằng kia cưa thế, chứ có cưa nữa cũng chỉ vậy thôi.

Chia sẻ trang này