1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống bạo lực rất có thể gặp khi đi cùng bạn gái, các bạn xử lý thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thankinhthep, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Thôi kệ bác à.
    Đánh bạn gái chứ có đánh mình đâu
    Mà bác thần kinh thép thế cơ mà.
    Lại đi xoắn mấy chiện nhỏ.

    [/quote]
    Chết cười bác này .
    To bác chủ topic: Hành động của bác, em cho 9 điểm. Hơi tí đã thấy nóng mũi và giải quyết bằng nắm đấm thì chỉ là cách giải quyết của bọn choai choai thôi. Nhịn đc mà cho qua mới là cách xử sự của đàn ông chín chắn. Mình chấp nhặt hành động của chúng nó và xử sự như chúng nó thì hóa ra mình ngang bằng với chúng nó à?
    Em có thằng bạn, học võ hơn 10 năm. Thế mà đi xe với nó, bị người khác va vào, nó xin lỗi rối rít, mặc cho người kia quát ầm ĩ. Em thực sự nể bản lĩnh thằng ấy.
  2. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    To bác chủ topic: Hành động của bác, em cho 9 điểm. Hơi tí đã thấy nóng mũi và giải quyết bằng nắm đấm thì chỉ là cách giải quyết của bọn choai choai thôi. Nhịn đc mà cho qua mới là cách xử sự của đàn ông chín chắn. Mình chấp nhặt hành động của chúng nó và xử sự như chúng nó thì hóa ra mình ngang bằng với chúng nó à?
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    thôi nhịn được thì nhịn bác ạ,bọn teen giờ nó côn đồ hung hãn lắm, mình phang nó ,khéo nó vác đồ nó chém cho thì còn dở nữa ,cuối cùng lại tiền mất tật mang.tốt nhất là nói nhẹ nhàng với bọn nó và khuyên bạn gái thôi.còn bác mà gặp mấy ông trung niên với cả mấy ông già mà chửi nhau với bạn gái bác,bác cứphang bỏ mịa cho em
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em khác bác này.
    Lần trước em với vẹo mỗi đứa 1 xe, đang đi em bị 1 thằng đi đằng sau phóng qua thúc vào tay lái. Em xoè luôn. Còn thằng kia nó phóng chạy luôn.
    Vẹo em mặt tái lại, may mà em cũng ko sao, ngồi bật dậy, dựng xe, kiểm tra. Quay sang bảo vẹo: Em gọi ngay thằng Ngọc Anh với ông Minh cho anh . Xong rồi em phi lên đuổi theo thằng kia.
    Em đi song song với nó: "*** ********* mày đi kiểu gì thế?"
    Em xin thề với các bác là mặt em cực kỳ thư sinh, nhưng mà cứ động vào em là em chiến tất.
    Thằng kia thì nhìn gấu chứu. Nó cũng bình tĩnh đỗ lại.
    Em được đà chửi tiếp, mày đỗ vào đây.
    Nó mồm vừa em xin lỗi anh, tại em vội qúa. Tay nó vừa rút di động, cũng gọi thêm 2 thằng nữa đến.
    Lúc này vẹo em phóng kịp lên. Em bảo đỗ xe cạnh em, chếch chếch 1 tý để chắn xe thằng kia, kẻo nó chạy.
    Em cũng ko động chạm gì vào thằng này. Nó hỏi em muốn gì? Em bảo mày cứ đứng đấy.
    Đúng 5'' sau 2 thằng bạn em đến, chậm thêm 1'' thì 2 thằng bạn thằng kia đến. Nhìn 4 thằng này đều gấu như nhau
    Em mới bắt đầu nói phải quấy:
    EM bảo: Mày đâm vào người khác: thứ nhất là bỏ chạy, thứ 2 là lúc người ta đuổi kịp, *** thèm mở mồm hỏi thăm, cũng như xin lỗi lấy 1 câu....
    Rồi thì bla bla, em cũng trả vờ đau chân 1 tý (rách bố mất con quần bò).
    3 thằng này bắt đầu giở trò: thôi để em đưa anh vào bệnh viện khám, em trả tiền (cái này thì chắc bác nào bị đâm cũng biết thừa)
    2 thằng bạn em cũng cứng, chúng nó bảo luôn: Được rồi, chúng mày thích thì đưa thằng bạn tao vào viện. Nhưng để cho nhanh, đi ra bệnh viện tư nhân, hết bao nhiêu chúng mày cũng phải trả. Chịu ko?
    Quanh co thêm 1 lúc, chuúng nó đành bảo: thôi em gửi anh tiền gọi là thiệt hại...thằng bạn em đòi luôn 500k
    Nhưng chúng nó bảo chỉ đưa 60k thôi .
    Em rút luôn di động, trả vờ gọi cho ông anh, đi ra xa cả hội 1 tẹo,
    Rồi quay lại: thôi, tao éo cần tiền chúng mày, cũng éo cần vào bệnh viện. Giờ thằng kia đi lên đội 3 với tao để tao trình bày. Anh tao bảo mày như thế này phải bị tạm giam
    Nó sợ vãi đái ra các bác ạ, thế là đành đưa 300k để gọi là ổn thoả.
    Thực ra tiền thì em cũng ko cần, nhưng cái kiểu thái độ của chúng nó thì éo thể nào bỏ qua được.
    Thế nên kinh nghiệm của em cho thấy: va chạm ở ngoài đường, 1 là cảm thấy chúng nó tợn quá thì thôi, nhịn hẳn.
    2 là nó cũng hơi lưỡng lự thì mình phải mạnh mồm 1 tý.
    3 là vẫn ấm ức thì thả cho nó đi trước rồi vọt qua mặt nó, đạp 1 phát vào tay lái của nó rồi té
    Nhưng mà hạn chế việc đụng chân tay, dễ sinh chuyện lớn lắm
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của đồng chí này hay phết nhưng mà nói thật bây giờ ra đường gặp tuổi tin sợ lắm vì hệ số liều của chúng nó cao lắm vớ vẩn thiệt mình.Thế nên là cứ né cho an toàn.Thế mà!
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,bác đúng là thần kinh thép.Bác xử lý thế cũng là ổn rồi,kể cũng hơi cay cú nhưng chân tay đao búa với mấy thằng choai choai làm j` cho mệt.
    Nhiều anh em sai lầm nhất là nổi máu anh hùng rơm,thấy ăn được là đập các cháu liền.Sướng tay,bõ tức nhưng nhìn xa hơn 1 tý chỉ thấy thiệt.
    Thứ nhất là khiến bạn gái thấy mình là người có chủ nghĩa bạo lực.
    Thứ hai,vô tình đánh phải con ông cháu cha thì phiền không để đâu cho hết.Mà các cháu xì tin độ liều cao,các cháu xanh chín ngay,nó chém bậy thì chỉ có mình thiệt.
    Tốt nhất là nhường được thì nhường cho các cháu.Nếu không nhường được thì cũng không nên đụng chân tay.
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác hở ra là chê người ta hèn này nọ,tớ thấy xử lý như thế là ổn.Chỉ để xảy ra va chạm ngoài đường trừ khi mình không tìm ra cách giải quyết hay hơn hoặc là lúc đó nóng quá mất khôn thôi.
    Xui xẻo thằng nhóc kia giang hồ thủ sẵn dao lụi 1 nhát có phải hẻo đời không?Mà bọn trời ơi đất hỡi đó có đáng để mình hơn thua đâu,tránh voi chả xấu mặt nào.
  8. xXLouis265Xx

    xXLouis265Xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ới zời, nó đứng yên cho ông đạp chắc, he he. Chủ topic là người biết kiềm chế đới , cái lày hôk fải ai cũng có mờ nhất là lại còn trước mặt bạn gái nữa. Trong những trường hợp như này thì nên nhịn là đúng rồi, fang nhau với chúng nó thì chưa cần biết ai thắng ai thua nhưng chung quy là chả được cái việc đêk jề mà có đánh được nó thì cũng thêm đau tay chứ chưa kể là bị nó táng cho sưng mặt.
    Người ta thường nói 1 sự nhịn là 9 sự lành, lùi 1 bước trời cao biển rộng . Mấy ông nhõi con này bây h ra đường manh động lắm, hôm nọ gặp 1 vụ đâm nhau, thằng ôn đi Lx vàng đâm thằng đi SH. Chú đi Sh chẳng nói chẳng rằng rút ngay con dao nhíp xiên luôn. Thế cho nên nà, tránh được thì vẫn cố mà tránh thôi.
    Gái nhà bác lày công nhận cũng máu thật, chửi nhau với mấy thằng ôn con, thừa hơi vãi, he he. Về sau chắc chồng mà trái ý 1 cái thì nó chửi cho tung mả chứ đùa àh.
    Nhưng mà em thấy, cái thằng nó dùng dép tông ném vào mặt người yêu bác ý, thằng đó đáng bị dí mẹt vào ống bô. Em mà là bác thì em chấp cả đôi, dám động đến người yêu ông. Cái tầm loắt choắt cho nó đạp vài fát, mình chốt 1 quả thì nằm im chứ làm ăn gì, he he
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu là em thì em cũng xử lý kiểu "dĩ hòa vi quý" như thế, dây vào mấy đứa oắt đó chỉ tổ mệt người. Bạn gái bác xót của thì hơi máu thật
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ờ ,rồi gặp phải côn đồ hung hãn nó đâm cho ông 2 nhát ông vào viện nằm nhé !lúc đấy ông lại nhớ đến hai chữ :"giá như"

Chia sẻ trang này