1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống bạo lực rất có thể gặp khi đi cùng bạn gái, các bạn xử lý thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thankinhthep, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Bác chủ topic hành động đúng.
    Nhưng mà kể ra thì bạn gái của bác chủ topic cũng máu lửa thật!
  2. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    tui gặp trường hợp này vài lần rùi toàn choai choai 9x
    Tui thì tôi xử lý thế này nè : tôi sẽ liếc cặp mắt ngây thơ to tròn nhìn các chú kia, cười dễ thương, nếu nó o chửi bới gì thì cho qua, còn nếu thằng nào tàn nhẫn đến mức mà chửi bới người dễ thương như tôi thì mẹ kiếp, tôi dìm đầu nó xuống cống ngay ạ.
    Chú chủ topic nên đi học võ, học võ lâu lâu là thằng nào cũng mặt lạnh và điềm tĩnh. Mà chả nhóc nào muốn dây với người thế đâu.
    Các trung tâm võ thuật rất nhiều, học đi, có 2 thằng nhóc bé tí mà còn ngại thì ng yêu nó coi thường cho
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Cậu này thế vẫn là còn gặp may, gặp bọn còn biết nhận lỗi, có trường hợp bọn nó sai rành ra mà nó còn đêk thèm nhận cơ. Đợi khi đồng bọn nó ra đồng bọn nó bảo : "mày ở đây mày bảo nó sai nhưng bọn tao ở trong kia bọn tao bảo nó đúng ". Thế thôi, lúc đấy mình lại gân lên tiếp 1tí là táng nhau ngay, chính xác là nó sẽ táng mình ngay. Do vậy theo em, kinh nghiệm thì đi đường mà ko may có xảy ra va chạm thì nên cứng nhưng cũng nên sáng suốt 1 tí, gặp đứa nào mà thấy ăn đc thì hãy ăn còn gặp bọn mất dạy thì mình cũng nên té sớm. Tùy sức mà oánh, nếu bên kia có 1,2 thằng vớ vẩn thì đêk ngại, đánh được, đánh là phải đánh ra máu nằm bết thì thôi, đánh xong té luôn, kệ bọn nó sống chết sao, chứ mình mà cứ lề mề là nhiều chuện phiền phức đằng sau đới!
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    thì thế em mới bảo nếu cảm thấy chiến được thì chiến ngay.
    Còn nếu mà thấy nó húng quá thì thôi, ức cũng phải nhịn
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bác xử sự như vậy là đúng rồi
    Chứ như cái bác trên này xui dại
    9X bây giờ có thể cho nó bết xê lết lúc đấy được nhưng sẽ có lúc bác đang đi bị một thằng xọc một phát rồi té đới
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    học võ đánh nó được hai cái nó về nó vác dao bầu nó đuổi cho thì có mà chạy quanh thành phố.bác này làm sao ý nhở,bây giờ đánh nhau có phải đấm tay bo với nhau đâu,bây giờ là nó chơi hàng nóng ,dao kiếm thằng nào máu lạnh thì súng ống đại bác.bác tưởng học võ mà thoát à ?????
    còn nó làm quá bác chịu ko được thì táng 2 thằng đấy ngất xỉu ở đấy rồi té ,táng nó mà chưa ngất xỉu thế nào cũng có án mạng

    Được ahabanhbao sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 05/09/2008
  7. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    chú em chả biết võ, cũng chưa bao giờ đánh nhau thì đừng nói linh tinh:
    - Thứ nhất, đánh nhau tại chỗ thì sau đấy biết đâu mà tìm.
    - Thứ hai, chú xem quá nhiều phim hành động, cứ tưởng ở đâu cũng đâm chém chắc. Hỏi xung quanh xem có dễ kiếm thằng cha nào cầm kiếm chém người như ngoé không.
    - Thứ ba, nó dùng dao kiếm, tự phải biết dùng vũ khí mà đánh lại, ngu mà dùng tay không à?
    Nhiều chú cứ tưởng nhịn là xong, o đơn giản thế đâu. Ở chỗ sáng và đông còn được, nhiều chỗ tối mà chúng nó o bỏ qua thì sao?? Lạy chúng nó à?
    Anh khuyên là chú em nếu có bạn gái thì o nên dẫn bạn đi chơi vào buổi tối, chứ cái dạng như chú, bạn gái bị hấp diêm bên cạnh có khi vẫn thoả thuận và xin lỗi chúng nó ý chứ
  8. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái máu chiến nhỉ. Cư xử như vậy đc rồi. Oánh nhau chẳng có ích lợi j, có khi sứt đầu mẻ trán cả bạn gái ra . Nên bảo chúng nó lần sau đi cẩn thận hơn thôi.
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nó ăn nói linh tinh, bác phải nói lại cho đúng, cho nó hiểu.
    Mình là người có văn hoá gì gì cũng phải nói lí lẽ trc. Chúng nó ko nghe kệ cha chúng nó.
    Nếu chúng nó xúc phạm bạn gái mình mà ko ra tay thì em quả thật phục bác về sự nhẫn nhịn. Đừng nói chúng nó 2 thằng, mà cả 1 phi đội chục thằng cũng phải chấn chỉnh ngay hành động ấy.
    Trừng mắt lên, chúng mày làm gì đấy. Ý kiến cái phang luôn, không phải nói nhiều. Và sau đó chúng nó ko đánh lại thì rút ngay, bởi sẽ có 1 phi đội đến làm ăn với bạn ngay sau đó
    người phụ nữ cần 1 người đàn ông mạnh mẽ có thể che chở cho mình.
    hãy nhớ là như thế
    Bây giờ mấy thằng trẻ con đánh thì chẳng đánh lại ai nhưng rất máu chiến, bởi vì chúng nó lại về gọi thêm vài thằng cũng máu thỏ như chúng ra. Cậy đông đánh ít,chúng nó nghĩ như thế là anh hùng, nhưng nếu là anh hùng thì sao ko thử tay đôi đi. Mình ko đánh lại ai thì đi gọi thêm người đánh. Nếu gọi 1 đội đông hơn to hơn bọn đấy, đảm bảo cóng ngay. Nói nói vài câu rồi chuồn cho lẹ. Thiếu bản lĩnh là thế màaa
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    nói như cậu này là ok nè. chú chủ topic nên học tập

Chia sẻ trang này