Tình huống bất ngờ Chào các bạn! tôi thấy dạo này Box QB hẻo quá nên tôi mạo muội đưa ra topic tình huống bất ngờ, hy vong các bạn sẽ hưởng ứng. Đương nhiên là tôi sẽ mở màn vậy. " Hồi tôi học Đại học khi đó ngành Bưu điện còn tính tiền cước theo Tax có nghĩa là gọi từ HN về QB cứ nhấc máy lên sẽ bị tính 3 phút đầu là 5300đ, sinh viên tiết kiệm mãi mới dám gọi về cho người yêu 1 cú ĐT, vừa gọi là nói ngay 1 hồi dài và rất tình cảm... thì nghe tiếng :HG a? Bác đây chứ không phải thằng M đâu? trời đất ơi, phụ huynh của hắn, sợ đến 6 tháng sau không dám xuống nhà chơi và ... ngượng nữa" Sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống rất khó xử và buồn cười nữa. Hãy góp câu chuyện của bạn đi.
nhìn nick thấy quen quen , tình huống không quen lắm. --------------------------------------------- Có thể rồi tất cả chẳng bình yên Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.