1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống cần tư vấn!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi happiness_seeker, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happiness_seeker

    happiness_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình huống cần tư vấn!!!!!!!!!!

    Tôi và cô ấy cùng làm cơ quan. Cách đây 3 năm chúng tôi chơi khá thân với nhau. Tôi rất có cảm tình với cô ấy và đang chờ cơ hội để tỏ tình. Còn cô ấy cũng rất mến tôi (còn yêu hay không thì chưa rõ). Lúc đó cô ấy chưa có bạn trai. Cô ấy khá xinh, ngoan và khá chín chắn. Nhưng cũng đúng cách đây gần 2 năm cô ấy quyết định đi du học và thế là tôi nghĩ cơ hội giữa tôi và cô ấy không còn nữa vì làm sao biết trước được điều gì sẽ xảy ra với tôi và cô ấy trong thời gian du học. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng email và chat với nhau. Đặc biệt gần đây khi cô ấy làm luận văn tốt nghiệp chúng tôi liên hệ rất thường xuyên, hầu như ngày nào cũng chat. Tôi đã tư vấn và giúp cố ấy khá nhiều trong việc làm luận văn. Không chỉ thế tôi cũng chia sẻ với cô ấy rất nhiều trong những lúc cô ấy bị áp lực. Cô ấy có thổ lộ với tôi cô ấy chưa có bạn trai. Cô ấy sắp về nước rồi, chỉ độ 2-3 tháng nữa thôi. Bỗng gần đây cô ấy lại rất ít online. Tôi thấy dường như tình cảm của mình dành cho cô ấy đang "ùa" trở lại như xưa. Tôi rất băn khoăn ko biết có nên tỏ tình với cô ấy bây giờ không hay chờ cô ấy về rồi tính tiếp.

    Mong các anh em đã "dày công tu luyện" tư vấn giúp. Xin được hậu tạ bằng tặng sao cho anh em.
  2. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ùa rồi thì tỏ đi, chờ gì nữa. Có thể nói gần nói xa dọn đường, sao cho đến khi đi đón ở sân bay là xong, chỉ có nhảy vào ôm nhau thắm thiết.
    Làm tới đê
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Khó mà tin lắm. Con gái chưa có bạn trai mà đi du học thì e rằng khó mà chống lại được cám dỗ. Có thể đã make friend với ai đó rồi nhưng mà đến hẹn ngày về thì tất nhiên là phải chia tay và giờ đây chia sẻ tình cảm với "backup" . Nếu mà cậu yêu cô ấy thực sự thì tốt nhất là phải xoá hết quá khứ của cô ấy trong đầu đi và luôn sẵn sàng tinh thần đối phó với những điều sẽ xảy ra sau này. Nếu không sau lại hối tiếc đấy , đâu lòng cả hai.
  4. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đón ở sân bay rồi tỏ tình luôn , chả đồng ý liền
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thế tiện đường lúc về dừng lại đường Phạm Văn Đồng luôn bác nhỉ
    Tỏ tình luôn ở sân bay e rằng mạo hiểm quá. E ấy mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài ==> khó thành công
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đang thử bạn đấy. Thể hiện tình cảm mạnh mẽ hơn nữa nhé. Chúc may mắn.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, bây giờ bạn đang vô cùng dạt dào tình cảm với cô ấy thì hãy thể hiên cho cô ấy biết đi. Đừng nhút nhát quá để rồi sau này phải nói lời hối tiếc.
    Hôm nay vừa đọc được link truyện này, chuyện của bạn có vẻ hơi giống với tâm trạng của 2 nhân vật chính. Gửi bạn tham khảo rồi tự quyết cho tình cảm của chính mình nhé.
    http://www.styleviet.info/life/?f=s-ngaykhongden
    Chúc cho hạnh phúc sớm đến với bạn!
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người cổ hủ thậm tệ, du học thì sao, du học thì không thể yêu đương tử tế chắc, vớ vẩn.
    To bác chủ topic: nếu muốn cô ý vẫn là bạn thì đừng ngỏ lời, trường hợp này 50/50 kèm nguy cơ sau này khó mà nói chuyện được với cô ý như bt. Muốn ngỏ lời thì phải từ từ, chú ý thêm động thái từ cô ấy --> đưa lên đây anh e phân tích, cứ phải từ từ.
    Được hoangnt149 sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 29/07/2006
  9. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Make friend thì có kèm make love ko hả bạn ơi !
    Nhưng bạn nói đúng đó , lăn tăn làm quá gì.
    @ông bạn của Tôi : Tôi vào đâu là có một mục đích và chỉ một mà thôi !
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Khà khà....Vi phạm binh pháp trầm trọng.......hỏng...Tỏ tình thì cầm chắc thất bại......
    Binh pháp của Bác Quác có viết: Đã ra quân là chắc thắng...nếu không chắc thắng thì phải củng cố trận địa để ra quân là thủ thắng....
    Bác chỉ chat với mail thôi, chả biết ở đấy 2 năm trời người ta như thế nào, sống ra sao, tình củm đấy là tình ảo...
    Với cả người ta dành thời gian cho luận văn, bận túi bụi, ít online là phải...
    Đợi lúc nào về nước, trên cơ sở đấy mà phát huy, tiến dần từng bước: rủ đi chơi, nói chuyện, cầm tay, đụng chạm......khà khà...sau đó tiến lên bước cao hơn: Để phụ nữ tỏ tình trước......

Chia sẻ trang này