1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống cần tư vấn!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi happiness_seeker, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bỗng gần đây cô ấy lại rất ít online. Tôi thấy dường như tình cảm của mình dành cho cô ấy đang "ùa" trở lại như xưa.
    Mong các anh em đã "dày công tu luyện" tư vấn giúp. Xin được hậu tạ bằng tặng sao cho anh em.
    Mình lại có ý kiến khác hẳn, con gái thì thường ngại bày tỏ trước, nhưng theo mình thì cô nàng này đã có tình cảm với bạn và đã có rất nhiều dấu hiệu nói lên điều đó, vậy nên đừng để người ta fải chờ đợi lời tỏ tình của bạn. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, mình gửi cho bạn câu chuyện rất ý nghĩa này, mong là bạn sớm quyết định. Chúc thành công!
  2. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    THE NEXT DAY MAYBE NEVER COME
    The story began when I were 16 years old. While playing outside my family?Ts farm in California, I saw a boy. That was the normal man like other people, he teased you so that you ran after and punched him. After that first meeting time, we continued to see and tease each other. But the tease just happened at a time, we often stood to talk at the hedge. I could tell him all my family?Ts secrets. He was just quiet to listen me and I realized that he was easy to close to.
    We had own relationships at school. However, when going back home, we often told all things each other. Once day, I told him about the guy I liked who broke my heart. He consoled me and said that everything would pass. I was so happy because there was a person who indeed understood me. There was something from him, which I liked very much, but I thought that it was just a sensation.
    We were together with the pure friendship at high school. On graduating festival, though we got the two diplomas on other two days, I was really to be beside him. That night, when all people came back, I went to his home. I said that I wanted to see him very much. It was the big change, but all things, which I could do, were sitting beside him to enjoy the stars and discussed our plans. He said he wanted to get married early to stabilize life; to be a rich, successful man. I went home and regretted not to open my heart with him. I wanted to say loving words to him, but I was too timid and fear. I let these changes leave and I whispered that I would say it once day.
    At University, I always wanted to open my heart with him, but he was surrounded by a lot of people. After University, he seeked a job in New York. I congratulated on him, but felt sad not to say anything with him. However, how to say it when he was going to go. I kept it myself and looked him take in the airplane. I cried very much and felt very sad, as I could not say things in my heart. After that, I got a job as a clerk, and a computing analyzer. I was proud of what I achieved. On a day, I received a mail enclosing a wedding card. It was him.
    I enjoyed his wedding next month. The wedding was very big, holding at a church and entertained at a large hotel. I saw the bride and him, too. And I realized that I still loved him very much. I kept camp not to break his happy day. I tried to be glad when I saw him going with her in order to cover full of tears shedding in my soul. I left New York and thought that I acted right. When I took in airplane, he saw off and said that he was very happy to meet me again. I tried to forget all things happening in New York, as I understood that I could not do anyway. One last year, we also wrote letters together and told each other a lot of things. He did not write to me for a long time. I began to be worried because I wrote to him six letters. Until I lost all my hope, I took a message: ?o Please meet me at the hedge where we often told together beforê?. I came and see him. He said that he felt happy back and forgot problems from the divorce. The more I loved him, but I could not still say the entertaining love for a long time. When he came back New York, I did cry very much. I did not want to see him leave. He promised to visit me as well as he could.
    Once a day, he did not come to visit me as he promised. I guessed that maybe he was very busy. The succession of waiting days stretched until I forgot that thing, I received a phone from his lawyer from New York. The lawyer informed me that he went pass in the accident on way to the airport. My heart seemed to be broken a piece, and I was indeed shock. Now I can understand why he did not come as he promised. I cried, the tears of the damage and sadness at the top.
    I wondered:? Why did that thing happen to the good person like him??. I prepared my job so that I could go to New York to listen his testament (di chuc). All things sent back his ex-wife and family. I met her back. She told me about the con***ion of him, that he was always sad though she tried to do all ways to make him happy. The happiness he got when he met me again at his wedding. People gave me his diary. The diary began from the first day we met together. He wrote that he loved me very much, but he could not say anything, as he was too timid. That was why he kept quiet and liked to listen me. He always loved me even if he came to New York and got married with other girl. For him, the best happiness time is when to be with me and to be danced with me at the wedding. He imagined that was our wedding and he was very sad when he had no choice, excepting for divorce. He wrote that he was very happy to receive my mail. And the diary ended with the sentence: ?oToday, I decided to tell her that I loved her very much?. That was the day he left me forever ?" the day, which I knew the love from his deep heart for me.
    This is what I want to tell you: if you love someone, do not wait to tell your love to her tomorrow. Because this next day may never comes.
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    2 Kimcndoll, câu chuyện bằng tiếng Anh của bạn hay lắm. Nó cũng na ná như một câu chuyện mà mình đã từng đọc. Rõ khổ, chỉ vì câu chuyện này mà mình quyết một phen, đem quân đi chinh chiến, cuối cùng .............thì.............
    Kể ra phát cho mọi người cùng nghe nào
    ***************************************************
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi.(Đoạn này sành điệu thế chứ. Kiểu này tớ cũng phải áp dụng giả vờ đi mượn thước kẻ mới được ) Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    ******************
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định .....đi ngủ( Đọc đến đây tưởng.........quyết định làm gì ghê gớm lắm. Ai lại quyết định đi ngủ bao giờ). Em nhìn tôi, nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    **********************
    : Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. ?oBạn nhảy của em bị ốm?, em nói, ?oAnh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.? Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói
    ?oEm đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao
    *******************************
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : ?oAnh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    *******************
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : ?oTôi hứa? và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : ?oAnh đã đến, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    ********************
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
    Em yêu anh em yêu anh em yêu anh??
    *****************
    ==========>>>> Cơ hội không phải không đến, mà vì cơ hội đấy invisible nên mình chưa nhận ra...... và thế là nó đi mất..........tiếc thật ! Tiếc thật!!!!!!!!
    Tình cảm đôi khi được chôn sâu quá mà nhìn trái, phải, trên dưới, trong, ngoài........( kiểu thập diện mai phục) mà vẫn chưa find out được cái gì. Cứ tưởng Không mà lại Có, mà lại còn Có Nhiều là khác ý chứ
    Cuộc sống có dài lắm đâu. Ấp ủ nhiều quá làm gì. Stress thì khổ thân ra.Tình cảm cũng giống như conduct business, phải chấp nhận rủi ro chứ. Ông bà ta chả có câu" Một yêu là sự đã liều"...... là gì. "Được ăn cả, ngã về không". Sợ gì.
    To live is to fight! Phải chiến. Kiểu gì cũng không để chúng nó thoát, ha ha ha
    Good luck!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. happiness_seeker

    happiness_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin đa tạ các anh/chị/ bạn/em đã tham gia tư vấn. Tôi đã vote 5* cho tất cả mọi người (nếu có 50* chắc tôi cũng vote luôn). Đặc biệt xin cám ơn một số bạn post cả những câu chuyện thật cảm động. Ý kiến của các bạn đều có điểm hợp lý. Song quả thực tôi đang rất khó xử. Nếu cô ấy đang ở nhà thì tôi đã "bám lấy thắt lưng địch mà đánh" từ lâu rồi. Tôi đang phân vân đúng 2 điểm:
    - Gần 2 năm qua cô ấy đã thực sự thay đổi như thế nào? (cái này đúg là phải về mới biết được)
    - Tỏ tình online thì có lẽ phần thua sẽ nhiều hơn phần thắng.
    Gần đây thôi tôi lại trò chuyện cùng cô ấy và một lần nữa cô ấy nói: "chuyện bạn trai khi nào về em mới nghĩ đến".
    Mong anh/chị/bạn/em tiếp tục tư vấn để tôi tìm được "lối thoát" khả thi nhất. Xin đa tạ.
  5. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này có vẻ khó xử đây. Kể ra tỏ tình online thì cũng hơi chuối thật. Nếu không tỏ tình thì từ nay đến lúc cô ấy về nhỡ có "địch" đang mon men nhảy vô cũng lỡ hết việc nhớn. Theo quả nhân, từ nay đến lúc cô ấy về, qua trao đổi online cậu chưa vội tỏ tình "thẳng cánh cò bay" mà nên thể hiện tình ý thôi, làm sao gợi hy vọng và niềm tin của cô ta vào cậu về tình yêu. Xét về tâm lý, hiếm có phụ nữ thổ lộ với bạn khác giới rằng mình "phòng không" (trừ khi là bạn nối khố). Có lẽ phải rất tin tưởng cậu hoặc đang có ý "mở cổng thành" thì cô ta mới nói vậy.
    Sơ bộ quả nhân có thiển ý như trên. Các huynh đệ khác chắc sẽ có cao kiến giúp chàng trai "trung nghĩa" khỏi uổng công chờ đợi bạn gái gần 2 năm trời.
  6. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Máu nhể
  7. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    theo ngu ý của tại hạ thì có lẽ phải chờ khi cô ý về. Đưa vài vòng tham quan vài nơi đây đó cho cô ý "khôi phục lại trí nhớ", xem co'''' thay đổi j` không, bít đâu thấy girl friend thay đổi nhìu quá khiến ông bạn lại thay đổi cách suy nghĩ chứ lại
    mà hình như ông bạn "cảm" con người đó là 2 năm trước đó ah?
    Được new_design sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 08/08/2006
  8. grandguide

    grandguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Loi cu ta ve noi dung day, dung voi vang, vi tat ca moi chi la cam xuc thoi, khi o gan con phai co cam giac nua, neu ma yeu thi moi to tinh,
    Ma cac bac sao co thanh kien voi nhung nguoi di du hoc the nhi? Toi thay co thieu gi nguoi di va ve van ngon lanh, vi ho con rat nhieu viec phai lam, hoc hanh, du lich, lam them chu!
    Tom lai la bac cu tu tu nhung cung phia y tu de nguoi ta biet chu cu im di den khi co nguoi khac den la bac mat luon day,
    CHuc bac thanh cong va co su lua chon dung dan!
  9. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Muốn chắc thắng thì kiếm cái vé bay qua bển.Kekeke.

Chia sẻ trang này