1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có thể gặp trong đời thường.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguyetthuc, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyetthuc

    nguyetthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình huống có thể gặp trong đời thường.

    Kính chào các bậc tiền bối, sư phụ, sư huynh trong diễn đàn!

    Em tham gia diễn đàn đã lâu, và cũng đã theo dõi rất nhiều những bài tranh luận về võ thuật của mọi người ở đây. Có rất nhiều bài viết hay và sâu sắc về kĩ thuật cũng như về chữ đạo trong võ thuật.

    Hiện tại em cũng đang tập Karate-do. Trình độ thì chắc chắn cũng chỉ vào loại tôm tép so với các anh ở đây thôi. Em có 1 câu hỏi 1 chia sẻ với mọi người. Đó là "Đã bao giờ các huynh đi ngoài đường, bị va chạm xe máy với 1 đối tượng ko quen biết, mà lại gặp đúng đồng chí cũng có "nghề" hay chưa?" và trong tình huống đó thì các huynh đã xử lý như thế nào? Có cách nào để nhận biết được 1 đối tượng trên đường là người cũng học võ như mình hay ko? Ví dụ như dựa vào vóc dáng, cánh tay, cách đi đứng, di chuyển v.v?

    Mong các huynh đệ trong diễn đàn cùng chia sẻ nhé!
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Nguyetthuc !...
    Theo quan điểm cá nhân - Lão M khuyên bạn nên nghĩ rằng / nên cho rằng:
    + Va chạm nhau ngoài đường bất kể vì lý do gì, và bất kể đối tượng như thế nào (Già, trẻ, mập, ốm, hom hem..v..v... ) nếu hắn dám xông vào và sẵn sàng "xơi" bạn nhiệt tình... thì bạn phải / nên xem đó là đứa có nghề.
    + Còn việc hắn có nghề như thế nào lại là chuyện khác...
    + V..v...
    Chúc bạn một ngày vui !
  3. nguyetthuc

    nguyetthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh M. Đúng là em đã quên mất ý đó. Vì chuyện va chạm ngoài đường khác với tập đối kháng trong võ đường. Nên trong mọi tình huống mình đều phải rất cảnh giác.
    Tuy nhiên có nghề ở đây được hiểu là đối thủ của mình cũng biết võ & tập luyện võ (một môn phái nào đó có thể là võ dân tộc hoặc võ nước ngoài du nhập vào VN). Sở dĩ em thắc mắc là bởi vì em đã từng để ý những vụ gây gổ, đánh nhau ở ngoài đường, thì thường là nếu là người ko biết võ, nhưng vẫn hùng hổ, miệng chửi bới, tay quơ quét loạn cả lên. Tuy cũng đấm cũng đá đấy nhưng nhìn chung rất tệ. Và hầu như họ quên mất việc phải đồng thời thực hiện cả thủ và công nên cả người đều sơ hở hết cả, hở sườn, hở nách, ống đồng, bộ hạ thôi thì chỗ nào cũng có thể tấn công được, thường là những người đó nếu gặp phải dân võ đã tập từ 2 đến 3 năm thì chỉ cần vài đòn là nằm đo đất ngay. Nhưng nếu gặp phải người cũng học võ thì mọi chuyện lại ko đơn giản như vậy. Vì họ cũng được dạy những gì chúng ta được dạy mà.
    Ý em muốn hỏi là hỏi như vậy anh M ạ! Anh tiếp tục chia sẻ và góp ý nhé! Cảm ơn bác nhiều!
  4. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chú ý duy trì khoảng cách an toàn, ra đòn nhanh hiệu quả. Tập trung đánh vào các yếu điểm trên người đối thủ.
    Chúc bạn một ngày vui !
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Nguyetthuc !
    Theo thiển nghĩ cá nhân - Nếu phải chiến thì các "phẩm chất" rốt ráo để thủ thắng... Lão M chỉ gói gọn trong một câu: "Nhanh & Quả cảm" ---> Hết !
    + Bạn không đủ nhanh về nhận thức / tốc độ... thì sẽ không thộp nổi một cơ hội, cơ may khi nó xuất hiện.
    + Bạn thiếu quả cảm thì khi cơ hội, cơ may có xuất hiện, bạn cũng chẳng dám thộp lấy để dứt điểm (và khi cơ hội, cơ may đã vuột qua thì đừng hy vọng nó trở lại !.. ...)

    Không tự chủ / tự quyết / tự đắc được hai điều đó, thì bạn bàn nhiều chỉ là chuyện "rách việc" !
    Khừa.. khừa.. Chúc bạn một ngày vui !... ặc !(?)!...
  6. nguyetthuc

    nguyetthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Em cảm ơn anh!
  7. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Gặp tình huống đó thì mình nhận xét xem người ta có xu hướng
    giải quyết vấn đề bằng bạo lực không. Nếu họ không có ý định đó (may mắn!) thì có nghề hay không cũng thế thôi.
    Nếu như họ muốn đánh thì cứ giả định là họ có nghề và chuẩn
    bị chạy trước khi quá muộn. Cái nguy hiểm nhất là đánh giá sai
    hoặc coi thường đối thủ.
  8. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    1 .Lượt địa đồ thành , quan sát chung quanh + bao nhiêu em có gì ?. chạy được thì chạy . không chạy được đứng hút điếu thuốc canh khoản cách mời điếu thuốc đang cháy vào mặt cùng tay đó theo điếu thuốc hy vọng trúng tay của đối phương , mới đụng được return s/w mới .......................
    nói chơi thôi coi chừng mất điếu thuốc đang hút..........
  9. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không thể qua hình dáng, cánh tay, cách đi để biết đối thủ có nghề hay ko, phán đoán kiểu đó sai số qá nhiều . Chỉ khi nhập cuộc thì mới biết. Vậy nên, có va chạm là hết sức cẩn thận, không chủ quan, cũng không quá hung hăng kiểu lính chiến. Đánh người cũng chẳng sung sướng gì đâu, chỉ hơn bị người đánh 1 tý . Đánh được nó rồi là lo "chẩu" ngay, nếu không băng đảng nó đến, ko thì "công sai" đến tóm thì toi .
    Nếu có nghề thực sự, khi có chuyện va chạm, không có chuyện chửi bới kiểu to còi hoặc vội vã xông vào đấm đá, vì điều đó ko cần thiết . Nên đánh giá đúng đối thủ, trình độ và số lượng .
    Nhân đây kể 1 chuyện liên quan đến va chạm xe máy: Hai ông phòng Kế toán chỗ tôi đi xe máy va chạm với 1 thăng đi Su 125. 2 ông KT này thì bé tý, gầy nhom, mỗi ông chưa đc 50 ký, thằng kia thì cao to, nặng đến 7-80 kg, râu ria, kính đen, trông hàng họ ngầu. Tương quan lực lượng là vậy . Thằng to kia thấy thế thì rất hung hăng, tóm cổ định đánh, mồm thì doạ dẫm kiểu "Muốn chết hả". Một điều ko ngờ là bọn tôi đi sau 2 thằng nữa, 2 thằng này cũng ko nhỏ bé và đặc biệt ko hiền lành dễ bắt nạt gì , đi sau 1 đoạn. Vừa đến nơi, nghe doạ muốn chết hả, nên nghĩ "thôi đằng nào cũng chết" , nghĩ là làm, 2 thằng nhảy xuống bin luôn. Chưa đến nửa phút, chú voi kia nằm ko dậy được. Dân xem kêu 2 thằng này đánh chết người rồi, thế là cả lũ chạy biến.
    Đánh người, kể cả là ai sai ai đúng, cũng chẳng vui gì.
    Phân tích lại thấy :
    - chú to con kia chủ quan, ko đánh giá đúng lực lượng đối thủ đã ra chân tay, mồm miệng. Nhìn thấy 2 thằng ko có nghề là muốn luộc ngay==> hỏng.
    - 2 thằng tôi ra tay hơi nặng, nguy hiểm. Tuy nhiên, ko quyết liệt thì rất có thể tự hại mình, khi đối thủ ko bị triệt hạ mà chỉ bị kích thích thêm. Nếu ko nhanh hạ gục thì dễ bị dính quân tiếp viện, ko thì bị 113 đến gom hàng.
    Vài lời thiển cận.
  10. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hình như có hơi bị nhiều topic nói về vấn đề va chạm ngoài đường và cách giải quyết theo kiểu nhà nghề rồi . Nói chung rất nhiều phương án, rất nhiều kinh nghiệm được đưa lên... Xem cũng thấy có ích lắm, mở mang kiến thức lắm, dưng mà cầu trời cho mình đừng bao giờ phải xài tới mớ kiến thức đó.
    A di đà phật !!!

Chia sẻ trang này