1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có thể gặp trong đời thường.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguyetthuc, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietinbank

    Vietinbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bằng hữu!
    Tôi thấy topic này rất hay, thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể tránh được va trạm, theo kinh nhiệm của bản thân tôi là cố gắng làm chủ tình hình kể cả khi chiến hoặc khi chuồn.
    Tốt nhất là làm chủ tình hình sao cho vĩ hoà vĩ quý, người Việt không lên hà tiện một câu xin lỗi.
    Nếu tình hình không thể kiểm soát được theo phương án trên thì xác định lên đánh hay lên chuồn.
    Nếu xác định chuồn, lên thu hút càng nhiều sự quan tâm của người xung quanh càng tốt, rồi chuồn êm. Nếu một mình đơn phương độc mã thi dùng lời lẽ làm cho đối phương mất dần hung khí và chuồn nhanh.
    Nếu xác định chiến, đánh giá tương quan lực lượng:
    + Mình nhiều địch ít đánh phủ đầu, khẩn chương, cấp tốc, không khoan nhường, đề phòng địch có hung khí. Lên đánh áp sát, khống chế và để đối phương không có cơ hội phản đòn, chuồn
    + Một chiến một, tốt nhất là đánh phủ đầu, (trong 1-3 đòn đầu phải làm đối phương mất khả năng chiến đầu), tiếp theo lên quật đối phương nằm sấp và khoá tay đề phòng nó có hung khí. Chuồn
    + Nếu địch đông ta ít, xác định kiểu gì cũng bị thịt mà không chạy được. Trước mắt đề phòng tài sản, (có xe thì thủ chìa khoá trước) tiếp đến biến xe thành chướng ngại vật, lên để ý đường thoát thân (chỗ đông người, nhà dân, công an phương) đề ý gạch đá, gậy, dao kiếm có thể sử dụng đc. Chọn thằng hung hãn nhất đập nhiệt tình, tiếp theo hô Cướp..
    Kinh nghiệm vật thôi, thực tế thiên biến vạn hoá. Một điều nhịn chín điều lành.
  2. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Im lặng là vàng, la làng là kim cương", cứ tận tình mà la lên, nó có muốn xông vào cũng phải dè chừng, nếu nó vẫn xông vào thì làm theo bác ở trên.
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Ặc... chú mày chưa chạm người ta đã có ý chiến, có ý chiến lại còn băn khoăn nó có nghề hay ko???
    Khuyên chú: bất luận già trẻ trai gái, hễ chú chạm vào người ta thì nên cư xử tử tế, càng là đàn bà, càng trẻ, càng đẹp thì càng phải tử tế
    Du côn mà thấy người tử tế vậy cũng thành con nhà lành. Nhớ nhé!
  4. nguyetthuc

    nguyetthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Haha, bác này vui tính quá! Sở dĩ em lập ra topic như vậy để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
    Có người thì có kinh nghiệm hoà giải khi gặp trường hợp xấu. Đấy cũng là kinh nghiệm và hoàn toàn có thể chia sẻ được.
    Có bác thì lại gặp trường hợp phải chiến đấu và đó cũng là kinh nghiệm ko phải ai cũng có dịp gặp. Và khi các bác kể ra trường hợp mà mình gặp phải thì người khác khi đọc cũng sẽ tự phải có suy nghĩ và liên hệ đến chính bản thân họ.
    Thân mến!
  5. Vietinbank

    Vietinbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Huynh đệ có cái avatar giống ta quá
    Có một tình huống thực tế thế này Anh em nha mình thử xử lý nhé
    Cách đây khoảng hơn 10 năm, hồi còn học sinh đi xe đạp ôn thi đại học, sau mỗi giờ giải lao tôi thường gia công viên đánh bóng bàn với mấy thăng cùng lớp.
    Một hôm khoảng 9.30 pm sau khi đánh bóng bàn về, đang dắt xe ra cổng công viên tôi và thằng bạn bị hai thằng gọi lại tra hỏi "Thứ năm tuần trước mày đánh thằng em tao phải không?"
    Các bác trả lời như thế nào?
  6. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hi Nguyetthuc,
    Tôi thì cũng nhiều lúc phải va chạm với các đối tượng này nên chia sẻ một vài kinh nghiệm với bạn

    Giang hồ : Giang hồ thì tuỳ,nếu những tay cao to bự con và ngầu thì không bao giờ chửi lộn dông dài với bạn. Quẹt xe hả...bạn mở miệng chửi, hắn quay lại chửi đáp trả và bước xuống xe "giộng" bạn tới tấp.Còn giang hồ oắt éo nếu thấy tướng bạn ngon hơn hắn và ngầu thì hắn sẽ chỉ chửi tục chứ không dám động thủ,ngoài trừ nếu có dao trong người.
    Người thường :
    chia làm hai loại : một chỉ cãi lộn, chửi không cần biết tới ai xung quanh rồi bỏ đi. Hai là chửi xong là nhào vào cào xé,đánh loạn xạ.
    Người có võ :
    Nghiêm , nếu có chửi tục và làm ầm lên thì giọng họ vẫn rất bình tĩnh của sự tự tin. Bước đi khệnh khạng của sự chắc chắn.Tuy nhiên điều đó cũng không đảm bảo một sự chắc chắn là hắn ta sẽ đánh thắng bạn. Nếu bạn ra đòn phủ đầu tốt thì tình thế có thể đảo ngược.
    Còn các bậc võ sư,bậc thầy về võ thuật thì tôi chưa va chạm thực tế bao giờ nên chưa biết.
  7. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Va chạm ngoài đường ngại nhứt là bị uýnh hội đồng.Để phòng tình huống nì,em luyện cực thạo 2 đòn của phái con chuồn chuồn(dragonfly) :
    a.Chạy cự li ngắn tốc độ cao,đạp vào tường 2 cái để lấy đà bật lên tóm vào lan can,rồi leo lên ban công.(thường em chỉ mất dưới 5 giây ).Trong lúc chờ 113 đến giải vây,nếu có chậu kiểng,có thể chơi tạm trò bomber man
    b.Chạy nhanh,bất ngờ tung đòn mạnh về phía sau(hồi mã thương)
    2 đòn này có điểm yếu là không dùng được nếu đang đi cùng vợ con
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cho em xin mấy bác hung hăng mún đánh nhau chỉ vì 1 câu nói hay 1 cái ánh mắt nhìn đểu ,gặp tình huống đó nên xin lỗi thì hơn bởi vì dsnh vào đánh nhau là hoạ cho mình và cho người .
    Có những cái cần phải né tránh ...thắng được mình mới hay.
  9. alaale

    alaale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình huống: Đi làm về trễ bị vợ lao vào... "nhéo" ???
  10. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng vậy tránh được thì tránh ,tránh không được là ý trời , mình phải làm sao ? do khả năng của mỏi người
    1 -Lược địa đồ thành
    bao nhiêu em có gì , môi trường xung quanh những gì mình dùng được và thế hiện tao không đánh mầy là phước cho mầy đấy để tạo sự bất cẩn của đối phương và thăm dò khả năng (tỉnh) nó nhào vô là dể đi vì sự cố ý chiến của mình ra 2 đòn 1 trên một dưới tuỳ theo khả năng , trúng trên cúp đèn pha tha hồ dùng vô ảnh cước , (kim dung định nghĩa vô ảnh cước sai làm gới võ thuât tìm kiếm mãi không ra tập hoài không được)....
    trúng dưới thì trên búa dưới đe ..
    nhiều góc độ và tình huống không thể nào diển gải trên net được..... chạy là tốt nhất
    -có lần về VN bana mang theo chiếc xe honda vào sai gòn , tới bến xe an đông ,bana và lơ xe đưa chiếc honda từ trên mui xuống ,có 2 thằng bốc xếp la bên nầy bên kia , khi xe đưa xuống đất dựng lên và balô mang vào vai và cho tiên anh lơ xong,2 thằng bốc xếp tới hỏi tiền bóc xếp , bana nói mấy anh đâu làm gì chỉ có rờ không mà hỏi tiền bốc xếp ,tôi không trả tiền bốc xếp nhưng tiền rở bao nhiêu tôi trả còn mấy anh muốn gì thì nhảy vô , có lẻ lời bana nói có lý và nhận ra bana là Việt liều không phải là Việt kiều nên chúng tha cho.

Chia sẻ trang này