1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có thể gặp trong đời thường.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguyetthuc, 23/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyetthuc

    nguyetthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cheers! Chuyện kể hay lắm bác BANA Cảm ơn bác nhiều!
  2. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em huynh đệ, mình cũng gặp tình huống này vài lần rồi. Nên sin góp thêm một số chi tiết nhỏ mà mình nghĩ là đúng và đến giờ vẫn đang vận dụng.
    Đó là:
    -Thường là những cao thủ, hoặc những người học võ tử tế một chút thôi thì những va chạm như vậy mà mình nói năng lịch sự thì chắc cũng chẳng ai đánh mình đâu, vì những kẻ hung hăng hơi tí đánh người như vậy thì co học võ cũng thường chỉ biết tí cho vui thôi chứ không thành cao thủ được.
    - Những người tập võ thì thường đấm vào bao cát nên gồ sương tay chỗ dùng để đấm sẽ khác hơn bình thường. Và cách ra đòn sẽ khác như không lao vào như đỉa đói khi chưa biết bạn là ai...
    -Với mình ra đường thì mà gặp tình huống này mà gặp thằng to con hơn mình là sướng rồi vì những thằng ấy thường chỉ nghĩ là nó to con hơn là nó thắng thôi, chứ không biết võ vẽ gì đâu. Điển hình là mình đã cân một thằng như vậy trước sự bất ngờ của người dân chứng kiến. Còn hãy cẩn thận với những thằng bé con hơn mà nó dám chơi mình vì một là nó cũng có nghề hai là nó có đồ đấy
    Đây là một chút kinh nghiệm nhỏ bé của mình nếu có gì không đúng thì mong anh em lượng thứ nhé.
    Còn theo mình thì tốt nhất nếu nhịn được thì cũng nên nhịn chứ mình đánh thắng nó thì mình cũng chẳng sung sướng gì đâu, lỡ đâu mạnh tay quá nó chết thì mình cũng đi tù đấy. Mình biết một cụ võ sư nói rằng càng tập võ càng thấy sợ, vì tập thành cao thủ rồi thì cảm thấy sợ vì đánh đâu người ta cũng chết, sợ lắm.
    Chúc mọi người bình an vô sự nhé!
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thế trong đây có ai học luật không vậy? Chỉ thấy nói làm thế nào để đánh được người ta mà không thấy nói xem, nên xử sự thế nào để đến khi phải ra tay thì không hề phạm luật. Tất nhiên là trừ các tình huống "luật cũng gác sang một bên"

  4. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung ý của le-viet-anh
    1) Sợ đánh chết người
    2) Sợ gặp cao thủ cao cơ hơn mình
  5. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa đi chơi về, Sài Gòn mưa tầm tã khuất tầm nhìn, chú kia chở gái qua đường, mấy người đi trước che khuất tầm nhìn, mình quẹt 1 phát bể nhựa xe chú í.
    Mình chạy cũng chậm, khoảng 25km/h nhưng khoảng cách gần quá né không kịp!
    Mình dừng xe lại dắt vào lề, mình bảo chú í dắt vào lề nhường đường cho người ta đi, nói 1 lúc mình đưa chú ý 100k gọi là.. .
    Hết!
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Hết nước để tát thì trước khi hành động phải nghiên cứu khái niệm Phòng vệ chính đáng của Luật Hình sự VN.
  7. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ÔI !
    THế mới biết mình nhát hơn !
    Sợ mọi thứ !
    Trẻ con cũng sợ !
    Người già cũng sợ !
    Nghiện cũng sợ !
    Nam sợ !
    Nữ sợ !|
    Vậy mà đôi khi hâm lên vẫn chửi bới ! Dừng xe, sau thấy sai quá nên.....đi tiếp !
    Thật khó kiềm chế !
  8. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Bổ sung ý của le-viet-anh
    1) Sợ đánh chết người
    2) Sợ gặp cao thủ cao cơ hơn mình
    ********************************************************************************************************************************************
    Hihi Naviseal nói đúng lắm. Mình biết bạn tập cả muay Thai nữa, môn này mình cũng rất khoái. Nhưng bạn thấy đấy, đời nó khổ là thế đấy, mình kém hơn nó thì nó đánh mình thì mình chắc chết, còn mình lỡ mạnh tanh nó chết thì lãnh án tử hình. A Di Đà Phật! Thiện Tai! Thiện tai! Bể khổ vô biên quay đầu là bờ!
    Chúc anh em vui vẻ nhé!
  9. chumsi28

    chumsi28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có nghề hay không không quan trọng, vấn đề là họ máu tới đâu thôi.
    Gặp dân giang hồ, không có nghề nó vẫn dám chơi như thường. Một là nó có đồ, hai là nó liều.
    Gặp dân có tập võ, những người nào hùng hổ máu nóng thường là mới tập hoặc trình không cao. Người tập lâu năm hay có nghề thường lẳng lặng.
    Sợ nhất mấy ông loắt choắt, nó cứ lẳng lặng sáp gần mình rồi móc đồ ra táng cấp kỳ, tránh không kịp.
    Thỉnh thoảng ngồi nghe mấy sư huynh nói truyện, gặp việc như vậy ở ngoài đường, nếu giải quyết êm đẹp được thì tốt; bắt buộc phải chiến thì làm bộ xuống nước năn nỷ cho nó coi thường, xáp lại gần bất ngờ ra đòn vào chỗ hiểm hạ gục lập tực; xong rồi té. Đánh nhau ở ngoài đường, không cẩn thận thì một là sống hai là chết, không có chỗ để làm quân tử đâu .
  10. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì ai cũng biết cả rồi
    Cứ tập tành sống tốt, sống khỏe, lên mạng học hỏi kinh nghiệm, đụng chuyện thì ứng phó thôi, suy nghĩ nhiều mệt, để trí lực làm việc khác có ích hơn

Chia sẻ trang này