1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có trong bí kíp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Toidasai, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nghe lời 1 bác trên đây tiếp tục mời cáo đi chơi trước 1 ngày mà khổ nổi lại dính lý do nếu em rảnh thì sẽ đi ( em thường theo anh quarker là mời trước vài giờ), vậy phải làm sao đây ? Gấp gấp trong đêm nay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hu hu anh mà nói sớm 1 ngày thì em đâu hạ mình mời con chó đó nó đi chơi
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    :-ss thế hóa ra em toàn đi chơi với chó à
  3. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    anh hiểu sai câu nói trên của em rồi, em nghe theo lời mấy anh là phải xem gái là cỏ rác mà, em cho là chó là cũng may rồi đó. Em nói em là gà và đang đi tập cưa gái mà :-)
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh nào nói coi gái là cỏ rác thì anh đó lại thuộc dạng đội gái lên đầu đấy ;))
    Hơn nữa, nói vậy tức là bạn phải hiểu rằng họ muốn nói trong suy nghĩ của bạn không nên quá thần thánh gái mà hãy coi gái như người bình thường, như bạn bình thường, thể hiện mọi thứ cũng bình thường. Không quá xoắn xuýt lên.Trong đầu bạn nghĩ gì về gái thì mặc bạn, nhưng bạn nói/viết toet ra cô gái bạn đang tán là chó thì chứng tỏ bạn không tôn trọng cô gái đó, mà như vậy bạn cũng không tôn trọng chính bạn rồi.
    Học cưa gái mà học sai lệch thế này thì toi. Nhưng thôi, lỗi cũng 1 phần tại các anh đi trước, dạy không rõ văn, để cho đàn em đi sau yêu chó, yêu mèo thế này thì chết :))
  5. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừa vậy em đổi thành từ nó vậy:-).
  6. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0

    @-)
  7. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chú không thần tượng cáo không có nghĩ là không tôn trọng cáo. Chú không tôn trọng cáo rồi cáo cũng chả tôn trọng j chú đâu, có vài lời góp ý thế thôi [:D]
  8. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình hôm nay là tiếp tục mời không đi chơi nhưng lý do thì có vẻ hợp lý vì hồi tối cáo thức tới 3 giờ sáng đọc truyện, thấy cáo học có vẻ mệt mỏi, nhưng em lại nắm được tay cáo. Tình hình là đang học mà ông thầy giảng chán quá nên nắm tay cáo giả vờ bói, cáo chả phản ứng gì, lát tiếp tục nắm rủ uống nước, rồi uống nắm tiếp thái độ cáo vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường. Vậy có tiếng triển không mấy bác hay thục lùi, khó hiểu cáo này quá :-(
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cáo nhà cậu bị bệnh đa nhân cách chắc. =)). vậy thì từ rày, tay cáo, cứ nắm, lâu lâu chụp eo nó ôm vào. làm vài trò bỉ ổi khác xem phản ứng thế nào.

    à mà tớ có góp ý nhỏ. cậu nên xem cáo là 1 con người bình thường, x phải con chó ^:)^. cũng x phải "it", con cáo - người ý là đứa làm cho cậu cảm thấy vui vẻ, cuộc sống có tí ý nghĩa, ngoài đá bóng chơi game, đi du lịch, thụt bi za, đập lộn thì đi với cáo cũng vui, nhìn cũng ổn, tay cũng mềm, da cũng mượt. [r24)]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nắm cái tay, chú phải khen lấy khen để là tay em mượt thật. Anh đã từng nhiều lần chạm vào băng vệ sinh Kotex nhưng cũng không mướt bằng tay em. Chém xong, quay sang cười hề hề, rồi nhìn chỉ tay phán linh tinh. Cái bài này vỡ lòng rồi, anh thuộc từ hồi lớp 10. Phán gì chả được, làm cho cáo cười là ok. Thế thì anh khuyên chú nên đẩy nhanh tốc độ đi, đi xem phim rồi ôm eo. Từ đó phát triển các bước từ 3 đến 10 trong bí kíp Quarker.

    Mỗi người mỗi cách, chú làm sao cho nó thấy tự nhiên là được.

Chia sẻ trang này