1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống có trong bí kíp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Toidasai, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi cáo nhà em cực ghét đi xem phim :-), cái vụ ôm eo khó đây phải kiếm chỗ nào ít người mới được chứ toàn gặp cáo trong lớp không thì sao đây, haiz, rủ cáo ra công viên thử xem sao :-)
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    mới đc nắm tay đã mừng quắn lên, giờ thì lại đang lăn tăn chuyện ôm eo thế này thì chắc là trình độ tiếp thu bí kíp của cậu có hạn rồi. Trưởng thành hơn chút nữa thì may ra.
  3. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vậy phải làm sao đây, nếu theo ý bác, đã nói bao nhiêu lần là em gà lần đầu tiên đi cua gái mà :-). Thử hỏi trong cái cốc này có bao nhiêu người lần đầu tiên đi cua gái mà suông xẻ chứ, gặp cáo em có nhiều vệ tinh nữa không đánh nhanh rút gọn là mất liền :-)
  4. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    thuận theo tự nhiên thôi, cứ làm theo cảm xúc, không phải gái nào cũng giống gái nào nên không có "công thức" chung được.
    Phải làm rồi mới có kịnh nghiệm, mới khôn ra dc. Ai cũng phải từ gà công nghiệp mới tiến lên gà chọi được !
    PS: làm sao thì làm ko lại bị mang tiếng xàm sỡ :))
  5. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng bác này hiểu em đấy, em đang cố tập để sau này còn có vợ chứ :-)
  6. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình là em đã tạch T.T . Lý do tạch là do hoàn toàn vì em :-). Ngày hôm sau khi đã nắm tay được cáo thì em lần đầu mời cáo đi uống cafe. Tuy nhiên vì em là thằng gà được nuông chiều và nghiện game từ đó giờ chưa biết thế giới này như thế nào cũng như lịch sự và galang với người khác nên em mắc những lỗi sơ đẳng như chỉ chỗ cáo ngồi như ra lệnh :-):-), người bưng nước ra em không cám ơn, em không đưa nước mà để tự cáo lấy,... Rồi sao đó em không giúp cáo dắt xe ra nữa :-). Lỗi thứ 2 là do em quan tâm không đúng cách. Trong cái hôm rủ uống nước đó em có khuyên cáo đổi chổ ngồi trong 1 môn học vì môn học đó cáo không hiểu bài mà cáo lại không quen với mấy đứa ngay chỗ cáo ngồi nên em khuyên cáo qua chỗ em ngồi mà em nói không rõ chỉ nói là qua chỗ này ngồi chứ không nói ý định thực sự của em là nhờ các bạn ngồi đó em quen chỉ bài cáo. Thế là qua ngày hôm đó thái độ cáo đối với em khác hẳn luôn, chắc cáo nghĩ em muốn cáo qua ngồi với em. Rồi em tiếp tục mắt hàng đống lỗi nữa như là hôm sau nữa trường em có tổ chức lễ em biết thế nào là cáo cũng tưởng là được nghỉ nhưng trường không cho nghỉ. Thế là sáng hôm đó em nhắn tin hỏi cáo xem có đi học không cáo nói không thế là em nhắn tin lại với lời lẽ bực bội là sao không đi học ( lúc đó em đùa là hơi bực thôi). Rồi em rủ cáo qua trường chơi luôn nhưng cáo từ chối với lời lẽ bực bội. Hôm sao em xoắn lên còn mắc lỗi trầm trọng hơn là khi mời cáo uống nước thì thái độ em mời rất yếu đuối và không dứt khoát cứ như là van xin vậy :-). Đỉnh điểm là hôm sao cáo vào học trễ tuy cáo đã thấy em nhưng cáo lại không lại ngồi gần em thế là em xoắn lên nhắn qua mình ngồi,cáo không nhắn lại. Lát nữa em nhắn là giữa giờ đi uống nước thì cáo bảo đi về. Thế là sao đó em gọi cáo không bắt máy, nhắn tin không trả lời còn cài nhạc chờ bài tiếng anh là gì đó em chỉ nghe lời bài hát là never call gì gì đó thôi. Em biết là em đã tạch :-). Thôi thì đành chấp nhận thất bại vậy.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chúc mừng chú có được bài học đầu đời. Biết nhìn thấy khuyết điểm và sửa mình là đã tiến bộ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Mà gái có chân gỗ không? Không có thì cứ đưa về bài "mặt dày", cao thủ bình thường mất 2 tuần thì chú mất 6 tháng, nhưng level thấp thì phải bỏ công cày thôi. Chiến ác lên, sai hay đúng không quan trọng, cứ nhảy vào búa lua xua cho anh. Chừng nào gái đực mặt ra hỏi một câu: "Anh đang làm gì đấy?" thì coi như chú thành công. Lại restart về khởi điểm.

    Nhấn mạnh với các chú gà: chỉ tạch khi: Gái có chân gỗ.

    Ngoài ra bài "mặt dày" + may mắn (thời gian cầm cưa sai tư thế không có chú nào thọc gậy bánh xe) luôn là bài học căn bản và tốt nhất cho các chú mới vào nghề đong đẽo.
  8. ElPulgaAtomica

    ElPulgaAtomica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Biết mình tạch để xác định trước cũng tốt rùi. Bạn nên rút kinh nghiệm cho những lần sau. Học cách giao tiếp lịch sự, kiềm chế cảm xúc hơn nữa.
  9. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gái này thuộc loại hàng đống chân gỗ luôn chứ em không nói thách đâu :-). Em đã xác định tán 1 cáo khác vào tuần sao. Có thể nay mai em sẽ lập topic khác để nhờ tư vấn :-):-). Hẹn các bác vào tuần sao với cuộc hành trình thực hiện bí kíp anh quarker
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng nói về vụ đi uống cà phê thì bạn phải học hỏi cho nhiều vô (tốn 1 đống tiền đi chơi với bạn bè chỗ nọ chỗ kia) để sau này còn biết cách chọn địa điểm.

    Rồi 1 quán thì khi mình bước chân vào, tùy thời điểm, còn phải chọn lại bàn nào tốt nhất trong các bàn còn trống.

    Rồi phải biết quán có món gì hay ho + tính ý bạn nữ thế nào để còn tư vấn nên chọn ăn / uống cái gì.

    Kỹ năng nói chuyện linh tinh thì tôi không nhắc đến nhé.

    Trong khi ngồi quán nước thì để ý thế nào để bạn nữ thoải mái (về thể xác ấy), VD như ng ta cần cái gì thì bạn biết ý mà gọi phục vụ ra dặn dò, ly nước bạn nữ gọi phục vụ có sớm đem ra không hay phải nhắc nhở họ, bạn nữ có cần thêm gối lưng hay không, có thích ghế dựa hay không, có bị nắng chiếu vào mặt không, view nhìn ra ngoài có đẹp không, ly nước trên bàn có lạnh quá làm tràn nước ra không, bạn nữ có cần thêm khăn giấy không, bla bla và bla bla.

    Khi đứng dậy thì bạn nữ có thể nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế không, hay là đang mặc cái gì làm đứng dậy khó khăn, mình phải kéo ghế giúp (nếu không phải là loại quán có phục vụ đứng sẵn để kéo ghế ra cho bạn nữ), lúc kéo ghế phải khéo léo nhã nhặn thế nào, tránh xun xoe ầm ĩ kéo ghế thế nào. Có còn nhớ đường nào để ra khỏi quán không? (Lắm quán đường xá chằng chịt không biết hướng nào mới ra cổng, không biết cầu thang nào thì gần cổng...)

    Tạm thời mới chỉ nhớ ra như thế, nhưng mà trong phép tắc giao tế thì có lắm thứ cần học. (Học để đối xử với mọi ng, không phải chỉ để chăm chăm dùng mỗi trong việc tán gái.)

    Bạn mà không học thêm về phép tắc giao tế thì sau này làm việc gì trong đời cũng khó.

Chia sẻ trang này