1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống của thím eduung.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thấy chủ thớt rành về tâm lý gái nên cũng muốn nhờ tư vấn một vấn đề[​IMG][​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH


    Trước khi vào chi tiết, mình nói sơ qua một tí về gái và mình để bạn chủ thớt dễ hình dung. Mình biết gái cách đây 2 tuần trong 1 lần tình cờ nộp hồ sơ, thấy ấn tượng [​IMG] nên cũng lân la add face làm quen. Nhưng do dạo này cũng bận quá[​IMG], nên mấy hôm nay chủ yếu chát qua face nhưng cũng chưa nhiều, do vậy chỉ biết một vài thông tin cơ bản thôi, chứ chưa chi tiết[​IMG]. Nói chung mình cũng mới bắt đầu tán thôi (hi vọng là éo tạch).

    Thôi dông dài vậy cũng đủ rồi, giờ vào vấn đề mà mình gặp phải. Chẳng là hồi sáng mình có rủ gái cuối tuần đi cafe nói chuyện, thì gái đồng ý nhưng có nói mình rủ thêm mấy anh mà gái quen đi nói chuyện chung cho vui [​IMG](mấy anh này mình biết cơ mà không thân). Đang định từ chối nhưng cũng thấy hơi ngại nên muốn nhờ chủ thớt tư vấn cách từ chối chuyện rủ mấy anh kia (đang định nói là em cho anh bài toán khó quá!).

    Chuyện thứ hai mình muốn nhờ tư vấn là mình[​IMG] là dạo này nói chuyện với bất kỳ gái nào lúc đầu còn thấy vui vui nhưng sau đều thấy nhạt dần, sau không có hứng muốn nói chuyện luôn, không biết tâm lý mình có bị sao không nữa?

    Cám ơn chủ thớt trước
    Con gái đi với một đám con trai không ngại hả em? [​IMG] Người ngoài nhìn vào thế sẽ đánh giá, không hay lắm đâu. Nếu thích em cứ rủ mấy đứa bạn gái đi theo, anh sẽ rủ mấy ông anh trai luôn, tiện thể làm quen bạn mới [​IMG] -> gái mất thế thượng phong. Gái không còn là động vật có vú duy nhất giữa đám con trai nữa mà giờ phải cạnh tranh với cả một đống bạn gái (nếu gái sẵn sàng mang bạn theo) + đương đầu với nguy cơ thím hoặc mấy ông anh trai có thể quay ra thích một trong những đứa bạn gái của gái. Nếu gái không chấp nhận mang bạn theo -> Thím cũng chẳng phải mang anh trai theo làm gì, lý do như câu đầu đã trình bày. Giờ thím đã lật ngược được thế cờ và dồn gái vào thế bí, dù gái chọn phương án nào cũng có lợi cho thím và thím không bị mất lợi thế trước gái, lại được tiếng là tâm lý, lo nghĩ cho hình ảnh của gái trước con mắt người ngoài [​IMG] Một mũi tên trúng ba con tờ rym nhé!

    Chúc thím may mắn [​IMG]

    P/s: Về vụ nhạt nhẽo, xin hỏi thím trước giờ có cưa cẩm, nói chuyện với gái nhiều không? Khi quyết định cưa gái nào, tình cảm của thím ở mức gì? Hơi thinh thích, thích vừa vừa, rất thích hay yêu "cuồng si"? Mình nghĩ có thể một là thím nói chuyện với nhiều gái, giờ bị nhàm, hai nữa là tình cảm của thím chưa sâu nặng lắm, nên thấy chán [​IMG] Mình thường ủng hộ yêu ít nhưng chất lượng hơn là yêu nhiều nhưng thoáng qua, dễ bị chai lì cảm xúc lắm [​IMG]

Chia sẻ trang này