1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống cực kỳ nan giải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi findme, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Tình huống cực kỳ nan giải

    Em sẽ cố trình bày thật ngắn gọn, mong các bác giúp em với ạ

    em và Cáo nhà em yêu nhau cũng gần 1 năm rồi.
    Cáo nhà em thì có 1 đứa em gái và mới có thêm 1 đứa em trai (cùng cha khác mẹ). Do mẹ cáo mất từ lúc cáo học lớp 4, bố cáo mới đi bước nữa được 2 năm (bố cáo phải nói là cực kỳ gia trưởng)

    Cáo nhà em thì em thấy đúng là số 1 ko có số 2 bao giờ (bản thân nghĩ thật lòng luôn) vì em nó hiền lắm, hiền đến mức em cũng ko thể nào tả được.

    Từ lúc nhà có thêm em bé, mọi khoản đi chơi, ăn uống hay nói chung thời gian giành cho nhau của 2 đứa em đều cắt giảm đến mức tối thiểu.

    Vì cáo phải ở nhà dọn dẹp, cơm nước, trông em.... làm tất cả luôn mà ko bao giờ dám kêu ca hay than phiền gì. Ngay cả thời gian nghỉ ở nhà để làm đồ án tốt nghiệp cũng ko có, vì hơi tý là bị sai làm cái này cái nọ...

    Con em gái của cáo sinh năm 93, phải nói là bướng, nhiều lúc hơi hỗn láo. Và đặc biệt là ko ai có thể sai bảo hay nhờ vả gì nó


    Hôm nay, cáo nhà em ức chế quá, ngồi gọi điện cho em khóc tu tu mà em cũng chả biết làm gì.

    Bố của cáo thì bênh đứa em gái chằm chằm, nếu nó có sai thì 1 lúc lại xuề xoà. Còn cáo mà cứ ho he thì y rằng bị chửi từ sáng đến tối, từ hôm nay sang hôm sau...

    Bà dì cáo thì cũng khá hiền, tuy nhiên cũng chả đỡ đần gì cho cáo....

    Rốt cuộc thì cáo nhà em thì cứ như Osin, nhà có 5 người thì mọi việc cáo phải làm hết, cơm nước, chợ búa, trông em....

    Mà còn có mấy tháng nữa phải bảo vệ tốt nghiệp rồi...
    Em thương cáo lăm nhưng chả biết làm thế nào, mình cũng chưa phải người trong nhà nên ko thể có ý kiến được.
    Thuê osin thì bố của cáo cứ lưỡng lự...vì cáo làm hết rồi ><

    Bảo cáo nói chuyện thẳng với bố, thì cáo ko dám (hiền đến mức mình là người yêu còn ko thể hiểu được sao hiền thế ><)

    Các bác có cao kiến gì giúp em với

    Em đã xui cáo là cứ bảo phải lên trường học đi để bố ko bắt ép thì cáo ko dám nói dối, bố hỏi là khai tuôn tuốt, toàn đưa thời khoá biểu cho bố xem (dại thế ko biết) mà nói chung là cáo ko dám vì cứ ra khỏi nhà về lại bị chửi dù cho đi học hay đi làm.
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bó chiếu.Thật sự khó kinh hoàng, chưa cãi lại lần nào giống cái đạo quân nông dân ko biết dùng vũ khí, làm sao mà đánh đc. Cái này thì bảo chịu khổ đi, ngày ngủ 4 tiếng tầm 1 tuần :
    1 là ốm ---> ko phải làm và có thể cái ông bố chết toi kia biết phải làm gì
    2 là chưa cần ốm, ông bố thấy con vất vả thế vài lần ngủ gật ở bàn thì may ra
    Nếu ko ổn, còn mỗi 1 cách là bắt đầu học nói dối, lên trường mà lo cho cái bản thân của mình đi. Khổ bác rồi, e khuyên thật!!!
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ bác ạ. Đến cả ngồi chat với em, xem wc 1 tay chat, 1 tay ôm em bé
    Nghĩ vui nhiều lúc bảo về sau làm vợ mình số mình sướng :))
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú chủ topic cũng là đấng mưu lược hay bon chen tư vấn mà phải lập topic anh đã lấy làm lạ
    Quả rằng có sự nghiêm trọng
    Vụ này chỉ còn cách chú phải thể hiện thôi
    Tìm cách đưa đẩy được cho lão bố cái ý này :
    - Em nó thế này thì tốt nghiệp thế éo nào được, bác cho cháu cưới đê
    Thực hiện dư lào là ở chú
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là bụt chùa nhà ko thiêng mà bác
    Ngắm nghía, tia mãi mới được 1 em ngoan hiền, ko có gì để lo lắng...thế cơ mà
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    kể nó đi, nó như thế mai sau sẽ thành người vợ tốt đấy. Ông định dậy nó mai sau cãi chồng và bố mẹ chồng à.
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mà ở Thành phố đâu có nhiều việc lắm. Vừa bế em vừa chát thì sao, việc đó rất bình thường, Ngay xưa mình vẫn bế cháu cho bà chị gái suốt đó thôi .
    Nhớ lúc nó khóc thèm bú tí, mình phải bóp cái vú của mình thành cái bú tí cho nó bú. Thế là cu cậu cũng nín.
    Đến giờ nó 12 tuổi rồi. Cãi mình như chém chả. Khổ thế đấy. Mình kể chuyện mình cho nó bú thì nó cứ không tin
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 01/02/2009
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Hiền quá cũng ko phải là hay - mà sợ như thế là thành nhu nhược rồi - 1 người như thế nếu cuộc sống yên ả thì là tốt nhưng nếu va chạm cuộc sống thì lại rất dở, thôi thì 2 người xem thế nào cố gắng tốt nghiệp xong rồi lập được gia đình với nhau thì là đẹp
    Được xmen02q1 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 01/02/2009
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em thấy vụ này vui quá
    Bác yên tâm là thể nào bạn ấy cũng ra trường
    Cái chính là người hiền quá hóa *** như bạn ấy sau này bác sẽ chán mất
    Mà em ngoài lề tí : cưa cáo hiền như thế nào ạ?, từ xưa đến giờ em toàn cưa cáo "cáo" thôi, chả cưa ai hiền, giờ thất tình muốn cưa mấy người hiền lành xem thử thế nào bác chỉ em với
  10. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác hỏi em cũng xin đáp:
    từ hồi bắt đầu vào ĐH đến lúc ra trường, em yêu 3 cáo (cáo 3 là hiện tại)
    Cáo 1 và 3 hiền và ngoan như nhau, cưa cũng khá lâu và vất phết.
    Cáo 2 thì quá cá tính, gặp phát thích luôn, 2 đứa đi chơi buổi đầu về đã ôm eo, hôm sau nữa kiss luôn (tiếc là sau này em vì mải mê ham chơi quá nên bị em ý bỏ rơi theo anh khác )
    Cáo hiền thì thường thích những cậu giỏi, nổi bật hơn hẳn các gà khác cùng lứa (nhất là khoản học hành và làm việc). Em nghĩ cái đấy là quan trọng nhất, còn các yếu tố khác thì cáo nào chả đại loại như nhau

Chia sẻ trang này