1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống dở khóc dở cười ,giúp em làm quen với bé này với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fallinlove88, 14/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallinlove88

    fallinlove88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này các bác ạ.
    Em mới học xong đại học Bách Khoa HN nhưng còn nợ môn quân sự nên chưa lấy được bằng. Trong lúc chờ đợi lấy bằng và xin việc em có làm giúp công việc trông xe hộ ông anh ở 1 trường đại học khác. Thế là em gặp 1 em sinh viên sinh năm 94 học tại trường. Em này không phải là nổi bật nhưng nhìn duyên và ngoan. Lân la em cũng biết tên , địa chỉ , điện thoại của em ý. Nhưng giờ em không biết làm thế nào để có thể làm quen được với em ý. Em cũng hơi ngại vì mình đang làm trông xe nên cũng không dám làm quen. Em thực sự rất muốn tìm hiểu và yêu 1 cách nghiêm túc. Các anh/chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em trường hợp này với. Em xin cảm ơn và hậu tạ !!!^:)^
  2. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn vui lòng cho biết có được số điện thoại và địa chỉ của cô bé ấy trong trường hợp nào?
  3. fallinlove88

    fallinlove88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chả là em ấy gửi xe rồi mất vé. Em bắt em ấy viết biên bản mất vé nhưng không phạt em ý. Trong đấy co ghi hết địa chỉ và số đt của em ý. Giờ em nên làm thế nào hả bác?
  4. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn tìm hiểu xem lớp em ấy nằm ở đâu, nghiên cứu thông tin qua tay trong sao cho xin được nick facebook em ấy (Những em tầm tuổi 94 này thường sẽ có facebook). Nếu em ấy có facebook và có ảnh thì làm theo bước sau.

    Hôm nào đấy bạn đến xì lốp xe em ấy. Khi nào em ấy về dắt xe qua chỗ bạn mà gương mặt tiu nghỉu thì bạn phải giả vờ phát hiện ra lốp xe em ấy bị hỏng. Không nói gì làm khuôn mặt lạnh chạy đến cầm vào xe em ấy dắt rồi nói: "Để anh giúp cho".(Nhớ bố trí có đứa trông xe hộ cho bạn để mà còn dắt xe cho cô bé ấy). Tôi đoán chắc chỗ bơm và sửa xe nó cũng chỉ nằm ở cổng trường thôi không xa. Khi đến chỗ sửa xe thì bạn chào em ấy đi về. Nhớ là cả lúc đi dắt xe cho em ấy thì đừng có nói gì cứ im im thôi.

    Kiểu gì thì em ấy cũng sẽ nhớ bạn.

    Sau cái hôm dắt xe cho em ấy, thì bạn xin nghỉ chỗ trông xe đấy 1 thời gian kiếm tạm việc khác.

    Bước tiếp theo là bạn lên facebook add nick em ấy gửi 1 tin nhắn là: "Không ngờ lại gặp bạn ở trên này."

    Đấy rồi từ đấy mà đưa đẩy.
  5. fallinlove88

    fallinlove88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến quý báu của bác TwoWorlds. Không biết có còn cách nào nữa không ạ< có bác nào còn chiêu nào hay hay nữa không bày em với
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn ý kiến quý báu của bác TwoWorlds. Không biết có còn cách nào nữa không ạ< có bác nào còn chiêu nào hay hay nữa không bày em với
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
  7. fallinlove88

    fallinlove88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vâng. Em biết là hài nên mới cần sự tư vấn của các bác. Vẫn mong nhận được sự đóng góp của các bác
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == Theo phong cách bí hiểm và có phần nhút nhát : mỗi ngày hoặc cách 2,3 ngày, dán vào xe em nó 1 tờ giấy ghi chú loại to bằng bàn tay (Ví dụ : các biểu tượng mặt cười ngộ nghĩnh hoặc vài câu như : Hôm nay trông em thật ngố, Cái áo trắng làm anh lóa cả mắt, Hình như em bị sâu răng, chả mấy khi thấy em cười tươi cả =>>> Do chú nhát gái và ko tự tin vào giá trị bản thân nên đành phải dùng trò này để trêu ghẹo em nó.) Lúc đầu là trêu, sau thì chủ động làm quen, hẹn hò gặp gỡ trực tiếp.

    == Theo phong cách nghịch ngợm : lúc em nó lấy xe đi qua thì cứ đá đưa vài câu. Nhớ là ăn mặc gọn gàng chút, đầu tóc mặt mũi phải làm sao cho đừng có lầm lì, tối tăm quá là được.

    Quen quen rồi thì hẹn hò uống nước xem phim, chơi thể thao, đi hội chợ, triễn lãm, siêu thị ...v..v
  9. fallinlove88

    fallinlove88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác Mr.Li nhiều nhiều. 1 ý tưởng rất hay nhưng em sợ nếu làm thế thì em ý đoán ra la em ngay. Mong các bác tư vấn thêm giúp em
  10. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn cua gái nên bỏ ngay suy nghĩ này đi thì mới có cơ.

Chia sẻ trang này