1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống hay xảy ra ! Có thằng chọc gậy bánh xe.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhnb8x, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Tình huống hay xảy ra ! Có thằng chọc gậy bánh xe.

    Kính thưa bà con cô bác cùng toàn thể các anh chị em.
    Chẳng nói nhiều, em xin vào đề luôn. Topic này em đưa lên nhằm nhờ các cao thủ góp ý kiến. Vì em thấy cũng hay gặp trên "Thương trường". Bác nào gặp tình huống này rồi thì có cách giải quyết gì hay show cho anh em. Bác nào đang gặp, vào đây đọc mà biết cách xử lý. Bác nào chưa gặp. Biết còn tránh.
    ....
    Đề bài: Có hai anh chị rất yêu nhau. Sau 1 thời gian chàng (nàng) biết được rằng có 1 số đối tượng vẫn theo đuổi nàng (chàng) ( thậm chí biết đã có người yêu) Thi thoảng bọn chúng nhắn tin, chát à ơi. Nàng (chàng) vẫn yêu như bình thường, với ( nhiều) đối tượng vẫn bình thường. Tuy nhiên, các đối tượng kia vẫn tấn công đủ mọi cách.
    Tình cờ, một hôm chàng (nàng) đọc được 1 tin nhắn của kẻ thứ 3 với nội dung na ná thế này " Anh (em) vẫn rất yêu em (anh), chờ em. Nếu thằng (con) người yêu của em (anh) không đối xử tốt , bảo anh để anh đến anh băm vằm nó ra.............." cộng rất nhiều lời ong tiếng ve. lời ra tiếng vào.
    Theo các bác, với kẻ thứ 3 này. Sẽ phải đối xử ra sao?
    Bác nào yêu đừng bảo là không ghen với những kẻ thứ 3 như thế này.
    Mời các cao thủ vào giải quyết tình huống ạ.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản : Đối xử tốt với ny, như thế nó ko có lý do gì đến "băm vằm mình ra" (mục đích là để à ơi với ghệ mình) được
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    À, mà em bảo bác này .Có mấy đứa dở hơi như thế mới khiến tình yêu của mình được refresh đấy bác ạ , chứ ko yêu nhau lâu rồi mà cứ bình bình như vậy thì chán chết đồng thời cũng giúp mình có ý thực trách nhiệm với người yêu hơn . Cho nên nếu tình cảm của bác nồng đượm, gắn bó thì khi cưới nhớ gửi thiệp mời đến cho thằng đó ,bảo nó ko cần mua quà vì bác mời nó ăn chùa là để cảm ơn .
    Tươi tắn lên bác nhé
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bác.
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy tên như thế thì lén nàng ignore nick hắn trong list ym của nàng luôn ... thế là khỏi " lời ong tiếng ve "
  6. cun_utit

    cun_utit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hic, thằng thọc gậy bánh xe cũng có hai cai tốt:
    - Khẳng định xem tình cảm của nàng dành cho mình thế nào...hic, nếu .... chắc mất người yêu lắm.
    - Có cơ hội để tuyển thêm các đối tượng dự bị để đối trọng với lực lượng của vợ,,,cái này hay, đéch sợ.
  7. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nó online thấy đâu mà xẻo?
  8. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm dữ kiện bài toán:
    - Kẻ thứ 3: cả 2 đều biết.
  9. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    úi xời....gà gà xem nàng có kể gì cho mình về thằng đấy ko ( nếu nàng yêu thì chắc chắn sẽ thấy khó chịu với những mess quấy rầy kiểu đấy )...
    nàng kể cho nghe
    B1: đến gặp thằng kia, nói chuyện tử tế , yêu cầu chú tránh xa vợ a
    B2: ( nếu thằng kia biết điều thì ko cần bước này) mặt ku vẫn nhơn nhơn, mess quấy rầy vợ vẫn gửi đều đặn thì còn chờ gì nữa mà ko "băm vằm" nó trước =))..
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú đặt câu hỏi sai rồi. Không phải là phải đối xử với kẻ thứ 3 thế nào mà phải cư xử nói chung thế nào. Nếu em của chú lăn tăn với kẻ thứ 3 thì chú làm thế nào, đến băm vằm nó? Chú cư xử như vậy thì em của chú chỉ coi chú như một tên loser mà thôi.
    Do đó, trong trường hợp này chú phải nói chuyện với em của chú, xem ý nàng thế nào, có thích kẻ thứ 3 kia hay không. Có 3 trường hợp có thể xảy ra:
    1) Em chú không thích thằng kia: Tốt nhất là chú ignore thằng kia và nhắc em chú cư xử cho rõ ràng để thằng kia không tưởng bở. Nếu em chú đã nói chuyện rõ ràng với thằng kia nhưng nó vẫn quấy rầy thì chú có thể nói chuyện với nó để nó đừng quấy rầy em chú nữa.
    2) Em chú lập lờ không biết có thích thằng kia hay không: Cho em nó thời gian(1 tuần) để xác định tình cảm của mình. Sau đó tùy kết quả mà tiến hành tiếp.
    3) Em chú thích thằng kia: chú lượn cho rồi.

Chia sẻ trang này