1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống hay xảy ra ! Có thằng chọc gậy bánh xe.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhnb8x, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tự sát!!!
    Cho cả đời nàng ân hận luôn
  2. redhotchilipeppers

    redhotchilipeppers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tui có thằng nào theo về "bá cáo" với tui ngay, cái chính là người iu mình phản ứng như thế "lào" thôi. Còn mình nắm đằng chuôi lo quái gì !!! Khổ thân mấy thằng theo cứ phải làm thằng dở ! HÌ HÌ
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là thái độ của ng bị theo đuổi kìa.Nếu mình đã có ng yêu xác định tư tưởng đàng hoàng thì làm gì cho kẻ khác còn cơ hội.Chẳng hạn nó nhắn tin thì ko trả lời rủ đi uống nước hay gì gì đó thì từ chối thẳng,đến nhà thì tiễn khách,bảo là ko rãnh(ở đây muốn nói tới kẻ mà đã biết ng ta có chủ rồi vẫn cứ làm phiền)...Nếu đã ko thèm tiếp xúc như vậy mà nó vẫn chai mặt,khi đó sự tấn công của nó đã thật sư gây phiền phức cho bạn hay ng yêu bạn thì hãy nhờ ng yêu ra mặt nói chuyện,hắn vẫn làm lỳ thì mình cứ việc đóng cửa thả chó,ko cần phải lễ độ với hạng ng như vậy.Nếu hắn vẫn đeo bám có thể kêu chính quyền can thiệp đc rồi vì khi đó đã quấy nhiễu bạn quá nhiều.Chỉ có vậy thôi.Với tôi,nếu ng yêu tôi bị kẻ khác quấy rầy,tôi sẽ để cô ấy tự giải quyết xem thái độ cô ấy thế nào.Nhưng nếu thái độ cô ấy dứt khoát mà tên kia vẫn tiếp tục làm phiền thì khi ấy ta sẽ ra mặt
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kế mà gã thọc gậy bánh xe đang sử dụng nếu chiểu theo binh pháp Tôn Tử thì có thể gọi là ly gián. Ngày xưa Chu Du dùng kế này để lừa Tưởng Cán cùng Tào Tháo, Tháo mắc kế nên giết hai tướng thuỷ quân giỏi nhất là Trương Doãn và Sái Mạo. Nếu 2 gã này còn sống thì chưa chắc Tào Tháo đã chạy như ông vỡ tổ trong trận Xích Bích.
    Hehe, 1 chút Tam quốc là như thế. Cách đối phó là phải bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tự dưng thằng kia sẽ phải nhụt chí mà lui quân. Khi xưa Tào Tháo hấp tấp quá, đọc lá thư ( Chu Du giả mạo ) liền lôi cả 2 tướng tài ra chém, không cho họ phân bua gì. Vừa chém xong thì ôm mặt khóc hu hu :" Ôi ta mắc gian kế thằng Chu Công Cẩn rồi ! "
  5. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác.
    Thêm dữ kiện
    Nàng (chàng) vẫn nhận được các mess, Chàng (nàng) bảo: Cái kẻ đó có đang có ý với em (anh), em (anh) nên nói thẳng với nó. Nàng ( chàng) bảo đó là bạn, và bảo chàng (nàng) làm như thế coi như bảo nàng không bạn bè gì với ai .....+ dăm câu ba điều. Ý nói là chàng (nàng) ko nên ngăn cấm nàng với các bạn.
    -----------------------------------------------------------
    Ở đây: Nàng (chàng) vẫn coi kẻ thứ 3 là bạn, do đó các biện pháp như bỏ qua, không chú ý tới là "hơi khó áp dụng".
    -Ý kiến của em ạ
    Ở trong trường hợp này: cũng có nhiều cách giải quyết.
    Không thể mặc kệ cái kẻ thứ 3 được các bác ạ. Giả sử kẻ thứ 3 đó lên đây, làm làm topic: Giúp em cưa đổ cáo này với thì anh em tính làm sao?
    Thái độ của người yêu rất quan trọng. Các bạn đang rơi vào tình trạng này cần tỏ rõ chính kiến của mình đối với người thứ 3.
    Vào 1 dịp thuận lợi nào đó, có thể 2 người nói chuyện với nhau về kẻ thứ 3, nếu nàng cảm thấy khó chịu về kẻ thứ 3. Mình phải ra tay thôi, không có lý gì ko ra tay. Nhể các bác nhể.
    Mời các bác tiếp tục xơi nước, tư vấn.
    Con ơi, mang nước ra cho các bác uống. Gớm, trời mới vào hè, nóng gớm các bác nhẩy.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Muốn cưa em nào có bồ rồi, các đồng chí cứ nhắn tin kiểu này là ổn :" Anh vẫn nhớ mãi nụ hôn nồng cháy của chúng mình hôm ấy ..." Viết thế thôi cũng đủ chúng nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán rùi. Chờ anh chị 2 đứa 2 ngả thì ta mới điệu đàng xông vô rước nàng về dinh
  7. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    hic, em chưa muốn tán em nào có địch. Đang hỏi các bác cách phòng địch cơ mà.
    em cũng rất khoái cách viết của bác đấy ạ.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ tưởng la'' từ viec. trình bày thủ đoạn 1 cách cô động như trên thì cậu cũng đã tự rút ra cho mình 1 số phương cách phòng chống hiệu quả rùi chứ
  9. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Trình thấp mới sợ thằng thứ 3 chứ trình cao thì ngại gì.
  10. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Câu này mấy hay nầy. Vote biếu bác 5*. Ơ tự nhiên ngồi nghĩ mình chẳng ngại thằng nào mấy chết chứ.

Chia sẻ trang này